• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Tiền truyện: Vị Thần đã chết

0 Bình luận - Độ dài: 197 từ - Cập nhật:

Ấy là một chiều hè nắng cháy.

Trong một căn nhà nhỏ, sau cánh đồng lúa chín vàng, nằm tựa lưng vào một cánh rừng mỏng.

Trên chiếc giường gỗ, sinh mệnh của một vị Thần đang dần đi tới hồi kết.

Người là vị Thần mọi bậc quân vương thèm muốn. Vẻ đẹp của người, nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt của người, trông xa vạn dặm. Trí tuệ của người, hiểu thấu thế gian.

Người đặt một nụ hôn lên trán sinh linh mình vừa mang đến thế giới này, xoa đầu nó lần cuối, rồi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, để sắc xanh chìm vào đáy biển sâu. Người nhẹ nhõm thả mình vào hư không. Cơ thể người tan biến thành vô vàn hạt ánh sáng, bay lên, trở lại với dòng chảy bất tận của vũ trụ.

Người lìa đời. Để lại sinh linh bé nhỏ, vu vơ, một mình gánh lấy cả tương lai.

Ngày hôm đó, vũ trụ mất đi một vị Thần.

Ngày hôm đó, nốt nhạc đầu tiên của khúc ca diệt thế bi tráng vang lên.

Và ngày hôm đó, câu chuyện của nó bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận