Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

N2: Đôi lời tâm sự

2 Bình luận - Độ dài: 314 từ - Cập nhật:

Bạn nghĩ đây là ngoại truyện cho Hoàng Anh chứ gì?

Mơ đi.

Chẳng hay mình có vài thứ muốn nói về bộ truyện này đấy mà.

Mình đã có cái kết từ trước, dạo gần đây thì mình cũng nghĩ ra vài cái kết nữa nhưng mạch truyện bây giờ để điều theo cái kết mà mình muốn thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Mình chỉ muốn câu chuyện kéo dài đến 20-25 chương.

Có thêm vấn đề nữa đó là nên làm happy ending hay sad ending, chết hết ending cũng là một ý hay nhưng mà đã bị mình loại bỏ rồi.

Ừ thì, bạn nghĩ đây là tâm sự về kết truyện chứ gì?

Sai rồi! Mình viết ra những thứ này chỉ để bảo mình đang bị bí idea.

Không phải là bí idea theo kiểu không biết phải đưa truyện tiếp theo ra làm sao. Mà là bí idea kiểu không biết phải viết gì cho những gì mình nghĩ, dù rằng mình biết truyện tiếp theo truyện nên đi như nào.

Khó hiểu nhỉ?

Ừ thì cũng khó hiểu thật, nói chung là biết mình không biết viết gì và sẽ nghỉ phép tầm 2,3 ngày sau khi đăng nốt chương 10, mình cũng chỉ vừa viết tới đó.

Xin lỗi vì đây vẫn là bộ truyện đầu tay nên văn phong vẫn chưa thể hoàn hảo như những bộ truyện khác được.

Nhưng cũng rất biết ơn vì các bạn đã ủng hộ nó. Với mình nó là động lực to lớn để viết tiếp đó. uwu

Thế nhé, chúc bạn có một ngày vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

À nhân tiện, nếu có thắc mắc gì về bộ truyện thì hãy hỏi mình nhé, mình sẽ trả lời tất tần tật mọi thắc mắc của mọi người.

Vậy nhé!!!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vaichuong:]] Fen có thể một vài ngày ra 1 chương, còn tui hơn 1 năm chưa được 1 chữ:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
zzz
Xem thêm