Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

N1: Ame

0 Bình luận - Độ dài: 688 từ - Cập nhật:

*Ngoại truyện này hơi xàm, không dùng từ lẫn phong cách viết giống chính truyện.

**Đọc hay không đọc gì cũng giống nhau. Thế nhưng, nếu còn vài chỗ khó hiểu ở mạch truyện chính thì các bạn có thể đọc nó như để giải đáp nhưng thứ đó (hoặc có thể là không...)

***Quá tam ba bận thế nên dấu sao thứ ba cho ngầu (mặc dù 4 chữ đầu chả liên quan gì đến sau lắm nhưng mà cứ kệ đi...) 

...

Cheseee, Ame đây!!!

Chắc các bạn thắc mắc lắm nhỉ?

Về cái gì ấy hả?

Bộ truyện happy life có tôi là nhân vật chính chứ gì???

Hể? Không phải sao...

Thế thôi vậy, Ame đi đây.

Thôi được rồi, đừng thương hại tôi như vậy. Không thắc mắc thì còn gì mà nói?

Hả?! K...Không được! Cái đó thì không được.

Thôi,... Chỉ một chút thôi đấy nhé. MỘT CHÚT THÔI ĐẤY!

...

Ame cao một mét sáu chín, thích những thứ tối tối một chút. Gì nữa ta...

À! Câu nói yêu thích là “Nếu ngày nào với chúng ta cũng như địa ngục thì tôi nghĩ cái chết mới là điều tốt nhất cuộc sống có thể ban cho.” Của Hoàng Anh đó. uwu

Cái gì? Tuổi nữa á.

Thôi đi, ai lại hỏi tuổi con gái bây giờ. Bất lịch sự quá nha!

Thôi, nghiêm túc một chút này. “Happy life” nghiêm túc mà nói thì Ame không phải tác giả. Ame chỉ là một nhân vật trong đấy mà thôi.

Vậy tại sao lại có thể đôi ngôi kể một cách tùy tiện vậy á?

“Tùy tiện” á?

Yamete kudasai~

Đã bảo rồi. Tuy Ame không phải tác giả nhưng truyện được đặt góc nhìn dưới con mắt của Ame. Vậy thì có gì sai khi Ame không thể xưng tôi và cô cơ chứ?

Hơn nữa, câu chuyện được viết dựa trên nhật ký của Ame mà, nó đây này!

*Ame lấy ra cuốn nhật ký từ trong đống đồ đằng sau lưng rồi chỉ vào nó.

Cuốn tạp chí màu xám có chữ Diary được viết hoa ở giữa trông đẹp mắt.*

Vâng, vâng. Vấn đề là bạn chưa thấy ai làm nó chứ gì?

Thế thì chúng ta hỏi thẳng tác giả luôn cho nhanh nhé?

...

“À vâng. Tác giả bộ truyện, Lê Hoài Hare có muốn nói gì về việc chuyển ngôi tùy tiện không ạ?”

“Hả?... Vâng.” Ngại ngùng, ngại ngùng.

“Chỉ là tôi muốn thử cái mới, một thứ gì đó mới lạ trong văn học. Nếu không thử nghiệm thì sao mà biết được nó thành hay bại nhỉ?” Cười.

“Đấy là phát biểu của Hare về ngôi kể đấy!!!”

“Tôi không nói là do Ame bảo tôi phải làm vậy vì cô ấy muốn độc thoại nội tâm vì Ame cho rằng nó ngầu đâu.” Lý nhí.

“Vâng, vâng. Cảm ơn Hare vì đã cho ý kiến về việc này. Cảm ơn rất rất nhiều.” Tức giận.

...

Là vậy đó! Các bạn còn câu hỏi nào khác không?

Tên á? Ame! Là Ame!

Phải tên thật hay không à?

...

Việc này khó nói lắm, các bạn thử đoán xem. Hihi.

Đừng có mà “ể” như vậy chứ, đọc tiếp đi là biết thôi!!!

Vậy nhé, hẹn gặp các bạn ở chính truyện và ở cả ngoại truyện nhé.

Tiết lộ một chút là số sau sẽ của Hoàng Anh đấy nhé, đáng mong chờ chưa?

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện do Ame làm nhân vật chính nhé, dù cho Hoàng Anh mới là nhân vật chính “real”.

Mong các bạn hãy đoán chờ những chương sau nhé, bie bie.

*Ở đằng sau cánh gà, Hare cũng vẫy tay chào mọi người cùng với lời cảm ơn ở khóe môi.*

...

“Vậy là xong rồi nhỉ Hare.” Cười.

“Um, thật tốt khi mình đã viết về cậu.” Cười.

“Thế nhé, cố gắng làm việc thật tốt nhé, mình về với Hoàng Anh đây.” UwU

“Hể?! Đừng có vậy chứ!” Vội vã chạy theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận