Lần cuối
Số từ
57.829
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
65.470
Tên khác:
Tôi là một cỗ máy chiến tranh

Tóm tắt

Cậu đã chán ngán cảnh tượng những vũ khí chiến tranh hiện đại bị nghiền nát dưới sức mạnh của kiếm và ma thuật lắm rồi.

Đây là lúc mà cậu sẽ chứng mình cho thế giới thấy, xe tăng có thể đánh bại quái vật, đánh bại rồng, đánh bại tất cả.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Em lại quay trở lại tập viết lần thứ n+1, chẳng biết khi nào mới khá hơn được nên mọi người cứ gạch đá thoải mái để em cải thiện tốt hơn nữa.

Em bị M nặng nên cứ ném cho khôn ra ạ :3

Vì em khá bận và cả lười nên chương mới sẽ được cập nhật sau mỗi 2-4 tuần, mong mọi người thông cảm ~~"

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Reviews mới
Tập 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (347)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

181 Bình luận

MOD
Để bắt đầu thì “Một chiếc xe tăng thì làm gì ở dị giới?” khá ổn về mặt câu từ. Người đọc đọc và hiểu được câu chuyện, tác giả cũng truyền tải được thứ mình muốn, câu từ đơn giản theo đúng kiểu LN. Nếu coi đây là câu chuyện để giải trí thì vậy là đủ.

Tuy nhiên kể cả khi xem xét trên khía cạnh đó thì truyện cũng chưa đủ giải trí với mình. Không phải vấn đề của riêng isekai, nhưng cũng là thứ mà nhiều isekai gặp phải: là lối mòn. Mình không cảm nhận được sự mới mẻ khi đọc và cảm thấy thiếu hứng thú.

Tất nhiên vấn đề không phải hóa thân thành gì hay có sức mạnh gì, mấy thứ đó bộ hay bộ dở đều có cả. Vấn đề lớn nhất nằm ở cách xây dựng nhân vật và kể chuyện.

Mình không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đọc một câu chuyện mở đầu bằng cảnh game nữa rồi… Mở đầu bằng cảnh game, cũng giống như kết thúc bằng cách tiết lộ toàn bộ mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy, đều là muốn nói rằng những gì đã, đang và sẽ diễn ra đều là vô nghĩa. Nếu văn phong cuốn hút hay viết khéo tới mức đọc vào không thể nhận ra đó là cảnh game thì còn đỡ… Cơ mà chắc tác giả cũng tự nắm được bút lực của mình tới đâu.

Mặt khác, mở đầu bằng cái gì đi chăng nữa mà có xuất hiện nhân vật chính, thì chắc chắn một trong những ưu tiên hàng đầu phải là tạo được ấn tượng tốt về nhân vật cho người đọc. Không phải tốt về bản chất, mà là chất lượng của ấn tượng đó tốt. Thì quả thực An có vẻ không phải một nhân vật được xây dựng tốt cho lắm. Đây là điều được đúc kết qua cả 8 chương truyện đã đăng. Cậu ta khá là nhàm chán, tấu hài không ra tấu hài, nghiêm túc không ra nghiêm túc, thực tế cũng chẳng hẳn thực tế, và thú vị hay mới mẻ thì chắc chắn khỏi cần bàn đến. An không phải tệ vì cậu ta sơ sài hay rời rạc mà là vì cậu ta thiếu đi cá tính của một nhân vật trung tâm.
Xem thêm
MOD
Và nhân đây cũng nói tới diễn biến truyện. Hãy tưởng tượng thế này, An vừa chơi game xong - Isekai - Bị quái vật tấn công - Phát huy sức mạnh - Gặp cư dân ở thế giới này, vừa hay là một đoàn thợ săn… Giờ bảo nó cliché thì chắc mình không bị đánh vì nói láo đâu nhỉ? Nhưng cliché là một chuyện (việc rất nhiều truyện làm tương tự vì đây là cách ngắn nhất để giới thiệu về nhân vật, thế giới, năng lực, và tiện thể lao luôn vào cảnh combat - là một chuyện khác), vấn đề là nó rời rạc. Bởi nhẽ diễn biến tiếp sau vốn không phải hệ quả của sự kiện trước đó dựa trên sự sắp đặt tình tiết tỉ mỉ, mà nó xảy ra vì tác giả muốn thế. Tại sao vừa Isekai đã gặp quái vật (vô tình)? Tại sao mới Isekai đã gặp quái mà đi bộ trên thảo nguyên “chỉ toàn cỏ là cỏ” thì không thấy phải đánh nhau với con quái nào khác nữa (may mắn)? Tại sao đang yên đang lành thì có đoàn thợ săn đi qua (vô tình)?

Nói vậy không phải bảo là diễn biến như kia thì không được. Nhưng mình mong đợi nhiều hơn. Dù gì thì mình cũng chỉ là một người đọc mà thôi.

Toiko muốn cải thiện thì không khó. Trước hết hãy xây dựng một nhân vật chính với đầy đủ cá tính, thông tin, đặc điểm, hoài bão, động lực cũng như cho cậu ta một cái backstory đủ hay. Tiếp sau đó là đổi cách tiếp cận câu chuyện. Nếu ai cũng đi lối mở đầu bằng cảnh isekai, vậy tại sao không thử bắt đầu ở thời điểm mà nhân vật chính đã ở trong thế giới này đủ lâu để đem lại tác động lên thế giới, hay là khi cậu ta đã phần nào quen thuộc với thế giới mới rồi. Thậm chí đổi góc nhìn đi, không đặt điểm nhìn ở nhân vật chính nữa mà đặt ở một cư dân ở thế giới mới để soi xét nhân vật chính.

Số lượng khả năng là vô kể.

Quyền tự quyết nằm trong tay người cầm bút.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
vailon chap mới
Xem thêm
Bom đi tác đói quá
Xem thêm
Mấy con giáp thẳng đứng như bọn nhật thì nên tự sát
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
tôi muốn hóng từng chap cơ mà ra lâu quá D:
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
~~" Mình hứa sẽ bớt lười hơn
Xem thêm
Yeahhhhh, comeback rồiiiii
Xem thêm
2-4 tuần :))
2 tháng rồi tác ơi thả thuốc đi
Xem thêm
Gọi hồn tác đói thuốc lắm rồi 30/4 cho ae hít mùi bom đi :))
Xem thêm
Tác giả mà có họa sĩ để miêu tả thì tuyệt cmn vời :)))
Xem thêm
Vl bác tác sống lại rồi
Xem thêm
Tui nghĩ tác giả nên có thêm phần mô tả thông số kĩ thuật của của vũ khí nhỉ
Xem thêm