• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 807 từ - Cập nhật:

Tôi là Myon.

Lần này có thể thuận lợi xuất bản tập 3 của "Nữ chính trong game Eroge", tôi thật sự rất vui.

Việc có thể xuất bản đến tập 3 như thế này, tất cả là nhờ các độc giả đã ủng hộ tôi! Xin chân thành cảm ơn mọi người!

Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chigusa Minori-sensei, người đã tiếp tục đảm nhận phần minh họa lần này! Dù sensei rất bận rộn, thật sự cảm ơn rất nhiều!

Tiếp theo, lần nào tôi cũng rất đau đầu không biết nên viết gì cho phần lời bạt... Chà.

Đây cũng là cơ hội tốt nhỉ, tôi định sẽ nhìn lại một chút về tác phẩm này, "Nữ chính trong game Eroge".

Đương nhiên, tác phẩm này ban đầu là một tác phẩm được đăng trên mạng, nhưng cũng là tác phẩm gốc đầu tiên tôi thật sự sáng tác.

Tôi đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng chính vì vậy, tôi mới có tình cảm mãnh liệt đến thế với tác phẩm này.

Ban đầu chọn thể loại chuyển sinh vào game là vì cá nhân tôi rất thích nó, còn muốn xây dựng nhân vật yandere đơn thuần là vì tôi thích... Cứ như vậy, đây là một tác phẩm nhét đầy những sở thích cá nhân.

Dù tôi từng nghĩ "Chỉ nhét toàn yếu tố mình thích vào có vẻ không ổn lắm", cũng đã phiền não rất nhiều chuyện, nhưng những phản hồi của độc giả nói rằng đọc rất thú vị đã cổ vũ tôi rất nhiều, đối với biên tập viên luôn cùng tôi thảo luận, lòng biết ơn trong tôi cũng đến mức khó mà diễn tả thành lời... Tôi chính là đã nhận được nhiều sự giúp đỡ đến thế.

Phải nói thế nào nhỉ! Tôi đã nhận được nhiều sự trợ giúp đến vậy, bản thân không cố gắng là không được rồi (cười)

Tôi cũng không đặc biệt ép buộc bản thân, thỉnh thoảng cũng bị cảm cúm hay ốm đau gì đó, nhưng tôi thật sự không làm việc đến mức vượt quá giới hạn của mình.

Cơ mà, với trường hợp của tôi, biên tập viên từng nhiều lần nói tốc độ sáng tác hay các mặt khác của tôi đều khá nhanh, không khỏi lo lắng vì điều đó... Tôi thậ~t sự không sao đâu mà!

Tôi nghĩ, đơn thuần là vì bây giờ tôi không chỉ sáng tác "Nữ chính trong game Eroge", mà còn đang tiến hành công việc với "Chị em mỹ nhân -- Otomai", nên anh ấy mới nghĩ vậy... Nhưng tóm lại là không sao cả, nếu thật sự không được, tôi cũng sẽ than thở, cũng có ý định xin lùi deadline mà (cười)

Nhưng nhìn lại như thế này, đôi khi tôi vẫn cảm thấy khó tin, không ngờ mình lại có thể hoạt động với tư cách một tiểu thuyết gia như thế này! Tôi cũng không nói chuyện này với nhiều bạn bè, nhưng mọi người đều nói vậy.

Tôi chỉ dựa vào sở thích, trong lúc tiếp tục đăng tiểu thuyết lên mạng, đã nảy ra suy nghĩ "Cơ hội hiếm có, cứ thử tham gia cuộc thi xem sao", từ đó mới có được kết quả này... Dù nhìn lại bao nhiêu lần, tôi vẫn rất mừng vì lúc đó đã lấy hết can đảm.

Viết đến giữa chừng, bất cẩn lại lạc đề khỏi phần nhìn lại "Nữ chính trong game Eroge" mất rồi, nhưng vì lời bạt lần này dài hơn mọi khi, mong mọi người thông cảm...!

Dù nói vậy, những chuyện tôi muốn viết cũng viết xong rồi, nên vào phần tổng kết thôi!

Về tác phẩm này, tôi vẫn còn một chút, chỉ một chút xíu những điều muốn viết.

Về nam chính Towa và nữ chính Ayana, nói rằng hai người đã đạt được mục tiêu rồi cũng không quá lời, nhưng tôi vẫn muốn viết thêm một chút nữa, hy vọng có thể sáng tác ra một cái kết khiến mọi người hài lòng, vì vậy kính mong các độc giả nhất định hãy đồng hành cùng tôi đến cuối cùng!

Dù đã viết rất nhiều, nhưng xin hãy cho phép tôi ở cuối cùng này một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người.

Có thể xuất bản đến tập 3 như thế này, động lực của tôi cũng không hề suy giảm, thật sự đều là nhờ các độc giả đã mua cuốn sách này, cùng rất nhiều người đã sẵn lòng hỗ trợ tôi.

Tôi tuyệt đối sẽ không quên lòng biết ơn này, muốn cứ thế chạy nước rút đến cuối cùng!

Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận