Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Nhật ký những niềm vui của Mia

11 Bình luận - Độ dài: 497 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: hết bom, đợt này bom nhỏ thôi tại hơi bận, sắp tới mọi người muốn mình đăng full một volume luôn hay đăng nhỏ giọt thì bình luận dưới chương này nha. Với lại bình luận nhiều tí cho mình có động lực. Lịch đăng thì mình sẽ báo sau.

-----------------------------------

    

    

Ngày 1 tháng 10

Hôm nay mình ăn bánh mì với rất nhiều mật ong. Mật từ Thánh Công quốc Belluga đúng là nhất. Nó ngon lắm luôn.

Ngày 10 tháng 10

Hôm nay mình định ăn bánh kem….nhưng Anne lại nổi giận với mình. Không ngờ Anne và bếp trưởng lại thông đ cấu k làm việc cùng nhau. Lần tới, mình sẽ phải ăn bánh một cách bí mật thôi.

Ngày 25 tháng 10

Hôm nay mình ăn súp cà chua trăng hổ phách. Lâu rồi mình không ăn món này. Nó rất ngon, nhưng món súp khi mình ở đế quốc vẫn ngon hơn. Mình thấy hơi nhớ đồ ăn của bếp trưởng.

Ngày 25 tháng 11

Chờ đã. Mình mới đọc lại nhật kí và mấy mục mình viết không hiểu sao lại chuyển thành báo cáo thức ăn nữa rồi. Thiệt chứ, cứ không chú ý một chút thôi là mình lại viết về những gì mình ăn. Chắc cuốn nhật kí này bị nguyền rủa rồi.

Dù sao thì chuyển sang vấn đề khác đi. Hôm nay mình có một phát hiện lớn. Mình tìm thấy một cuốn sách lịch sử trong thư viện mà nội dung trong đó viết về tương lai. Việc đó thì cũng không to tác gì mấy. Mình nghĩ nó chắc cũng giống với cuốn nhật kí của mình nên không ngạc nhiên mấy. Vấn đề là cái thứ được viết bên trong kìa. Theo cuốn sách, sau này mình sẽ kết hôn với Abel. Không biết cậu ấy sẽ tỏ tình với mình ra sao đây? Mình háo hức muốn biết quá đi.

Đúng hơn thì mình không nghĩ mình chỉ nên đợi thôi. Mình nên chủ động hơn chút. Nhưng như thế thì….

Mà kệ đi. Hôn nhân. Mình bắt đầu ở cái máy chém và đi một mạch tới đoạn tìm chồng. Quả là một hành trình hào hùng mà. Mình xứng đáng được khen ngợi. Mà thật ra mình sẽ cho bản thân một cái ngay bây giờ.

Quan trọng hơn là hình như bọn mình sẽ có tám đứa con. Nhiêu đó là hơn cả đủ để cung cấp người kế vị cho Đế quốc suốt một thời gian dài. Bọn mình chắc chắn đang cưỡi trên một kiểu sóng nào đó rồi.

Cơ mà. Tám. Cái đó….có hơi nhiều. Có khi nhiều quá luôn ấy. Chắc phải có một quyết tâm hơi bị lớn đây. Cuốn sách cũng viết rằng mình sẽ trở thành nữ hoàng nữa. Thiệt chứ, nghe có hơi nhiều việc quá đó. Có ai muốn đổi việc với mình không vậy?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cưỡi trên Abel chứ sóng j nào "))
Xem thêm
8 đứa, nghĩ thôi đã thấy đau ... rồi
Xem thêm
Thui thì chờ đợi là hạnh fúc vậy
Xem thêm
8 đứa cơ ak 🗿
Xem thêm
Ít quá không phê, nhiều quá đọc không hết. Trans ra bom kiêỉ liên hoàn được không :3
Thực ra mỗi ngày đọc tầm 1-2 chương và có liên tục mỗi ngày để đọc cũng phê lắm :3
Xem thêm
Full luôn đọc cho đã :))
thx trans
Xem thêm
lộn 1 vòng à nhầm CHƠI FULL VOL ĐÊ
Xem thêm
Full luôn cho đỡ quên tình tiết đi ad :)))
Xem thêm