Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 275 từ - Cập nhật:

Thế giới của chúng ta có những tạo vật gọi là “Thánh tích.”

Không giống như đồ cổ hay những tác phẩm nghệ thuật cổ điển, chúng là những dụng cụ mang sức mạnh đặc biệt được cổ nhân hay những pháp sư hùng mạnh tạo ra, hoặc là những đồ vật đã hấp thụ chấp niệm của chủ nhân hay năng lực siêu nhiên sau một thời gian dài tiếp xúc.

Ví dụ có thể kể đến: một hòn đá mang lại may mắn, một con búp bê có tóc dài ra qua đêm, một chiếc gương có thể cho bạn thấy dung mạo tương lai của mình, hay một thanh kiếm có thể hủy hoại bất kỳ ai rút nó ra khỏi vỏ.

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe tới những thứ như vậy, bởi chúng xuất hiện trong vô số lời đồn và những câu chuyện cổ tích.

Cũng bởi chưa bao giờ đụng độ với chúng nên hầu hết mọi người đều chỉ coi Thánh tích là một thứ chỉ tồn tại trong các câu chuyện viễn tưởng. Dù Thánh tích xuất hiện ngay trước mắt, họ cũng chẳng thể nhận ra. Nếu có một hiện tượng bí ẩn xảy ra, họ lại chỉ cho rằng đó là trùng hợp.

Một số tỏ ra không hứng thú, số còn lại thì chắc chắn rằng những thứ như vậy không hề tồn tại.

Đáng tiếc thay, Thánh tích là có thật, và thậm chí còn phổ biến hơn mọi người nghĩ.

Còn chúng đem lại tai ương hay hạnh phúc thì còn tùy vào cách mà chủ nhân chúng sử dụng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
TRANS
woah dịch lại thật, trans chiến vl<3
Xem thêm