Goblin Slayer Side Story...
Kumo Kagyu lack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Khúc Ca Tử Thần

Mở đầu

3 Bình luận - Độ dài: 469 từ - Cập nhật:

Những người biết đến nguồn gốc của nó giờ đây đều đã không còn.

Có lẽ là do một người nông dân kém may mắn đã di chuyển một hòn đá đáng nhẽ không nên di chuyển. Cũng có thể là do một đứa trẻ ngu ngốc nào đó đã phá vỡ phong ấn trong một lăng mộ ở nơi nào đấy. Thậm chí cũng có khả năng là do một hòn đá rực lửa bay xuyên qua bầu trời.

Bất kể đó có là nguyên nhân gì thì chỉ cách đây không lâu, Tử Thần đã bắt đầu rình rập khắp toàn lục địa.  

Dịch bệnh lan truyền qua những cơn gió, đem lại sự héo mòn cho bất cứ người nào mà nó gặp phải, xác chết mọc lên như nấm, cây cối úa tàn, không khí trở nên hôi thối và nguồn nước trở nên bẩn đục.

Vị vua đương thời đã đưa ra một sắc lệnh: “Hãy tìm ra nguồn gốc của Tử Thần và phong ấn nó lại.”

Do đó, các vị anh hùng từ khắp lục địa đua nhau xuất hiện. Và bản thân họ, cũng vậy, cũng bị nuốt chửng bởi Tử Thần, từng người từng người một, không còn gì sót lại ngoài những cái xác.

Chỉ ngoại trừ duy nhất một tổ đội, những người đã để lại những dòng chữ: “Yết hầu của Tử Thần nằm ở tận cùng phía Bắc.”

Không ai còn sống biết được những người nào đã phát hiện ra điều này. Những mạo hiểm giả đó, đương nhiên, cũng đều bị mang đi bởi Tử Thần.   

Hầm Ngục của Cái Chết.

Lối vào của vực thẳm mênh mông này há rộng ra không khác gì nanh hàm của Tử Thần, và mọi người cứ liên tục tập hợp tại đó, cho đến khi có một thành phố phía biên giới ra đời.

Tại thành phố này , mạo hiểm giả sẽ tìm kiếm những người đồng hành, thách thức hầm ngục, chiến đấu, kiếm tìm chiến lợi phẩm… và đôi khi là chết.

Những tháng ngày vinh quang đó cứ thế tiếp diễn và lặp đị lặp lại.

Sự giàu có và những con quái vật cứ thế sinh sôi nảy nở một cách không có điểm dừng – cũng như việc đâm chém diễn ra triền miên.

Sự sống đổ xuống nhiều như nước trong khi các mạo hiểm giả đắm chìm trong chính những giấc mơ của họ, cho đến khi lòng nhiệt huyết biến mất hoàn toàn khỏi ánh mắt của những người đó.

Không sớm thì muộn, tất cả những gì còn sót lại, le lói như một cục than hồng, sẽ là những tháng ngày mạo hiểm âm ỉ kéo dài, những tháng ngày đồng hành cùng Cái Chết…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

umm...xác chết mọc lên như nấm?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hailuacholach2