• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 50: Sei-chan ghen ?

53 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:

Pan: hết rồi nhá, h đợi ngài Randy dịch tiếp...

____________________________________________________________________________

“Shimada-san này, đừng có tự mãn.”

Toujouin-san nói khi cô tới cổ vũ Shigemoto.

“L-là sao Toujouin-san?”

“Ôi, cậu không hiểu sao? Hisamura sẽ trở nên cực nổi sau trận này đấy.”

“C-Có lẽ vậy.”

Đây có lẽ là lỗi của tôi vì đã làm bừng lên nhiệt huyết trong Hisamura, nhưng tôi không ngờ rằng cậu ấy lại tích cực đến mức thu hút sự chú ý từ những người khác.

“Mấy con phò vừa la hét kia có vẻ cũng sẽ nhắm tới Hisamura đấy.”

“Gọi họ là phò thì có hơi quá đấy.”

“Một người phụ nữ cướp đi người đàn ông của người khác gọi là phò đấy.”

“Toujouin-san này, cậu biết, ừm, tớ và Hisamura đang hẹn hò sao?”

Tôi khẽ hỏi cô, lo rằng mọi người xung quanh có thể nghe thấy.

Cả tôi lẫn Hisamura chưa hề kể cho cô ấy chuyện này.

“Đương nhiên là biết rồi. Ai nhìn vào hai cậu chẳng biết.”

“B-Bất kì ai á? T-Thế có nghĩa là các bạn trong lớp cũng biết à?”

“Không, tôi không nghĩ học sinh lớp cậu biết đâu. Dù sao thì, hai cậu cũng lấy tôi ra làm bình phong để nắm tay rồi bí mật tán tỉnh nhau còn gì.”

“Ể?! S-Sao cậu biết?!”

“Thì, tôi ngồi ngay trước mặt hai người còn gì, mà Yuuichi thì có lẽ không nhân ra thật.” ưu

Tôi cũng không nghĩ rằng Toujouin-san lại biết chúng tôi nắm tay luôn...

“Chết tiệt... To-Toujouin-san này, đừng nói với ai rằng chúng tớ đang hẹn hò nhé...”

“Sao không? Nếu tôi ở vị trí của cậu, tôi sẽ dõng dạc mà tuyên bố rằng Yuuichi và tôi đang hẹn hò đấy.”

“T-Thì cậu thích Shigemoto đâu phải chuyện lạ nữa.”

“Mà, nếu tôi ở vị trí của cậu thì tôi sẽ xích lại gần Hisamura-kun, để không chỉ gia đình cậu ta mà tất cả mọi người phải biết về nó.”

“Chuyện đó… thì…”

“Mấy con phò ban nãy thì dễ hiểu rồi, nhưng không có nghĩa là không có ai đang âm thầm theo đuổi Hisamura đâu.”

“D-Dù thế thì... Vẫn hơi...”

Nếu tôi làm thế, những nữ sinh khác chắc chắn sẽ ngừng theo đuổi Hisamura.

Nhưng đời nào tôi có thể làm chuyện xấu hổ đó được.

Khi hai chúng tôi đang nói chuyện thì một tiếng pang phát ra từ phía trận đấu, và cũng là lúc tiếng hò reo vang lên.

Tôi quay quay nhìn thì thấy Hisamura đã đánh được một cú và đang chạy qua chốt đầu tiên.

“Tôi cũng không chắc đâu. Nhưng có thể sẽ có những cô gái ngoài kia cũng đang nhìn cậu ta với ánh mắt say đắm đấy.”

“Ku...!”

Đúng vậy, cái cách mà nữ sinh trong lớp nhìn Hisamura đã thay đổi. 

Tôi không nghĩ rằng tất cả cặp mắt đang nhìn Hisamura đều là tranh giành cậu ấy, nhưng nghĩ tới số ít trong đó làm tôi phát ốm.

Nhưng mà... Hisamura, người đang ở chốt đầu tiên quay ra nhìn tôi.

Cậu khẽ cười, nắm chặt tay rồi giơ lên. 

Tôi đã rung động trước hành động ấy, và tôi mừng vì nó chỉ hướng đến mình, làm mọi sự khó chịu trước đó tiêu tan.

Để đáp lại cậu, tôi khẽ vẫy.

Lần này, cậu ấy lại không giữ ngực nữa mà cười một cách tự nhiên. Thấy thế, tôi cũng bất giác cười theo.

“Hai cậu gắn bó quá nhỉ, tôi cứ như con ngốc khi lo cho cậu.”

“Ah...”

Toujouin, người chứng kiến các hành động qua lại giữa chúng tôi thở dài phàn nàn.

“Nhưng, tôi chắc rằng những người không biết hai cậu đang hẹn hò sẽ xuất hiện và cố gắng quyến rũ Hisamura-kun đấy.”

“Ku... T-Tớ biết rồi.”

“Được rồi. Vậy chắc tôi quay lại với việc của mình đây.”

Toujouin-san nói, rồi đứng lên trước và hét lớn.

“YUUICHI! PHẢI ĐÁNH TRÚNG ĐẤY!”

Người đánh bóng sau Hisamura là Shigemoto.

Khi Toujouin-san nói với Shigemoto trước khi vào vị trí, Shigemoto cười và giương nắm đấm lên. “Ờ!” cậu ta hét.

“Shigemoto-kun! Chúc may mắn!”

Shiho cũng cổ vũ bằng cách hét lớn việc mà cậu ấy hiếm khi làm, cứ như thể không muốn thua cậu ta vậy.

Shigemoto cũng đáp lại bằng câu “Cảm ơn cậu!”.

Động lực của Shigemoto có vẻ đã tăng lên, và đối thủ của cậu cũng vậy.

Còn về lí do thì, tôi khá chắc là do đố kị.

Cầu thủ ném bóng dùng hết sức mình, mạnh hơn cả lúc cậu ta ném cho Hisamura.

Cậu ta là cầu thủ ném bóng của đội bóng chày, nên tôi khá chắc trình độ cậu ta thuộc hàng khá.

Tuy nhiên, người đánh bóng thì lại không hề hợp với cậu.

Tiếng đập bóng còn lớn hơn cả của Hisamura, và quả bóng bay thẳng lên không trung.

Nó bay qua sân rồi biến mất.

Ngay lập tức, tiếng cổ vũ vang ầm sân trường.

“Thế mới là Yuuichi của tôi chứ! Một cú home run hết sức dễ dàng!”

“Shigemoto, cậu tuyệt lắm!”

Toujouin-san và Shiho hào hứng cổ vũ như thể cả hai là người hâm mộ lâu năm của Shigemoto vậy.

Nữ sinh cùng và khác lớp chứng kiến cú đánh bóng vừa rồi cũng cổ vũ cho cậu. 

Mấy cô gái lúc nãy còn bàn về việc nhắm tới Hisamura giờ đôi mắt còn lấp lánh hơn cả lúc Hisamura đánh trúng bóng.

Rõ ràng một cú home run sẽ ấn tượng hơn nhiều so với cú thông thường, và chúng ta cũng biết thừa rằng Shigemoto nổi hơn Hisamura.

Thay vì việc Hisamura bị nắm đến, sẽ an toàn hơn cho tôi nếu Shigemoto đứng ra thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh.

Thế nhưng... 

(Mình không thích thế... Hisamura của mình cũng không phải dễ ăn đâu.)

Sei-chan thầm nghĩ với vẻ mặt đanh lại.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Ghen ghen ghen :))
Xem thêm
Conditinhyeu
Xem thêm
ái chà conditinhyeu quật hơi đau vào sei-chan r
Xem thêm
Ai chà chà, đang hay thì đứt dây đàn, 3 tháng ae k có chap mới đọc thì hơi căng
Xem thêm
Hết rồi🥲 một ngày
Xem thêm
ghen kìa kkk
Xem thêm
Mới mấy tuần trước còn chối đay đãy mà giờ bé Sei đã sặc mùi yan rồi =))
Xem thêm
Công nhận cute vcl :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đang hay thì hết thuốc, cứuuuuu
Xem thêm
Chap mới auuuu
Xem thêm
trời ơi đang hay thì hết, hóng 😊
Xem thêm