• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 29: Khác với bản gốc?

63 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:

Pan: Yalooooo, tui trở lại rồi đây. Xin lỗi ae vì lại lặn sâu quá, nhưng yên tâm là từ giờ trở đi sẽ ko vậy nữa đâu (chắc thế). Tiến độ thì ko có đâu nha, xong lúc nào tui đăng lúc bây giờ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

________________________________________________________________________

Sau đó, Yuuichi và Fujise rời cửa tiệm.

Đến cuối cùng, Toujouin-san vẫn không phá đám.

Sei-chan và tôi đi theo hai người họ, nhưng điều này đã ít nhiều làm tôi bận tâm cả khoảng thời gian ấy.

Sao Toujouin Kaori lại không tới phá đám chứ?

Có thể tôi nhớ nhầm và cô ấy không phá đám theo cách này.

Không, nhưng tôi nhớ đã đọc đoạn hai người họ chụp ảnh trong khi đeo tai gấu mà.

Nên tôi chắc chắn rằng, trong truyện gốc Toujouin-san sẽ can thiệp khi ở trong cửa tiệm.

Và rồi, Toujouin-san đã không xuất hiện.

Hay nói cách khác, sự xuất hiện của Toujouin-san ở buổi hẹn hò trong công viên giải trí đã thay đổi so với nguyên tác rồi.

Tại sao chứ..?

Nếu mà phải đưa ra một lý do, thì tôi sẽ nói rằng thứ gì đó đã thay đổi khi tôi trở thành Hisamura Tsukasa và ảnh hưởng đến hành động của Toujouin-san.

Tôi cần phát hiện cho đến giờ thì điều gì đã thay đổi so với truyện gốc.

Đầu tiên là ở trong truyện gốc, Hisamura Tsukasa không hề thổ lộ tình cảm cho Shimada Sei.

Đồng thời, tôi Sei-chan cũng sẽ không đi theo hai người họ để trợ giúp ở trong truyện gốc.

Nhưng những điều ấy chẳng có mấy ảnh hưởng tới Toujouin-san đâu, và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới viễn cảnh hiện tại.

Còn gì nữa nhỉ... Ah, thời gian mà Toujouin-san phát hiện về buổi hẹn. Cô ấy đã phát hiện ra buổi hẹn vào thứ Sáu thay vì hôm nay.

Đây hẳn là chi tiết đã đi lệch hướng so với bản gốc.

Nhưng nếu điều này có tác động gì đến câu truyện thì, cô ấy sẽ phải phá đám sớm hơn mới phải.

Một thứ nữa đã thay đổi là việc Yuuichi đã tới nhà tôi vào thứ Bảy để Toujouin-san không tìm ra cậu ấy.

Nhưng khi Yuuichi đến nhà tôi, thì Toujouin-san đã biết rồi.

...Có lẽ nào?

Đây là bởi những gì Yuuichi đã nói khi Toujouin-san đến nhà tôi.

“Nếu tối cậu về muộn, bố mẹ cậu sẽ lo lắm đấy!” (Yuuichi)

Sau khi nghe được lời ấy, Toujouin-san đã bắt đầu hành động có phần kì lạ rồi rời đi.

Yuuichi không chủ đích làm tổn thương cô chút nào, chỉ là cậu ấy lo cho Toujouin-san thôi, nhưng với cô ấy thì mọi chuyện lại khác.

Sau khi mẹ cô qua đời, Toujouin-san nghĩ rằng người thân duy nhất của mình, bố cô, không quan tâm tới cô.

Nên là những lời ấy rất có thể đã làm cô tổn thương.

Có lẽ nào đó là lý do khiến Toujouin-san không đến phá đám hai người họ?

Đây tuy chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi mà thôi, nhưng vẫn có thể nó khả thi đấy chứ.

Không, kể cả tôi có sai đi nữa thì, tôi chắc rằng Toujouin-san đã không can thiệp như cô đã làm trong truyện gốc.

Mặt trời sắp lặn rồi.

“Hm? A-Ah? Phải rồi.” (Sei)

Mạch suy nghĩ của tôi bị ngắt khi Sei-chan đột nhiên gọi.

Trời thì đã sẩm tối, và đèn của công viên giải trí đang bắt đầu sáng lên rồi.

Tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại đi nghĩ về thứ gì khác ngoài Sei-chan trong buổi hẹn hò ở công viên giải trí với cô nàng được.

“Có vẻ hai cậu ấy sắp tới nơi đó rồi...” (Sei)

“Eh? Nơi nào cơ?” (Tsukasa) 

“Cậu không biết hả? Công viên giải trí này có một khu vực tỏa sáng rất đẹp vào buổi tối. Có lời đồn cho rằng ai hẹn hò với người họ yêu thương sẽ ở bên nhau trọn đời đấy.” (Sei)

“Ahhh... Tớ nghĩ là tớ cũng đã nghe qua rồi.” (Tsukasa)

Tôi khá chắc rằng trong truyện gốc, nếu bạn thổ lộ tình cảm với ai đó thành công ở khu vực được chiếu sáng này của công viên, các bạn sẽ ở bên nhau trọn đời.

Đương nhiên, trong truyện gốc, Toujouin-san đã can thiệp vào buổi hẹn của hai cậu ấy, thế nên, Yuuichi, Fujise, cùng Toujouin-san đã tới đó cùng nhau, và tôi nhớ là cuối cùng thì họ cũng chỉ thốt ra vài câu như “đẹp thật đấy” mà thôi.

Điều này không tạo cho tôi nhiều ấn tượng lắm, nên tôi đã quên béng mất.

Nhưng... Nếu điều này tiếp diễn, hai người họ sẽ có thể tỏ tình thành công và tới với nhau.

Lời đồn về nơi này cũng sẽ thành hiện thực.

Nếu điều đó xảy thì ra hai người họ sẽ bên nhau mãi mãi.

“Ồ... Hai cậu ấy đang tới khu chiếu sáng kìa.” (Sei)

Khi Sei-chan nói vậy, hai cậu ấy đang đi theo hướng những ánh đèn chiếu sáng rực rỡ.

Nếu điều này tiếp diễn, Yuuichi và Fujise thực sự sẽ bắt đầu hẹn hò mất.

Cậu có chắc là không muốn can thiệp chứ, Toujouin-san?

Tại sao chứ? Hay là cậu không thích Yuuichi của thế giới này?

Không, điều đó chắc không phải sự thực đâu. Cô ấy thậm chí đã đưa Yuuichi tới nhà tôi và còn đưa cậu quyển album ảnh mình khỏa thân mà.

Vậy cậu đang ở đâu thế?!

Trong khi nghĩ bâng quơ, tôi liếc xung quanh để xem liệu Toujouin-san thực sự không muốn can thiệp vào hai cậu ấy không. Và rồi một người lọt vào tầm mắt của tôi.

Một người đứng tuổi trong bộ đồ quản gia.

Tuy trông ông ấy có vẻ cao tuổi, ông cao hơn tôi và sở hữu một bộ râu khiến ông toát lên vẻ trang nghiêm.

Ông trông không hề giống một người bình thường nào nên tôi nghĩ ông có thể là giám đốc của công viên.

Nhưng, tôi lại biết ông ấy.

Người đàn ông đứng tuổi trong bộ đồ quản gia ấy làm việc cho Toujouin-san.

Khi tôi nhớ lại thì, Toujouin-san gọi ông là “Ông”, và ông ấy là quản gia của cô.

Ông là người luôn đi cùng Toujoin-san mỗi khi cô nảy ra ý tưởng bất chợt và ông trông rất ngầu kể cả ông có là một ông cụ đi nữa.

Nếu ông đã ở đây, tức Toujouin-san cũng ở đây.

Nhưng nếu cậu ở đây thì sao cậu lại không đến phá đám họ cơ chứ?

Hay là, cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì Yuuichi nói?

Chủ đề về phụ huynh của Toujouin-san giờ vẫn còn khá căng thẳng với cô.

Trong tương lai thì vấn đề này sẽ được giải quyết nhưng giờ thì, đây là điều cấm kị với cô.

Không thể trốn tránh sự thật rằng Yuuichi, người cô yêu nhất, lại tổn thương cô nhiều nhất.

Có lẽ nào đó là lý do Toujouin-san sẽ không đến phá đám họ?

Nếu như vậy, chẳng phải cô sẽ phải sống mà không thể giải quyết rắc rối của bản thân trong tương lai và sẽ không bao giờ được cứu?

Trong truyện gốc, sự việc tiếp diễn với sự kiện Yuuichi đã cứu cô.

Chẳng phải điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu cậu hẹn hò với Fujise sao?

Nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ...

Tôi nhìn về phía Yuuichi và Fujise.

Bầu không khí vui vẻ giữa hai người đã biến mất và trở nên căng thẳng.

Chắc là vì cả hai đều đang tiến tới khu được chiếu sáng trong khi nghĩ về việc thổ lộ tình cảm của mình.

Hai người họ còn thân mật hơn cả khi đi hẹn hò trong truyện gốc.

Có thể sẽ khó để ngăn họ lại rồi

Tuy vậy...

“Hi-Hisamura này, c-chúng ta cũng đến chỗ chiếu sáng chứ? C-Có thứ tớ muốn nói với cậu.” (Sei)

“Sei-chan” (Tsukasa)

“C-Chuyện gì?” (Sei)

“Tớ xin lỗi, tớ có chút việc rồi.” (Tsukasa)

“Huh?” (Sei)[note39236][note39237]

Tôi cứ thế chạy đi mà chẳng kịp nghe Sei-chan trả lời.

Tớ xin lỗi, Sei-chan 

Sei-chan hẳn sẽ muốn ngăn Toujouin-san ngăn cản lắm, trong khi nghĩ cho Fujise.

Cô nàng thậm đi xa tới mức hành động bí mật để Fujise không biết về việc này.

Nhưng tôi... tôi vẫn chưa muốn hai người họ đến với nhau.

Thời điểm mà Yuuichi phải chọn giữa Fujise và Toujouin-san sẽ tới.

Nhưng bây giờ thì, Yuuichi sẽ chọn Fujise mà không thèm đếm xỉa đến Toujouin-san chút nào.

Điều này thực sự rất tệ.

Hơn nữa, cũng khó để nói cho Sei-chan và Fujise nhưng...

Nhân vật mà tôi yêu thích thứ hai trong “Ojojama” là Toujouin Kaori.

Với ý nghĩ đó, tôi chạy tới nói chuyện với người đàn ông cao tuổi trong bộ đồ quản gia.

“Xin thứ lỗi! Ông có thể cho cháu hỏi một chút được chứ?” (Tsuksa)

“Tôi có thể giúp gì cậu không?” (Ông)

Người quản gia già nhìn rồi lặng lẽ hỏi tôi.

Đây là lần đầu tôi được nghe giọng của Ông, nhưng nghe rất khắc khổ và ngầu.

“Hãy đưa cháu tới chỗ Toujouin-san.” (Tsukasa)

“Cậu biết cô chủ sao?” (Ông)

Ông nói, rồi nhìn tôi với vẻ dè chừng.

Tôi không phải bạn của Toujouin-san.

Nghĩa là vị trí hiện giờ của tôi là.

“Cháu là bạn thân của người mà Toujouin Kaori yêu ạ.” (Tsukasa)

______________________________________

Pan: Có thể vài người ko thích việc anh main bỏ chị nhà đi lo cho ng khác. Nhưng theo tui thì nếu tiếp diễn chỉ có hai trường hợp. Một là Sei-chan lấy hết can đảm đồng ý hẹn hò với main xong chúng ta sẽ ói ra đường, hai là ẻm ngượng quá ko nói lên lời rồi lại dây dưa mệt nghỉ. Nhưng dù vào trường hợp nào thì tui cx ko thích vì thằng main lại ích kỷ mà mặc kệ Kaori, và vì đã đưa ra nhiều thông tin đến vậy về hoàn cảnh của em nó mà ko khai thác vô thì tiếc lắm. Nhưng tui ko theo harem đâu nha!!!!!!!!!!!

Mà nói nhiều quá, trên chỉ là ý kiến cá nhân thôi nha.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Tôi thề dịch đoạn này cáu vl
Trans: Tôi thề dịch đoạn này cáu vl
[Lên trên]
Pan: hmm tui thì không thấy vậy
Pan: hmm tui thì không thấy vậy
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Sớm muộn cũng chọn, đau dài không bằng đau ngắn. Thằng bạn thân nó đã lựa chọn thì phải tôn trọng nó chứ, huống chi đã hứa ngăn Kaori từ trước, main làm thế khác gì đâm lưng người ta. Từ lúc main isekai vào đây thì mọi thứ đã thay đổi rồi, sao lại cố bám víu vào cái diễn biến của manga? Nếu muốn mọi thứ như cốt truyện thì khác gì Rinka đau khổ, Sei đau khổ, và cốt truyện thì main nó có đến với Sei đâu. Bản thân thì muốn Sei yêu mình mà k chịu đổi cốt truyện? Không biết cái này là tham lam hay ích kỉ nữa. Nói chung k đồng ý với cách xử lý này
Xem thêm
Cái quan trọng là theo canon, Yuuichi chưa chọn nên Shiho và Kaori đều có cơ hội. Giờ ổng có chọn thì hơi khập khiễng do chưa biết nỗi lòng của Kaori (hoặc chỉ main nghĩ thế), với cả: 'Chú cứ tin anh (thành công hay ko thì ko chắc)' nên ko hẳn backstab đâu. Nếu main ko cản thì sẽ là tước cơ hội được yêu thương của Kaori, là người bình thường thì thế nào ông cũng thấy tội lỗi. Còn về Sei thì từ từ hốt cũng được, bạn thân động vào main còn phi xác nói gì thằng khác. Cẩn thận suy nghĩ thì ông sẽ nhận ra phá canon sẽ rẽ nhiều tương lai rất khó kiểm soát (và rất dễ là hướng ông ko mong muốn).
Xem thêm
Main làm thế là đúng cốt truyện sẽ dài hơn và cũng tốt cho kaori hơn
Xem thêm
Đồng quan điểm với bác Pan
Xem thêm
Tôi thấy main làm vậy hợp lí mà nhỏ đó tuy hiểu lầm nó ko có tình yêu thương từ gia đình nên rất cần tình yêu của ông kìa nhưng nó là người làm tổn thương nhỏ nhiều nhất gặp bạn t t đấm cái cho tỉnh ngộ
Xem thêm
Tức thiệt chứ 🙃
Xem thêm
trong trường hợp bt trc tiểu sử nhân vật như main thì nó làm vậy là đúng thôi,với cái quá khứ như thế xong con bé kia coi thg yuichi như 1 cái chốt chặn suy nghĩ tiêu cực mà bị hỏng nốt thì con bé có khi định tự đăng xuất thật đấy chứ :v
Xem thêm
tui thấy main làm thé sẽ có thể kéo dài cốt truyện hơn, nên tui theo bác Pan
Xem thêm
Từ mấy chap trước tôi đã thấy mùi có ai đó chuẩn bị đi đầu thai rồi, main đi chuyến này biết đâu cứu được 1 mạng người 🐧
Xem thêm
Khúc này t lại đồng ý và ủng hộ cho main. Uh thì đúng là đã bỏ qua cảnh gần như hoàn hảo để Sei đồng ý tỏ tình, nhưng về cơ bản thì chuyện 2 đứa này nó là "chuyện đã rồi", tầm này đứa đéo nào đụng vô dc nữa, mất cơ hội này thì tìm cơ hội khác. Còn về chuyện tình tay ba kia thì hơi khó nói, nhưng vấn đề ở đây lại là câu chuyện của Kaori chỉ có thể dc cứu bởi Yuuichi thôi, nên nếu Yuuichi và Fujise mà đến với nhau sớm quá như thế này thì Kaori sẽ ko bao h dc cứu mất.
Xem thêm