Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Công việc của binh sĩ (4)

11 Bình luận - Độ dài: 712 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 09: Công việc của binh sĩ (4)

Trans: Alaska

Edit: Yanbaka

-----

“Rõ, thưa ngài!”

Tony rút thanh trọng kiếm của mình ra, nhắm vào cổ con troll mà vung xuống.

Sau không biết bao nhiêu phát chém, cái cổ cuối cùng đã lìa ra khỏi thân.

   

“Các cậu, có bị sao không?”

Đáp lại giọng của Patrick là...

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết xước và bầm tím thôi.”

   

“Tốt. Cậu ổn chứ, Wayne?”

“Aah, ông cứu tôi rồi đấy, ngài tiểu đội trưởng!”

Wayne trả lời với một nụ cười gượng.

   

“Nhưng mà có vẻ chúng ta khá xui xẻo khi đụng phải đám troll khi đang ở gần thủ đô hoàng gia nhỉ?”

Mọi người đều gật đầu với câu nói của Patrick.

“Bây giờ, tôi sẽ lấy đầu con troll và báo cáo về! Chuẩn bị rút quân.”

《Rõ.》

   

   

   

“Đấy là tất cả! Thưa Đại tá!”

Patrick nói.

   

“Cậu đã vất vả rồi! Chúng tôi sẽ điều tra việc còn lại, cậu quay về và nghỉ ngơi đi.”

Người đàn ông mắt xanh cùng với chiếc đầu trọc và thân người như cái thùng phi trả lời.

“Vâng! Tôi xin phép.”

Patrick chào kiểu nhà binh và rời đi.

   

“Một con troll gần khu rừng sao. Cậu nghĩ thế nào?”

   

“Tôi có dự cảm không tốt về chuyện này. Nếu là một con đi lạc thì tốt quá rồi. Ngài nghĩ thế nào, Đại tá Reedon?”

   

“Nếu là một con lang thang, tốt. Nhưng nếu đây là con lính trinh sát thì cần phải lưu tâm đấy. Trolls thường đi theo nhóm ba con cơ mà? Trường hợp tệ nhất là có thể còn hai con đang ẩn nấp ở xung quanh.”

   

“Ngài muốn gửi bao nhiêu để đi điều tra?”

   

“Tôi sẽ cho cậu một máy bắn tên cơ động và một trung đội. Chọn đội nào do cậu quyết định.”

   

“Rõ! Tôi sẽ làm ngay!”

   

   

   

Khi tiểu đội của Patrick quay trở lại, đem cái đầu con Troll đi báo cáo xong, họ lăn ra ngủ như chết, chịu thua cái mệt mỏi đang nổi dậy trong người.

   

Ngày hôm sau, Patrick bị đánh thức bởi sự náo động trong doanh trại.

“Nhanh chân lên, đem cái cáng đến đây!”

“Bộ băng bó vẫn chưa có à? Nhanh cái tay lên!”

“Giữ vững tinh thần! Cố giữ tỉnh táo đi! Đừng ngủ!”

Tiếng la hét và bước chân ồn ào vang lên.

   

Rời khỏi khu trại cá nhân và hướng đến nơi có tiếng động, đó là một binh sĩ đang được khiêng trên cáng tiến về phía phòng cứu thương.

“Này, có chuyện gì vậy?”

Patrick bắt gặp một cậu thượng đẳng binh và chất vấn.

   

“Một trong những trung đội được cử đi điều tra đã phát hiện thêm hai con troll, đã tiêu diệt được chúng. Nhưng lại có 15 ca bị thương. Ba trong số đó là trầm trọng nhất. Họ vừa mới trở về.”

Cậu ta nói rồi và rời đi.

   

Nếu họ rời đi ngay lập tức sau khi mình báo cáo, không phải là họ đến nơi vào buổi tối à? Đánh đêm sao!? Ai là chỉ huy? Cho dù troll có lề mề bao nhiêu đi chăng nữa, đánh trận trong bóng đêm không phải là một ý hay đâu! Mà có đến tận hai con sao? Nếu bị kẹp thế gọng kìm thì các người tính sao đây?

   

Mặc dù lũ troll rất chậm, nhưng khu rừng vào ban đêm cũng chưa chắc là đồng minh của con người. Nếu họ chạy, chắc chắn họ sẽ bị trật mắt cá nhân vì vấp phải đá hay cành cây.

Còn nếu mà đi bộ, một con troll với sải chân lớn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Theo lí thuyết, nếu phải đánh trong rừng thì phải đánh vào buổi sáng.

   

Hắn đã học được cái gì trong buổi huấn luyện quân sự thế? Cách để mất kiên nhẫn chăng? Hay hắn bị tấn công trong lúc cắm trại? Bây giờ nói gì thì cũng không có giá trị gì nữa rồi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nghienwnw
Truyện có vẻ hay
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI ĐỊNH TEM THÌ CÚT HỘ.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta