I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 82: Lâu Đài Bay 3

5 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Chap 82: Lâu Đài Bay 3

Trans: Midz

Edit: Snökari

“Đang,đang ở độ cao cách mặt đấy 3000 mét?”

 Tôi hỏi ngược lại câu hỏi vừa rồi, giọng tôi không kìm được mà run rẩy. Những lời nói ấy vô lý đến mức tôi không thể nào suy nghĩ quyết đoán được chuyện gì.

“Vâng, Chủ nhân. Lâu đài này hiện đang hoạt động ở độ cao 3000 mét so với mặt đất.”

Sự rung chấn mà chúng tôi vừa trải qua có lẽ là do lâu đài khởi động để bay lên trời.

Và thế là….

“Chúng ta tới đây bằng ma pháp dịch chuyển. Chúng ta có thể kích hoạt lại ma pháp đó ngay bây giờ không?”

Tôi đang rất lo lắng cho Serena và Alicia, hai người bị chúng tôi bỏ lại ở lâu đài Ma Thần.

Bởi vì tôi không rõ chúng tôi đang ở đâu và bây giờ chúng tôi rất cần để quay lại.

“Hãy đợi 2 tiếng,35 phút và 19 giây cho quá trình bảo trì khẩn cấp tự hoàn thành.”

“B,bảo trì khẩn cấp? Còn có thứ như vậy cơ á?”

Gương mặt của Alice xuất hiện biểu cảm cực kỳ căng thẳng, nhưng có lẽ nó cũng không trở lại bình thường sớm được.

“Ừm, có vẻ như giờ có hoảng sợ cũng không làm được gì trong lúc này. Liệu ngươi có thể kể cho ta về Lâu Đài Bay này được chứ?”

Nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian, nó cũng sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.Vì thế tôi quyết định ngồi đặt câu hỏi.

 “Mình hiểu rồi…Đây là di sản của nền văn minh cổ đại…”

Có vẻ như khoảng 10,000 năm về trước, thế giới đạt đến trạng thái đỉnh cao của sự tiên tiến về ma thuật.

Nó có vẻ như ở trong thời đại đó, loài người thống trị tất cả các chủng loài, và có những phương tiện có thể sử dụng để bay được lên trên bầu trời, những cổ vật có thể dùng để điều khiển được thời tiết và rất nhiều những vật phẩm hùng mạnh khác mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng trong thời đại này.

Tuy nhiên, nó có vẻ như nền văn minh ấy đã bị hủy hoại bởi vì một số lý do nào dó.

Điều gì có thể khiến cho cả một nền văn minh tiến bộ như thế bước đến sự tuyệt chủng?

Tôi nhìn Alice và thấy em ấy để lộ ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Em ấy đã đọc rất nhiều kiến thức về văn học, nên tôi cá rằng em sẽ có một số ý tưởng nào đó.

Dù sao đi nữa, giọng nói liên tục lặp lại rằng lâu đài này chính là một trong những ma cụ nổi bật nhất thuộc về nền văn minh cổ đại vào khoảng thời gian 10000 năm về trước.

“Nhân tiện thì, ngươi cũng trả lời ta từ nãy giờ rồi. Vậy rốt cuộc ngươi là sinh vật như thế nào?”

 Một điều quá rõ ràng chính là chúng đang trả lời lại những câu hỏi của tôi, vì thế chắc chắn chúng phải có ý thức gì đó.

 “Tôi là một trí tuệ nhân tạo điều khiển tất cả những thiết bị của lâu đài bay này. Tên đầy đủ của tôi là Expellius.”

“Được thôi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Ex vậy.”

“Đấy là…. Tên của tôi?”

“Đúng. Sẽ rất khó khi nói chuyện với ngươi mà không có tên gọi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đăng ký tên của tôi là Ex.”

Tôi cũng chả biết liệu nó có hài lòng về việc đó không, nhưng nó đã đăng ký cái tên này rồi, vì vậy tôi sẽ gọi nó là Ex từ bây giờ.

“Nhân tiện thì, lâu đài bay này vẫn đang hoạt động, đúng chứ?”

Nếu những gì truyền thuyết nói là đúng, thì chắc chắn là nó có thể bay. Tôi đang lắng nghe câu trả lời với sự kỳ vọng…

 “Đúng vậy, tổng cộng Người sẽ cần ba chìa khóa để có thể di chuyển được tòa lâu đài này.”

 “Vậy nên… chúng ta sẽ không thể di chuyển nếu không có đủ?”

Tôi cũng không mong đợi có thể di chuyển được nó vô điều kiện, nhưng nó không có vẻ gì là quá thuận tiện.

Để giải đáp cho sự thất vọng của tôi, Ex tiếp tục giải thích.

 “Chìa khóa đầu tiên chính là Dây chuyền của Hoàng đế, dùng để kích hoạt Lâu Đài Bay. Đây chính là lý do vì sao toàn bộ cơ sở được nạp đầy bởi ma thuật và tôi có thể di chuyển.”

“Ta hiểu rồi…”

Ma pháp trận đã đưa tôi tới đây không hề phản ứng khi mà tôi đứng lại bên trên nó, nhưng nó lại bắt đầu phát sáng khi mà Alice đi tới, nó có lẽ sẽ cần thiết cho tôi để mà có thể thoát khỏi căn phòng này.

“A,anh tặng em một món quà giá trị như vậy một cách dễ dàng như thế á?”

“Không, anh cũng không ngờ là nó có giá trị lớn như thế.”

Alice cũng chú ý đến việc này,và hai gò má của em ấy phồng lên. Em ấy không biết rằng món quà mà tôi tặng cho em ấy lại chính là chìa khóa kích hoạt cơ chế của lâu đài.

 “Hai cái còn lại là gì?”

 Tôi hỏi lại, và nó trả lời một cách đơn giản.

“Hai món còn lại chính là Nhẫn Gospel, dùng để bảo toàn kết giới cho Lâu Đài Bay, và Quyền trượng Wall Breath để điều khiển Lâu Đài Bay.”

 Alice và tôi cùng lúc nhìn nhau với sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Ngon :3 , chưa cưới đã đòi quà :))
Xem thêm
Cười thật sự :v Main tặng 3 món giá trị nhất để điều khiển lâu đài bay cho 3 ng vợ :v
Thanks trans, edit với ad nhiều
Xem thêm