Reincarnated as an Elf Ma...
Amakusa Shiro Ichinose Land
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (WN): Tam Mỹ Nữ Mạo Hiểm Giả

Chương 03: Kĩ Năng Ma Kiếm Của Tôi

10 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

“Phá Ma Trảm!”

Đòn ma kiếm tôi tung ra khiến thân hình khổng lồ cỡ hai chục mét hơn của con rồng loạng choạng.

Sóng xung kích dữ dội cũng khiến tôi suýt mất thăng bằng.

May là tôi đã niệm tăng cường thể chất cho đôi chân, nên có thể nói là suýt soát giữ được.

Sau đó tôi bước về phía các nữ mạo hiểm giả.

Nữ chiến binh dũng cảm tóc đỏ tết hai bím.

Phù thủy xinh đẹp lạnh lùng tóc xanh cắt ngắn.

Và nàng tu sĩ thanh tao tóc vàng ngang vai.

Mỗi cô một vẻ, nhưng tất cả đều đẹp mười phân vẹn mười.

“Yêu Tinh tộc?”

Người vừa thì thầm vừa nhìn tôi kinh ngạc chính là nàng tu sĩ xinh xắn tóc vàng.

Ui, cô ấy dễ thương quá!

Ngay cả trong tình huống mà tôi đã thành công làm một pha xuất hiện hoành tráng, tôi vẫn không tránh khỏi bất giác thấy lo lắng.

Dẫu vậy...

Gurururururu...!

Chúng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, và từ đó, con rồng đang chĩa ánh mắt đầy thù hận vào tôi.

Có vẻ tôi cần tập trung vào tên này trước.

“Lùi lại.”

Tôi quay người, nói với họ, tay sẵn sàng thần kiếm Milfa.

“Anh, anh định đánh với nó một mình ư!? Thật quá liều lĩnh!”

“Ngay cả các mạo hiểm giả hạng A cũng cần vài người để giao chiến với nó, nói gì đến tên elf vẻ ngoài yếu ớt như ngươi. Đó không phải thứ mà ngươi có thể tự mình đối mặt đâu.”

Nàng chiến binh và pháp sư đưa ra lời cảnh báo của họ.

Vào lúc ấy, chỉ có duy cô nàng tu sĩ là nhìn chăm chăm vào tôi...

“Có lẽ, số mệnh đã đưa chàng tới với chúng ta-”

… và nói lầm bầm một câu mà tôi chẳng hiểu.

“Không sao đâu.”

Tôi nở nụ cười tươi hết mức, nữ chiến binh lập tức đỏ mặt.

Tôi không chắc là cô ấy xấu hổ hay không, nhưng cô pháp sư cũng nhẹ tránh ánh mắt.

“Tôi biết ơn sự lo lắng của các bạn, nhưng tôi sở hữu thuộc tính “Thông thạo Toàn diện Ma kiếm thuật Mạnh nhất”.”

Còn có thần khí Milfa được Nữ thần đưa tới nữa.

“Ta đánh sao đây, Milfa?”

Tôi hỏi thanh kiếm cộng sự của mình.

“Vảy rồng có năng lực phòng ngự cực mạnh. Cho dù chúng ta có tấn công từ tầm trực xạ thì cũng sẽ không đủ gây vết thương trí mạng.”

Milfa thẳng thắn giải thích.

“Tuy nhiên, nó không phải là không có điểm yếu. Phần dễ tổn thương nhất của con Phong Long chính là lớp vảy nằm dưới cổ họng. Tôi chắc chắn ngài có thể đánh bại nó nếu ngài tấn công chính xác vào đó với ma kiếm thuật ánh sáng - thuộc tính khắc chế của nó.”

“Dưới cổ họng, à. Dù cô có nói vậy...”

Tôi ngước nhìn con rồng, thứ cao phải hơn hai mươi mét.

Thanh kiếm nào có thể chạm tới nó chứ.

“Tôi có thể bắn cái đòn lúc nãy từ đây không?”

‘Đối với ma kiếm thuật tương thích với chủng rồng cấp A, chúng chỉ có phạm vi từ năm đến mười mét. Xa hơn thì sức mạnh sẽ suy giảm đáng kể.”

“Vậy là không được à... Ấy khoan.”

Tức là tôi chưa đủ giỏi sao?

Tôi lại nhìn con rồng.

“Cứ làm thôi Milfa. Tôi sẽ giao cho cô căn chỉnh giống như trước. Trong khi đó, để căn thời gian phát động cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức.”

“Đã hiểu, thưa chủ nhân.”

Một khắc sau, một luồng sáng xanh lục lấp kín tầm nhìn của tôi.

Má, nó tấn công mình trước!

Và tôi không có thời gian để né tránh.

Theo phản xạ tôi vung kiếm.

Những tia sáng tỏa ra từ thân kiếm nhanh chóng chia cắt hơi thở của con rồng.

“Anh ta đánh bại hơi thở của rồng với một nhát chém ma thuật, không cần niệm phép? Sao có thể-”

Cô gái pháp sư ngạc nhiên la lên.

“Phản xạ tốt. Rõ ràng chủ nhân tài năng hơn tôi nghĩ.”

Tôi cười khẩy trước lời của Milfa.

Có lẽ con rồng trước mặt tôi đây là một quái vật khủng bố theo tiêu chuẩn của thế giới này.

Nhưng với tôi, nó còn chẳng phải mối đe dọa.

Việc tôi dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của nó đã chứng minh sự thật ấy.

Giờ thì,

“Việc duy nhất còn lại là thịt nó.”

“Gurururu.”

Con rồng lùi lại như thể bị áp lực bởi kẻ địch mới.

Bầu không khí của chiến trường thay đổi đột ngột, chỉ qua việc tấn công - phòng thủ vừa rồi.

Kẻ yếu và kẻ mạnh.

Ai là thợ săn, và ai là kẻ bị săn.

Vị thế của chúng tôi đã bị đảo ngược trong tích tắc.

“Lên nào Milfa. Kết thúc nó nhanh nào!”

Nói rồi, tôi khởi bước chạy.

Nhờ tăng cường cơ bắp bằng ma thuật, tôi nhanh một cách khủng khiếp.

Tôi không khỏi cảm thấy mình như đang cưỡi gió, khung cảnh trước mặt lao qua vun vút.

Cảm giác như tôi đang lái xe đua siêu tốc độ vậy.

“Tỷ lệ ma lực hội tụ, 40 phần trăm, … 50... 50... 60...”

Âm thanh điện tử của Milfa vang lên, cho biết tình trạng điều khiển ma lực của tôi.

UỲNH!

Đạp mạnh xuống đất, tôi nhảy mạnh hết mức có thể với đôi chân đã được tăng cường.

Cơ thể tôi lao đi như đạn bắn, khoảng cánh hai chục mét thu hẹp trong nháy mắt.

Nếu Ma kiếm thuật của ta không thể chạm đến ngươi, thì ta chỉ cần nhảy đến đủ tầm tung chiêu là được.

Chiến thuật vô cùng đơn giản, đến nỗi tôi nghi ngờ đó có thể gọi là chiến thuật không.

“Tỷ lệ hội tụ... 87 phần trăm... sẵn sàng.”

“Phá Bỏ Giới Hạn!”

Theo tín hiệu của Milfa, tôi vung thanh kiếm ngắn màu vàng kim.

Lưỡi kiếm tỏa sáng chói lòa.

Cùng tiếng va chạm, mũi kiếm tách ra làm hai nửa, một quang cầu màu đỏ xuất hiện giữa khoảng trống đó.

Tôi có thể cảm nhận được nó.

Tôi có thể cảm nhận ma lực của mình đang hội tụ, cô đọng lại thành một.

Đúng vậy, cái này chắc chắn sẽ thành công!

Tôi đâm mũi kiếm đã phân tách vào cổ họng con rồng.

“Thiên Thần Tàn Lụi!”

Ma cầu màu đỏ thẫm phóng ra, xuyên thẳng qua lớp vảy yếu ớt của con rồng khó nhai trong một đòn.

***

Góc nhìn của Mina Arabelle

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng.

Chàng trai yêu tinh tộc xinh đẹp ấy đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đẩy lùi hơi thở của rồng mà ngay cả màn bảo vệ của Mina cũng chỉ suýt soát chống đỡ được.

Và chỉ với một đòn, anh ấy đâm xuyên qua lớp vảy cứng của nó, thứ mà đến kiếm của Mary và ma thuật của Ingrid cũng không gây nổi một vết trầy xước.

Gurururu... ru... u...

Đối mặt với sức mạnh hủy diệt, con rồng gục ngã ngay tại chỗ.

“O-Oa...”

Mina ngây người chứng kiến chuỗi sự kiện khó tin vừa qua.

Toàn thân cô nóng bừng như lửa đốt.

Chỉ mới nhìn chàng trai ấy đã khiến tim cô đập càng ngày càng mãnh liệt.

Râm ran vừa chua vừa ngọt, một cảm giác cô chưa từng biết đến.

-Cảm xúc này là sao?

Anh ấy quả thật sở hữu ngoại hình đẹp mà chỉ elf mới có.

Nhưng thứ thu hút Mina không phải vẻ bề ngoài ấy.

Có gì đó nằm trong trực giác người phụ nữ của cô... một thứ gì đó nguyên thủy hơn.

Phải chăng đây là lời tiên tri từ vị thần Mina phụng sự - Nữ thần Tình Yêu, Elciata?

Ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, nó như nói với cô rằng hãy tôn thờ và dâng hiến mọi thứ cho người đàn ông ấy.

Không quan trọng việc đối phương là elf chứ không phải con người.

Đúng vậy, nếu là người ấy...

Mina nhìn anh, kích thích.

Không nghi ngờ gì nữa.

Cảm xúc này, trước đó cô còn coi là một khả năng, giờ đã biến thành chắc chắn.

-Người ấy, chính là người định mệnh của mình-

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Adu tềnh iu sét đánh à
Xem thêm
Anh hùng cứu mỹ nhân hốt đc cả 3 em hem :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
bác blue pumkin vào trước nhưng quên tem,vấn đề là bộ này 18+ t không tem được nên tem hộ @Candy:
Xem thêm
TRANS
ái dà :3 cảm ơn nhóooooo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Lại còn thế nữa...
838731045602983936.png?v=1
Xem thêm
TRANS
thanks
Xem thêm