• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

4 Bình luận - Độ dài: 327 từ - Cập nhật:

Đây là bộ đồ đôi đầu tiên của tôi với Yuzuki đúng không nhỉ...Không thể tin mình lại nói điều này, nhưng sau khi mua nó về cảm giác chúng tôi đã là một cặp rồi đó.

Nếu không cẩn thận giữ mình, tôi lại bật cười lên mất.

“Taiyo...cậu cười cái gì thế...Nói thật nó gướm lắm, dừng lại giúp tớ được không?”

“Gì thế? Tớ hổng có cười mà!”

Tôi tưởng mình đã giả bộ làm mặt không cảm xúc rồi chứ, thế mà....

“Cậu mà không cười thì tớ cười chắc? Mà, sao cũng được.”

“...”

Ngại thật đấy...Là điều tôi đang thầm nghĩ lúc này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Giờ đi ăn trưa thôi nhỉ?”

Yuzuki hỏi tôi, một tay cô ấy đang xách bao đồ trong khi tay còn lại thì quàng qua tay tôi. Thật khó để rảo bước khi bên cạnh mình lại là một mĩ nhân xinh đẹp như này.

Và lúc băng qua bọn con trai, tụi nó liền lườm thẳng vào mặt tôi. Ủa tôi có làm gì sai đâu, nên chẳng lý do gì tụi nó phải lườm tôi cả…[note32428]

“Ăn trưa hả...Cậu muốn ăn gì không? Tớ thì ăn cái gì cũng được.”

“Hừm… Mà chưa ăn bây giờ chắc cũng không sao đâu ha.”

“Ừm, nhưng giờ không đi ăn, chút nữa nhà hàng đông nghẹt thì khỏi ăn luôn.”

“Yep, tất nhiên rồi.”

Hôm nay là ngày lễ, hà tất ở đây sẽ có rất nhiều người...Gia đình, bạn bè, những cặp tình nhân, vân vân và mây mây.

“Tớ nghĩ khu ẩm thực chắc vẫn còn chỗ trống. Sao ta không thử ra đó đi?”

“Ừm, được á, chứ chút nữa khách kéo tới đông quá rồi hết chỗ thì phiền lắm.”

“Phải rồi ha, vậy ta đi thôi nào.”

Sau đó Yuzuki nắm lấy tay tôi và bắt đầu tản bộ.

============================================================

Ngắn vl. -.-

Ghi chú

[Lên trên]
Còn hỏi nữa hả?
Còn hỏi nữa hả?
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Càng ngày càng ngắn ==
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm