• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Sát long giả

Interlude: Yêu cầu chỉ định

1 Bình luận - Độ dài: 618 từ - Cập nhật:

Hội đấu giá đã là chuyện quá khứ. Khi mọi chuyện dần lắng xuống, Thám hiểm hội trở lại yên tĩnh như thường lệ. Đám đông thợ săn quanh bảng yêu cầu đã giảm đi, và chỉ còn lại số ít. Cảnh tượng này đã trở thành chuyện thường nhật. Các nhân viên của Tổ chức cuối cùng cũng được thở ra một hơi. Sau khi điền hết mọi giấy tờ cần điền, Chloe tiễn các thợ săn và nhân cơ hội này duỗi tay một cái.

“Mà này, cô gì chưa Chloe? Con gái lớn của Bá tước Gladys có vẻ đã gây náo loạn ở dinh thự đấy”, tiền bối của cô lên tiếng. Người tiếp tân có vẻ cũng thấy chán rồi.

Chloe trả lời có lệ và trầm tư suy nghĩ. “Chuyện gì xảy ra với Arnold và party của anh ấy vậy? Anh ta có vẻ tức giận lắm”, cô tự hỏi. Ít nhất, cô chưa từng thấy người này từ lúc đó. Không có thông tin nào giải thích sự thất bại của <Vô biên vạn trạng>, nhưng cô có chút tò mò khi nghe cái kết của trận đấu. “Mình có nên đi hỏi các thợ săn xung quanh không nhỉ?” Ngay lúc đó, cô nghe được một giọng nói từ phía sau.

§ §

“Một yêu cầu chỉ định…” Chloe lầm bầm với vẻ ngạc nhiên trước những lời của Chi nhánh trưởng Gark. Trên bàn là một lá thư có dấu quý tộc.

“Phải,” ông nói. “Và đó là từ Glaidys, nói luôn. Có vẻ như cậu ta đã làm gì đó rồi.”

“Bá tước Gladys… Là người ghét thợ săn, đúng không?”

“Nói đúng ra thì ông ấy không ghét họ. Ổng chỉ suy nghĩ cho vùng đất của mình thôi.”

Yêu cầu chỉ định là yêu cầu cho một thợ săn cụ thể nào đó. Các công ty thương mại và quý tộc thường dùng nó bất cứ khi nào họ muốn một thợ săn họ tin tưởng làm việc thay mình, nhưng Bá tước Gladys chưa từng dùng chính sách này trước đây.

“Gladys có lẽ muốn kiểm tra Cry,” Gark nói. “Cháu biết lãnh địa Gladys hiện tại đang có vài rắc rối phải không?”

Chloe quả thực biết điều này. Vùng đất đang bị nhắm tới bởi vài kẻ khó chịu––Băng cướp Barrel. Chúng là một băng khét tiếng đã khủng bố nhiều lãnh địa. Bọn chúng không được phép đào tẩu khỏi vùng đất được bảo vệ bởi các kỵ sĩ mạnh nhất nhà Gladys. Danh dự của vị Bá tước được gọi là Thanh kiếm của Đế chế đang bị đe dọa. Cô không chắc việc họ yêu cầu sự trợ giúp từ một thợ săn là tốt hay xấu nữa.

“Nhưng cháu chắc Cry có thể làm gì đó với nó thôi,” Chloe lên tiếng. “Anh ấy lúc nào chẳng giật dây gì đó.”

“Đúng thế,” Gark đồng ý. “Nhưng thằng nhóc cũng có thói quen khó chịu là hay vô thức khiêu khích người khác. Và nó đang đối phóvới Gladys đấy.”

“Sao mình lại được gọi vì việc này nhỉ?” Chloe thắc mắc với vẻ nghi hoặc. Gark cười khúc khích và đưa ra một câu trả lời không ngờ.

“Chloe, giờ cháu rảnh đúng không?” Ông hỏi. “Đi cùng Cry và hỗ trợ cậu ta với tư cách nhân viên Hội đi. Đừng lo; Cry quen với mấy cái này rồi. Cháu không cần phải căng thẳng đâu. Cứ nghĩ nó như một trải nghiệm đi.” (trong LN Chloe đi cùng nhóm Ruda để đưa giấy yêu cầu cho bọn Cry, tình tiết này không có trong wn).

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
ln khác wn nhiều chi tiết nhỉ, +1 lí do xem anime
Xem thêm