ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Hương vị ngập tràn tình yêu từ quá khứ.

Chương 10: Kẻ biến thái bán khỏa thân dưới con mắt của người chơi giàu kinh nghiệm.

2 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

Tên của người chơi này là Reiji.

Trong khoảng 3 tháng nay cậu đã cố gắng kết thân với một cô gái hoàn toàn là người chơi mới, dạy cô cách điều khiển cơ bản, cơ chế, ngôn ngữ trò chơi và tất tần tật những thứ cần thiết để sinh tồn trong thế giới trò chơi này. Là một trong những người chơi giàu kinh nghiệm trong ShangriLa Frontier, cậu ta cảm thấy rằng đây ít nhất là những gì anh có thể làm cho cô.

「Vậy thì, Yamamoto-kun, hôm nay tớ sẽ tiếp tục trông cậy vào cậu vậy.」

「Đ, được. Nhưng cậu biết đấy, có một phép xã giao cơ bản rằng cậu không được gọi ai đó trong game bằng tên thật của họ. Cậu hiểu chứ?」

「A, tớ xin lỗi về việc đó! Vậy thì, umm…… Reiji-kun!」

Dù cho đó có là tên nhân vật của cậu, nhưng ngoài đời tên cậu ta cũng là Reiji... Khi cậu bắt đầu trò chơi, Yamamoto Reiji thực sự nghĩ rằng viết tên cậu ta bằng katakana là một cách để thể hiện sự thông minh của cậu.

「E hèm, giờ thì…… Cậu muốn thử thuần phục một con quái vật giống chó, phải không, Miia?」

「Đúng rồi, cũng là bởi tớ không được giữ bất kỳ thú nuôi nào trong căn hộ…… Và tớ nghe nói rằng ta có thể thuần phục quái vật trong game này! Bạn của tớ đã nói vậy đó!」

Bỏ những lí do chơi game VR RPG quá đỗi yên bình của cô ấy qua một bên, ShangriLa Frontier là một trò chơi sẽ cho người chơi khá nhiều sự tự do. Cũng nhờ vậy mà một số người đã tìm được những thứ khác để làm ngoài chiến đấu.

Tổ đội của Reiji đã cố gắng tìm những con quái vật giống chó từ khá lâu rồi, nhưng dường như chẳng có con quái nào xuất hiện ở trước thị trấn Secandill cả, thế nên tổ đội của Reiji cần phải tiếp tục phải tiến xa hơn trong trò chơi.

「Thế nên, để thuần phục một con quái vật thì cậu phải……」

「…………ooohhh…………」

「Hửm?」

Ngay tại thời điểm này.

Nghe thấy một vài âm thanh lạ, tất thảy mọi người hiện đang ở cổng thị trấn Secandill trước "Khu Rừng Thiêng Nước Độc" đều quay đầu về phía cây cầu treo mà không hề nghĩ ngợi.

Cả Reiji lẫn Miia đều không thể ngờ được cái cảnh tượng mà họ được chứng kiến.

「UuuuuuuuuooooooOOOHHHHHHHHH!!!!!!!!!」

Cái thứ trên mặt người chơi ấy hẳn là chiếc mặt nạ có thể được chọn ở bảng tạo nhân vật (nó có thể được đổi miễn phí thành một mảnh của trang bị cho đầu, nhưng trị số phòng thủ của nó là bằng không)...... Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý hơn cả lại là ở bên dưới chiếc mặt nạ đó.

Người chơi này còn chẳng mặc thứ gì bên dưới đầu gã ta cả, và gã còn đang chạy nhanh đến nỗi nếu không có thẻ tên trên đầu thì gã còn có thể bị nhầm lẫn thành một loại quái vật hiếm nào đó xuất hiện từ hư không.

「Đó, đó là quái vật sao?」

「Không đầu, vì có thẻ tên người chơi trên đầu nên anh ta hẳn là một người chơi. Tốt nhất là không nên tấn công chàng trai đáng thương ấy.」

Reiji tập trung sự chú ý của mình vào kẻ biến thái bán khỏa thân ấy, và rốt cuộc cũng có thể đọc được tên gã ta..... Tên của gã là "SANRAKU". Hử, đó là một cái tên khá lạ.

(Anh ta hẳn là đã tìm thấy con "Orochi" và bị trúng độc giữa trận chiến sao? …… Và hình như anh ta đã sử dụng hết sạch cỏ giải độc và đang tức tốc chạy đi mua thì phải.)

Reiji hồi tưởng về những ngày tươi đẹp cũ khi cậu mới bắt đầu trò chơi, và những sự hỗn loạn ngày đó, theo một nghĩa tốt. Những tháng ngày ấy, hàng đống người chơi đã nếm qua chất độc từ con mãng xà ở khu vực dành cho người mới.

Lí do khả thi nhất mà gã "SANRAKU" chịu tình trạng thế này, mà không hề có bất kỳ vật phẩm hồi phục nào, có thể là gã đã tiêu sạch tiền của mình vào thứ gì đó khác. Nhưng Renji chẳng muốn tin rằng một người choi ngu ngốc như thế tồn tại trong trò chơi này một chút nào.

Thay vào đó, Reiji bảo Miia lui lại, khi thấy rằng cô đang giương cung lên và nhắm vào cái người chơi đang chạy tới. Cậu không muốn cô ấy phải chịu hình phạt PK vì cái lí do vô lí này. Cậu hướng về phía người chơi kia và hét thật to.

「Nhà trọ nằm ở hướng này này! Đó là căn nhà có mái trắng! Anh thực sự không thể bỏ qua nó được đâu!!」

「OOOOOOOOOUUUUUUUUUHHHHHHHHH!!!!!!!!!」

Khi Reiji thấy Sanraku lao nhanh về phía quán trọ, cậu thấy đồng cảm với anh chàng này.

(Tốt nhất là anh ta nên thấy được rằng lối xây dựng nhân vật này sẽ không giúp anh ta tiến xa được.)

Reiji nhớ đến con Trùm mà những người chơi phải vượt qua nếu muốn đi từ Secandill đến thành phố thứ ba trong khu vực này - Sadrema. Nghĩ lại thì, tốc độ của cậu hẳn cũng ngang với anh chàng Sanraku vừa rồi.

「Người này…… Anh ta thực sự rất là dữ dội……」

「Reiji-kun, mới nãy cậu trông như một người chơi kỳ cựu vậy! Ngầu quá~~!!」

「…………」

 Trong một khắc Reiji chẳng biết nói gì cả.

Sau đó, cậu bắt đầu nghĩ rằng việc nhìn thấy anh chàng người chim bán khỏa thân ấy có thể là dấu hiệu về một vận may sắp tới.

Rốt cuộc kết quả của sự cố này là Sanraku đã chết vì HP của anh giảm xuống bằng 0, nhưng nhờ người lạ tốt bụng kia mà anh đã có thể cập nhật điểm hồi sinh tại thị trấn thứ 2 Secandill.

「Ahh…… Thật là suýt soát quá đi……」

Đến khi bước vào Secandill, tôi mới nhận ra rằng mình không biết quán trọ ở chỗ nào, nhưng nhờ vào người lạ tốt bụng ấy mà bằng cách nào đó tôi mới đến được đây trước khi thanh HP hoàn toàn bị cạn sạch.

Tôi chẳng biết mình nhận được vật phẩm nào từ con Trùm nữa, nhưng mà thực sự sẽ rất là tiếc nếu để mất chúng vì cái lí do trời ơi đất hỡi này.

Nên tôi đã mở bảng trạng thái, xác nhận rằng mấy vật phẩm này vẫn còn ở đó và thở phào nhẹ nhõm.

「Tên của người đó…… Là Reiji, phải không nhỉ?」

Lần tới khi tôi gặp cậu ta, nhất định tôi phải cảm ơn mới được.

Tôi đã kiểm tra cẩn thận trạng thái của mình một lúc trước khi cuối cùng cũng nhận ra rằng hình phạt cho việc chết đi là trạng thái của tôi sẽ gặp một số debuff (trạng thái bất lợi) trong một thời gian ngắn.

「Có lẽ đây là một địa điểm tốt để kết thúc một ngày nhỉ?」

Kì nghỉ hè đã bắt đầu rồi, thế nên giờ cứ đăng xuất ra và quay lại game vào ngày mai thôi.

----------------------------------------------------

Trong những ngày đầu của trò chơi đối với hầu hết người chơi, “Lao về phía Sekandill khi bị nhiễm độc” là một điều diễn ra như cơm bữa.

Những người chơi thậm chí chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy cuối cùng nhất định cũng sẽ tự lặp lại nó mà thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Không thể tiến xa được". Ai ngờ sau này main build đồ kiểu vậy mà lại 1 trong top đầu player XD
Xem thêm
Hi trans. Mong bộ này sớm nổi.
Xem thêm