• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 85: Trong lúc đợi chờ.

4 Bình luận - Độ dài: 362 từ - Cập nhật:

"Cầu trượt♡ Cầu trượt♡"

"Bà trông háo hức thế nhở? Thích cầu trượt đến thế à?"

"Chứ gì nữa! Mê đó giờ luôn!"

"Ừ ha, lúc nhỏ hai gia đình mình đi chơi, mọi người ai cũng mệt rã rời, có bà là trượt lên trượt xuống suốt ngày thôi..."

"Hehe."

"Chắc giờ bà không còn sức như thế đâu nhể?"

"Mởi nói gì đó?!"

"Thì mấy lúc bà tập thể dục với tôi có khi nào bà tập được hơn nửa tiếng đâu."

"T-Thì tại tôi trở thành một thiếu nữ thanh lịch thôi! Tập làm tiểu thư tí!"

"Tiểu thư kiểu gì? Kiểu giải đáp mọi bí ẩn bằng một sự thật à?"

"Chính xác, chỉ có ông là hiểu tôi."

"Tôi không hiểu thì ai hiểu bà nữa."

"Thôi, chắc không sao đâu. Mà này, kể ông nghe, con người khi làm điều mình thích sẽ tự sinh ra một nguồn năng lượng riêng đó!"

"Thật luôn?"

"Cứ nhìn tôi là biết. Tôi có thể thức trắng đêm xem livestream idol tới sáng đó!"

"Trên giường của tôi."

"Vì thế tôi mới nghĩ rằng như thế!"

"Nghe cứ ảo ảo nhỉ?"

"Ông nữa, Ouka, ngay cả khi tôi khóc lóc và van xin ông cho tôi ngủ, ông cứ bắt tôi thức trắng đêm thôi..."

"Đừng có nói kiểu tà râm thế! Tại bà quên làm bài tập về nhà, nên tôi mới phải thức trắng đêm để chỉ bà đấy! Tôi cũng chả ham gì đâu.."

"Có chắc là không ham hong?"

"Tất nhiên!"

"Nhưng trông lúc đó ông trông hơi bị thích thú hành hạ tôi đó, đừng nói là Ouka máu S nhá?"

"Bà toàn dụ tôi ngủ và đòi tôi làm bài tập cho nên tôi mới điên lên ấy chứ."

"Ông cũng cứng rắn phết..."

"Bà phải tự làm bài tập của mình chứ, đâu có nhờ vả được."

"Cứng nhắc ghê... Ông chỉ được phép cứng một cái thôi... cái đó đó♡"

"Thôi ngay, bép nhép bép nhép!"

"Hả? Ý tôi là cơ bắp mà...? Á! Chém đầu bà con ơi!"

"Đánh yêu đó."

"Đánh yêu... Ouka biến thái~."

"Lạy chúa trên cao..."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chuẩn rồi, là thằng đàn ông, phải biết cứng đúng lúc và đúng cái cần cứng :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ozu
:))))))))
Xem thêm