• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 79: Trưa nay ăn gì?

4 Bình luận - Độ dài: 346 từ - Cập nhật:

“Thế trưa nay mình căn gì nhỉ? Gần đây cũng có mấy hàng đồ ăn nhanh đó, tôi cũng đang muốn ăn gì đó ấm bụng tí.”

“Vậy thì ăn mì ly đi!”

“Nay Asuka cũng đòi ăn mì ly á?”

“Có gì lạ hả?”

“Lạ quá luôn chứ gì, bình thường bà toàn kêu nó tệ cho sức khỏe và méo bao giờ cho tôi ăn.”

“Mì ly ở mấy chỗ này ăn ngon lắm.”

“À, cái này thì công nhận.”

“Với lại, tôi không cho ông phản bội mấy món nhà làm của tôi bằng mỳ li tôi đâu.”

“Phản bội…?”

“Hôm nay tôi cũng muốn làm bento cho ông lắm.”

“Ở đây đâu cho phép đem đồ ăn từ bên ngoài vào nhỉ?”

“Thì bởi, nên duy nhất hôm nay thôi, tôi sẽ cho ông phản bội! Miễn là từ mai ông quay về với tôi là được!”

“Cứ như nữ hoàng chiếm hữu ấy nhể?”

“Ăn đê ăn đê ăn đê! Mì ly thẳng tiến!”

“Bà muốn ăn mì ly thật à? Còn cả tá món ngon hơn mà?”

“À nhỉ, tôi còn muốn ăn xúc xích xiên hoặc xúc xích Đức nữa.”

“Hợp lí đó.”

“Tôi cũng muốn ăn xúc xích của Ouka…”

“Bép nhép bép nhép! Khóa mồm lại mau!”

“Mmph!”

“Bà không biết xấu hổ hả hả hả hả!?.”

“Phù. Tôi xin lỗi, công nhận câu đó cũng hơi quá thật.”

“Biết thế thì tốt.”

“Nhưng bình thường tôi bẩn bựa thế cái đột nhiên xấu hổ ngượng ngùng, ông không thấy kì sao?”

“Xin phép không bình luận.”

“Chán ghê. Vậy lần tới tôi xấu hổ cho ông coi thử.”

“Sao tôi cứ có linh cảm xấu nhỉ?”

“Nói câu có hứng ghê chưa.”

“Dạ dạ, mình chơi thêm tí đi rồi ăn trưa nhen.”

“Dạ! À, Ouka này, cảm ơn vì cái áo Hoodie của ông nha.”

“Không gì đâu. Bà có thể giữ nó luôn nếu muốn.”

“Tưởng ông muốn được hít hà mùi hương của Asuka-chan chứ?”

“Hít hít cái giề! Mặc vào giúp con!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
T-toi cung them
Thx trans
Xem thêm
bro thèm xúc xích của ouka....
Xem thêm