• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 75: Bể bơi

4 Bình luận - Độ dài: 371 từ - Cập nhật:

Cuộc hội thoại thứ 99 nhé

____________________________________

"Hồ bơi! Công viên nước! Ống trượt nước!! Đi trượt nước thôi Ouka ơi!!"

"Bình tĩnh nào Asuka. Nháo nhào như con nít thế."

"Mình sắp được trượt nước đó!! Trượt NƯỚC đó!! À, có cả cái phao đôi nữa."

"Bà phấn khích quá mức rồi đấy. Sợ bà vui quá cái bà đi lạc mất, nên cứ đi chung với tôi nhé."

"À, đúng rồi. Lỡ lạc xong cái bị mấy anh vô tán tỉnh xin này xin kia nữa."

"Chỗ này hầu hết là gia đình đi thôi, nên tôi nghĩ không có vụ đó đâu."

"Mà này Ouka… Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn mê cái cơ bụng ông ghê. Tôi sờ thử tí được khum?"

"Đừng sờ ở đây. Nào, đi thôi."

"Mồ. À, nắm tay tôi đi. Và trong lúc hai đứa đang đi thì tôi sẽ tranh thủ sờ ông."

"Tém tém cái mồm thôi. Ở nơi công cộng đó, kỳ lắm. Về nhà đi rồi tôi cho bà sờ thoải mái."

"Hehe, hứa đó nhé."

"Trước tiên, mình phải khởi động và dần làm quen với nước đi đã. Không là nguy hiểm lắm."

"Dạ. À, em cũng muốn vào sông lười nữa."

"À, thế xíu vào thử hen. Thả mình trôi nổi trên sông nghe cũng chill phết."

"Mà này Ouka, có sao không? Ông nói hôm nay ông khao tôi hết, nhưng tôi có tiền mà, hay mình chia đôi ha?"

"Tôi vừa nói bố là đi bơi với bà thì bố tôi đập thẳng tờ 1000 yên vào mặt tôi rồi. Nên hôm nay bà cứ thoải mái đi, tôi khao hết."

"Thật á?! Bác hào phóng quá! Phải cảm ơn bác như nào đây…?"

"Bố tôi nói chỉ cần bà còn chơi với tôi là đủ để cảm ơn rồi đó."

"…Chỉ vậy thôi á?"

"Tôi chịu? Mà chính chủ bố tôi nói mà, nên chắc là uy tín đó."

"Dạ, nếu vậy thì tốt rồi… Khi nào bác gái về nhỉ?"

"Hình như mà mốt đó. Mẹ tôi cũng hóng được gặp bà lắm."

"Thật sao? Tôi cũng mong gặp lại bác gái lắm!"

"Sao tôi cứ có linh cảm xấu nhỉ…"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

boy nhà giàu, có dáng gymer, pơ phệch
Xem thêm
thích ngay
Xem thêm
Phải là tờ 10 000 yên chứ nhỉ :))
Xem thêm