• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15 Anh ta đang ở ngay trước mặt cô

13 Bình luận - Độ dài: 1,459 từ - Cập nhật:

“Tôi đến khu ổ chuột để thực hiện một nhiệm vụ bí mật”

Sau cùng, Krishna nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn đằng sau và nói thế.

Anh không muốn từ chối thẳng thừng cô và để cô đặt những câu hỏi kỳ lạ, nên Zenos chỉ có thể ngồi nghe những gì cô nói

Zenos bảo Lily cắm lá cờ màu vàng lên mái nhà để những người khác không đến. Đó là dầu hiệu cho những khách hàng tránh xa vì những tình huống bất thường.

“Nhân tiện, có ổn không khi nói cho người lạ biết về nhiệm vụ bí mật của cô?”

“Nhiệm vụ bí mật là tìm kiếm và bắt giữ một người”

“Cô thực sự không ngần ngại mà nói cho tôi”

Lại một người không chịu lắng nghe người khác nói sao?

Krishna tiếp tục nói với khuôn mặt lạnh lùng của mình

“Không còn cách nào. Không dễ dàng tìm kiếm. Nếu tôi không tiết lộ thông tin, tôi sẽ không thể nhận được sự hợp tác của anh.”

“Tôi chưa từng nói sẽ hợp tác.”

“Trách nhiệm của thường dân như anh là hợp tác với Đội cận vệ Hoàng gia. Bên cạnh đó, anh có lẽ đã buồn nản khi nghỉ hưu”

“À…vâng”

Tôi không thể nói tôi là trị liệu sư ngầm, nên tôi chỉ còn cách gật đầu

“Thực ra tôi đang tìm một người đặc biệt…”

"Hoou...."

“Nhưng cho đến nay, người đó vẫn không bị phát hiện bởi mạng lưới điều tra của Đội cận vệ Hoàng gia. Có nghĩa hắn đang lẩn trốn ở nơi khó phát hiện, giống như anh. Có câu nói, chỉ có rắn mới tìm ra được rắn. Tôi cho rằng nếu anh, đang ở trong cùng trường hợp, có thể đã nghe được gì đó”

“Người cô đang tìm là ai?”

Krishna cúi mặt lại gần tôi và thì thầm vì cô cảm nhận được môi trường xung quanh

“ “Kẻ can thiệp” – người đã kết thúc cuộc chiến giữa các Á nhân trong khu ổ chuột”

“~Khụ khụ”

Tôi phụt hết trà trong miệng ra

“Anh làm sao thế?”

“Không, không có gì”

Zenos lau nước trên bàn và lặng lẽ xoa trán, còn Carmilla thì đang nhòm trộm từ trên trần nhà

Cô ta mang vẻ mặt vô cùng phấn khích. Zenos hoàn toàn cạn lời

Krishna nắm chặt nắm đấm

“Tôi đã nghĩ là không thể nào mà cuộc chiến giữa các tộc Á nhân kết thúc được. Thật sự khu ổ chuột đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Là người giữ trật tự trị an, tôi không thể không để mắt một người có ảnh hưởng như vậy”

“Tôi… tôi hiểu. Bình tĩnh nào”

“Tuy nhiên không có dầu hiệu nào hắn ta sẽ ra mặt kể cả khi tôi đe dọa những á nhân có địa vị. Có vẻ hắn ta rất giỏi điều khiển tâm trí người khác. Tôi chỉ có thể nói hắn ta là một con quỷ”

“Một con quỷ…”

Tôi chỉ là một trị liệu sư khiêm tốn, và giờ lại bị nói là một người xấu

“Dù sao thì tôi phải tìm ra Kẻ can thiệp, cho dù phải bới tung từng ngọn cỏ”

“Tôi không nghĩ cô cần ép buộc bản thân tìm ra hắn…”

“Hả?”

“Hả”

Tôi bị nghẹn họng.

“Không, chỉ là… chắc anh ta có thể không muốn xuất hiện, có thể là không muốn mọi người biết đến. Và tốt nhất cứ mặc kệ anh ta thôi”

“Đừng nói là… anh biết Kẻ can thiệp là ai”

“Tôi không biết. Chỉ là linh cảm thôi. HAHAHA”

Trước mặt Krishna với biểu cảm lạnh như đá, tôi vang lên tiếng cười khô khốc.

Còn Lily đang sợ hãi đến nhợt nhạt ở đằng sau, và Carmilla, má của cô phồng lên như thể đang cố gắng kìm nén không cười

Nó khá giống với địa ngục.

“Anh không thể để mặc hắn ta được. Hắn là một ông trùm có sức mạnh thống nhất cả khu ổ chuột. Hắn ta có thể thực sự trở thành người đặt ra luật chung cho các xung đột và là mối đe dọa cho vương quốc.”

Krishna cứng rắn nói, đột ngột Lily cắt lời cô từ bên cạnh.

“Có lẽ… anh ấy không nghĩ xa đến thế.”

“… Ý em là gì?”

“Người đó… có chút ham muốn cầu kỳ về tiền bạc, nhưng Lily nghĩ là anh ấy chỉ không thích thấy người khác bị thương trước mặt mình”

“Lily…”

Tôi không biết đấy là lời khen hay chê bai nữa

Nhưng không quá thất vọng.

Khi còn nhỏ, hôm đó có một trận mưa lớn,

Từ bàn tay dính đầy bùn đấy của mình, tôi cảm nhận được toàn bộ sức sống đang tràn đầy toàn bộ tâm trí.

Krishna im lặng một lúc, rồi dùng đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Lily.

“Đừng nói, cô bé elf này biết về Kẻ can thiệp?”

“E,e,e,em không biết gì hết. Lily không biết gì hết”

Lily quay ngược mặt lại và bắt đầu lẩm bẩm “Puh-puh-puh-puh”

Con bé không giỏi nói dối, đúng không?

“Hắn ta là kẻ rất quyền lực ở thế giới ngầm. Tôi biết không hề dễ dàng để thực sự bắt được cái bóng…”

Tốt, tôi có thể xả hơi rồi.

Không chỉ là cái bóng, cả cơ thể đều đang ở trước mặt cô đây này.

Không…ổn. Tôi không chắc phải làm gì.

Tôi cũng không chắc nên làm gì.

“Vậy thôi. Tôi chỉ biết vậy. Tôi sẽ chỉ đường quay lại thành phố cho cô, và cô nên rời khỏi đây thôi”

“Vì sao vội vàng thế?”

“Cô đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Cô không nên lãng phí thời gian với tôi”

“Anh nói đúng.”

Krishna miễn cưỡng đứng dậy và bước chân đi, “Được rồi, tôi đi đây”

Tôi thở nhẹ ra, “tạm biệt”

Tôi kiệt sức rồi, nhưng có vẻ cô ấy cuối cùng cũng chịu rời đi.

Nhưng Krishna, đang đi về phia cánh cửa, bỗng dừng lại

“Nhân tiện… vì sao lại có giường ở đây?”

Câu nói này còn nhỏ hơn trước đó

Trong căn phòng gần cửa vào có giường nằm cho người bệnh.

Căn phòng không được trang trí như một phòng khám nhưng chắc chắn là không thể gọi nó là phòng ngủ.

Chả lẽ anh bị phát hiện là trị liệu sư ngầm?

Anh nghĩ ngay ra một lí do

“À vâng, đó là chiếc giường phụ tôi từng sử dụng, sắp bị ném đi”

“Nếu anh nói thế…”

Krishna chầm chậm quay lại

Tôi mơ hồ ngồi thẳng dậy và chuẩn bị tinh thần.

“Xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi sử dụng chiếc giường này không?”

“… Hả?”

“Tôi vẫn đang tìm một chỗ làm cơ sở hoạt động. Đi từ nhà đến khu ổ chuột quá xa để phục vụ việc điều tra, và vì tôi đang hoạt động bí mật, rất dễ bị phát hiện nếu ở lại trong nhà nghỉ ở thị trấn. Tuy nhiên chỗ này không quá xa khu ổ chuột, và không dễ bị phát hiện. Đây là địa điểm hoàn hảo phục vụ cho việc điều tra.”

“Từ chối”

“Tại sao?”

“Hả, vì sao cô muốn biết?”

“Nếu anh muốn bỏ nó đi, nó cũng chẳng mang lại thiệt hại gì cho anh Tất nhiên tôi sẽ trả tiền thưởng đã hỗ trợ điều tra”

Krishna tiến lại gần tôi.

“Hay có gì không ổn với việc tôi ở lại đây khi anh đang sống ẩn dật?”

Không thể nói là không có gì ngoài phiền phức

Đằng sau Krishna là Đội cận vệ Hoàng gia, lực lượng trị an của kinh đô đang chờ đợi. Không đời nào tôi không bị phát hiện nếu từ chối.

Tôi muốn có thời gian để nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, nhưng tôi sẽ phản ánh sau.

Bây giờ tôi sẽ tạm thời cho cô ấy nghỉ lại đêm nay, và trong khi cô ấy ở lại, tôi phải nghĩ ra cách chữa lỗi sai này.

“Cảm ơn sự hợp tác của anh, Zenos-shi. Tôi chăc chắn là nguồn gốc của mọi tội ác, Kẻ can thiệp, sẽ bị tìm ra và bắt giữ. Cho đến lúc đó, rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ trông cậy vào anh”

Tôi gật đầu, và đôi mắt Krishna ngước nhìn thẳng, giơ tay lên chào tôi.

Tôi, Kẻ can thiệp, đã phát triển từ một con quỷ thành nguồn gốc của mọi tội ác.

“Và như thế, số lượng phụ nữ rắc rối ở phòng khám đã tăng lên”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

cận vệ hoàng gia cái búa có mà là ôg trùm suy đoán, bà hoàng suy luận đúng hơn
Xem thêm
Những mắc bệnh mù đường của zoro :)))
Xem thêm
TRANS
Cạn lời:))
Xem thêm
Ngu đến thế là cùng z.z.z
Xem thêm
Có nguy cơ trở thành lyle

Xem thêm
TRANS
Hụt tem :((
Xem thêm
thằng cu này là quỷ mới sợ chứ =))
Xem thêm
Cứ đà này là thành ma vương luôn quá
Xem thêm