Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 03 - Nguyên Nhân Cãi Nhau

39 Bình luận - Độ dài: 1,141 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tên chương là do trans tự đặt, còn bản gốc thì chương này không có tên.

_____

Quay trở về vài ngày trước.

“Quả nhiên thức ăn Arisa nấu là ngon nhất mà!”

Yuzuru lẩm bẩm trong khi ăn soumen.

Còn Arisa thì cười gượng gạo.

“… Em không nghĩ nó khác với soumen bình thường lắm đâu”

“Thay vì nói là soumen, mentsuyu em làm ngon hết sẩy”[note48057]

Mì somen thì bán đầy ngoài siêu thị, nhưng mentsuyu là do Arisa tự làm từ da cá ngừ khô và rong biển kombu.

So với loại mentsuyu bán sẵn nên bị pha loãng hơn, hương vị và mùi thơm có hơi khác một chút.

Nhưng sự khác biệt đó quyết định đến độ ngon.

“Em vui lắm”

Những lời của Yuzuru khiến biểu cảm của Arisa như tan ra.

Họ thường cố gắng tạo ra mấy món ăn hay phụ gia được bán trong siêu thị.

Đương nhiên là Arisa cũng có phàn nàn…

Nhưng khi được khen thì cô nàng lại rất vui.

“Cơ mà… sắp hết mùa soumen rồi ha”

“Thì cũng sắp tháng 9 rồi mà anh”

Arisa gật đầu với Yuzuru.

Nhưng mấy hôm nay vẫn còn nóng nên dù sang tháng 9 cũng chưa thể gọi là đã vào thu được.

Phải khoảng hơn 1 tháng nữa mới thực sự cảm nhận được mùa thu.

“Và sau đó sẽ sớm là mùa đông”

“Anh đang hóng mấy món lẩu đây”

“… Anh nôn nóng quá rồi đó”

Còn quá sớm để nói về lẩu trong khi ngoài kia ve vẫn kêu râm ran.

“Nhưng… em cũng đang mong chờ một mùa đông cùng với Yuzuru-san”

“Sao vậy?”

“… Có lẽ vì đây là mùa đông đầu tiên chúng ta trải qua với tư cách là người yêu của nhau”

Khoảng mùa xuân năm nay, Yuzuru và Arisa đã bắt đầu chính thức mối quan hệ yêu đương.

Thế nên họ vẫn chưa trải qua mùa đông với những sự kiện quan trọng của những cặp đôi yêu nhau, như là Giáng sinh chẳng hạn.[note48058]

“Và cả những chuyến dã ngoại nữa”

“Dã ngoại à… Phải chi anh được chung nhóm với em”

Nếu có thể thì anh cũng muốn ở chung phòng với em nữa.[note48059]

Là những gì Yuzuru nghĩ, nhưng dù thế nào chuyện đó cũng không có đâu.

Nên ao ước chẳng ích gì.

“Có rất nhiều điều thú vị để làm”

Arisa mỉm cười hạnh phúc.

Thấy “vợ” như thế cũng khiến Yuzuru hạnh phúc theo.

“Tớ không thích mùa đông”

Arisa nói điều đó đã là con người của quá khứ.

Và chính mình đã khiến cho Arisa đó trở thành dĩ vãng… chính mình đã mang đến hạnh phúc cho cô ấy, là một cảm giác rất chân thực với Yuzuru.

“Nhưng em cũng phải cẩn thận để không bị cảm đó”

“Lần sau sẽ đến lượt em chăm sóc cho anh”

“… Nếu anh nhờ thì em sẽ lau mồ hôi giúp anh chứ?”

“Hả? Điều đó… tất nhiên rồi…”

Arisa hơi đỏ mặt gật đầu.

Cô ấy xấu hổ vì sự bạo dạn của chính mình?

Hay là đang tưởng tượng đến hình ảnh “chồng” đang khỏa thân…

Cũng có thể là cả 2.[note48060]

“Mà, tốt hơn là vẫn không nên để bị cảm”

“Đúng vậy!”

“Anh không muốn bị cảm cúm, thế nên mới cần tiêm phòng”

Và khi Yuzuru tình cờ nói thế…

Biểu cảm của Arisa lập tức đông cứng.

“Tiêm phòng… à?”

“Ừm… Arisa cũng làm thế mỗi năm mà nhỉ?”

“Không, ừm… em không có”

Yuzuru hơi bất ngờ trước lời nói của Arisa.

Dĩ nhiên là cậu hiểu cũng có những người không tiêm vắc xin cảm cúm, nhưng…

Cậu nghĩ rằng hầu hết mọi người sẽ đồng ý tiêm phòng chứ.

“Tại sao vậy…? Em thuộc loại cơ thể tiêm ngừa xong sẽ bị bệnh à?”

Trên thực tế, chính Yuzuru cũng thuộc kiểu tiêm xong sẽ hơi bị chóng mặt.

Tuy không đến mức khiến cậu ngã nhưng chung quy vẫn là khó chịu.

“K-không… phải như thế. Cũng lâu rồi em không tiêm ngừa…”

“… Tại sao?”

“Thì tại… đáng sợ lắm”

Arisa nói với vẻ xấu hổ.

Dù cho đã học cấp 3 rồi…?

Cậu bất giác nghĩ thầm.

Nhưng mà Arisa không thích chỗ tối, không ăn được wasabi[note48061], và cũng có những mặt rất trẻ con nữa.

Đến việc sợ tiêm cũng dễ thương nốt.

Yuzuru bất giác bật cười.

“… Anh đang cười gì đó?”

“Không, chỉ là anh nghĩ em đáng yêu quá thôi”

Có vẻ nụ cười của Yuzuru càng khiến Arisa cảm thấy khó chịu hơn.

Cô chau mày ủ rũ.

Cái này cũng dễ thương quá trời.

Dễ thương, nhưng…

“… Nếu được thì anh muốn em đi tiêm ngừa”

“… Ể? T-tại sao chứ!?”

Nghe “chồng” lẩm bẩm, Arisa run rẩy nhìn sang.

Cô không ngờ sẽ phải nghe một điều như thế.

“Thì, nếu em bị ốm thì anh cũng có thể bị lây…”

“C-cái đó… anh chỉ cần cẩn thận hơn thôi!”

“Em nói đúng, nhưng khi em bệnh thì em sẽ bệnh thôi… Chưa kể, nghĩ đi, năm nay thì ổn, nhưng năm sau em sẽ phải đi thi đó”

Cậu không muốn ai bị cảm cúm vào mùa thi quan trọng.

Nếu bị bệnh vào ngay ngày thi thì sẽ không thể nào cứu vãn được.

Tốt nhất là nên giữ gìn sức khỏe.

“Kh-không, nhưng…”

“Cùng anh đi tiêm thử ha?”

“Không, em không muốn! Em không thể!”

“… Gần đây họ tiêm không có đau nữa đâu”

“Anh nói dối! Nếu bị kim đâm vào thì nhất định sẽ rất đau!”

“Để anh giới thiệu em chỗ nào không đau nha?”

“Tuyệt đối không!”

“Em đã là học sinh cấp 3 rồi đó, thế nên chỉ một mũi tiêm…”

“Không, em không nghe anh nói gì hết! Không nghe gì hết! Không nghe!!!”

Arisa bịt tai lại và bỏ chạy.

Và Yuzuru đuổi theo để thuyết phục Arisa trong tình trạng như thế…

Đó là khởi đầu vụ cãi vã giữa 2 người.

“Vì thế nên…”

“Vì thế nên…”

Lúc này, những người bạn đang nghe câu nói của Yuzuru và Arisa gần như cùng một lúc…

Họ cùng nhau lẩm bẩm.

「「「「「Nh-nhảm nhí thật……」」」」」[note48062]

_____

Trans: trans chương này có nhắc về những sự kiện trong quá khứ, chợt nhận ra bất giác, mình đã theo bộ này được một quãng đường kha khá rồi. Giờ này năm ngoái vẫn còn ở Nhật, đang cố trans cho nhanh hết vol 2 để làm quả bom tết. Giờ nhìn lại đã về VN sắp được 1 năm, cũng vẫn là con đường làm translater cùng niềm đam mê tiếng Nhật =))

Ghi chú

[Lên trên]
Soumen là một loại mì, còn mentsuyu là nước dùng của loại mì đó.
Soumen là một loại mì, còn mentsuyu là nước dùng của loại mì đó.
[Lên trên]
May là chưa chính thức yêu mà giáng sinh năm ngoái của chúng nó, ae tôi sốc đường, thở oxi cả lũ đây…
May là chưa chính thức yêu mà giáng sinh năm ngoái của chúng nó, ae tôi sốc đường, thở oxi cả lũ đây…
[Lên trên]
◔◡◔ (●´ω`●)
◔◡◔ (●´ω`●)
[Lên trên]
Nói em dâm ngầm thì lại tự ái…
Nói em dâm ngầm thì lại tự ái…
[Lên trên]
Mù tạt Nhật Bản có vị cay nồng, cay thì ít mà nồng thì nhiều. Không ít sửu nhi thích làm màu đã bị “hành” cho rớt nước mắt, chảy nước mũi, trào nước miế** khi tọng cả cục wasabi bằng đầu ngón tay vào mồm, dù loại ở VN đã thuộc dạng “nhẹ đô”.
Mù tạt Nhật Bản có vị cay nồng, cay thì ít mà nồng thì nhiều. Không ít sửu nhi thích làm màu đã bị “hành” cho rớt nước mắt, chảy nước mũi, trào nước miế** khi tọng cả cục wasabi bằng đầu ngón tay vào mồm, dù loại ở VN đã thuộc dạng “nhẹ đô”.
[Lên trên]
Công nhận =.='
Công nhận =.='
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

tiêm cái mũi tiêm nhỏ như con kiến thì kêu sợ
đến lúc tiêm cái mũi dài tầm chục cm bán kính khoảng 2cm thì lại kêu sướng???
dell hiểu
thanks trans
Xem thêm
quan trọng là vị trí tiêm và đúng loại "mũi tiêm"
Xem thêm
NHC
HOLY COW
Xem thêm
cảm ơn trans vì đã dịch và đồng hành với bộ này
Xem thêm
tiêm phòng còn sợ đau thế đến lúc main tiêm cho thì còn đau nữa :))))
Xem thêm
thank bác trans
Xem thêm
ko có ý bác bẻ đâu nhưng nó là "translator"
anyways, have a good day mr. "translator :D
Xem thêm
lũ bạn thay lời bàn dân muốn nói :))
Xem thêm
Arisa khi nghe đến kim tiêm: ~ Em ko nghe, em ko thấy, em ko tin nhg gì a đành tâm lừa dối ~
Xem thêm