Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 3: Sát thủ nhận lời mời dự tiệc

10 Bình luận - Độ dài: 1,524 từ - Cập nhật:

Sau cuộc gặp bí mật với Quỷ rắn Mina. Tôi lại quay trở về căn phòng đã được cấp cho tôi, Dia và Tarte.

“Đoán xem nào, tên lăng nhăng đã quay về rồi này.”

“Chào mừng Chủ Nhân trở về.”

Dia và Tarte bước ra chào đón tôi.

Người trước đang phồng má có vẻ tổn thương, còn người đằng sau có vẻ mắt đang ngấn lệ rồi. Những gì tôi nghĩ lại đúng tới từng chi tiết thế này khiến tôi gần như bật cười.

Tarte lấy áo khoác của tôi và móc lên tường.

“Anh không có ngoại tình mà. Đó là vì công việc thôi.”

“Công việc gì mà lại đi gặp riêng một người phụ nữ quyến rũ như cô ta vậy? Cô ta chắc chắn có hứng thú, trông cứ như sẵn sàng xơi tái anh vậy đó.”

Xơi mình á…? Cũng đúng.

“Anh cần sự hợp tác của Nữ bá tước Granfelt. Đó là nguồn thông tin nhanh chóng và có thể giúp anh dễ dàng tự do hành động hơn.”

Dia cau mày. “Anh nói dối. Bá tước làm gì có quyền lực chính trị đến mức đó.”

Hệ thống phân cấp quý tộc từ cao đến thấp như sau: công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước và cuối cùng là hiệp sĩ. Đúng như Dia nói, một bá tước bình thường chẳng thể nào có nhiều ảnh hưởng đến thế.”

“Bản thân cô ấy không có nhiều thực quyền, nhưng những người đàn ông bị cô ta quyến rũ thì có. Có trời mới biết đã có bao nhiêu nhân vật trong bộ máy chính quyền trung ương đã có quan hệ với cô ta nữa…”

“Ừm, thưa chủ nhân, từ “quan hệ” của anh nghĩa là gì?” Tarte nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn.

Thấy tôi trả lời khó khăn nên Dia lên tiếng giải thích thay cho tôi.

“Để xem nào. Ý của anh ấy là nói về tất cả những người đàn ông đã làm tình với người phụ nữ này.”

“Ể!” Tarte hét lên vì sốc, gò mà em ấy đỏ bừng. Ngược lại, Dia là người ở giới quý tộc nên đã quen với mấy chuyện kiểu này.

“Vậy chắc anh cũng gia nhập chung với đám đó rồi nhỉ.” Dia càu nhàu.

“Nếu thế thì sao anh có thể về nhanh vậy chứ. Chi tiết thì anh không thể kể, nhưng giữa bọn anh có một mối quan hệ công việc nghiêm túc. Cô ta cũng có gạ gẫm nhưng khi nghĩ đến em thì anh từ chối ngay.” Tôi tiến đến ôm Dia để trấn an em ấy, lúc đầu em ấy còn hơi căng thẳng nhưng sau đó đã thả lỏng.

“…Được rồi. Em tin anh.”

“Cảm ơn em. Thế em cũng có tin anh không Tarte?”

“Tất nhiên là có ạ. Anh không phải dạng người dễ bị cám dỗ với thể xác, thưa chủ nhân.”

Sự gần gũi về mặt thể xác cũng có thể quyến rũ tôi. Dù gì thì cơ thể thiếu niên này cũng thường bị thu hút bởi những cám dỗ như vậy. Nhưng tôi không dại gì mà để lộ ra bên ngoài.

“Ừm, thưa chủ nhân Lugh. Anh có một lá thư từ ngài Naoise.”

“Giờ anh nên hồi âm thế nào đây? Chúng ta không thiếu lý do để từ chối.”

“Cũng còn nhiều lời mời khác nữa. Đây là tất cả những lời ta nhận được khi anh đi vắng, thưa chủ nhân.” Tarte nói rồi trải một chồng phong thư lên bàn.

Giờ tôi vừa là Thánh Hiệp Sĩ vừa là Người Được chọn, có vẻ như mọi người đều muốn lấy lòng tôi.

“Không phải tất cả lời mời đều là dự tiệc. Cái này là lời mời kết đôi.”

“Anh nổi tiếng quá rồi đấy Lugh.”

“Kết đôi? Nghe cứ như đang gọi anh như gọi một con ngựa vậy, thưa chủ nhân.”

Dù cách diễn đạt có hơi kỳ lạ, nhưng kết đôi là một từ chính xác. Ma lực của một người càng mạnh thì khả năng con cái của người đó cũng sở hữu ma lực mạnh cung càng cao, đó mới là mục đích của lời mời.

“Sức mạnh ma thuật của một người là biểu tượng cho địa vị của họ trong giới quý tộc và chuẩn mực đạo đức thường bị bỏ qua khi họ muốn theo đuổi thứ đó. Họ hỏi rằng anh có muốn để lại một đứa con phòng trường hợp hy sinh dưới tay một con Quỷ không. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để lấy ma lực của anh thôi.”

“Anh giải thích kiểu đó sao nghe chẳng có tí hứng thú nào vậy.”

“Ừm, vậy chủ nhân nghĩ sao ạ?”

“Anh cũng nghĩ giống Dia. Thậm chí anh còn không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh chết nữa.”

Tarte trông có vẻ thất vọng.

Có lẽ em ấy đã hy vọng sẽ được làm gì đó nếu như tôi nói là muốn có con. Dạo này tiêu chuẩn của em ấy ngày càng kì lạ hơn rồi. Tôi cần phải cẩn thận.

Tôi xem qua một lượt tất cả thư mời, cái của Naoise là cuồi cùng. Một danh sách đầy đủ những người tham gia được đính kèm vào bức thư, từng người trong số hộ đều là những người trẻ có thực tài. Một việc “rất Naoise”.

“Tarte, đây là hồi âm cho Naoise. Giúp anh chuyển nó cho anh ta.” Tôi nói rồi đưa bức thư cho Tarte.

“Vâng, thưa chủ nhân. Vậy là anh sẽ đi à?”

“Anh có chắc là muốn đi không? Bữa tiệc này toàn là đám trẻ con chơi trò hiệp sĩ thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia các buổi tụ họp để xây dựng những mối quan hệ tốt hơn mà.”

“Em nói cũng hơi bén quá rồi đấy… có những cái tên trong danh sách này mà anh không thể nhắm mắt cho qua được. Nữ bá tước Granfelt và hầu tước Granvallen đều sẽ tới tham dự.”

Naoise đang gặp nguy hiểm và tôi cũng quan tâm đến những tài năng cậu ta đã tập hợp được.

Quỷ rắn đã nở một nụ cười đầy ẩn ý khi tôi rời khỏi căn phòng đó. Ắt hẳn cô ta đã biết chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.

“Thì ra anh chỉ thích ở với mấy cô ngực bự thôi.”

“…Thưa chủ nhân Lugh, nếu anh thích kiểu phụ nữ gợi cảm như cô ta, thì e-em sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn anh mà!”

“Anh không có hứng thú gì với cô ta. Chỉ là việc để cô ta lông nhông không kiểm soát sẽ rất nguy hiểm. Như lũ sói đội lốt cừu vậy, chẳng ai có thể nhận ra được mối đe dọa từ cô ta.”

Trong trường hợp xấu nhất, danh sách nạn nhân của cô ta sẽ được viết thêm tên của Naoise và những người tham gia.

Dia nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu tôi nói thẳng với em ấy rằng Mina là một con quỷ thì chắc em ấy sẽ hiểu, nhưng thỏa thuận của tôi lại không cho phép chuyện đó. Tôi là người sẽ tuân thủ bất kỳ giao kèo nào bất kể đối phương có là ai. Vì vậy tôi cần thuyết phục em ấy bằng một cách khác.

Tôi hôn Dia. Nụ hôn khiến Dia hoàn toàn bất ngờ, mắt em ấy mở to ra. Tarte lấy tay che mặt, nhưng lại lén nhìn ra từ các khe hở giữa các ngón tay.

“Em thực sự không tin anh à? Anh đã nói với em rồi, Dia, anh yêu em nhất trên đời. Hãy sang phòng bên cạnh nào. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh với em.” Tôi nói rồi bế em ấy lên theo kiểu công chúa và Dia chẳng hề phản kháng.

“Đôi khi anh bạo dạn thật đấy Lugh à.” Dia thở dài.

“Thế bây giờ em không muốn làm chuyện này à.”

“…Có chứ. Em muốn anh yêu em.”

“Thế thì làm thôi.”

Đã lâu rồi tôi chẳng làm chuyện này với Dia. Tìm được một khoảng thời gian riêng tư ở dinh thự nhà Tuatha Dé chẳng phải chuyện dễ. Ngoại trừ vài căn phòng đặc biệt như phòng làm việc của cha hay phòng tra tấn thì tất cả các phòng đều không cách âm. Mà tệ hơn nữa là trong nhà có một cặp đôi luôn luôn vểnh tai lên để lắng nghe mọi thứ.

Tuy nhiên, nơi này là vương đô. Bọn tôi có thể làm tình trong yên bình.

“À, ừm, em sẽ đi chuyển thư đây!” Tarte hét lên với khuôn mặt đỏ bừng rồi lao ra khỏi căn hộ.

Em ấy đang cố gắng tỏ ra tinh tế bằng cách cho tôi và Dia có thời gian riêng tư. Không thể để công sức của em ấy lãng phí được nhỉ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hết drop rồi sao😭
Xem thêm
Chết flop thế này phải tạo acc clone để tăng tương tác th:))
Xem thêm
Đợi main húp nốt Tarte với Maha 🌚
Xem thêm
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Chap cháy thế này mà không có ma nào xem vậy
Xem thêm
Có tôi=))) mà chắc mấy ôg kia đang tích chap r mới đọc
Xem thêm
Ma đây ma đây
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời