• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-18 Tổ Đội Dũng Giả Tái Hợp ③ (3-2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

“Ngon, có tác dụng này!”

“Không được rồi”

Đáp lại tiếng reo hí hửng của tôi, Noel chỉ lắc đầu rồi vứt thanh kiếm đi. Vừa lúc chạm mặt đất rồi nảy lên, nó vỡ ra với một âm thanh khô khốc.

Đòn tấn công từ kiếm không được tẩm ma lực có tác dụng, nhưng một thanh kiếm bình thường thì sẽ không thể chịu được sức mạnh toàn lực của Dũng giả. Binh sĩ thông thường xem chừng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với con Chimera.

「⊥???∞∬∂!!!」

Con Chimera đau đớn vẫy vùng. Trong khi niệm ma pháp trị liệu cho hai người đang nhận sát thương tích lũy lớn dần kia thì tôi cũng bắt đầu suy nghĩ đối sách.

“Hoàng Kim Kiếm thì sao? Kể cả khi ma lực không có tác dụng thì độ bền của nó vẫn rất tốt mà nhỉ?”

“Cũng vô ích thôi em...”

Vừa nói, Rick vừa vung kiếm chém rạch qua cánh con Chimera. Song dường như chẳng gây được bao nhiêu sát thương.

“Thanh kiếm này, nó tự động hấp thụ hào quang để phát ra Quang thuộc tính.”

Tôi có thêm cả chức năng đó luôn á? Maa~ Ừ thì sức chứa ma lực của thanh kiếm cũng không phải vô hạn nên có lẽ nó tự bổ sung ma lực bằng cách hấp thụ ma tố xung quanh, nhưng... Không lẽ nào nó còn hấp thụ cả sinh mệnh lực (Hào quang) của người sử dụng nữa ư...

“Để Chủ Nhân phải đợi lâu rồi ạaaaaa!”

Dogon!! Một âm thanh giòn tai vang lên và con Chimera bị Nia đá văng ra xa.

Xem ra đòn tấn công của Ác Ma sẽ có hiệu quả nếu đó là công kích vật lý ha... Nia làm dấu tay chữ ‘V’ với tôi, nhưng chắc chỉ là do con bé vừa oẳn tù xì thắng Tina mà thôi.

“Nia, có đánh với nó được không?”

“Để cố xem.”

Đôi mắt của Nia lập tức trở nên sắc bén khi con bé nhìn vào con Chimera. Rõ ràng, kể cả Nia cũng cảm thấy khó chịu trước sự tồn tại của thứ đó.

「ゞ〃∬∂?ヽ⊿ゞ〃♭e??∮!!!」

“Hây da”

Kêu lên một tiếng lơ đễnh, Nia lao tới, né chiếc răng nanh nhằm đến mình rồi vẫn nguyên tay không đấm bồm bộp vào con Chimera đồng thời giật phăng lớp vảy cùng với với thịt khỏi thân người nó.

「♭e??∮!!!?」

Con Chimera gào rú. Dù hãy còn khiếp đảm trước cảnh tượng một cô gái tay không nện con quái vật tới tấp nhưng hai cậu trai vẫn nhặt kiếm của đám Hiệp sĩ Giáp đen lên và cùng tham gia tấn công.

Chimera là đối thủ mạnh. Nhưng để mà nói thì nó phiền phức nhiều hơn là mạnh. ‘Cơ mà, thế này chắc là ổn rồi ha?’ Đang nghĩ vậy thì, có lẽ do bản năng nhận thức được nguy cơ bị tiêu diệt đang tới gần, con Chimera bắt đầu giữ khoảng cách như thể muốn bỏ chạy, nó khẽ gầm gừ và trừng mắt về phía bọn tôi.

… Đe doạ à? Không, không phải.

“Mọi người! Mau tránh xa khỏi nơi này nhanh!!”

『ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ〃ヾゞ!!!』

Đó là tiếng gào thét của linh hồn. Không phải là âm thanh vật lý bình thường, mà là lời nguyền rủa linh hồn phát ra từ linh hồn Ác Ma và linh hồn Tinh Linh bên trong thứ đó khi sự tồn tại của chúng bị bào mòn.

“““nn!!!”””

Tức thì, cả một vùng rừng xung quanh héo rụi. Không chỉ hai nhân loại là Rick và Noel, cả Đại Ác Ma như Nia cũng phải ôm tai khuỵu xuống.

Con Chimera cũng không bình an trước những gì bản thân đang thực hiện. Cơ thể nó dần băng hoại trong khi vẫn liên tục kêu thét.

“Ư…”

Ở mức độ khó chịu như này thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng cho đến con Chimera băng hoại hoàn toàn thì tinh thần của Ác Ma và nhân loại nói chung sẽ không thể chịu nổi.

Tiếng kêu thét bi thống của Ác Ma cùng với Tinh Linh khi đến cả bản chất tồn tại của chúng đã và đang bị bóp méo. Ác Ma và Tinh Linh vốn đối kị nhau song cả hai đều là một phần của thế giới, chính bản thân sự tồn tại của chúng đến giờ vẫn duy tri cán cân cân bằng của thế giới.

Đây là THỨ bóp méo thế giới. Tại sao lại có thể tạo ra cái THỨ như này kia chứ? Nếu gọi nó là ÁC Ý của nhân loại thì――――――

Đúng lúc này――Một giọng nói nhỏ xíu xiu thoáng qua tai tôi.

「【Xác Nhận Trạng Thái Bất Thường】」

Nơi những lời này tràn ra, là từ miệng tôi. ――Ể? Chúng, không phải là do tôi nói.

「【Có khả năng là yếu tố gây hại quy mô thế giới vượt quá trị số quy định  ――」

Những 【Lời Nói】cứ thế tràn ra khỏi miệng tôi. Thôi xong rồi, tệ quá rồi. Dù không biết là gì, có điều, tôi cảm thấy không nên nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên, những 【Lời Nói】chỉ đang mượn miệng tôi mà tràn ra. Hoàn toàn không phải chủ ý của tôi. Nếu không nhanh dừng lại thì――

“Bình tĩnh đi nào, Yurushia”

Đến khi tôi nhận ra thì tiếng kêu thét của con Chimera đã dừng lại. Nó đang bị ghìm xuống bởi một người thanh niên.

“...Ể, A... Rinne!?”

A, tôi có thể nói chuyện bình thường được này. Nhưng tại sao Rinne lại ở đây? Rinne trông có hơi ngạc nhiên trong khi đang trấn áp con Chimera. Lúc thấy tôi đang trố mắt nhìn, anh ta nhoẻn miệng cười gian.

“Không cần thiết nhỉ?”

“...Ừ-Ừm. Cảm ơn.”

Tuy trong lòng vẫn còn nhiều điều rối bời cần phải sắp xếp, nhưng khi má chạm vào bàn tay của Rinne, tôi khẽ thở ra một hơi.

“Có cần xử lý hộ tên này không?”

“Không”

Có vài chuyện khiến tôi hơi bực mình. Nhưng mà nè, NÓ quả thật là tồn tại kỳ quái theo nhiều mặt đấy, nhưng nếu cứ chi li mọi thứ thái quá thì tôi sẽ không thể trở thành một Ác Ma đúng nghĩa được.

“Tei!”

Nhận phải cú chặt tay mang theo toàn bộ sức mạnh thẳng vào đầu, con Chimera liền bẹp dí xuống đất và biến mất ngay lập tức.

Rốt cuộc những khó khăn từ đầu đến giờ là sao vậy trời...

*

“Lần đầu gặp mặt, thưa Ooojii-sama. Con là Yurushia La Von Verusenia, quyền kế vị hạng thứ năm. Liệu chúng ta có thể đàm đạo một chút được chứ?”

Tina nhận nhiệm vụ đem Ooojii-sama đi lánh ở vị trí tương đối xa cũng đã quay về tập trung với cả đoàn. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể nói chuyện hẳn hoi với Christopher Ooojii-sama.

Trong khi nghe tôi tự giới thiệu, Oooji-sama hết nhìn mặt tôi rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, miệng thì thầm “Ra là thế sao...”. Đoạn, Ooojii-sama cúi đầu rồi quỳ xuống hành lễ trước tôi.

“Hân hạnh gặp mặt, Vương Nữ Yurushia. Vương Nữ có thể nghe chuyện của tôi một chút được chứ?”

“Được. Đó cũng là lý do ta ở đây.”

Cuối cùng cũng vào được vấn đề chính. ――Thế này là ổn rồi ha~. Nhưng từ lúc trận chiến kết thúc, tôi cảm nhận được có ba người đàn ông đang im lặng lườm tôi ở đằng sau lưng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận