Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 20. Sự phát triển của Ly (6)

1 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:

Ian nở một nụ cười thật rạng rỡ khi cậu đọc đến đoạn gấp đôi điểm kinh nghiệm.

‘Trí nhớ mình vẫn còn tốt chán.’

Nhưng niềm vui không kéo dào lâu cho lắm.

‘À, mình quên mất là cần phải lập tổ đội.’

Lần trước thì cậu nhận nhiệm vụ này với các thành viên trong bang nên cậu cũng chẳng đề ý cho lắm.

‘Mình nên kêu ai bây giờ nhỉ? Khó quá … Mình không nghĩ là không ai trong bang là dưới cấp 40 đâu nhỉ …?

Ian liền hỏi Laper liệu có thể hoãn nhiệm vụ lại được không

“Thưa ngài, ngài có thể hoãn lại nhiệm vụ này được không, tôi cần tìm thành viên để lập tổ đội?”

“Chuyện nhỏ, tôi lo được cho cậu, không sao đâu. Vậy, cậu có thể tiêu diệt đám trinh sát bên ngoài khu trại được không?”

Ding-.

Chuông báo nhiệm vụ lại reo lên.

[Tiêu diệt goblin trinh sát tại Hẻm núi Somur]

Laper, đội trưởng đội cận vệ làng Lucain đang cần tìm lính đánh thuê nhận nhiệm vụ tiêu diệt những trinh sát goblin bên ngoài khu trại goblin nhằm chuẩn bị cho lực lượng thảo phạt tiến công.

Tiêu diệt hơn 10 trinh sát goblin và rút lui an toàn.

Độ khó: E

Phần thưởng: Giáp da ccảnh vệ quân.

 Bạn muốn chấp nhận nhiệm vụ không?

Có thể xem Hẻm núi Somur là khu vực 'tân thủ', vì nơi này cách khá xa biên giới của Đế chế Luspell.

Ngôi làng mà Ian đang đứng thuộc phần rìa của đế chế, tuy nhiên, Hẻm núi Somur thì còn cách khá xa.

‘Sẽ tốn khoảng nửa tiếng để đi đến đó và vòng về. Tuy hơi mệt xí, nhưng có vẻ mình không còn lựa chọn nào khác.’

Ian biết rõ là nhiệm vụ Tiêu diệt khu trại sẽ không kích hoạt nếu cậu không thực hiện nhiệm vụ này, nên cậu chỉ còn cách chấp nhận.

“Tôi sẽ thực hiện việc này.”

“Hay quá, cảm ơn cậu đã tham gia.”

Sau khi nói chuyện xong với Laper thì cậu liền gọi Herss. May cho cậu là cậu ta đang online.

- Yuhyeon, tôi cần cậu duyệt tôi vào bang.

- Hả? Duyệt vào bang? Cậu lên cấp 20 rồi hả?

- Phải, tớ vừa mới lên.

Yuhyeon còn đang hoang mang tột độ và chưa biết phải trả lời như thế nào. Khi bình tâm lại cậu liền hồi âm.

- Điên thật, tôi vừa phê duyệt cậu rồi đấy.

- Cảm ơn nhé.

- Mà nè, sao cậu lên cấp 20 nhanh vậy? Ngay cả Hắc phù thuỷ là máy cày cấp còn chưa ai lên được 20 cả.

- Cậu biết tính tớ mà, haha. Yên tâm, tớ sẽ bắt kịp các cậu thôi. Nhớ cày cuốc chăm chỉ vào nhé.

Ian nói bông đùa một xíu, nhưng khi đến tai Yuhyeon, nó hoàn toàn là một thứ đáng để phải suy ngẫm. Cậu có một niềm tin mãnh liệt là Ian thuộc nhóm 100 cao thủ nếu cậu ta chơi Kailan ngay từ khi nó mở cửa.

- Tớ biết rồi, nhớ cày cấp nhanh nhé. Tớ sẽ cần đến sự trợ giúp của cậu.

Sau màn chào hỏi thì Ian liền đi vào vấn đề chính.

- Mà nè, có ai trong bang hiện đang ở cấp 40 không?

- Hả? Cấp 40 à? Không có ai cả, có gì không?

- Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn nha.

Ian liền tắt cửa sổ nhắn tin và đi đến bảng Trò chuyện bang với hy vọng rằng đây là cách nhanh nhất tuyển được một người đáp ứng yêu cầu.

‘ Được bạn bè giới thiệu còn đỡ hơn là gặp mặt người lạ.’

Ian liền gửi dòng tin:

- Ian: Tôi trở lại rồi đây. Mọi người khoẻ không?

Một sự bùng nổ xuất hiện

- Piolan: Wow, Ian thật sự đạt cấp 20 rồi kìa.

- Clovan: Sao cơ, Ian lên cấp 20 rồi à? Tôi tưởng Triệu hồi sư cực khó lên cấp lắm chứ? Hoá ra đều là dối lừa cả à?

- Ian: Này, lên cấp 20 thôi mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Tôi sẽ trở lại thời đỉnh cao nhanh thôi.

Mọi người đều chào mửng Ian quay trở lại. Nhưng vấn đề là Ian lên đây không để chào. Hỏi mọi người, cậu liền hỏi.

- Ian: này, có ai quen biết người chơi nào cấp tầm 40 không?

- Clovan: 40 à? Tại sao phải là cấp 40?

Ian do dự khi phải trình bày vấn đề này, khi một người chơi cấp 20 nhận nhiệm vụ Khu trại Goblin, sẽ có hàng tá câu hỏi đổ dồn cho cậu. Nhưng chìa khoá để giao tiếp thành công là sự chân thành.

- Ian: À thì cậu thấy đó, tôi dự định lập tổ đội để đi làm nhiệm vụ Khu trại Goblin. Tôi chỉ cần 1 người nữa thôi. Chỉ cần đi cùng tôi đến đó, tôi sẽ gánh cả dòng họ nhà cậu ta.

Piolan là người đầu tiên hiện thực hoá sự do dự của cậu.

- Piolan: Không phải cậu chỉ vừa mới lên cấp 20 thôi phải không? Sao một người chơi cấp 20 có thể nhận nhiệm vụ Khu trại được chứ? Vậy mà cậu còn muốn gánh cả dòng họ người ta?

- Kawin: Vô lý, chẳng lẽ cậu định nhờ kéo cấp à? Tôi nghĩ cậu ta tăng cấp 20 nhanh vậy nhờ vào sự giúp đỡ của ai đó.

- Clovan: Cậu bị thiểu năng à? Ian mà nhờ ai đó kéo cấp mình à? Mà nếu có đi, cậu ấy cũng đã kêu chúng ta rồi, nhưng vấn đề là tại sao cậu ta lại tìm một người chơi cấp 40?

- Kawin: Cậu đang nói gì vậy? Nhiệm vụ đó không dành cho người trên cấp 60 nên nhờ chúng ta giúp là điều bất khả thi.

- Clovan: Ơ, vậy à?

Qua mệt mỏi khi nhiều người bàn tán như vậy, Ian đành nghĩ ra đại một cái cớ

- Ian: Mặc dù tớ mới cấp 20, nhìn hơi yếu, nhưng có con pet khủng và nó là cái máy cày chính cho nhiệm vụ này.

Mặc dù có vẻ vô lý, nhưng nghe lại khá thuyết phục vì chứ nghiệp Triệu hồi sư hầu như chả có nhiều thông tin mấy nên bọn họ chỉ còn cách tin cậu ta. Dù sao thì hiện tại không có Triệu hồi sư nào ở đây mà nói cho mọi người biết sự thật.

- Clovan: Vậy à, cậu may thật. – Clovan không hề nghi ngờ lời nói của cậu.

- Piolan: Sau cùng thì luôn có một cách tăng đến cấp 20 nhanh đến vậy. Nhưng mà tôi nghe nói là Triệu hồi sư là lớp khá dở. Nhưng theo lời cậu nó thì có vẻ ngược lại nhỉ?

- Ian: Triệu hồi sư cũng không tệ lắm đâu. Miễn là cậu tận dụng được những lợi thế thì sẽ rất ổn.

- Piolan: Vậy à …

Và Kawin đợi mãi cũng đến lược cậu.

- Kawin: Ian này, tôi có một người bạn cấp 45 …

- Ian: Thật à? Giới thiệu cậu ta với tôi đi – ian trả lời ngay tấp lự.

- Kawin: Nhưng cô ấy đầu tư hết vào chức nghiệp thợ thủ công nên lực chiến hơi yếu một xíu …

Có rất nhiều chức nghiệp thủ công trong Kailan như Thợ rèn, Thợ may, Hoạ sĩ và kể cả Kiến trúc sự. Tuy nhiên, hầu hết người chơi đền không quan tâm đến những chức nghiệp này. Vấn đề lớn nhất là việc chiến đấu và lên cấp những chức nghiệp này tốn rất nhiều thời gian. Nên thường mọi người không muốn bỏ nhiều thời gian mà làm những công việc lao động chân tay như thế này chỉ để nâng cấp độ thộng thạo kỹ năng thủ công.

Ví dụ như Thợ rèn, bạn phải liên tục làm vũ khí tại lò rèn, một công việc đầy nhàm chán và mệt mỏi nếu so sánh với việc đi săn quái tăng cấp[note51061]. Và cũng không giống như các chức nghiệp chiến đấu, bạn có thể nhận nhiều chức nghiệp thủ công, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa việc bạn sẽ không thể chuyên tâm cho một chức nghiệp nào cả.

Tuy vậy, có nhiều nghề thủ công phổ biến như Thợ rèn, tạo ra các vật phẩm; Thầy đồng (Enchanter) có thể phù phép lên vật phẩm và tạo ra các cuộn giấy ma thuật. Dù Thợ rèn không được mạnh trong chiến đấu cho lắm, nhưng chức nghiệp này được trả lương rất hậu hĩnh. Đa phần người chơi chọn chức nghiệp Thầy Đồng hơn tất cả vì độ thông thạo kỹ năng có thể dễ dàng tăng cấp thông qua việc chiến đấu.  Thêm một điều nữa là nếu người chơi có chức nghiệp Pháp sư và chức nghiệp thủ công là Thầy đồng thì chỉ cần lên cấp Pháp sư thì Thầy đồng cũng tăng theo.

Dù vậy, có một sự thật là rất ít người chơi có chức nghiệp Thợ rèn hoặc Thầy đồng có độ thông thạo ở kỹ năng chức nghiệp ở mức trung cấp hoặc cao hơn.

- Ian: Vậy à? Không sao, chức nghiệp cô ấy là gì?

- Kawin: Chức nghiệp chính là Tu sĩ, và chức nghiệp thủ công là Đầu bếp.

Ian đứng hình nhẹ trong 2s khi lần đầu nghe về chức nghiệp Đầu bếp. Cậu  cứ nghĩ là Thợ rèn hay Thầy đồng. Nhưng ít ra thì Tu sĩ có thể hồi máu được.

- Ian: Đầu bếp à?

- Kawin: à thì tuy là tu sĩ,nhưng khả năng chiến đấu của cô ấy khá thấp và cũng không phải là một game thủ nên có thể sẽ khong giúp cậu nhiều trong cuộc chiến.

- Ian: Không sao, cậu chỉ cần báo cho cô ấy biết khi cô ấy đăng nhập vào game. – Ian, kẻ đang muốn làm nhiệm vụ bất chấp, chỉ cần số lượng đủ để lập tổ đội, còn lại cậu chả quan tâm mấy.

- Kawin: Hả? À, ừ, okay, mà cậu thực sự ổn với tổ đội này chứ? – Kawin đầy nghi ngoặc.

- Ian: Ổn áp cả mà.

- Clovan: Này Ian, thú chiến của cậu mạnh lắm hả? Muốn xem nó chiến đấu ghê …

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc ở vũ trụ này không có Ông thần thợ rèn Grid
Chắc ở vũ trụ này không có Ông thần thợ rèn Grid
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

(☉д⊙)
Xem thêm