muốn phục thù nhân loại , chấn hưng ma tộc mà lại suốt ngày cứu nhân loại khỏi diệt vong hỗn loạn ????? nam chính ngủ lâu quá nên mất khả năng tư duy à . Thiết lâp nội dung , cốt truyện , nhân vật loạn hết cả lên , chả đâu vào đâu . Nếu bá thế thì để bọn kia hủy hoại , tàn sát nhân tộc đến lúc nhân tộc thoi thóp thì xuất hiện đánh tan bọn quái rồi phát triển ma tộc , còn số nhân loại còn sót lại thì khống chế, tra hỏi ... để tìm hiểu và phát triển lại mấy thứ văn minh sau là được . 3 kiếp tồn tại của nam chính như rác rưởi cho chó tha đi hay sao í , hành xử như thằng ranh , chán ko chịu được. nói chung là truyện rác , không ra gì nhưng may có tạo hình nhân vật vớt vát lại nếu ko chả ai thèm xem
889 Bình luận
The best friend
"người dùng ma kiếm trong/của học viện thánh kiếm
Tôi *sau khi nhìn mấy cái illu
"shota húp milf là hợp pháp?"