The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07: Màn giới thiệu và sự khinh bỉ

10 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

“Giờ thì, hôm nay hãy nói về sự phát sinh của ma pháp nào.”

Buổi sáng. Lần này là bài học giới thiệu về ma pháp.

Giáo viên đứng lớp là Gray-sensei. Nhân tiện, tóc của cô ấy khá xơ cứng và bù xù. Tôi đoán là hôm qua cô ấy đã uống rượu rồi.

“Bây giờ…… White. Giải thích những kỹ năng của ma pháp.”

“Vâng ạ, Gray-sensei”

Tôi được gọi tên, nên tôi đứng dậy và trả lời câu hỏi.

“Ma pháp được chia ra làm các lớp chính là ma pháp hạ thấp, ma pháp trung cấp, ma pháp cao cấp và ma pháp thánh cấp. Và từ đó được chia ra là ma pháp cấp tốc, Ma pháp tầm xa, Chuỗi ma pháp, ma pháp gián đoạn, biến hình vật liệu, ma pháp diện rộng và cả chuỗi ma pháp diện rộng.”

“Nhưng những gì Ray nói đấy, em ấy chăm học thật.”

“Xin phép ạ.”

Ngay khi trả lời câu hỏi, tôi ngồi xuống chỗ ngồi.

“Như cô đã nói, có rất nhiều loại ma pháp. Ví dụ, hãy dùng hỏa ma pháp cấp thấp nhé. Khi kích hoạt, dĩ nhiên, nó tuân theo lý thuyết code, nhưng điểm khác nhau lại ở khâu Tiến hành. Tập trung vào tốc độ cho Ma pháp cấp tốc hay sử dụng ma pháp tầm xa để tấn công từ khoảng cách xa. Các em còn có thể tăng số lượng bằng cách dùng chuỗi ma pháp hoặc dùng ma pháp gián đoạn để gián đoạn quá trình dùng phép.  Vì thế, không thể học được những kỹ thuật này bằng ma thuật thông thường. (Eng: Ở đây họ dùng ma pháp (Majutsu) ở đoạn đầu và ma thuật (Mahou) ở đoạn sau. )

Giống như Gray-sensei nói, ma pháp được cải tiến đáng kể nhờ vào lý thuyết code. Cho tới giờ, hiện tượng ma pháp chỉ được kích hoạt khi tưởng tượng về những thứ bí ẩn, và đó là khi code được hình thành. Con người định nghĩa cho nó. Ngay cả khi là cùng loại ma pháp, vẫn có những phát sinh đáng kể, như cô ấy nói.

Ma pháp cấp tốc thì ưu tiên về tốc độ hơn hỏa lực giống như chúng tôi luyện tập lúc trước.

Ma pháp tầm xa giúp ma pháp có thể được kích hoạt với khoảng cách xa hơn bình thường. Tuy nhiên, thứ này rất rắc rối, và nó có thể bay đến trước mặt bạn mà không có bất kỳ tọa độ nào, không giống ma pháp thông thường. Đó là vì chúng ta vô thức xác định cho nó.

Tuy nhiên, để kích hoạt ma pháp tầm xa, người dùng phải nhận biết được tình huống ở cả ba chiều không gian. Việc này cần rất nhiều kỹ năng. Nhưng khi đã quen thì bạn còn có thể dùng gia tốc ma pháp để tăng tốc độ ma pháp của nó.

Chuỗi mà pháp thì, đơn giản là khiến ma pháp có thể được sử dụng theo chuỗi bằng cách tích dần lý thuyết code. Số lượng dựa vào khả năng của pháp sư. Vài người có giới hạn là 5, trong khi có người có thể kích hoạt tới 100.

Ma pháp gián đoạn là ma pháp làm gián đoạn việc niệm phép. Trong chiến tranh thì nó có vai trò như những bãi mìn. Điều kiện kích hoạt vẫn dựa trên khả năng của người dùng. Một số kích hoạt nhờ chấn động, một số khác thì đặt thời gian hoặc những điều kiện khác vào code.

Bạn có thể kết hợp những thứ này khi trở thành pháp sư cấp cao. Có rất nhiều khả năng xảy ra. Đặc biệt là trong những trận chiến, rung động trở nên khá quan trọng. Chỉ dùng được những ma pháp cấp cao không phải là pháp sư mạnh. Sự đa dạng rất quan trọng. Một số pháp sư vươn tới được cấp vàng chỉ nhờ kết hợp nhiều ma pháp cấp thấp.

Bằng cách này, ma pháp thay đổi hoàn toàn thế giới nhờ vào hệ thống hóa lý thuyết code. Nhờ đó, ma pháp trở thành một phần cần thiết trong cuộc sống, tới tận bây giờ.

“Hãy luyện tập nhẹ nào. Lần này ta sẽ dùng biến dạng vật liệu”

Khi Gray-sensei nói, nước bắt đầu hiện ra. Trông thì có vẻ nó sẽ rơi xuống nhờ vào tác động của trọng lực, nhưng… (EN: Xin lỗi về việc nhầm lẫn giới tính của Gray-sensei. Người này là nữ.)

Sau đó, nước bỗng hóa thành băng, tạo nên tiếng xào xạc của băng. Sau đó, một cột băng nhỏ xuất hiện trên bàn.

Vậy đó. Tất nhiên, kỹ năng này rất tuyệt. Tốc độ của nó sánh ngang với ma pháp cấp tốc. Tuy nhiên, Không có chất thừa và cấu trúc của vật liệu không bị sụp đổ. Nếu một pháp sư không có kỹ năng dùng nó, kết quả chỉ là một thứ nửa băng nửa nước, Nhưng ở đây không có như vậy. Có lẽ là do cô ấy là giáo viên của học viện Arnold?

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cấp độ khả năng này.

“Như vậy, một chất có thể được biến đổi khi dùng biết đổi vật chất khi sử dụng lý thuyết code. Tuy nhiên, trong thực tế nó vẫn có thể được điều chỉnh, nhưng sẽ khá là khó khăn. Nó giống như việc kích hoạt hai code cùng một lúc vậy. Pháp sư cấp cao thực hiện nó rất dễ dàng, nhưng vậy cũng được. Đầu tiên, việc vận hành code rất quan trọng. Giờ chúng ta bắt đầu luyện tập nhỉ? Mọi người hãy di chuyển xuống sân tập nào.”

Chúng tôi chuyển chỗ đến sân tập để luyện tập biến hóa vật liệu khi vẫn mặc đồng phục.

“Này Ray”

"Gì vậy, Evi?”

“Tôi không giỏi vụ này lắm…”

“Không sao. Việc xuống đây là để lặp lại và luyện tập mà. Thế thôi.”

Sau đó chúng tôi tới sân tập , để bắt đầu luyện tập biến hình vật chất.

“Được rồi. Mọi người bắt đầu đi.”

    Mọi người nghe thấy và bắt đầu lần lượt luyện tập, họ không thành công. Thứ này không thể luyện tập nếu không có kỹ năng. Nhưng thứ gì cũng có ngoại lệ.

Hôm nay, tất cả học sinh đều hướng mắt về một người.

“Umu. Rose đúng là kiệt tác mà.”

“Cảm ơn”

Mọi người biết về khả năng của Amelia, một trong ba đại quý tộc. Nên cô ấy hoàn thành nó trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi một lượng lớn nước được tạo ra, chúng ngay lập tức được biến hình thành băng.

Nhưng thứ đáng nói không phải là đó, thứ Amelia tạo ra không phải thứ đơn giản như một khối băng. Băng ở trước mặt cô ấy biến thành một cái cây nhỏ.

Không ai biết làm sao cô ấy lại khiến nó hoàn hảo như vậy. Nói cách khác, Amelia đủ khả năng để thêm vào code dạng cây vào quá trình kích hoạt ma pháp.

“…Hiểu rồi, Bể ma lực của Amelia khá lớn nhỉ.”

“Hmm? Ray, cái gì thế?”

Tôi đã định im lăng nhưng , nên tôi quyết định giải thích.

“Một pháp sư cần chạy code bằng cách sử dụng bể ma lực đúng không?”

“Ahh”

“Tất nhiên, lý thuyết code được vận hành trong não của mỗi người mỗi khác.Prima materia là thứ cần đưa vào code cùng những thứ khác. Bể ma lực còn có thể quyết định hiệu quả của ma pháp chứ không chỉ là code.”

“Nè. Vậy hả?”

“Ahh”

“Ray biết nhiều ghê.”

“Đó là vì tôi có kiến thức về nó nên không có vấn đề gì lắm.”

Nhưng chỉ có kiến thức về nó không làm được gì nếu nói về thực tiến.

Tôi cũng cần phải thử nữa.

Rồi tôi cho chạy code bên trong não.

<<Prima materia= Mã hóa>>

<<Encoding= Code vật chất”

<<Code cung cấp = giải mã

<<materialmaterialCode = Tiến hành>>

<<Embodyment =Vật chất》

Prima materia được chuyển đổi thành chất lỏng tên là nước rồi tôi cố chuyển đổi nó thành băng… nhưng không thành công. Basha! Nước chảy khỏi tay tôi và thấm đẫm sàn nhà.

“Ray, Tôi làm được rồi! Vẫn còn khá là ngại… nhưng cái đó là...? Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Um. Nó không hoạt động.”

“ Thử lại!”

“Oh, Những gì cần làm là lặp lại và thử thách nó.”

Sau đó tôi lặp lại vài lần, nhưng tôi chỉ có thể tạo ra nước trên tay mình. Và rồi, khi những học sinh khác thành công, chỉ còn lại tôi.

“Hmm. Tới giờ rồi. White thì umm… từ giờ cố gắng luyện tập nhé. Nó có thể không phù hợp với mọi người, nhưng nó là điều cơ bản. Luyện tập vững vàng lên.”

“Em hiểu.”

Thế là lớp học và mọi người quay lại khu nhà học.

Khi đó, tôi cảm thấy được. Có vài người đang cười.

── Liệu sự yếu kém về biến hóa vật liệu này có hết không? Nó là vấn đề của tương lai.

Tôi bắt đầu bước đi, nhưng Mr.Allium và những người khác chặn đường tôi

“Này, tên thường dân”

“Mr. Allium. hôm nay cũng là một buổi học vui vẻ nhỉ.”

“Hahaha! Ngươi không sử dụng được biến hình vật liệu đúng không? “

“Vâng, tôi muốn cố gắng hơn nữa.”

“Kukuku, cuối cùng cũng lội đuôi chuột rồi nhỉ… ngươi nghĩ ngươi có thể lên lớp được khi như thế này hả, thường dân.”

“Umm. Tôi không mong bị ở lại năm. Đặc biệt khi tôi rời trường, tôi sẽ không thể nhìn lại được.”

“Kukuku, thế hả?…Ta có một đề nghị cho ngươi. Nó không tệ đâu, muốn nghe không?”

“Tôi tự hỏi nó là gì?”

“Nếu ngươi trở thành nô lệ của bọn ta, ta sẽ cho ngươi vào nhóm của ta. Tiền bối của ngươi cũng có thể cho ngươi một số đặc quyền. Ngươi còn có thể tránh bị ở lại.”

“Tôi hiểu. Một lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng nô lệ nghĩa là sao?”

“Huh? Lời sao ý vậy thôi.”(Không phải thuộc hạ mà là nô lệ)

“Vậy à. Tôi xin từ chối. Không chỉ trong vương quốc, việc nô lệ hóa đã chấm dứt từ hàng trăm năm trước rồi. Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị này.”

“Hahaha! Ngươi có nghe thấy không? Câu đùa này là câu đùa hay nhất ta từng nghe đấy!”

“Hmm? Tôi sẽ không im lặng đâu?”

“Kukuku, chúc may mắn. Tính cách của ngươi rất tốt. Nhưng để ta nói cho ngươi cái này. Thế giới của pháp sư là dựa vào tài năng. Huyết thống quyết định tất cả. Là huyết thống đấy, huyết thống. Một tên thường dân như ngươi thì không có chỗ ở đây. Nếu là ta thì ta đã cuốn gói trở về quê sống rồi.”

“Tôi không thể làm thế. Tôi có nghĩa vụ và nhiệm vụ ở đây. Và tôi biết tài năng rất quan trọng, nhưng ngài đừng nên nghĩ nó là điều kiện tiên quyết…”

“Hmph. Cứ nói những gì ngươi thích. Hẹn gặp lại nhé tên nhóc.”

Sau khi nói thế, họ rời đi.

Ngày hôm sau, tôi nghe họ thì thầm về tôi như thế

Pháp sư héo úa.

Nó có hai nghĩa.

Nó bao gồm nghĩa từ pháp sư và tính từ “Héo úa”, nghĩa là sa ngã hay chết. Có vẻ họ xem tôi như một tên pháp sư chết ỉu.

Một pháp sư đã chết và không thể dùng ma pháp.

Tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục đó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có phải do toi hay thực sự lời văn ko đc trau chuốt nhỉ
Xem thêm
TRANS
Quăng ra vài núi băng là nó sợ liền ấy mà:))
Xem thêm
Đây là nó cố tình hay chỉ là học ma pháp tấn công nhiều quá vậy
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
"sỉ nhục" chớ nhở?
Xem thêm
Sau này thể nào chả hết "héo úa"...
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Chậm. Gấu
Xem thêm