Ma vương phục sinh - Juli...
Masamune Kuji Zero Miyami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu 2: Irisu Sylvene

30 Bình luận - Độ dài: 430 từ - Cập nhật:

Trans: Shin, Edit: Thằng Ngáo.

Mở đầu 2: Irisu Sylvene

Ngày hôm đó, lẽ ra phải là một ngày tuyệt vời với tôi, thế mà...

11 năm trước, vào ngày sinh nhật năm tôi 5 tuổi, tại khu biệt thự ở hoàng cung sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình.

Rất nhiều người sẽ tụ hợp về đây chung vui, kể cả người anh họ, onii-sama hiền hậu cũng đã vì tôi mà chuẩn bị rất nhiều chương trình trong bữa tiệc.

Lúc đó, lồng ngực tôi như thể muốn văng ra khỏi cơ thể vậy. Do thay trang phục dạ hội lề mề nên tôi mới phải vội vã nhảy lên xe ngựa và rời khỏi hoàng cung. Lúc lên xe ngựa, tôi có nghĩ thoáng qua rằng: “Nếu nó bay được thì hay biết mấy.”. Nghĩ vậy, tôi lệnh cho xe phóng nhanh hơn nữa.

Ấy vậy mà, đột nhiên biệt thự nơi tổ chức tiệc lại bị nước cộng hòa Braising tấn công, Onii-sama của tôi đã bị chúng hạ sát, ý nghĩ thoáng qua đầu tôi lúc đó là phải mau chạy ngay lập tức.

Tuy nhiên, chúng tôi bỗng bị quân lính Braising bao vây lúc quay xe. Tất cả hầu cận đi theo hộ tống tôi đều bị giết, còn tôi thì bị chúng lôi ra khỏi xe ngựa.

Xe ngựa, hành lí, cả mọi người đều bị ngọn lửa thiêu rụi, nó cứ lan rộng rồi trở thành một biển lửa bao trùm mọi thứ.

Bên trong biển lửa ấy, tôi bị những thanh kiếm dí sát vào người.

Vào khoảnh khắc đó, bỗng có gì đó thức tỉnh bên trong tôi.

Bầu trời xanh liền bị bao phủ bởi những áng mây xám, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi. Sau đó, đột nhiên một trận bão tuyết dữ dội nổi lên, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.

Tất cả binh lính của Braising đều bị đóng băng, những vết tích của cuộc đồ sát đầy máu lạnh giờ đây đều bị băng tuyết che lấp.

Xung quanh thì tĩnh lặng vô cùng, phong cảnh thì chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Bên trong khung cảnh đó, chỉ còn lại mình tôi thì thầm: “Không thể tha thứ... Braising!”

Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra bên trong mình.

Hãy tìm kiếm, hãy chạm tay vào sức mạnh của sự hủy diệt, thứ đó đã nói với tôi như thế. Hãy tìm kiếm một nửa... một nửa của bản thân ngươi... một nửa của ma vương.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

"Khúc củi" nóng làm tan băng "hang động" lạnh giá, mlem mlem
Xem thêm
TRANS
thôi nào đầu óc bay bổng thế ?
Xem thêm
@Thằng Ngáo: thì có tag Ecchi, cho nó bay bổng xíu, mlem mlem
Xem thêm
Closeup lửa băng ?
Xem thêm
tk main lửa, nữ 9 là băng...vậy đời sau là ra nửa nọ nửa kia như Shoto à!?
tks trans & edit
Xem thêm
thú vị đấy
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm
Tks trans và edit~!! :))
Xem thêm
close up lửa băng xin được tài trợ:))
Xem thêm
TRANS
=)), đầu óc liên tưởng nhiều cái hay vc :))
Xem thêm
2 đứa này là cháu chắt của shoto đó anh em ak :))
Xem thêm
chap sau BDSM nhở ad =))
Xem thêm
TRANS
hmm, not spoil :))
Xem thêm
@Thằng Ngáo: mà thôi , minh họa + văn vẻ lão tác đã nói lên hết rồi =))
Xem thêm
Chắc phải mua máy trợ tim cho mấy chap sau.
Xem thêm
TRANS
chap sau chuẩn bị khắn giấy là vừa =))
Xem thêm