Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 5: Anh hùng thức tỉnh - 2

11 Bình luận - Độ dài: 758 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc tiếp theo Yuno đã quay lại chỗ ban đầu.

“Ồ--”

Hắn thốt lên ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi.

Sức mạnh trào dâng không ngừng nghỉ.

Cơ thể nhẹ bẫng như vừa vứt bỏ mọi gánh nặng.

Rõ ràng bản thân hắn đã mạnh hơn ban nãy rất nhiều.

Ngước nhìn lên trời, Yuno trông thấy con rồng khổng lồ màu xanh, Nagios đang há miệng phóng ra hơi thở.

“-- ha.”

Không còn tỏ ra sợ hãi như trước khi thức tỉnh, Yuno khịt mũi kiêu ngạo.

Giờ đây cỡ như Nagios, đừng nói đến giết, đến làm bị thương hắn cũng đừng hòng.

Yuno tràn ngập tự tin nghĩ vậy.

“Biến đi, thứ Anh hùng!”

“Nực cười. Ngươi mới phải biến mất đấy.”

Yuno giơ tay phải lên.

Từ nơi vốn dĩ là cánh tay đã bị cắt cụt trào ra luồng sáng mạnh mẽ, nuốt chửng cả hơi thở của Nagios.

“K, không thể nào!”

Tiếng gầm ngạc nhiên của con rồng vang lên làm rung động cả không khí.

“Hơi thở của ta bị triệt tiêu ư!?”

“Ra là vậy, đây không phải là [Ánh sáng] đơn thuần.”

loURByy.jpeg

Từ mặt cắt trên cánh tay phải, vô số những sợi ánh sáng như dây thừng phóng ra cuốn lấy Ark Weiss.

Yuno nắm chặt thanh kiếm bằng cánh tay mới của mình.

Cảm giác như cánh tay và thanh kiếm đã hợp nhất làm một.

“Ồ, hóa ra -- đây mới là sức mạnh thật sự của Thánh kiếm! Và cách dùng thực sự của nó.”

Yuno giương Thánh kiếm Ark Weiss lên.

“Hết giờ chơi rồi, biến đi! Bọn Ma tộc tàn ác!”

Hắn hét lên, rồi hạ Thánh kiếm xuống.

Luồng sáng nhuốm màu cầu vồng chói lọi phun ra như dòng thác lũ.

“Chậc, bảo vệ ta! Hỡi [Ấn chương hàn ma]!”

Nagios gầm lên.

Cùng lúc đó, toàn thân rồng được bao phủ bởi lớp màn ánh sáng dày cộm.

Nagios đã cấy lên mình một món bảo vật mang tên [Ấn chương hàn ma].

Là đạo cụ quý giá giúp vô hiệu hóa [trạng thái bất thường] như độc và tê liệt, ngoài ra còn tạo lớp giáp phòng ngự chống đỡ 30000 sát thương vật lý và ma thuật, bảo vệ liên tục cho Chủ sở hữu.

Thánh kiếm Ark Weiss của Yuno có lượng sát thương tối đa tầm 6000.

Chỉ với một hai đòn chém, không thể nào xuyên thủng phòng ngự của Nagios.

“Ta không còn yếu đuối như hồi xưa nữa đâu.”

Nụ cười của Yuno không hề phai nhòa.

“[Ấn chương hàn ma] bây giờ chả khác dbrr! Kết thúc rồi, Nagios à!”

Làm sóng công kích màu cầu vồng va chạm trực diện với lớp màn ánh sáng.

“AAAAAAAAAAAAAAAA!?”

Con rồng xanh khổng lồ bị ánh sáng chói lóa nuốt chửng, biến mất không chút kháng cự.

--------------------------------------

Và rồi, trận chiến một chiều bắt đầu

Đoàn quân dẫn đầu bởi Yuno hủy diệt toàn diện Quân đoàn Ma tộc tấn công Đế quốc Rufas, rồi thừa thắng tiến đánh Quân đoàn Ma tộc đang hướng đến đất nước láng giềng - Libitia.

Quân đoàn đó được chỉ huy bởi Chân tổ Vampire Franjuras.

“Tan biến đi, lũ Ma tộc!”

Làn sóng công kích màu cầu vồng phóng ra từ Ark Weiss lần nữa quét qua chiến trường, thổi bay hàng ngàn Ma tộc trong một khoảnh khắc.

Uy lực thừa sức làm phai mờ tất cả những Thánh kiếm trong lịch sử.

------------------

【Cậu đã tận dụng [Ánh sáng] tốt hơn trước rồi đấy. Thấy thế nào, sức mạnh thật sự của [Chân Thánh kiếm] 】

Trong phòng riêng, Vayu đang đứng cạnh Yuno và cười đầy mãn nguyện.

“Kukuku, với sức mạnh này, tôi chả sợ bố con thằng nào.”

Yuno cũng cười tươi tắn.

Nhưng quá tươi, khiến cho nụ cười có đôi phần méo mó.

“Nỗi thù mất tay vẫn còn đây, tôi sẽ không bao giờ quên đâu, anh bạn Chrome ạ…”

Với tinh thần phấn khởi khác thường, hắn cao giọng gọi tên người bạn cũ.

Trong khi hồi tưởng lại nỗi ấm ức và cơn giận dữ.

“Muốn nhanh trả thù quá.”

【Không cần sốt ruột. Hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Trong tương lai không xa】

Vayu đáp lại lời thì thầm của Yuno.

【Đó là định mệnh của [Ánh sáng] và [Bóng tối]】

“Ồ, cậu nói chuyện một mình à? Yuno.”

Người vừa bước vào phòng là Farah.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Phở đến phở đến :)
Xem thêm
time for bitches
*Cắn
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
Haizz bộ này là 1 cú vả cực mạnh cho mấy thg ảo tưởng:))
Xem thêm
Haiz....Thiện tai thiện tai...
Tks trans
Xem thêm
con Farah này hết đường cứu rồi, ko khác gì con bitch thánh nữ
Xem thêm