Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 20: Trận chiến của các cô gái - 2

23 Bình luận - Độ dài: 848 từ - Cập nhật:

"Tạm thời chặt chân hắn đi -- Hả!?"

Thanh kiếm chém xuống bị áp lực mạnh mẽ đánh bật lại. 

Cứ như vừa đập vào bức tường vô hình vậy. 

"Vũ khí Ma thuật [Lôi vương - Tật phong 77 thức] của ta -- điều khiển gió. Từ đó sinh ra khiên gió áp."

Margo thản nhiên giải đáp. 

Nhìn kĩ lại, nhát chém hết sức của Shia lên lưng hắn cũng rất nông. 

"Chỉ gió áp mà chặn được [Chia cắt] của tôi…!?"

"Tất nhiên với gió bình thường là không thể. Ta đã cảm nhận được trên kiếm của ngươi có phủ [Bóng tối]. Thế nên."

Hào quang trắng và đen quyện lấy nhau tỏa ra từ người Margo. 

"Ta đã pha khiên gió với [Hỗn Mang] và cường hóa nó."

"[Hỗn Mang]…"

"Ta công nhận sức mạnh của ngươi. Nhưng, rốt cuộc [Bóng tối] của ngươi chỉ là hàng mượn tạm từ Chrome. Còn ta đã mài giũa [Hỗn Mang] suốt hai năm ròng, ngươi làm sao so sánh được."

Hiệp sĩ Anh hùng ngão nghệ tự tin nắm phần thắng. 

"Giảng bài đến đây thôi. Thật lòng ta không muốn chém cô gái xinh đẹp như ngươi đâu… Tiếc thật!"

Nhận ra mình sắp bị tấn công, Shia dùng [Gia tốc] nhằm rút lui. 

Thế nhưng Margo đã xuất hiện trước mặt cô. 

"Không thể nào!?"

Quá nhanh--

"Ta là Anh hùng Hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Dư sức đọc vị mấy đứa con nít tập tành cầm kiếm các ngươi!"

Kiếm trên tay Margo bẻ cua gấp, kéo theo gió chém vào người Shia. 

"Kyaaaaaa…!"

Không thể phòng ngự trước đòn vừa rồi, Shia bị thổi bay trong khi máu chảy ra từ vết thương hở. 

"Shia!"

May mắn thay Yurin đã tạo ra chiếc lưới vô hình bằng thao tác Ma lực và đỡ được cô ngay trên không trước khi va chạm vào đâu đó. 

"Cám ơn, Yurin."

"Vết thương, chị Shia! Em chữa trị ngay đây…"

Yurin thu lưới Ma lực về phía mình, đỡ Shia xuống và bắt đầu dùng thuật Trị liệu. 

Vết thương dần khép miệng, cơn đau của Shia cũng dần phai nhòa. 

Thế nhưng lượng máu đã mất không được hoàn lại. 

Thuật Trị liệu không thể hồi phục hoàn toàn sát thương đã nhận hay mệt mỏi. 

"Quả nhiên, hắn quá mạnh…"

Shia thầm rên rỉ. 

Đắng lòng thay, hắn không phải đối thủ cô có cơ may chiến thắng. 

Dù có Yurin trợ giúp đi chăng nữa--

"Chị Shia…"

"Không sao. Ngài Chrome nhất định sẽ quay lại. Ta chỉ cần cầm cự đến lúc đó."

"... Vâng."

Shia và Yurin gật đầu với nhau, một lần nữa sát cánh đối mặt với Margo. 

Thiếu máu lên não làm cho ý thức Shia say sẩm dần đi --

E là đòn mới nãy đã gây thương tổn nặng nề. 

Shia nắm chặt lấy thanh kiếm. 

Tầm nhìn cô đã bắt đầu nhòa đi. 

Bóng hình Margo cứ mờ mờ ảo ảo. 

"Chịu đựng đến khi Chrome quay lại à… ngoan cường lắm."

Hiệp sĩ Anh hùng cười nhạo. 

"Hiểu cách biệt trình độ rồi chứ gì? Sao không đầu hàng ta đi? Sao cứ chọn Chrome?"

"Ta… đã được ngài ấy cứu."

Shia thẳng thường nhìn Margo. 

"Ngài ấy giúp ta trả thù kẻ đã cướp đi mạng sống của chị ta. Nhớ đó ta mới có thể bước tiếp trên đường đời. Thế nên từ lúc đó, ta muốn có ích với ngài ấy. Muốn trở thành sức mạnh của ngài ấy. "

"Tôi cũng vậy. Ngài Chrome đã cưu mang tôi. Thế nên tôi muốn giúp đỡ ngài ấy, chút thôi cũng được. Bằng tất cả sức mạnh ngài ấy đã ban cho."

Yurin cũng nhìn chằm chằm Margo giống Shia. 

"Hừm, trả ơn à."

Hắn một lần nữa cười nhạo. 

"... Không chỉ mỗi thế thôi đâu."

Shia bặm môi. 

"Từ khi lên đường chu du, ta đã luôn ở bên quan sát ngài ấy chiến đấu. Thấy được đau đớn, uất ức, giận giữ của ngài. Ngài ấy đã luôn cô độc -- luôn luôn!"

Shia sốc tinh thần, chỉnh đốn tư thế. 

Ánh sáng đỏ đen phát ra từ lưỡi kiếm nay càng mạnh hơn nữa. 

"Ta muốn ở bên cạnh ngài Chrome. Nếu có thể xóa nhòa bớt nỗi buồn hay đau đớn cho ngài ấy, ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể! Thế nên!"

Toàn bộ sức mạnh của cô gái dồn vào đôi chân và thanh kiếm. 

Sức ép đè nặng mặt đất khiến nó không giữ được hình dạng ban đầu nữa, dần xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. 

Đôi giày đen trên đôi chân đang run rẩy vì cảm xúc mãnh liệt liên tục phóng ra những hạt sáng màu đỏ và đen. 

[Gia tốc] đã được đẩy đến cực hạn. 

Hoặc không, cực hạn chỉ là điểm để xác định giới hạn. 

Và giới hạn đó, đang dần bị phá vỡ liên tục--

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tôi cảm thấy tác buff mà như nerf vậy, thích buff thì buff, thích nerf thì nerf
Xem thêm
Yami Sukehiro: Vượt quá giới hạn của bạn. Ngay chỗ này. Ngay bây giờ
Xem thêm
Vloz, kẻ thù mà cứ đứng đấy xạo loằn giảng giải trình bày tình yêu bla bla... Vô lí vl
Xem thêm
Ôi bạn ơi ,vậy là bạn chưa xem 5 anh em siêu nhân rồi
Xem thêm
@yukihazu: còn đứng khoảng 5 phút để biến hình :)))
Xem thêm
Hoạt huyết dưỡng não cha pa cô
Xem thêm
giới hạn là để phá
như màng trinh bọn con gái
*Cắn
Xem thêm
Tưởng là mạnh mẽ thế nào ai ngờ cũng phải sử dụng sức mạnh tình bạn để win
Xem thêm
Bộ nào cũng phải có SứC mẠnH bẠn TìNh ông ạ
Xem thêm
@Reviewer: vãi :))))
bay màu cmn nghĩa gốc rồi :)))
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Sao t cảm giác margo c.bị giết luôn 2 bé này ấy nhể :vvv
Xong main quay ra thì bóng tối lớn mạnh tiếp :3
Xem thêm