Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 - Điềm báo chiến tranh

Chương 3: Công quốc Riju

52 Bình luận - Độ dài: 1,079 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã bước vào địa phận của Công quốc Riju.

Nơi đây là tiểu quốc có lịch sử lâu đời, và cả Di tích cổ đại.

Bên trong đó, nghe nói có cách khắc chế [Hỗn độn]--

Thực tế, Valery đã tìm thấy Thuật nguyền rủa [Xiềng xích bóng tối] ở trong Di tích nào đó.

Mặc dù có thể là mò kim đáy bể nhưng cứ tìm thử đã.

Chúng tôi đang bước trên đường mòn.

“Khí hậu vùng này lạnh hơn nhỉ.”

Cơ thể tôi run rẩy.

So với hai đất nước đã đi qua, Vương quốc Sharty và Vương quốc Larva, nơi này lạnh hơn thấy rõ.

“Ngài Chrome thấy lạnh sao?”

Shia bảo và tiến sát lại gần tôi.

“Ừm… thế này, sẽ ấm hơn dù chỉ một chút.”

“Cám ơn em.”

Tôi yếu hơn rất nhiều so với người bình thường, cơ thể cũng không vững trãi.

Cũng vì ảnh hưởng của [Xiềng xích bóng đêm] từ hai năm về trước.

Do đó, tôi cũng sợ lạnh nên rất biết ơn lòng quan tâm của Shia.

“Vậy, tôi nữa.”

Ở hướng ngược lại, Yurin cũng tiến sát lại.

Thế là tôi bị hai cô gái kẹp ở giữa.

“Hn hn… lẽ nào, Yurin cũng…”

“Ôi chao, tớ chỉ muốn ngài Chrome thấy khá hơn thôi.”

Shia, không hiểu sao lại bĩu môi còn Yurin thì cười mỉm.

Trông thấy đôi mắt đỏ bí ẩn, một lần nữa tôi cảm thấy cô không còn là con người.

Yutin đã trở thành [Kẻ phụ thuộc] và được [Bóng tối] biến thành Ma nhân.

Ma nhân.

Đúng như cái tên, là người có thuộc tính Ma.

Có lượng Ma lực rất lớn, sinh lực mạnh mẽ và năng lực thể chất rất dẻo dai bền bỉ.

Yurin chỉ mới vừa trở thành Ma nhân nên chưa đạt đến trình độ cao, mặc dù vậy vẫn đủ áp đảo con người trên nhiều phương diện.

Nếu luyện tập thêm thì còn mạnh hơn nữa.

Dù nói là [Ma nhân] nhưng vẻ ngoài không khác con người bao nhiêu cả.

Mái tóc xanh dài ngang vai và khuôn mặt dễ thương.

Thường mặc váy hầu gái.

Điểm khác biệt rõ nhất là vành tai dài hơn lúc làm con người một chút và xung quanh tỏa ra bầu không khí đáng sợ--

---

Bước dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, tôi tiến đến bìa rừng.

Shia và Yurin đang đứng cách tôi vài chục mét.

“Vậy ta bắt đầu đây, Rak.”

{Bất kỳ lúc nào ngài muốn, Ông chủ}

Cô gái đồ đen xuất hiện từ hư vô đến bên cạnh tôi.

Điểm cực của [Bóng tối] - Rak.

Loảng xoảng.

Âm thanh vang lên khi tôi lắc nhẹ sợi xích quấn trên cổ tay trái.

Hiện giờ tôi sắp thử nghiệm tính năng của sợi xích này.

Sau khi [Bóng tối] trong tôi tăng lên, tôi đã có thể sử dụng năng lực mới.

Thế nên cần phải thử cái gì làm được cái gì không.

Để chuẩn bị cho những trận chiến sau này.

-- Đi.

Khi tôi niệm trong đầu, đầu sợi xích ngẩng lên.

Quả nhiên nó chuyển động theo ý chí của tôi.

Không cần nói, chỉ cần niệm là đủ.

-- Dài ra.

Tiếp theo đo chiều dài.

Sợi xích nhận lệnh của tôi, vươn dài thẳng tắp.

Sau khi đạt chiều dài 100 mét, sợi xích đã dừng lại.

Xem ra đã đến giới hạn.

“Vậy là [Phạm vi khả dụng] tối đa 100 mét nhỉ…”

Tôi giữ nguyên trạng thái này và bắt sợi xích di chuyển nhưng chuyển động trì trệ hơn mới nãy.

Thế nghĩa là càng dài thì khả năng tấn công hay bắt giữ sẽ yếu đi nhỉ.

Tiếp theo là thử nghiệm tấn công. Mặc dù là tấn công nhưng sát thương chỉ tầm Hiệp sĩ trung bình.

Tính ra con số thì khoảng 10 đến 20 sát thương.

Hoàn toàn không bì được với 9999 của [Sát thương chuẩn], mà đáng ra không nên so sánh ngay từ đầu rồi.

Quả nhiên chỉ có tác dụng đánh lạc hướng hay bắt giữ giống trận chiến với Mike, nếu đối phương đủ yếu thì có thể siết gãy chân tay nữa.

Thế nhưng xích đen có phạm vi sử dụng vượt xa [Sát thương chuẩn] nên chắc chắn sẽ có tác dụng với các đối thủ ngoài tầm 10 mét.

Sau khi thử nghiệm hoàn tất, tôi quay lại chỗ Shia và Yurin.

“Để hai người chờ rồi.”

“Ngài Chrome cũng vất vả mà.”

Shia lấy ra khăn và lau mồ hôi cho tôi.

Thể lực yếu kinh, chỉ mới vận động một chút mà đã vã rồi.

“Cám ơn.”

“Uu, tớ đã định làm rồi mà…”

Yurin buồn bã lẩm bẩm.

“A, x, xin lỗi. Thế tiếp theo là lượt Yurin nhé.

Shia bối rối giao khăn cho Yurin.

“Ehehe, cám ơn chị.”

Yurin cúi nhẹ và nhận lấy, sau đó đổi chỗ với Shia và lau mặt cho tôi.

… Tôi có đủ mồ hôi cho hai đứa này thay phiên nhau à.

Tôi cười khổ trong lòng nhưng thôi cũng kệ.

Thế nhưng,

“Có đám người mang hiện diện tà ác -- Ta đến xử lý các ngươi đây!”

Bỗng có giọng nói phát ra từ bụi cỏ sau lưng.

u50087-f8ee10e8-3a0d-448b-b085-3734290cfae4.jpg

Sau đó một nhóm người xuất hiện.

Tổng cộng năm người... theo phỏng đoán của tôi lần lượt là Kiếm sĩ, Thương sĩ, Cung thủ, Pháp sư và Tu sĩ.

“Không sai -- chúng có sức mạnh [Bóng tối].”

“Vậy thì để Anh hùng Harold ta đây ra trận!”

“Chúng ta sẽ chứng minh không chỉ có đám Yuno là Tổ đội Anh hùng!”

Chúng lớn giọng hò hét.

“Mấy tên này--”

Tôi cau mày cằn nhằn.

Hơn hai năm trước tôi vẫn là thành viên trong Tổ đội Anh hùng nên đã từng chạm mặt những nhóm khác.

Và đây là một trong những nhóm khác với tụi Yuno.

-----------------------

Yomi: đuổi bộ này nửa tháng xong quay lại bên bác Undead dịch, phải nói là trình độ đọc hiểu tụt dốc vler luôn TvT)

Cũng do bộ này dễ, câu cụt lủn, sai sót bla bla.

So sánh tương quan độ khó (ý kiến cá nhân) thì bộ này 2, bác Undead 4 và Nidome là 7 (ngoài lề, Kamaru no Tou 8).

Hiểu sao bộ này chạy nhanh chưa?

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Ảnh nhìn khúm núm vl :)))
Xem thêm
-un
AUTHOR
Chào mừng đến với tiêu điểm tướng: Chrome(Incognito)
Nội tại: Lời nguyền bóng tối
Chú thích: Do căm phẫn và hận thù tột độ tạo ra bóng đêm đối nghịch với ánh sáng main nhà ta đã nhận được EX Skill sát thương chuẩn, nhưng đồng thời cũng bị bóng tối ăn mòn mana nên bị suy yếu.
Giải thích Skill: Gây 9999 sát thương chuẩn mỗi 3 giây trong phạm vi 10m, vị tướng này bị suy yếu làm giảm 70% tốc độ đi chuyển, 50% dame tay và 40% tốc độ đánh, mana=0 (Các self-debuff sẽ tự hủy theo lv 6/12/18)

Q: Sợi xích bóng đêm
Main điều khiển một sợi xích bóng đêm trói lấy mục tiêu gây 20/30/50/60/80 theo lv và làm chậm mục tiêu trong 2 giây, nếu mục tiêu thấp máu hơn main thì có thể bấm Q lần nữa để kéo mục tiêu vào vùng của nội tại "Lời nguyền bóng tối".
W: Ban phát
Main có khả năng ban phát sức mạnh bóng tối cho thuộc hạ tuỳ điều kiện, thời gian ảnh hưởng vĩnh viễn. Điều kiện phải được cả bên ban sức mạnh và bên nhận sức mạnh chấp thuận thì kĩ năng mới khởi động.
E: Unknown
R: Unknown
Xem thêm
hay á tướng mới à
Xem thêm
mà tướng này bá vãi lozz
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Haiz
thx trans
Xem thêm
Tự tiện kết luận người khác là kẻ phản diện? Đúng chỉ có bọn chơi trò anh hùng mới trơ chẽn như thế, nhưng thôi ksao, thử nghiệm skill luôn
Xem thêm
Chào mừng đến với tiêu điểm tướng: Chrome(Incognito)
Nội tại: Lời nguyền bóng tối
Chú thích: Do căm phẫn và hận thù tột độ tạo ra bóng đêm đối nghịch với ánh sáng main nhà ta đã nhận được EX Skill sát thương chuẩn, nhưng đồng thời cũng bị bóng tối ăn mòn mana nên bị suy yếu.
Giải thích Skill: Gây 9999 sát thương chuẩn mỗi 3 giây trong phạm vi 10m, vị tướng này bị suy yếu làm giảm 70% tốc độ đi chuyển, 50% dame tay và 40% tốc độ đánh, mana=0 (Các self-debuff sẽ tự hủy theo lv 6/12/18)

Q: Sợi xích bóng đêm
Main điều khiển một sợi xích bóng đêm trói lấy mục tiêu gây 20/30/50/60/80 theo lv và làm chậm mục tiêu trong 2 giây, nếu mục tiêu thấp máu hơn main thì có thể bấm Q lần nữa để kéo mục tiêu vào vùng của nội tại "Lời nguyền bóng tối".
W: Unknown
E: Unknown
R: Unknown

Xem thêm
Có gì thì bổ sung nha ae :v
Xem thêm
@Drakebreaker: w cho là "ban phát" đi, ban cho đối tượng đồng minh 1 kĩ năng từ bóng tối
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nhân vật trong hunter x hunter à @@!
Xem thêm
Ko thể yêu thương nổi minh hoạ của bác tác giả ????????????
Xem thêm