Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Vương quốc lính đánh thuê

Chương 287: Roc

5 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi không còn thấy bóng dáng đàn Sugyu nữa.

Chúng tôi dùng bữa sáng với bánh mì và sữa.

Sữa mới vắt từ con bò kéo xe.

Insep là người đã vắt lấy sữa, còn tôi dùng phép Làm sạch để khử khuẩn.

Khá là bốc mùi.

Nếu trước giờ Miri không nhồi cho tôi mấy thứ đồ ăn kì cục, có khi tôi còn chẳng nuốt nổi thứ sữa này.

“Đàn Sugyu đi đâu thế nhỉ?”

Chúng tới từ đâu và chúng đi tới đâu vậy?

Tôi chìm vào suy nghĩ.

“Đó là hướng đi tới hồ Lando trên núi Lando mà đúng không?”

Insep nhìn bản đồ, nói.

“Không phải đâu. Người ta đồn rằng cái hồ đó là tổ của một con rồng cổ đại. Cũng lâu rồi chưa ai thấy con rống đó, nhưng mà tầm này, quái vật cũng chẳng bén mảng tới đó.”

“Rồng cổ đại? Là Chutou tưởng tượng ra đúng không?”

“Tôi cũng nghe đồn vậy. Không phải do cậu ta nghĩ ra đâu.”

Nếu Kikkori cũng nói thế thì chắc là thật rồi.

“Nhưng mà làm gì có sông hồ nào khác trên bản đồ nữa?”

“Chắc là bản đồ vẽ không đủ thôi. Cậu chưa bao giờ thấy chuyện đó à?”

Tôi cũng đã từng đọc qua vài cái bản đồ, chắc đây không phải loại giống như ở Nhật Bản tôi vẫn xem.

Đó chỉ là một bản phác thảo, không vẽ chính xác cho lắm.

Mà, dù sao cũng có vài cái hồ, cái sông chúng tôi đi qua không có trên bản đồ này.

“Đúng thật… mà, tới lúc chúng ta xuất phát rồi chứ. Không thì Ushi sẽ ăn sạch sẽ cỏ cây xung quanh chỗ này mất.”

Không tới nỗi như Centaur, nhưng có lẽ một con bò cỡ này thì đúng là cần ăn nhiều thật.

Nghĩ lại thì, Centaur cũng đi về phía đó.

Tôi tự hỏi rằng giờ nó đang khủng bố hệ thực vật nơi nào…

Nhìn lại nghề của mình trước khi khởi hành đi tiếp.

【Thường dân Lv82 - Pháp sư Bóng tối Lv24 - Pháp sư Ánh sáng Lv24 - Samurai Lv32 - Đầu bếp ngoài trời Lv4】

Tôi mới đổi sang nghề nấu ăn để sửa soạn bữa sáng, nhưng chắc cứ để nó thế cũng không sao.

Nghề này cũng cho mấy skill khá hay ho, ví dụ như Thẩm thấu, dùng để lọc nước từ bùn chẳng hạn.

Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, giờ thì đi thôi.

Trên xe là một con rồng đóng đá, nên tốc độ khá là chậm.

Tuy thế, vì con bò to tới mức khổng lồ, cũng không có nhiều quái vật tìm tới chúng tôi.

Nói vậy, không có nghĩa là chúng tôi được thảnh thơi hoàn toàn.

“Đó là một con Roc!”

Kikkori phát hiện ra nó. Một con chim vĩ đại, dài tới khoảng 10 mét đang lượn trên trời.

Còn to hơn cả con wyvern nữa?

“Chết tiệt, ngay lúc này sao – chiêu Slash của tôi không chém tới nếu nó cứ bay cao vậy!”

“Có chém tới thì con Roc cũng rất là nhanh, nên đằng nào cũng không trúng nổi đâu. Nếu ta có thể kéo nó xuống thấp để tôi chém thì nó tàn đời luôn này.”

Insep và Chutou rút kiếm, tỏ ra đầy cảnh giác.

Là quái chim à, xem ra tôi phải dùng tới cái đó rồi.

“Sấm sét cường hóa!”

Một tia chớp khổng lồ lập tức bắn rơi con chim Roc.

Nó chết ngay tại chỗ và lảo đảo rơi xuống.

【Ichinojo lên cấp】

【Kĩ năng Thường dân: 「Phiền phức II」đã lên cấp thành 「Phiền phức III」】

【Kĩ năng Pháp sư Bóng tối: 「Kháng thuộc tính bóng tối (Sơ)」 mở khóa】

【Kĩ năng Pháp sư Ánh sáng: 「Kháng thuộc tính ánh sáng (Sơ)」 mở khóa】

【Kĩ năng Samurai: 「Tăng khả năng ra đòn đặc biệt (Sơ)」 mở khóa】

【Kĩ năng Đầu bếp ngoài trời: 「Sấy」 mở khóa】

Tôi lên được vài cấp.

“Được rồi, xong cả rồi. Đúng như tôi đoán, quái hệ chim có điểm yếu là phép thuật hệ điện.”

Mà, đúng là Đầu bếp ngoài trời cho nhiều kĩ năng hay thật.

Sấy là một skill dùng để làm khô cây cỏ và mấy thứ tương tự.

Dùng nó cũng tốn mana nên tôi cũng không hiểu cái này khác gì một thứ phép thuật, nhưng cũng tiện khi có thể sấy khô lá trà hay dược thảo.

Cả làm thịt khô nữa, tôi muốn thử làm món đó cho Haru.

Giờ thì, tôi đoán là chúng tôi nên thu nhặt chiến lợi phẩm từ con chim đó chứ.

Tôi đang định bảo thế với mọi người thì quay sang thấy Kikkori cùng hai người còn lại đều đang há hốc mồm.

Chỉ có Chutou vẫn còn đang hơi mỉm cười như thể ‘đúng như ta đã đoán’, nhưng chân thì đang run lẩy bẩy.

“Hử, sao thế? Mọi người đều biết tôi dùng được phép thuật mà?”

“Cái sức mạnh đó! Sao cậu bắn một chưởng điện mà hạ được luôn con Roc vậy?”

“Kikkori, chú không biết à? Quái hệ chim có điểm yếu là phép thuật hệ lôi đó.”

“Cậu không biết ấy! Roc là một loài chim hùng mạnh, có thể bay giữa mây điện, cơ thể chúng làm bằng đá đúng như cái tên, nên kháng điện của chúng rất là cao!”

Chú ấy nói với tôi rằng phép thuật hệ lôi thông thường không làm gì được con chim đó.

Ah… ra thế.

Vậy phép thuật của tôi không giống bình thường sao?

“Được rồi, đừng nói với ai về chuyện này nhé. Mà quan trọng hơn, phân giải nó ra thôi! Thịt con này có ngon không thế?”

“Lông chim dùng trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng còn lại, thịt chim lại khá là cứng, không thể nói là ngon miệng.”

“Thế à… Vậy để tôi giữ cho thú nuôi ăn vậy.”

Cả con chim to đến thế chắc cũng đủ cho con Desert Runner nhỉ…

Tôi nhổ lông con chim, và cắt thịt nó thành từng mẩu vừa phải, rồi cất vào trong túi.

Nếu chỉ là để cho con Desert Runner ăn thì chắc là không cần phải cắt tiết, chắc thế.

“Kikkori, chú đi bán lông chim nhé.”

“Ah, được thôi. Cậu cũng đã cứu mạng chúng tôi tới tận hai lần mà. Rồi tôi chuyển vào tài khoản của cậu nhé?”

“Chú nói gì thế? Tôi lấy thịt rồi, nên ba người cứ chia nhau tiền đi.”

“Cái g - !? Nhiều lắm đấy. Chừng này có khi bán được hẳn hai đồng vàng cơ.”

“Thế à, để tôi xem xem tôi có thể đổi phần của tôi lấy cái gì.”

Tôi đây còn cần thông tin hơn cả vàng nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ơ hết rồi :((
Xem thêm
lau roi moi thay chap
Xem thêm
Adu siu mạnk
Xem thêm