VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cách khác để sử dụng những sợi tơ ▲

44 Bình luận - Độ dài: 1,684 từ - Cập nhật:

-Đánh bại sao? Đừng làm ta buồn cười. Kể cả khi cướp đoạt sức mạnh của Raksal, ngươi cũng chỉ là một con người thấp kém…

-Oh, nếu vậy tôi sẽ thắng cho cô xem.

Nói về sức mạnh thuần túy, đương nhiên tôi không thể so được với Zerus. Nhưng mà, tôi có thứ khác mạnh hơn cô ấy nhiều…

-[Lốc xoáy]

Tôi mở màn bằng việc tung ra một Phong ma thuật level 7.

Một cơn lốc xoáy theo đúng nghĩa đen xuất hiện, cuốn lên cao tất cả tơ nhện chằng chịt xung quanh.

Tuy nhiên chúng chũng chẳng thể nào dứt đứt được toàn bộ đám tơ.

Zerus hơi nhíu mày trước nước đi đó của tôi, nhưng rồi lại mỉm cười đầy tự tin.

-Thật lãng phí, ngươi sử dụng toàn bộ chỗ ma lực đó chỉ để phá hết những sợi tơ của ta sao? Không…chờ đã….hắn biến mất rồi.

Còn chưa kịp cười cợt cách sử dụng ma thuật của tôi, Zerus đã phải giật mình vì tôi đột nhiên biến mất.

Từ vị trí của mình, tôi nhắm vào cô ấy rồi tung ra ma thuật tiếp theo.

-[Phong vũ]

Tạo ra đôi cánh bằng không khí, tôi giữ cơ thể mình lơ lửng phía trên trong không trung.

Đến giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi, Zerus tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

-Kii….sử dụng cơn lốc đó để bay lên trên sao?

-Chính xác rồi đó.

Bám theo sức nâng của cơn lốc xoáy, tôi tự nâng mình lên không.

Tất nhiên là nếu mắc lỗi, tôi sẽ trở thành một phần của khối tơ đang xoay tròn kia mất, nhưng nếu xử lý chính xác, tôi hoàn toàn có thể đạt đến một độ cao nhất định rồi dùng đôi cánh gió để thoát ra ngoài.

Đó là một cách ứng dụng ma thuật gió.

-Đừng tưởng thế là hay [Lôi cầu]….

-CHậm quá đó.

Với đôi cánh gió sau lưng, tôi được tăng tốc để dễ dàng né tránh khối cầu sét bay tới và tiếp tục áp sát Zerus.

Nhận thấy tôi đã đến quá gần, cô nàng vội vàng xoay người tìm cách thoát khỏi, có điều…

-Tôi thắng rồi nhé…[Crossout Saber]

Dứt lời, tôi vung thanh kiếm vào Zerus theo chiều từ dưới lên.

Hàng loạt những vết rách chạy dài xuất hiện trên bộ đồ cô nàng đang mặc cho thấy tôi đã thành công.

Và khi hai chân tôi chạm xuống đất cũng là thời điểm bộ đồ của Quỷ vương Zerus hoàn toàn bay biến.

-C…cái kĩ năng đó là gì….sao lại…

Chỉ lắp bắp được vài chữ đó, rồi cô nàng lại sững người khi nhìn xuống cơ thể mình.

-Ngươi…..

[Hệ thống] Zerus đang trong trạng thái bất thường: Cuồng nộ (tối đa)

Một thông báo hiện lên trong tầm mắt của tôi.

[Cuồng nộ] là trạng thái bất thường mà ở đó ngoại trừ sức tấn công được tăng mạnh thì các chỉ số khác đều giảm xuống.

Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng những chỉ số bị giảm đó bao gồm cả chính xác và khả năng né tránh, do đó [Cuồng nộ] có thể được xem là trạng thái bất lợi cũng không sai chút nào.

-Tên khốn. Ngươi đã làm nhục Raksal, giờ còn muốn làm ta bẽ mặt nữa sao? Đi chết đi…

Trong lúc đang gào thét giận dữ, Zerus bắt đầu dùng tay tấn công tôi.

Dù những nắm đấm đó di chuyển khá nhanh và có sức sát thương tương đối kinh khủng nhờ vào [Cuồng nộ], nhưng….

-Được rồi, bình tĩnh đã nào.

-Hiya….

Né được nắm đấm của Zerus, tôi vòng ra sau lưng và vỗ mạnh vào cặp mông nhỏ bé, nó ngay lập tức khiến Quỷ vương đang tức giận phừng phừng rên lên một tiếng rồi bắt đầu run rẩy.

Quả nhiên là do chỉ số kĩ năng tình dục cao nên cú đét đít đó của tôi cũng khá hiệu quả.

Giờ thì, it’s rape time.

-Ku…ta sẽ không….không tha cho ngươi…

Nằm gọn trong vòng tay tôi, Zerus vẫn cố gắng chống trả yếu ớt bằng nắm đấm nhỏ bé của mình.

Nói là nhỏ bé cơ mà cô nàng này đấm vẫn đau ra phết.

-Ne, cô là con gái đó. Vậy mà nãy giờ hễ mở miệng ra là đòi giết với giết, không phải như vậy hơi quá đáng sao?

-Hiii….đừng có chạm vào ta bằng bàn tay bẩn thỉu đó.

-Haiz….xem ra cô bé này…cần phải bị phạt rồi.

Tôi ngồi xuống rồi kéo Zerus nằm ngang trên đùi mình, kê cặp mông nhỏ nhắn, trắng hồng kia lên cao nhất có thể.

-Ngươi….ngươi định làm gì…

*Tét*

-Kyahhh…!?

Bàn tay của tôi phát mạnh vào cặp mông kia nghe tiếng được.

Một dấu tay đỏ lừ giống như lá mùa thu hằn lên trên làn da mềm mại không tì vết kia.

-Ngươi…đừng….đau quá…Kyafu…

-Để ta dạy cho cô cách làm một cô gái ngoan là như thế nào…

Trước biểu cảm đau khổ và có phần đáng yêu của Zerus, tôi càng bị kích thích và tiếp tục vỗ mạnh vào cặp mông kia.

-Uh…ugh….thật…thật là nhục nhã…

Cặp mông trắng hồng ban đầu giờ đã chuyển sang màu đỏ và sưng phồng cả lên.

Dù vậy, có vẻ những chấn thương ngoài da không thể so với sự tổn thương tinh thần nên cô nàng đã ngất xỉu và chỉ còn lẩm bẩm.

Và chất giọng chua ngoa ban đầu dần dần thay đổi.

-Kyan….Haaa…haaa….ah…uh….chơ…chờ…chờ đã….

Mỗi lần bị tôi phát mạnh vào mông, những âm thanh rên rỉ ngọt ngào lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Dù không chủ định thử, nhưng hình như kĩ năng “đánh vào mông” này cũng được tính là một kĩ năng tình dục.

-Nếu muốn tôi dừng lại, hãy cầu xin đi. Hãy nói cái gì đó kiểu như là “Làm ơn tha cho em” chẳng hạn, khi đó tôi sẽ xem xét.

-Agh,….ta sẽ không bao giờ…

*Tét*

-Kyan~

Zerus chưa kịp nói xong thì đã phải rít lên lần nữa vì bị tôi phát vào mông.

CÓ vẻ như nỗi đau dần không còn nữa mà thay vào đó là khoái cảm.

-Thôi được, vì cô là một Quỷ vương nên đột nhiên phải nói vậy có hơi khó khăn. Nếu thế thì chỉ cần xin lỗi là được.

-Đừng.,..có…mơ….

-Haiz….nếu vậy thì, hẳn cô cũng cản thấy thứ đang chọc vào bụng mình chứ? Muốn thử không?

-Ngươi….không….không….

Nghe tôi nói, Zerus ngoái đầu lại nhìn rồi bất ngờ đỏ bừng mặt và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tôi.

Có điều cơ thể cô nàng giờ đã hoàn toàn bất lực và không thể thoát khỏi tôi.

Rồi từ giữa khe đùi của Zerus từ từ chảy ra một dòng nước trong veo.

-Oh, vậy cô đúng là một kẻ biến thái nhỉ? Zerus-chan.

-L…làm gì có…ta không có…không có biến thái…đừng…đừng có…

-Vẫn còn bướng quá nhỉ.

Với chút sức tàn còn lại, Zerus cố gắng bò để chạy thoát khỏi tôi, về phần mình tôi chỉ ngồi đó nhìn cô nàng run rẩy bò đi trong thích thú. Tuy nhiên, có một thứ khác lọt vào tầm mắt tôi.

Đó là một sợi tơ mà Zerus tạo ra hồi nãy, một sợi [tơ cứng], thứ không dính nhưng có độ bền rất cao. Nhìn nó đung đưa trong không khí và phản chiếu ánh sáng long lanh, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Đứng thẳng dậy, tôi tóm vào hông của cô nàng quỷ vương và nâng cô ấy dậy.

-Hyah…ngươi muốn làm gì ta… Thả ta ra…

-Được rồi, bình tĩnh nào. Không cần cô nói, tôi sẽ thả ra đây…

Dứt lời, tôi nhấc hai chân Zerus lên, chen sợi tơ cứng kia vào giữa rồi thả cô nàng xuống.

-Ngươi….

Khoảnh khắc toàn bộ trọng lượng của cơ thể nhỏ bé kia dồn lên sợi tơ, nó nhanh chóng chìm sâu vào háng Zerus, khiến cô ấy lại rên rỉ.

-Thấy sao, Zerus, niềm tự hào và kiêu hãnh với kĩ năng của tộc Arachne của cô đó?

Tóm lấy sợi tơ, tôi kéo nhẹ nó lên.

Cơ thể nhỏ bé kia cũng như rướn lên theo rồi lại rớt xuống vì không thể thắng được trọng lực.

u14492-ec2b32d9-0a3f-4108-bc82-a1b4d1a911aa.jpg

-Hiii….ah…ah…không…ah…dừng lại…

-Cái gì cơ? Cô nói bé quá, tôi chẳng nghe thấy gì hết á??

-Tên khốn…ta nhất định sẽ giết…ahh…sau đó….ahh….

-Vẫn còn mạnh miệng nhỉ, xem ra cô cần bị phạt thêm đấy.

Dứt lời, tôi phát mạnh một nhát nữa vào cặp mông kia bằng cả năm ngón tay đang dang ra.

*Pat*

-Nahhhhaaaaa…..

Tiếng rên lớn và dâm dục nhất từ đầu đến giờ phát ra từ miệng của Zerus.

Cái phát mạnh vừa rồi của tôi dường như đã đẩy cô nàng trượt đi một đoạn trên sợi tơ và khiến phần háng cũng trượt theo.

Với pha gần như knockout đó của tôi, Zerus đã hoàn toàn không thể mở miệng nguyền rủa tôi được nữa mà chỉ có thể thở dốc yếu ớt. Có vẻ cô nàng đã tới giới hạn.

-Được rồi, giờ thì, hãy trở thành người của tôi, Zerus.

Cùng với lời tuyên bố, tôi dang tay ra phát nhát cuối cùng vào cặp mông đỏ lừ kia.

-Kyahhhh~~

Zerus trợn mắt và rú lên một tiếng trước khi toàn bộ cơ thể trở nên bất lực và ngã xuống khỏi sợi dây.

Những gì còn lại trên đó chỉ là những giọt nước long lanh hơi mờ ảo đang nhiễu đầy xuống sàn.

[Hệ thống] Zerus đã đạt tới cực khoái.

[Hệ thống] EP của Zerus đã trở về 0. Không có khả năng cử động trong một thời gian nhất định.

[Hệ thống] Thuần hóa thành công. Zerus gia nhập đội của bạn.

-Ngon!

Tôi kiểm tra những dòng thông báo và xác nhận việc thuần hóa đã hoàn thành.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
quá gke gớm
Xem thêm
Á đù vip ._.
Xem thêm
Híttttttttt Hàaaaaaaaaa
Game là dễ :))
Xem thêm
Chưa bao giờ việc đánh bại Quỷ Vương lại dễ như này...
Xem thêm
fbi sắp vào nhà bạn rồi
*Cắn
Xem thêm