• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Cuối: Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 81: Trở Lại Yggdrasia

12 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:

Chết tiệt, nó thấy tôi rồi!

Cái thứ được triệu hồi bởi ma pháp trận khổng lồ kia đã nhìn thấy tôi qua một trong các màn hình. Hình như nó đã ngay lập tức nhận ra sự tồn tại của Trái Đất. Nó đã chào tôi bằng tiếng Anh.

Tôi không thể để nó đến Trái Đất.

Vũ khí vật lý như đạn thường và chất nổ gần như không thể gây hại cho dạng sống tinh thần. Nhấn chìm nó trong biển lửa có thể có tác dụng, nhưng để thiêu chết một tồn tại mạnh cỡ nó cần sức nóng từ sự phun trào của cả tá núi lửa.

Người Trái Đất làm cách nào để tấn công một tồn tại có thể di chuyển nhanh như tên lửa mà không bị phát hiện bởi radar?

Ác Ma Công[note47197]. Ác ma cấp cao nhất, vượt trên cả Đại Ác Ma. Tồn tại được xem là thần đối với các ác ma.

Fiorfata, Unseelie Lord.

Tôi vốn không biết gì về nó. Chính linh hồn tôi, linh hồn của một ác ma, đã cho tôi biến thân phận của nó.

Ma pháp trận này vốn được tạo nên để triệu hồi nó? Hay tất cả là do một sự cố nào đó? Qua thái độ vui mừng tột độ của Brian trong màn độc thoại của hắn, nhiều khả năng việc này nằm trong kế hoạch, vậy ra đây là mục đích của hắn khi hợp tác với các hắc pháp sư trên khắp Yggdrasia.

Bất luận thế nào, tôi không thể chiến đấu ở đây. Tôi không thể hồi phục mana ở Trái Đất, và ma lực của nó gấp 6 lần tôi. Tôi sẽ no hành nếu đấu với nó.

Bên kia màn hình, Fiorfata vươn tay về phía avatar của Brian, cầu nối giữa Trái Đất và Yggdrasia.

Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra ý định của nó, tôi rút kiếm và đâm xuyên tim Brian, kẻ vẫn đang nằm trong buồng VR, đồng thời kích hoạt cùng lúc cả [Thao Túng Không Gian] [Thay Đổi Nhân Quả].

Cơ thể Brian, cả ở đây và phía bên kia màn hình, cùng lúc co giật. Một lưỡi kiếm trồi ra từ lồng ngực Brian trên màn hình.

Tôi vung kiếm lên trên, cắt xuyên đầu hắn. Kết nối từ Trái Đất đến Yggdrasia tan biến cùng với avatar của Brian. Ngay trước khi màn hình tắt, Fiorfata nhìn tôi và nở một nụ cười rộng.

…kiểu nào thì tôi cũng trở thành kẻ thù của nó nhỉ?

Chờ đã, có gì đó rất lạ. Brian đã chết, dù vậy tôi chẳng thấy linh hồn hắn đâu cả.

Ngay khi kết nối ngắt và tôi thở phào nhẹ nhõm, xác của Brian bắt đầu hóa xám, sôi lên và vỡ tung thành bùn.

Tôi giật mình. Bùn ồ ạt tràn ra từ buồng VR, những đóa hoa xám nhanh chóng mọc lên từ đám bùn. Chúng nối tiếp nhau nở, và một giọng nói kỳ dị phát ra từ những đóa hoa.

“..̢.litt.͝..ļe.͠.͏.̧b͞u̵n͜…͟ny͠.̢.̵.́”[note47198]

Ngay khi nhận ra đó là giọng của Brian, tôi lập tức kết luận rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chạm phải đám bùn đó. Tôi dùng [Thao Túng Không Gian] để dịch chuyển ra bên ngoài khu quân sự.

Vậy là Brian cũng đã nhận được phước lành của Fiorfata.

Khi tôi xuất hiện bên ngoài khu quân sự, cơn bão tuyết tôi gọi đến vẫn đang càng quét xung quanh. Có vẻ các binh sĩ đều đã rút lui. Không có tiếng súng nào bất ngờ vang lên.

Tôi lơ lửng giữa không trung và nhìn xuống khu căn cứ. Bùn xám phun trào, thổi bay mái tòa nhà tôi vừa rời đi.

“Ļ̧̨i̡̡̢͢͝ţ̢̛͢͏t̕̕͟l̴͘͠ȩ̴͘̕͠ ̀̀̕͟b҉̵̨͜u̷̵͘n̸̨͘n͞y͘̕͠!̴̀͡!̸̨!́̀͘” [note47199]

Linh hồn của Brian đã biến thành ác ma… không, không hẳn vậy. Chính xác hơn là linh hồn hắn đã bị biến thành vườn ươm để sản sinh thêm ác ma. Những đóa hoa xám tiếp tục nở rộ trên cơn lũ bùn, chúng sản sinh ra vô số những sinh vật tí hon.

Hắc tiên. Vậy ra đó là dạng sơ sinh của phân loài ác ma này. Bất kể chúng yếu đến mấy, người Trái Đất không thể đối phó đám ác ma với số lượng bất tận này.

[Hấp Thu], [Thay Đổi Nhân Quả], kích hoạt song song!”

Tôi dùng [Hấp Thu] ở mức tối đa và rút sạch nhiệt lượng, ánh sáng và mana xung quanh, rồi dùng [Thay Đổi Nhân Quả] lên không gian trống rỗng kia và viết lại toàn bộ những sự kiện xảy ra bên trong nó.

Tôi nuốt lấy phần lịch sử mình vừa viết, hòa lẫn nó với mana bên trong cơ thể mình, rồi đẩy nó trở ra và hội tụ nó, tạo nên một quả cầu ma thuật màu trắng trong miệng mình.

Tôi kích hoạt ma ngôn, và cùng lúc đẩy quả cầu về phía khu căn cứ.

—[Thiên Để]—

 

Trong nháy mắt, khu căn cứ cũng như phần còn lại của Brian bị phủ lấy bởi một không gian trắng rộng cả kilomet. Một tiếng clang vang lên, và ngay sau đó, mọi thứ bên trong không gian trắng tan rã thành bụi tuyết.

Tôi thở dốc, dù cơ thể tôi vốn không cần hô hấp. Đòn tấn vừa rồi đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ.

Nơi từng là một căn cứ quân sự giờ trở thành một hố bom với dường kính một km.

Tôi chỉ vừa nạp lại mana bằng bồn chứa trong khu căn cứ, và giờ mana tôi chỉ còn một nửa. May mắn thay, không gian trắng tôi tạo ra đã thành công loại bỏ sự can thiệp của Fiorfata cũng như linh hồn của Brian.

…Ác Ma Công thật đáng sợ. tôi thực sự không thể để nó muốn làm gì thì làm.

Trừ khi ở trong mối quan hệ chủ-tớ, các ác ma bình thường sẽ sợ các ác ma cấp cao hơn. May mắn thay, tôi không phải một ác ma bình thường, một ác ma nhân tạo như tôi có thể đối đầu với nó mà không bị kìm hãm bởi nỗi sợ.

Tôi phải trở lại Yggdrasia ngay.

Nếu tôi có thể kéo dài trận chiến và vừa chiến đấu vừa phá hủy các Chồi Cây, tôi nghĩ mình sẽ có thể sống sót khi đối đầu với Fiorfata. Dù việc đó sẽ vô cùng khó khăn.

Tôi không thể trở về từ đây. Tôi đã xóa sổ cả khu căn cứ bằng [Thao Túng Không Gian]. Lúc này, chỉ còn trung tâm nghiên cứu số 12, nơi đặt server trò chơi, là kết nối với Yggdrasia. Biến dạng không gian vẫn tồn tại ở một vài nơi, nhưng vẫn quá nguy hiểm để tôi tự mình đi xuyên không gian.

Và kể cả khi tôi muốn trở lại trung tâm nghiên cứu số 12, tôi sẽ phải di chuyển một quãng đường gần bằng đi xuyên cả châu lục. Tôi khá chắc mình sẽ đến nơi chỉ sau một ngày, nhưng trong khoảng thời gian đó Fiorfata sẽ có thể tự do hành động. Ngoài ra, sẽ rất nguy hiểm nếu nó biết được cách tôi đến đây.

Tôi nên làm gì đây?

[Thao Túng Không Gian]

Tôi dò tìm hoạt động mạng trong khu vực.

Chắc chắn phải có. Sau cùng thì có đến tận 3 triệu người chơi mà.

“…đây rồi.”

Tôi trực tiếp dịch chuyển đến đó, dù làm vậy có hơi phí mana. Cảnh vật xung quanh đột ngột chuyển thành bên trong một căn phòng chật hẹp. Tôi xuất hiện ngay khi người thanh niên trong phòng, có vẻ là một người gốc Tây Ban Nha nếu xét theo ngoại hình, chuẩn bị đội thiết bị VR lên đầu. Anh ta trố mắt nhìn tôi.

“D-Dark Bunny Lady?!”

“…thứ lỗi, ta mượn thứ đó một tí.”

Lại cái danh hiệu đó? Tôi thực sự phải tự hỏi họ có ấn tượng gì về tôi.

Anh ta là một người chơi của World of Yggdrasia. Thiết bị VR của anh ta có thể kết nối với trung tâm nghiên cứu số 12 thông qua trò chơi.

Tôi gạt anh ta sang một bên và chạm vào thiết bị VR, kích hoạt [Thao Túng Không Gian]. Yeah, đúng như tôi nghĩ. Tôi có thể dùng nó để trở lại Yggdrasia.

Tuy nhiên, ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, người thanh niên kia hoảng hốt gọi.

“C-chờ đã! Xin hãy cho tôi chữ ký!!!”

Hả?

Tôi chui vào thế giới số sau khi ký tên vào áo anh ta. Tôi đi đến màn hình đăng nhập của World of Yggdrasia, nơi tôi chỉ đến một lần trước đây.

“Ô kìa, cô là Số 13 nhỉ? Xin hãy cho tôi xem qua ID và-argh!”

“Tránh ra.”

Nhân vật hướng dẫn của trò chơi, một con chó nhồi bông mặc tuxedo, chặn đường tôi, tôi xé tung nó bằng móng vuốt và đi đến cánh cửa trước mặt.

Tôi dùng [Thao Túng Không Gian] mở cửa và nhảy vào ánh sáng bên trong. Tôi xuất hiện ở chỗ Cây Thế Giới, nơi tôi đã chọn là nhà.

Ngay khi tôi trở lại, một quả bóng slime và một chú khỉ nhỏ vốn là hai quyến thuộc của tôi lao đến và xà vào lòng tôi.

*boing!*

“Ook!”

“Chị về rồi, Blobsy, Panda. Xin lỗi vì đã khiến hai nhóc lo lắng…”

*boing-oing!*

“Oookkk…”

Hai nhóc ấy rúc vào người tôi khi được tôi vuốt ve… hai nhóc ấy hơi run rẩy thì phải? Oh, hai đứa sợ à. Là quyến thuộc của tôi, chúng cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Fiorfata ở thế giới này.

“Nghe này, hai đứa. Chị sẽ phải đấu với nó. Thế nên hai đứa nên ở lại đây.”

*boing!!!*

“OOK!!!”

Hai nhóc ấy bám lấy tôi, có vẻ là muốn được theo cùng.

“Thôi nào, nghe lời chị. Chỉ xung chấn từ trận chiến thôi cũng đủ làm bốc hơi hai đứa. Ngoan ngoãn ở lại bảo vệ nhà của chúng ta để chị có thể chiến đấu mà không phải lo lắng…xin hai nhóc đấy.” Tôi nói trong khi nhìn vào mắt chúng.

*…boing.*

“Oook…”

Chúng miễn cưỡng rời khỏi người tôi.

Thế này là tốt nhất. Tôi muốn chúng sống kể cả khi trường hợp tồi tệ nhất xảy đến.

“Cây Thế Giới! Fiorfata đang ở đâu?!” Tôi hỏi, ngước nhìn thân cây khổng lồ. Những tán cây đung đưa, nó cho tôi biết tất cả những gì nó biết về tình hình hiện tại.

“Eh?”

Và hai ma thạch trắng, thứ tôi nhận được mỗi khi một Chồi Cây tái sinh, rơi xuống tay tôi.

Là á nhân giải phóng quân? Hay đất nước triệu hồi Fiorfata đã sụp đổ? Có vẻ ngay cả trong tình thế hỗn loạn này, Cây Thế Giới vẫn không ngừng tìm kiếm địa điểm an toàn để hồi sinh các Chồi Cây.

Nhưng một khi Fiorfata chính thức hành động, không gì có thể đảm bảo sự an toàn của các Chồi Cây vừa mới tái sinh. Tôi cần kéo sự chú ý của Fiorfata khỏi các Chồi Cây mới.

“Cây Thế Giới! Gia cố kết giới quanh ngươi hết mức có thể và đảm bảo không kẻ nào vào được đây. Nếu ngươi chết, thế giới này cũng sẽ chết theo, thế nên hãy tự bảo vệ mình. Ta đi đây.”

Ngay khi tôi kích hoạt mạng lưới Chồi Cây để dịch chuyển đến chỗ Fiorfata và cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Tôi thấy Blobsy và Panda nhìn nhau và gật đầu đầy bí ẩn.

Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn ngay khi đến nơi.

Tôi bay lên từ một Chồi Cây mới bên trong một thung lũng. Cách đó vài trăm kilomet, sương xám bốc lên từ bên trong Quarancinq.

Có vẻ tôi đã đoán đúng. Chồi Cây của Quarancinq đã bị phá hủy.

Từ trên không, tôi lao thẳng đến Quarancinq. Tại đây, bên trong ngọn tháp đổ nát, tôi thấy Fiorfata đang rải bùn xám khắp nơi.

Nhưng người sống sót chống trả bằng pháo ma thuật, nhưng ngay cả món vũ khí có thể bắn rụng cả rồng này cũng không đủ để chống lại một Ác Ma Công.

Fiorfata mỉm cười trước sự kháng vô nghĩa kia, một vết nứt chạy dài trên cái đầu nhẵn bóng của nó. Ngay khí nó sắp phóng ra luồng ánh sáng mang theo phước lành chết chóc…

—[Phúc Âm]—!”

Cái đầu của Fiorfata chỉ bị đẩy lùi một tí bởi đòn tấn công của tôi, sóng xung kích thổi bay lớp bùn xung quanh. Fiorfata vẫn ở yên đó, chỉ có cái đầu là quay về phía kẻ vừa tấn công nó, nó cười.

“Fiorfata! Đối thủ của ngươi là ta!”

---

[Shedy] [Chủng Tộc: Bunny Girl] [Đại Ác Ma Lv. 25]

・Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 84,000/97,000] 6,000↑

[Tổng Lực Chiến: 100,100/106,700] 6,600↑

[Kỹ Năng Đặc Trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian> <Hấp Thu> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ Năng Chủng Tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

[Dark Lady]

-----

[Unseelie LordFiorfata] [Chủng Tộc: Hắc Tiên] [Ác Ma Công]

・Một trong bảy Ác Ma Công thống trị Ma Giới. Một vị thần của Ma Giới.

[MP: 598,400/600,000]

[Tổng Lực Chiến: 668,400/670,000]

-----

_______________________________

A/N: Cô bé chọn cách tấn công một phần là để bảo vệ các Chồi Cây mới, nhưng cũng là để hạn chế thiệt hại . Tuy nhiên, vì đằng nào cô bé cũng phải phá hủy các Chồi Cây, cô mặc kệ thiệt hại gây ra cho những đất nước loài người.

================= 

Trans+Edit: Muttsurini

Ghi chú

[Lên trên]
Muttsurini: từ giờ tui sẽ đổi danh hiệu cũng như tên các chủng ác ma theo bộ bé mèo để các bác tiện so sánh(dành cho mấy bác chưa đọc bộ bé mèo: ác ma cấp cao nhất, “Tối Thượng Vị Ác Ma”, được chia làm ba chủng: “Ác Ma Công”, “Ma Thú” và “Ma Thần”. Số lượng lớn nhất trong ba chủng là Ác Ma Công, kế đến là Ma Thú, số lượng ít nhất là Ma Thần, ngoài ra còn có một con mèo vàng vừa là Ma Thần vừa là Ma Thú)
Muttsurini: từ giờ tui sẽ đổi danh hiệu cũng như tên các chủng ác ma theo bộ bé mèo để các bác tiện so sánh(dành cho mấy bác chưa đọc bộ bé mèo: ác ma cấp cao nhất, “Tối Thượng Vị Ác Ma”, được chia làm ba chủng: “Ác Ma Công”, “Ma Thú” và “Ma Thần”. Số lượng lớn nhất trong ba chủng là Ác Ma Công, kế đến là Ma Thú, số lượng ít nhất là Ma Thần, ngoài ra còn có một con mèo vàng vừa là Ma Thần vừa là Ma Thú)
[Lên trên]
…thỏ…con
…thỏ…con
[Lên trên]
Thỏ con!!!
Thỏ con!!!
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Bộ bé mèo là bộ nào vậy mn xin tên với
Xem thêm
Gõ akuma là ra :)
Xem thêm
Triệu hồi yuzuru tới chứ đánh sao nổi
Xem thêm
The final battle: war of nightmare and dark lady
Xem thêm
Hay r đây:)
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm