• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Đấu tranh

Chương 04: Phục thù

4 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

Tôi tiếp tục săn sóc và rắn thêm một thời gian… thực ra chỉ có 2 ngày. Sao cũng được, đây là kết quả.

[NO NAME] [Ấu quỷ] 62/99

- Một ấu quỷ vô danh. Một dạng sống tinh thần. Cực kỳ yếu ớt.

[MP: 26/26] 13↑

[Chiến lực: 30/30] 16↑

[Unique Skill: Reroll]

Bây giờ tôi có thể báo thù con sâu đáng ghét đó rồi! Chắc vậy!

Chà, dù sao thì tôi cũng cần phải đủ mạnh để giành chiến thắng trước sâu bướm. Nếu không tôi sẽ chẳng thể rời khỏi khu rừng.

Bây giờ tôi có thể sử dụng [Reroll] hai lần, nhưng nó vẫn không mấy hữu dụng. Khả năng thử lại sau một thất bại ban đầu nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng lần duy nhất tôi thành công chính là lần tôi khiến con sâu bướm cắn hụt. Hơn nữa, khi làm lại, vẫn có khả năng tôi thất bại. Ngoài ra, phần mô tả kỹ năng cũng có nói ‘cần MP’, cũng có nghĩa là đòn tấn gây càng nhiều sát thương cho tôi thì sẽ cần càng nhiều MP. 10 MP chỉ đủ để tránh cú cắn của sâu bướm.

Và cuối cùng, tôi là một dạng sống tinh thần. Chiến lực của tôi sẽ giảm thê thảm nếu MP của tôi tụt xuống.

…Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là hạn chế tối đa việc sử dụng đặc kỹ. Có lẽ nó có thể dùng như một át chủ bài.

Tôi cũng có vài phát hiện mới.

Chiến lực của quái vật và sinh vật có HP không giảm khi chúng mất MP, mà sẽ giảm khi chúng mất một lượng lớn HP. Những sinh vật như vậy thường không có vẻ mạnh. Chỉ khi chúng chiến đấu và sử dụng phép thuật, chúng mới sử dụng sức mạnh tương đương với chiến lực của chúng.

Ngược lại, các dạng sống tâm linh như tôi không có HP, bởi vì MP cũng chính là HP của chúng tôi. Cả MP và lực chiến đều sẽ giảm xuống khi nhận sát thương. Bù lại MP hồi phục nhanh hơn so với HP và tôi luôn có thể tấn công với sức mạnh tương đương với chiến lực mà không tốn MP.

Các dạng sống tinh thần thật sự không yếu như tôi nghĩ. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy bất công.

Ngoài ra, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tôi tiến gần hơn với việt học được [Identification].

Đó là tình trạng hiện tại của tôi. Lúc này, tôi có kế hoạch để trở nên mạnh hơn nhiều nhất có thể.

Hiện tại, để có một chiến thắng tuyệt đối trước lũ rắn, tôi sẽ cần phải mai phục. Tôi muốn có đủ sức để giành chiến thắng trong cuộc chiến trực diện với không một vết xước, ít nhất là vậy.

Tôi đi xuyên qua khu rừng, đủ chậm để không bị chóng mặt, trong khi tự hỏi liệu có con mồi gần đó không. Sau đó, tôi phát hiện ra một sự hiện diện ở khá xa. Tôi tập trung tầm nhìn toàn cảnh 360 độ của mình theo hướng đó.

À, đó là một con sâu bướm đỏ. Khu rừng đã nhường chỗ cho một khu đất nhỏ tràn ngập ánh mặt trời và các loài hoa. Ở đó có một con sâu bướm đang nằm nhai vài cánh hoa.

[Sâu bướm đỏ] 61/99

[MP: 28/28] 3↑ [HP: 37/37] 7↑

[Chiến lực: 35] 8↑

Huh, thật sự mạnh. Khoan đã, nó có một vết sẹo trên lưng. Nó là con sâu bướm đỏ đã giết tôi phải không?

Hiểu rồi… nó đã giết tôi để lên cấp, là vậy nhỉ?

Tôi nên làm gì đây? Nó mạnh hơn tôi, nên tôi không thực sự muốn chiến đấu với nó. Kể từ khi chết, tôi đã lấy lại được sức mạnh và mạnh hơn một chút. Chết lần nữa sẽ rất tệ.

Tuy nhiên, tôi cũng không chắc rằng mình có cơ hội gặp lại con sâu bướm đó nữa không, trong khu rừng này. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nỗi đau khi cơ thể bị ăn mòn đi từng chút, từng chút một.

Nếu có thể, tôi muốn trả thù.

Cả tôi và nó đều trở nên mạnh hơn so với thời điểm đó, nhưng tôi đã học được cách di chuyển và cách chiến đấu.Sẽ rất khó khăn nếu phải đối đầu trực diện. Tôi có thể thắng bằng một cuộc phục kích, nếu thành công.

Không phải là tôi không có cơ hội. Chiến lực của nó chỉ hơn tôi khoảng 20%. Một cú đánh mạnh từ việc phục kích sẽ cho tôi lợi thế.

Và cuối cùng, giờ tôi đã nhanh hơn nó. Tôi có thể chạy trốn nếu cuộc tình hình trở nên tồi tệ.

Tôi đưa ra quyết định và trèo lên một cái cây gần đó. Tôi di chuyển từ cành này sang cành khác để tiếp cận mục tiêu. Con sâu bướm đỏ đang ở giữa một thảm hoa, không có cái cây nào gần đó cả, nhưng khu đất chỉ rộng khoảng 5 mét. Tôi có thể tới chỗ nó chỉ với một cú nhảy từ một cành cây nhô ra.

Luồn lách, rỉ nước, bò theo những cành cây. Tôi đã quen với cách di chuyển của cơ thể này, nhưng cảm giác buồn nôn của việc mất kết nối vẫn còn đó.

Tôi nhắm…và…ngay bây giờ!

Tôi bay khỏi cành cây. Trong khi rơi xuống từ phía trên con sâu, tôi tạo ra một cái roi từ cơ thể mình và quất vào lưng nó.

Nó rít lên và quằn quại trong đau đớn. Thành công rồi!

[Sâu bướm đỏ] 60/99

[MP: 28/28] [HP: 27/37]

[Chiến lực: 33] 2↓

Tốt lắm, 30% HP đã ra đi. Không chỉ vậy, có vẻ như tôi đã đánh ngay vào vết thương cũ của nó và xé toạc nó ra, việc này gây choáng và phần nào làm giảm sức chiến đấu của nó. Giờ đây, tôi và nó mạnh ngang nhau. Nhưng với tốc độ vượt trội của mình, tôi có lợi thế hơn, dù chỉ một chút.

Tôi tiếp đất và phủ lên một phần thảm hoa. Nó nhìn tôi và cuối cùng nhận ra nó bị tấn công. Con sâu bướm gầm lên giận dữ, cơ thể nó chuyển sang màu tối hơn.

Đợi đã, đó không phải là tiếng rít bình thường…

Ngay sau đó tôi nghe thấy thêm vài tiếng rít khác. Ba con sâu bướm khác xuất hiện trên thảm hoa. Thật chứ? Đùa à?

[Sâu bướm đỏ x 3] 57/99

[MP: 20/20] [HP: 25/25]

[Chiến lực: 22]

Chúng là bạn? Cấp dưới? Một harem? Tôi từng nghe rằng ở côn trùng, con cái thường to hơn, vậy đây có phải là harem ngược không? Chết tiệt!

Lũ sâu bướm mới xuất hiện nhỏ và yếu hơn con sâu bướm đỏ - nhầm, đỏ thẫm tôi vừa tấn công nhưng vẫn mạnh hơn lũ rắn.

Kế hoạch đã thất bại. Giờ là lúc bỏ chạy.

Bốn con sâu bướm ở bốn góc, đồng loạt lao về phía tôi. Tôi nhảy về phía đối diện với con màu đỏ thẫm.

Nó rít lên, ngẩng đầu lên như một con rắn và nhổ axit. Tôi né tránh vào bay như một con bướm… nếu bướm không có cánh và được làm từ đất sét, thôi sao cũng được.

Xúc tu của tôi đập vào đầu nó. Ôi, đau hơi đau một tí. Tôi đã đập vào nanh của nó? Nanh nó vẫn còn dính axit? Dù sao thì, tôi nên cố gắng tránh tấn công miệng nó từ giờ.

Nó bắt đầu vặn vẹo và quằn quại, dường như rất đau bởi cú phản đòn của tôi. Này, tìm chỗ khác mà vặn vẹo được không? Thím đang chắn đường thoát của tôi đấy.

Trong lúc đó, ba con sâu kia đã đuổi kịp.

Một tiếng rít kèm theo một viên đạn khác. Chờ đã, lửa? Là lửa, không phải axit?! Con sâu bướm đỏ thẫm đó vừa phun lửa vào tôi! Phạm vi cũng vô cùng ấn tượng. Ngọn lửa thiêu rụi cả tôi và con sâu bướm đỏ sau lưng tôi một cách không thương tiếc. Tàn nhẫn quá!

[NO NAME] 56/99

[MP: 22/26]

[Chiến lực: 26/30]

Ôi trời, mất cả đống điểm. Tôi không thể để thứ đó đánh trúng tôi lần nữa. Con sâu bướm bị nướng bắt đầu cử động trở lại. Mùi thơm quá.

Trong khi đó, một con sâu bướm đỏ khác đã đuổi kịp tôi. Có vẻ như những con sâu bướm đỏ nhỏ hơn nhanh hơn con màu đỏ sẫm.

Nó cố cắn tôi. Tôi chỉ kịp xoay xở để cú cắn chỉ sượt qua và phản công.

[NO NAME] 55/99

[MP: 20/26]

[Chiến lực: 24/30]

Nếu cứ thế này tôi chắc chắn sẽ chết. Con sâu bướm đỏ cuối cùng đã không đến gần hơn, dường như là loại cẩn thận, trong khi con sâu đỏ thẫm lại phun lửa lần nữa. Con sâu tôi đang chiến đấu lại cố gắng cắn tôi, không hề quan tâm ngọn lửa sắp ập đến. Tôi di chuyển vào giữa nó và ngọn lửa, và rồi lửa bao trùm cả hai chúng tôi.

[Reroll]

Tất cả ngọn lửa xung quanh tôi đột nhiên di chuyển và đốt cháy con sâu bướm đỏ, trong khi tôi thì không hề hấn gì. Ơn trời nó hiệu quả!

[NO NAME] 55/99

[MP: 10/26]

[Chiến lực: 15/30]

Như dự đoán, MP và lực chiến của tôi tụt thê thảm. Thiệt hại có thể thấp hơn nếu tôi cứ để ngọn lửa trúng vào mình, đúng vậy, nhưng đây là một phần của kế hoạch.

Con sâu bướm đã cận kề cái chết. Ngay bây giờ, toàn lực tấn công!

Lũ sâu bướm dường như khá mềm. Sau khi đánh con sâu bướm thứ 2 bị nướng vài cú, một làn sương thoát ra.

[NO NAME] 54/99

[MP: 16/33] 7↑

[Chiến lực: 21/38] 8↑

Một sự tăng cường sức mạnh khá tốt. Thêm vào đó, MP của tôi đã được phục hồi, dù chỉ một chút.

Nhìn thấy đồng loại ngã xuống, con sâu bướm đỏ thẫm rú lên.

Bây giờ ngay cả con sâu bướm cẩn thận cũng tham gia vào cuộc chiến, dường như sợ hãi sự giận dữ của người vợ. Nó di chuyển xung quanh và phun axit vào tôi. Việc đó khá thông minh, đối với một con sâu. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu nó có phải là một trong những alpha tester bí mật khác không, nhưng mặc dù có trí thông minh, nó không thông minh theo kiểu con người.

Tôi di chuyển đến giữa hai con sâu và cúi thấp xuống. Cả hai cùng nhổ những viên đạn tương ứng của chúng cùng một lúc, chúng chạm nhau ngay bên trên tôi và tan biến, thế là lũ sâu quay sang cắn nhau.

Con sâu bướm đỏ thẫm chìm trong thịnh nộ và thay đổi mục tiêu thành kẻ phun axit. Tôi đã có cơ hội để kết liễu con sâu bướm bị nướng đầu tiên.

[NO NAME] 53/99

[MP: 22/40] 7↑

[Chiến lực: 28/45] 7↑

Tôi đã hồi phục gần như bằng với lúc bắt đầu trận chiến.

Con sâu bướm đỏ thẫm rít lên, thu hút sự chú ý của tôi. Nó đã cắn chết con sâu phun axit. Aww…lãng phí quá.

[Sâu bướm đỏ thẫm] 52/99

[MP: 10/33] 5↑ [HP: 24/42] 5↑

[Chiến lực: 38] 5↑

Và nó cũng mạnh hơn một chút, nhưng đúng như tôi dự đoán, nó không lấy lại được HP. MP cũng gần như cạn kiệt. Việc phun lửa cũng có cái giá của nó nhỉ.

Ngoài ra, hóa ra những cái tên không thực sự là tên thật, tên chính thức. Chúng thay đổi theo nhận thức của tôi.

Nó vẫn có chiến lực cao hơn tôi, nhưng tôi đã đi xa đến mức này. Tôi sẽ không chạy.

Tôi kích động nó bằng một cú nhảy và một lần nữa nó phun lửa, vẫn bị kiểm soát bởi cơn thịnh nộ.

Bây giờ, không còn bất kỳ thứ gì để thế mạng nữa, vì vậy [Reroll] chắc chắn sẽ tốn MP hơn rất nhiều. Và nó có thể sẽ thất bại nữa.

Vì vậy, tôi không thèm né. Tôi bị nó đốt cháy. Nó đau đến mức mà tôi sẽ khóc nếu tôi vẫn có nước mắt, nhưng tôi vẫn lao về phía trước và bắt đầu một trận đấu trực diện.

Ba phút kể từ khi cuộc đấu bắt đầu, con sâu bướm đỏ thẫm đột nhiên yếu đi, những cú đánh của nó không còn làm tôi đau như trước nữa. Đúng như tôi dự đoán.

[Sâu bướm đỏ thẫm] 51/99

[MP: 1/33] [HP: 16/42]

[Chiến lực: 38]

Cạn kiệt MP sẽ khiến nó bất tỉnh. Vì vậy, nó không thể sử dụng ma thuật, việc này sẽ khiến nó không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Giờ nó chỉ là một con sâu bướm không hơn không kém.

Cuộc chiến tiếp tục thêm một lúc nữa, và con sâu bướm đỏ thẫm cuối cùng cũng gục ngã. Chiến thắng của tôi đã được đền đáp bằng màn sương quen thuộc.

[NO NAME] [Ấu quỷ] 48/99

- Một ấu quỷ vô danh. Một dạng sống tinh thần. Cực kỳ yếu ớt.

[MP: 17/55] 15↑

[Chiến lực: 25/60] 15↑

[Unique Skill: Reroll]

[Có thể tiến hóa]

Tốt, tốt, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sâu bướm không còn là mối đe dọa nữa…hmmm?

…tiến hóa?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for chapter.
Có vài đóng góp:
"Con sâu tôi đang chiến đấu lại cố gắng cắn tôi, không hề quang tâm ngọn lửa sắp ập đến. " -> quan tâm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa. Cảm ơn bạn. Nếu còn lỗi nào bạn cứ comment cho mình biết.
Xem thêm
TRANS
CVTER
Tem
Xem thêm