Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 24: Tất cả những gì cần làm là đánh bại hết thôi

20 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

Rèn luyện cơ bắp, nhờ Raina giúp tập luyện để tăng sức bền, và xuống những chỗ sâu dưới Dungeon.

Có vẻ như một tuần đã trôi qua nhanh chóng khi ba người chúng tôi sống cùng nhau thời gian vừa rồi.

Và rồi, khi tôi nhận ra thì vòng loại thứ nhất của Cúp Kiếm thần đã tới.

Về trình độ thì sẽ là 400 kiếm sĩ hạng C và hạng D, nên nếu đấu một chọi một thì thật rắc rối, vì vậy mà mười kiếm sĩ sẽ đấu cùng lúc.

Tôi mới đến thành phố này nên tôi chỉ mới hạng D. Vì vậy, tôi sẽ tham gia bắt đầu từ vòng loại thứ nhất này.

『Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu trận thứ tư! Nếu bạn là người sẽ tham gia thi đấu, xin hãy lên sàn đấu!』

Fumu. Hình như đến lượt mình rồi.

Đích đến là vị trí được xác định sẵn trên sàn đấu.

Sàn đấu tròn một cách không bình thường, và mười người xếp thành hàng cách đều nhau.

Chỉ có một người tham gia có thể vượt qua để tới vòng kế tiếp.

Đó là người còn lại sau cùng mà không mất <Kago>.

"Arel-san! Làm hết mình đi! --Mà sao lại, tất cả đối thủ đều tới từ Black Blade là thế nào!?"

Tôi chẳng cần thế đâu, nhưng Lilia đã đến cỗ vũ cho tôi.

"Kukukuku, thật đáng tiếc phải không, [Vô chức] nhỉ?"

"Như cô gái kia nói đấy, bọn ta là kiếm sĩ từ Black Blade."

"Iyaaa~, chẳng phải chuyện đó trùng hợp đến đáng sợ sao?"

"Đúng thế, chín người ngoài cậu là kiếm sĩ từ cùng một guild."

Đối thủ cười nhạo tôi trong khi nói gì đó như thế.

"Làm thế nào mà lại là trùng hợp được chứ! Nghĩ thế nào thì cũng là sắp đặt hết! Chắc hẳn chúng đã mua chuộc người trong cuộc để can thiệp rồi!"

Lilia hét lên như thế.

"Oioi, đừng nói xấu thế chứ."

"Đây là kết quả của rút thăm công bằng mà."

"Nếu là thế, thì đưa ra bằng chứng đi"

Chúng phủ nhận.

Có ngu mới để lại bằng chứng ấy.

Bạn hiểu rồi đấy, và Lilia đáp lại "Gununununu" mà không nói được gì.

"Rắc rối thật, nhưng cô khỏi lo đi."

Tôi nói.

"Tóm lại, cứ hạ một lúc hết cả lũ là được."

Nghe tôi nói thế, đối thủ nhướng mày.

"Đừng khoác lác!"

"Để tao nói cho nghe, tất cả chúng tao là hạng C hàng đầu đấy."

"Cho dù mày có đánh bại được bao nhiêu kiếm sĩ hạng A rồi đi nữa, mày sẽ không thể nào thắng chừng này người đâu."

"Tên khốn ngươi sẽ bị hạ ở vòng loại thứ nhất của Cúp Kiếm Thần!"

Chúng nói vậy đấy. Nhưng ngay từ đầu tôi thừa biết chúng đã can thiệp vào rồi.(?)

"Mấy người biết không? Chó yếu thì sủa to."

"""Mày nói gì?"""

"Giống như các người bây giờ ấy."

"""Thằng chó…"""

『Eeee~tto ....』

Trọng tài bối rối không biết phải làm sao, nhưng vì ai cũng thể hiện thái độ sẵn sàng chiến, nên cứ bắt đầu trận đấu như đã dự định là khôn ngoan.

"Giờ thì, trận đấu bắt đầu!"

Chín tên ngoài tôi rút kiếm ra cùng lúc.

Và đồng thời thu hẹp khoảng cách.

"Ta sẽ nói với các người một điều nữa."

Tôi mạnh dạn tiến đến trung tâm sàn đấu tròn.

"Ngu thế."

"Tự đặt mình vào vị trí bất lợi nhất à!"

"Hahahaha, chiến thắng này là của chúng ta!"

Chúng ngay lập tức bao vây tôi.

"Hỗn chiến chính là lúc sức mạnh lớn nhất của [Kiếm Công chúa] được bộc lộ."

Ngay sau đó, chúng nhảy tới từ mọi hướng.

--- "Kiếm Vũ"[note19154]

"""Cái g-!?"""

******

Fumu.

Rốt cuộc, chúng là kiếm sĩ hạng C thật à?

Dù cho vượt trội về số lượng, vậy mà chẳng được như mong đợi.

"... Kh-không thể nào…?"

"Thậm chí với số lượng này… vẫn bị đánh bại ư…?"

"Qu-quái vật…"

Chín kiếm sĩ kia đều mất đi <Kago>.

Miệng chúng lẩm bẩm những lời đó.

"Khoảng năm phút nhỉ. Không ngoài dự đoán, thật khó để mình tiếp tục dùng "Kiếm Vũ"... Maa, giờ đây cũng đâu phải vấn đề gì lớn.

Skill đó thật thanh thoát và đẹp đẽ, tôi khó thực hiện lắm.

Nhận thức mọi hướng một cách sắc bén, sau đó sử dụng "Sakiyomi"[note19156] toàn lực.

Hơn nữa, nó dùng "Shukuchi"[note19157] liên lục và ép toàn bộ cơ thể bằng tốc độ và sự nhanh nhẹn đó.

Khi nói đến skill của [Kiếm Công chúa], là [Chức nghiệp tối thượng][note19155] , thì sự kiệt quệ về thể lực vẫn còn dữ dội.

Song, chuyện này đã dễ dàng hơn chút so với lúc trước nhờ tôi có rèn luyện cơ bắp gần đây.

Có lẽ một giờ là giới hạn của tôi hiện tại.

『N- người còn lại là từ Dragon Fang, Kiếm sĩ Arel! Đã xác định được người vào vòng hai!』

Vòng hai của vòng loại thứ nhất diễn ra vào ngày hôm sau.

Số người đã giảm từ 400 xuống 40 trong vòng đầu, ở vòng hai này dường như cũng có nhiều hơn một người đấu cùng lúc.

Tuy nhiên, lần này là năm người cùng lúc và một người sẽ thắng.

"Fumu? Lại nữa, tất cả chúng đều từ Black Blade sao?"

Khi trận đấu của tôi bắt đầu, bốn người kia cho thấy rằng tôi không hề có đồng minh nào.

"Chuyện đó không đúng! Ngay từ đầu, hợp tác và đánh bại kẻ địch mạnh nhất, là nguyên tắc của vòng loại này rồi!"

Hình như tôi bị coi là một kẻ địch mạnh, và chúng có vẻ đã lên kế hoạch chiến đấu cùng nhau.

"Ra vậy, nhưng nếu muốn đánh bại ta, mấy người cần phải có ít nhất mười người."

"""Gaa- !?"""

*

Sau chiến thắng ở vòng hai, thể lệ thi đấu đã thay đổi thành một-chọi-một với tám người giành chiến thắng từ đầu đến giờ.

"Để khỏi phiền, tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể sắp xếp cho các trận đấu được bắt đầu cùng lúc."

Tôi cố gắng đưa ra một đề nghị cho ban quản lý trong khi nói thế.

"Khoa- Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu chuyện đó xảy ra, tất cả sẽ bao vây anh lần nữa đấy?"

"Thế thì càng nhanh."

"Các đối thủ là những kiếm sĩ đều đã giành chiến thắng từ đầu đến giờ đó! Có lẽ trình độ của ai trong số họ cũng đều là kiếm sĩ hạng B đó!"

"Nói cách khác, trình độ cỡ Lilia đúng không? Không thành vấn đề."

"Thế nào mà nó lại trở thành một chuyện gì đó phức tạp vậy chứ!"

"Mà nhân tiện, ban quản lý đã chấp thuận rồi."

Và như thế, tám người bao gồm cả tôi bước lên sàn đấu cùng lúc.

"Đừng có tự mãn…"

"Chúng ta đều là hạng C, một mình mà đòi đánh bại hết sao?"

"... Tốt thôi, tao sẽ đập mày hết sức có thể.."

Bảy người còn lại đang nhìn tôi với anh mắt đầy sát ý.

… Sao mấy người đều tức giận quá vậy?

Ghi chú

[Lên trên]
Đừng hỏi vì sao mình không để Romaji, cái nào thấy hay+ngầu thì dịch xD
Đừng hỏi vì sao mình không để Romaji, cái nào thấy hay+ngầu thì dịch xD
[Lên trên]
最上位職/Tối thượng vị chức, lần trước mình dịch nhầm cái này, mà lạ là tối thượng lại không bằng siêu cấp =))
最上位職/Tối thượng vị chức, lần trước mình dịch nhầm cái này, mà lạ là tối thượng lại không bằng siêu cấp =))
[Lên trên]
Thấu thị tương lai
Thấu thị tương lai
[Lên trên]
Súc địa/Kỹ thuật áp sát nhanh
Súc địa/Kỹ thuật áp sát nhanh
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Logic thế éo j z ta. Mấy thằng rank A đánh còn k đụng được nó cái nào đằng này lại kéo nguyên đám rank C mà đòi ăn nó. Vãi cả tư duy logic?????
Xem thêm
Đấu kiếm nhiều nên rớt não chăng
Xem thêm
@D dragoncry: chắc z hoặc là hít cần nhiều nên ngáo đá cả đám rồi. Chứ k thể giải thích đc !!!!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Làm khó main vãi lều :-)
Xem thêm
:v ngu thật đấy :v
Xem thêm
Khi bạn có skill AoE nhưng địch lại muốn xài số lượng hơn chất lượng =))
Xem thêm
Hôm trước đánh thắng kiếm sĩ hạng A rồi mà nhỉ? Sao không đặc cách cho thằng bé luôn đi. Mắc công nó chặn đường thăng tiến của người khác quá :))
Thanks
Xem thêm
thứ hạng nó chưa tăng, với lại nó ko dc ai đứng ra bảo lãnh đặt cách
Xem thêm
TRANS
Ăn hiếp quá trớn =))
Thanks~
Xem thêm
Thank trans nha
Xem thêm
Hay .Thank trans
Xem thêm