Otonari no Tenshi-sama ni...
Saeki-san Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Đêm bão tố (Gamers ưu đãi)

4 Bình luận - Độ dài: 701 từ - Cập nhật:

Đêm bão tố (Gamers ưu đãi)

"Đến lúc nào thì con mới thiết lập mối quan hệ với Mahiru-chan đây."

Lúc này cơn bão tố Shihoko đến vào ban đêm, Amane nhận được cuộc điện thoại và liên tục nhíu máy.

"Con đã nói là không có loại tình cảm này, con cũng không có ý định thiết lập mối quan hệ với cô ấy đâu."

Sau khi Amane kiên quyết phủ nhân, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh "Haiz ——" đầy bất mãn.

"Tại sao con nghe trông giống như đang đáng tiếc vậy."

"Dù sao thì con không hề có chút hứng thú đối với cô gái như vậy, mà cũng có thể dẫn cô ấy vào trong nhà. Thế nên ta chắc chắn phải nghi ngờ mà phỏng đoán một chút rồi."

"Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, mẹ bảo ba nghe điện thoại đi. Nếu để cho mẹ truyền lời thì nhất định sẽ nói là không có."

"Con thật không lễ phép gì cả. Muốn Shuto nghe điện thoại là được rồi, hẳn là bố con cũng muốn nói chuyện với con đó."

Nếu để cho Shihoko truyền lời, mặc dù bà có thể truyền đạt đại khái, nhưng rất có thể sẽ phóng đại lên. Amane nuốn nói rõ sự thật.

Sau khi đầu bên kia điện thoại phát ra một hồi tiếng vang, tiếp theo chính là giọng thấp trong suốt.

"Alo, là bố đây."

"Bố, đừng hoàn toàn tin tưởng lời mẹ nói."

Vừa mới đổi người, Amane liền nói như thế. Tiếp đó, đầu bên kia điện thoại truyền ra âm thanh "Quá tốt" của Shihoko và Amane lựa chọn không đếm xỉa đến. Shuto cười nói "Ừm, bố gần như hiểu rõ ràng tình hình hiện tại".

"Có đúng là hàng xóm đang nấu cơm cho con hả? Bởi vì đứa trẻ đó rất ngoan và đáng yêu, cho nên Shihoko mới có thể hưng phấn đến vậy."

"Không sai."

"Ừm, ta hiểu rồi, cũng biết Amane rất tin tưởng đứa trẻ kia... Shiina."

Nghe được Shuto nói "Bằng không cả hai sẽ không cùng nhau trải qua ngày nghỉ ở trong nhà mình", Amane cũng ngậm miệng lại.

Khác với Shihoko, âm thanh của Shuto rất bình tĩnh, không phải là đang trêu đùa, mà chỉ nói ra cảm nhận của ông, thế nên Amane không có cách nào phản bác mãnh liệt. Trên thực tế, nói rất tin tưởng cũng không sai.

"Dù sao bố sẽ không nói gì cả. Suy cho cùng, Amane lập giao ước với cô bé đó. Nhưng con đừng hoàn toàn dựa vào con bé."

"Con biết chứ."

"Hơn nữa, bố rất vui mừng vì Amane có thể có một người rất hiểu mình, bởi vì Amane rất lãnh đạm và khiến cho người khác không yêu thích. Bên cạnh có thể có một người hiểu con ở trong đám bạn bè, điều này khiến bố rất vui mừng."

Chính là vì mới gần đây Shuto thấy Amane trở nên không tin tưởng người khác ở trong một khoảng thời gian ngắn xuất phát từ các loại nguyên nhân, cho nên âm thanh hiện tại của cậu mới có thể lộ ra sự ổn định và vui sướng. Lúc Amane học sơ trung gây rất nhiều phiền toán và lo lắng cho Shuto, cho nên cậu nhỏ giọng trả lời với sự áy náy. "Vâng."

"... Haiz, bố có nên đi một chuyến cùng với Shihoko đến đây hay không. Dù sao đó cũng là người Amane tin tưởng đến mức có thể mời vào nhà, bố muốn gặp cô ấy, hướng về phía cô ấy mà nói lời cám ơn vì đã chiếu cố đứa con trai mình."

"... Đừng đột nhiên đến đây, Shiina sẽ bị dọa cho sợ đó."

"Cái này bố biết chứ. Chỉ lần này bố không gặp Amane, nếu lần sau có cơ hội có thể đi một chuyến là được rồi."

Shuto cười nói khi ông rất mong đợi cho lần tiếp theo, vì vậy Amane quyết định để cho Mahiru chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm gặp mặt vào lần sau.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sao thấy nó giống giống cái truyện nào ý nhỉ, giống mà cũng khác, nghi nhà amane là yakuza!!!
Xem thêm
Chương này là ngoại truyện hay gì vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
​​​​ngoại truyện
Xem thêm
Chưa j đã chuẩn bị ra mắt bố mẹ ck r :))
Xem thêm