Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太) Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Thế giới

6 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Hoolz là tên gọi của lục địa này. Hơn hết, con người vẫn không hề hay biết về sự tồn tại của bất kỳ lục địa nào khác. Họ không biết về những thứ nằm bên ngoài đại dương, nên họ cứ cho nó một cái tên và gọi nó là thế giới.

Đó là một lục địa hình bánh rán, Không bao gồm những bán đảo nằm rải rác mà chúng được kết nối với nhau thành một chiếc nhẫn khổng lồ. Có những bến cảng trên các hòn đảo và nhiều cái khác trên khắp lục địa. Vì thế thuyền là phương tiện chính con người sử dụng để tương tác với nhau.

Tỷ lệ của phần biển nội địa với phần đất liền là vào khoảng 7-3.

Do hình dạng của lục địa, tầm quan trọng của tuyến đường bộ và đường biển di chuyển giữa các quốc gia đều như nhau. Xe ngựa chạy xuyên gió và thuyền nhờ sức gió mà chạy. Một thiên tài có thể sử dụng phép thuật để thắp một ngọn lửa và một người sẽ không đạt được hạnh phúc nếu không biết tìm kiếm cơ hội trên đất liền.

Có người, có quỷ, có người thú, có đấng toàn năng theo dõi con người và cả những linh hồn bị lãng quên.

Có sự đấu tranh sống còn của kẻ mạnh, có sự chênh lệch giai cấp giàu nghèo, có cả sự phân biệt với nơi sinh ra và nơi tồn tại phép thuật. Nếu con người tồn tại những xúc cảm, thì số phận của chúng là ngẫu nhiên không thể đoán trước.

Huyền thoại về sự bình an đã tận diệt.

Sự cai trị của loài người đã bị lật đổ, thế giới này đang rơi vào tay loài quỷ.

Ta sẽ giải thích tình trạng của lục địa này một cách dễ hiểu hơn.

Đầu tiên, hãy hiểu vị trí các quốc gia bằng cách tưởng tượng Hoolz là một chiếc đồng hồ.

Từ số 2-4 là đất nước có sức mạnh vượt trội về kinh tế Indira

Từ số 4-5 là ngôi đền dẫn đầu Seneca of the Salia Faith (SSF)

Từ số 5-8 là tiểu bang nhà nước quân sự Folkus

Từ số 8-9 là ngôi làng của người thú Rilu Maa

Từ 9-10 là vùng đất của các tinh linh giám hộ Ista

Và từ 10-2 là lãnh thổ của loài quỷ, Augusta

Ta sẽ bỏ qua phần chi tiết các hòn đảo trong vùng biển nội địa và các thôn quê nhỏ giữa các quốc gia.

Nằm về phía cực bắc của Ista, chạy dọc theo biên giới của Augusta bên trong rừng Ungiving có một ngôi làng nhỏ.

Một nơi gọi là làng Nile.

Những người dân ở Hoolz không thể nào quên

Vì đây là nơi khởi nguồn của mọi chuyện.

Trong số loài người nó được gọi với cái tên The First Lost( ファースト・ロスト hay còn gọi trận thua đầu tiên)… Là nơi đầu tiên biến mất.

Đúng vậy, loài người đã bị hủy diệt từ Ista cho đến Rilu Maa. Sau đó một chính phủ tự trị được lập lên ở Indira, nó đang phát triển cường thịnh và trở thành một khu kinh tế đặc biệt.

À thì, đó là con người luôn có những suy đoán của riêng bọn chúng.

…Về phần văn hóa của các quốc gia, ta sẽ đi sâu một chút.

Nhân tiện, trong kinh thánh của tín ngưỡng Salia Faith về thế giới này ( Mọi hành vi tôn thờ các tín ngưỡng khác sẽ bị coi là dị giáo và những người đó sẽ có chiều hướng bị hành xác), Có viết rằng Chúa là người đã tạo ra lục địa này.

Vào ngày đầu tiên, Chúa xuất hiện ở thế giới.

Vào ngày thứ 2, muốn có một nơi để đứng, Chúa tạo ra mặt đất.

Vào ngày thứ 3, Chán mặt đất, trong khi trung tâm lục địa lại quá trống trải vì thế phần biển nội địa đã được tạo ra.

Vào ngày thứ 4, các thiên sứ được tạo ra để thay Chúa làm những công việc vặt.

Vào ngày thứ 5, Thần đem hơi thở cho cây cối, đất đai bao phủ lấy trái đất.

Vào ngày thứ 6, Chúa tạo ra bản sao của mình, đó chính là loài người sau này. Sau đó những sinh vật khác cũng dần xuất hiện.

Vào ngày thứ 7, Do Chúa đang nghỉ ngơi vì mệt mỏi, một con quỷ xuất hiện từ phía đại dương tranh thủ lỗ hổng này và xâm nhập vào thế giới.

Nhưng bản gốc của kinh thánh đã thất lạc từ lâu, nên việc xác minh đúng hay sai, chẳng ai biết.

Tuy nhiên vẫn có những người tin vào chúng vì những người xung quanh họ cũng tin, có những người thì lợi dụng tình yêu của tín ngưỡng đạo giáo rồi lan truyền chúng đi để lấy tiền.

Điều đó là hiển nhiên, chẳng ai nghi ngờ về sự tồn tại của chúa.

Song niềm tin đó đến từ đâu. Chúa không nói.

Kỹ thuật điều khiển linh hồn của Ista bằng công nghệ cũng thất lạc.

Có những người thì tận mắt nhìn thấy thiên sứ. Tuy nhiên, người đó phải là con chiên cực ưu ái mới được thấy nên bằng chứng đó không có sức thuyết phục.

Vì thế, thứ duy nhất khẳng định sự tồn tại của chúa, không ai khác chính là ác quỷ.

“Đặc biệt là bây giờ, lượng người cầu nguyện ở lục địa tăng lên tương đương với số người có thể mở miệng cầu nguyện. Cho dù chúa hoàn toàn có thể khước từ lời cầu nguyện của kẻ đang đứng trước bờ vực cái chết… Con người vẫn không bao giờ ngừng cầu nguyện cho đến khi toàn bộ bọn chúng bị dồn tới nước đường cùng. Đó cũng là lí do khiến các ngươi phải bị tận diệt.”

“Tai tôi đau quá. À làm ơn làm ơn, cứ tiếp tục”

“…….Ke, Cuộc trò chuyện này đã lạc đề rồi. phiền nhiễu đủ rồi đấy, còn chuyện này có thích hợp không? Khi nghe vào thời điểm như thế này, ngươi ngu dốt tới mức nào vậy”

“Vâng, lỗi do tôi. Được nuôi dạy thiếu thốn. Nên có những điều tôi tò mò muốn được xác nhận.”

“Hài hước ghê, ngươi có thể cúi đầu dễ dàng như vậy, đó chính là lí do khiến ngươi nghèo bền bỉ đó ngươi biết không… hơn nữa, ngươi được sinh ra ở Ista phải không?. Đối với những người luôn tin vào các tinh linh như ngươi, sẽ không hay khi nghe chuyện về Chúa trời thay vì các tinh linh đâu.”

“Tôi không cảm thấy phiền đâu… Mà thôi, tôi rất biết ơn về sự quan tâm của cô”

“thấy vui?... Mới đây, Người thú và loài quỷ như bọn ta còn bị gọi là ác quỷ, dẹp mẹ cái chúa trời khốn kiếp đó và chấp nhận cái tình trạng này đi.”

Được rồi?

Nếu hiểu rồi thì ngươi nên nhanh chóng rửa đống bát này đi!

Để có một bữa ăn miễn phí… giống của “con người”, không có kế hoạch nào đáng hy vọng đâu, Nine!

Với ngươi thì bầu trời luôn xám xịt kể cả chút ánh sáng lẻ loi từ mặt trăng cũng chẳng có đâu.

Đừng quên rằng, ta lúc nào cũng có thể cắn thẳng vào đầu ngươi!

=====================

Đó là những lời của thủ lĩnh người sói cận vệ của quỷ vương, Gallon-san nói sau lưng tôi khi tôi đang lên kế hoạch thoát khỏi chỗ đó.

Nhưng một thứ như kinh thánh của Salia cũng được tuyên truyền giữa đám quỷ cũng là một điều khá thú vị đấy chứ. Bản thân tôi cũng không quá hứng thú với nó, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì khi nghe.

Mà cô cũng không cần cắn vào đầu tôi để che giấu sự bối rối của cô đâu, cứ công nhận trò chuyện với tôi rất là thú vị đi.

Tâm trạng của người phụ nữ ghét chúa đó càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng sẽ chẳng sao đâu. Bài giảng truyền giáo đã kết thúc, giờ là thời gian làm việc. Rửa bát và nhặt nguyên liệu. Sau đó là cuộc trò chuyện ngọt ngào và đầy tôn trọng với quỷ vương, sau nữa là làm thú nhồi bông cho cô em bé nhỏ của cô ta.

Ahhh, Niềm vui của sự lao động – hay là đồ “ăn liền” của lũ quỷ.

=============

Đó là người sống sót duy nhất Của First Lost, năm nay đã 22 tuổi. Số phận anh lúc nào cũng đen đủi.

Nine, Đây chính là tình huống mà anh đang rơi vào.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hay. Rửa chén nhanh còn tìm quỷ vương :v
Xem thêm
TRANS
thanks.
Xem thêm
1 cuộc đời hạnh phuk quanh dàn harem..., chắc là ko có đâu =.=
Xem thêm
Ukm..... Chúa quỷ là con trai có phải hơn ko
Xem thêm
Nữ bác à ☺️
Xem thêm