• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 03 - Chủng tộc mạnh nhất

24 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:

Điểm tổng kết:

Các môn: trên 7,0

Văn: 3,6

==> Học sinh trung bình

Đm đồn như lời :vvv

----------------------------------

Có những tồn tại được gọi là『Chủng tộc mạnh nhất』.

Có thể so sánh được với thám hiểm gia hạng S......hoặc có thể nói, đó là những chủng tộc với sức mạnh quá đỗi phi lý.

Long tộc.

Tinh linh.

Thánh tộc.

Có rất nhiều 『Chủng tộc mạnh nhất』trên thế giới này......

Và chủng tộc bất thường nhất trong số đó là『Miêu tinh linh』.

Đó là một cái tên dễ gây hiểu lầm, nhưng họ không phải là những bóng ma mèo.

Cũng không phải là những ác ma, mà là một chủng tộc tinh linh giống mèo.

Họ trông giống như những người bình thường được gắn thêm đuôi và tai mèo vậy.

Họ còn được biết đến như một chủng tộc hiền hòa và thân thiện.

Ngoài danh hiệu『Chủng tộc mạnh nhất』, họ cũng mang một vẻ đẹp lạ thường. Đến nỗi trước kia họ được người ta tôn sùng như những thần tượng vậy.

Mặc dù tính cách của tộc『Miêu tinh linh』là như vậy, nhưng sức mạnh của họ cực kỳ lớn.

Họ có thể đấm nứt mặt đất bằng tay không, nhảy tới tận tầng cao nhất của những đám mây, và chạy với vận tốc ngang ngửa vận tốc âm thanh mà không cần công cụ hỗ trợ.

Nghe nói sức mạnh vật lý của họ được đẩy lên cực hạn vì họ không thể sử dụng phép thuật, và nếu đấu tay không với họ thì ngay cả quỷ vương cũng chưa chắc chiếm phần thắng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh từng xảy ra trong quá khứ, số lượng cá thể của họ đã giảm mạnh.

Họ hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng, nên rất hiếm khi có thể gặp được họ.

Nếu bạn gặp được một trong số họ, thì cũng chỉ là do may mắn. Bình thường, bạn không bao giờ có thể tìm được họ tại bất cứ đâu.

Và một cô gái tộc『Miêu tinh linh』hiện đang ở ngay trước mặt tôi.

「Hagu, hagu, hagu! Amu, amu! Paku, paku, paku, paku, paku, gokun!」[note15333]

Cô gái 『Miêu tinh linh』này đang càn quét hết số đồ ăn dự trữ còn lại trên người tôi.

Tôi cũng đang cố gắng ăn nhanh hết sức.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn tiếp tục càn quét chỗ đồ ăn một cách điên cuồng.

Nếu các bạn thắc mắc, thì cô ấy trông như một con thú hoang khi thấy thức ăn vậy.

Tôi đã bị thuyết phục.

Nếu đó là『Miêu tinh linh』, thì một con hổ sát thủ không là gì đối với họ cả.

「Puha!!!」

Sau khi ăn hết toàn bộ số đồ ăn mà tôi mang đi, như thể đã thỏa mãn, cô gái ấy mỉm cười.

......Nếu nhìn kĩ, cô ấy trông thật đáng yêu.

Mái tóc dài mượt óng lên dưới ánh nắng.

Đôi mắt màu xanh long lanh như ngọc lục bảo.

Nếu không có đôi tai và đuôi mèo, thì tôi sẽ hoàn toàn bị thuyết phục nếu cô ấy nhận mình là công chúa đến từ một đất nước nào đó.

「Cô đã xong chưa?」

「Un! Cảm ơn nhiều, mình đã được cứu...... Mình đã nghĩ là mình sẽ chết mất」

「Đừng phóng đại lên như thế」

「Không hề phóng đại đâu. Mình đã thấy hình bóng của ông và bà, những người đã lên thiên đàng vì không ăn không uống suốt nhiều ngày, vẫy tay ở phía bên kia suối vàng」

Dường như trường hợp của cô ấy là do vô tình xảy ra thôi.

Thật tốt khi tôi có thể giúp cô ấy lấy lại được thể trạng của mình.

「Ah, quên mất, mình chưa giới thiệu. Xin lỗi nhé, ân nhân cứu mạng. Tên mình là Kanade. Như cậu thấy đó, mình là một cô gái tộc『Miêu tinh linh』♪」

「Tên tôi là Rein Shroud, một thám hiểm giả...... sắp thôi chứ giờ chưa phải đâu」

「Cậu định làm thám hiểm giả à?」

「Tôi đang làm dở bài kiểm tra. Và, trong lúc đó thì tôi tìm thấy cô」

「Đừng như vậy, mình muốn cậu gọi mình là Kanade♪」

「Vậy thì, cô có thể gọi tôi là Rein」

「Un! Rất hân hạnh, Rein♪」

Và đó là cuộc gặp gỡ của tôi và Kanade.

......Và đó cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên với người bạn đời của tôi.

――――――――――

「Eh, vậy là Rein từng ở tổ đội anh hùng à」

Khi tôi định quay về thành phố, thì Kanade nói rằng cô ấy muốn đi theo tôi.

Chuyện đó đối với tôi cũng không thành vấn đề thôi, nên chúng tôi quyết định đi cùng nhau như hiện tại đây.

Về chuyện đó……

Tôi kể cho Kanade tất tần tật những chuyện đã xảy ra với tôi gần đây.

Dù sao thì, đó cũng là những kí ức tôi tệ nhất mà tôi ghét phải nhớ lại......

Nhưng khi tôi bỗng cảm thấy được sự thanh thản khi nói chuyện với Kanede, tôi quyết định nói ra mọi thứ lúc ấy.

「Mu~u」

Kanade trông có vẻ gắt gỏng.

「Sao vậy?」

「Tên anh hùng đó, mình không thể tha thứ cho hắn vì đã đuổi Rein đi. Rein là một người tốt như vậy mà」

「......Cậu đang tức giận vì tớ sao?」

「Tất nhiên rồi!」

Kanade quả là một cô gái tốt bụng.

Cô ấy tức giận vì tôi mặc dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau......không phải ai cũng có thể làm vậy.

「Mà, cũng không tránh được. Sự thật đúng là tớ được họ kéo rank mà」

「Nya......Nhưng mà mình không thể cảm thấy thoải mái!」

「Cảm ơn cậu, vì đã tức giận vì tớ. Nhưng mà, lúc này tớ cảm thấy ổn mà. Nếu còn tiếp tục ở trong đội, thì tớ sẽ tiếp tục bị mọi người căm ghét. Nếu nghĩ lại thì, thật sự là tốt hơn nếu tớ rời khỏi đó」

「N-......Dù Rein có không để tâm, thì mình cũng không thể bỏ qua được!」

「Cậu thực sự là một cô gái tốt bụng」

「Niya~」

Tôi gãi đầu bối rối.

Chỉ là, về Kanade, cô ấy không coi thường tôi hay gì cả, mà thay vào đó nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

「Ah, mình có thể sửa lại một chỗ không? Rein không hề vô dụng. Thay vào đó, cậu rất mạnh」

「Cảm ơn vì đã an ủi tớ」

「Mình không hề an ủi. Cậu có nói chuyện nghiêm túc không vậy?」

「Chắc vậy...... Sức mạnh của tớ, không có gì đặc biệt cả, phải không? Vì là một thuần thú sư, nên tớ chỉ có thể giao tiếp với động vật......」

「Tuyệt ghê. Thiên phú về chức nghiệp thuần thú sư hẳn rất tuyệt vời」

「Tại sao cậu lại nói vậy?」

「Nếu là Rein, thì có thể cậu sẽ giao ước được với mình」

「Eh?」

Tôi dừng bước. Cô ấy đã nói một thứ mà tôi không ngờ đến.

Kanade thì chỉ cười và tiếp tục nhìn tôi như vậy.

「Mình nên nói sao nhỉ? Khoảnh khắc mà mình gặp Rein, có thứ gì đó đi qua cơ thể mình như một dòng điện. Nên mình đã nghĩ vậy. Nếu là Rein, thì cậu có thể sẽ sử dụng được sức mạnh của mình. So với thế giới ngoài kia, thì chẳng có mấy ai có thể sử dụng được sức mạnh của『Miêu tinh linh』cả, đúng chứ? Vậy nên, Rein là người tuyệt nhất」

「Kể cả cậu có nói vậy......」

Tôi lại không hề cảm thấy điều đó.

Sử dụng sức mạnh của một『Miêu tinh linh』à?

Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó......

「Cậu có muốn thử không?」

「Eh, có ổn không? Tớ không biết liệu mình có thể làm được hay không......」

「Nếu là Rein thì không sao đâu♪ Mình thấy rất hứng thú, muốn thử ngay không?」

「......」

Nếu có thể sử dụng được sức mạnh của một trong những 『Chủng tộc mạnh nhất』, thì không còn gì đáng giá hơn.

Nhưng mà, vượt qua cả những toan tính vu lợi ấy….

Tôi cũng muốn ở bên Kanade lâu hơn.

Tôi muốn giao ước với cô ấy.

Cho nên......

「Được rồi, tớ sẽ thử」

「Un♪ Nói thật nhé, Rein. Mình sẽ giúp cậu!」

「Vậy thì...... Cậu đã sẵn sàng chưa?」

「Umm, tớ cứ đứng yên như vậy là được đúng không nhỉ」

「Ừ. Tớ sẽ làm hết sức có thể」

Tô cắn đầu ngón tay và để rỉ ra vài giọt máu.

Sử dụng những giọt máu ấy, tôi vẽ lên lòng bàn tay mình một pháp trận đặc biệt chỉ thuần thú sư mời có thể dùng.

Và đặt tay lên đầu Kanade.

「......Ta là Rein Shroud. Hãy lập giao ước, tạo nên lời thề. Lời thề trong tâm trí, hy vọng trong tâm can, và sức mạnh nằm trong bàn tay này. Trả lời ta. Tên ngươi là gì?」

Lúc này, nếu Kanade nói tên mình, giao ước sẽ được thiết lập.

Nếu không thì......

「......Kanade......」

Mặc cho sự lo lắng của mình, Kanade trả lời.

Huyết pháp trận bắt đầu phát sáng.

Một cơn bão ánh sáng......

Và những ánh sáng ấy như bị hút vào người Kanade.

「......N nya? Kết thúc rồi à」

「Ah...... Giao ước đã được thiết lập. Nhìn lòng bàn tay của cậu đi」

「Oh......Oh? Vài hoa văn kì lạ đã được vẽ lên」

「Đó là bằng chứng cho giao ước giữa tớ và Kanade. Với nó......giao ước giữa tớ và Kanade đã được thiết lập」

「Là vậy sao. Đây là bằng chứng cho mối liên kết giữa mình và Rein♪ Tớ rất vui đó♪」

「Mối liên kết sao......」

「Are, có chuyện gì sao?」

「......Không, không có gì đâu. Vậy thì, đây chính là bằng chứng cho mối liên kết giữa tớ và Kanade」

「Un♪ Mình rất mong đợi đó, Rein♪」

「Tớ cũng vậy, cùng giúp đỡ nhau nhé」

Và thế là......

Tôi đã vô tình có thể giao ước với một trong những『Chủng tộc mạnh nhất』.

Ghi chú

[Lên trên]
(tiếng lúc đang ăn)
(tiếng lúc đang ăn)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Được Kanade, gái mạnh, dễ thương
Xem thêm
hào quang nhân vật chính
móa gái gặp là auto đổ
Xem thêm
các giáo viên cứ giữ tư tưởng văn truyền thống mà không theo thời đại, mình đọc ln lâu cũng bị ảnh hưởng bởi thể loại này và cũng bị điểm kém như thớt z :v
Xem thêm
Với lệnh chú trên tay, ta ra lệnh............... :))
Xem thêm
Làm sao để main sử dụng?

Hòa Làm Một à ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc cũng giống với Fate, mỗi tội con dấu không bị biến mất :vvv
Xem thêm
Đây không phải chỗ cho ông khoe điểm nhé
Xem thêm
TRANS
Mong có cảnh tụi anh hùng bị hành sml để tụi nó bk mùi khi team thiếu Sp
Xem thêm
Văn à :)
Cái mà thớt phải học ở đây không phải "Văn" mà là học hack não giáo viên
Xem thêm
TRANS
lo lắng cho tương lai ngành dịch giả VN quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai khóc nỗi đau này :(
Xem thêm