Genocide Online ~Playtime...
Takenoko (タケノコ) Ksakanmuri (久坂んむり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11 : Bảng tin chính thức

10 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:

Chương này là bảng chat của các game thủ trong truyện

Chú thích: các con số là các dòng chat của các mạo hiểm giả

Dấu “>>” là dấu trả lời của mạo hiểm giả này gửi tới dòng chat mang số thứ tự trước đó ( VD: 280…>> 276: dòng chat 280 đang trả lời lại dòng chat số 276)

*********

“At Last” Phòng trò chuyện chung thảo luận - số 28 “khởi động dịch vụ”

Mạo hiểm giả trong thời gian nghỉ

Đây là phòng trò chuyện chung

Được chat tự do

Tuy nhiên, Nếu vi phạm nghiêm trọng nội quy ở mục quản lí nội dung, cuộc thảo luận này sẽ bị cấm và biến mất

Nếu chủ đề cuộc thảo luận có ý đồ xấu đều sẽ bị xóa, vì vậy hãy chú ý những bình luận không phù hợp

Nội quy : http://*********

>>980: Thảo luận kế tiếp

281. Mạo hiểm giả tạm nghỉ (*trạng thái game thủ*)

>>276:

HAHA

Nhắc mới nhớ hội mạo hiểm giả đã đạt được những gì rồi?

282. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>276

tìm ra một kẻ biến thái

(*trong bản raw có ghi là hentai XD*)

283. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>281:

Các nhóm top đầu với

Phó bản hầm mộ đầu phía bắc là nhóm của Hannes và Harold

Nhóm của kevin và Nicholas ở trong rừng đầu hướng nam

Nhóm của Cecil ở thảo nguyên phía tây

Hình như nhóm của Mikaela, Gustav và Chera ở mỏ vàng phía đông?

Các nhóm chia ra tìm kiếm với số lượng khá tương đồng, chính xác hơn, phía tây thiếu mất một nhóm như vậy, có lẽ tiến độ sẽ chậm hơn bên phía đông?

Mà thôi, chắc họ có chút nhầm lẫn, dù sao hơn nửa phó bản đã được chinh phục rồi

284. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>276 chuẩn rồi, hắn đích thị là một tên biến thái

285. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Cảm ơn nha!

Ghê vậy, được phân nửa rồi cơ à… Đây mới là ngày thứ 2 của trò chơi thôi mà.

Họ thực sự rất giỏi đấy chứ , đặc biệt dưới hầm mộ, lần mò trong bóng tối vô cùng khó khăn nhưng họ vẫn hoàn thành.

Không hổ danh là các nhóm chinh phục

286. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>276: Những người như hắn đều bị lính gác bắt giam, thật đáng thất vọng.

>>283: Sao những nhóm top đầu có thể lên cấp nhanh đến thế?

287. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>285:

Phải rồi, đừng xuống hầm mộ với mức trải nghiệm chân thực, mũi cậu sẽ không chịu nổi đâu.

288. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>286

Cậu biết đấy? Tất cả bọn họ đều đến từ phiên bản beta nên họ đã giữ cho mình ít nhiều thông tin dữ liệu về trò chơi từ trước. Hơn nữa những người chơi beta đó đều đã sở hữu trong tay hơn nửa kinh nghiệm nền tảng và cả cấp độ luyện skill nữa. Hay nói cách khác nếu trong bản beta cậu chơi đạt đến cấp 30 thì trong bản chính thức này cấp khởi đầu của cậu sẽ là 15, đơn giản là vậy…

Tôi không rõ về cấp độ các kỹ năng. Nhưng chắc nó cũng tương đối cao ngay từ lúc đầu luôn.

289. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>288

Hehe, tks!

Cảm ơn nhiều về thông tin hữu ích từ các nhóm top đầu, Người chơi như tôi có thể tận hưởng trò chơi rồi.

Vinh danh cho họ thôi!

290. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Dù sao điều đáng nói vẫn là cái đứa nguy hiểm kia…

291.Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>283

Nhóm của Harold toàn gái xinh nhể?

292. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>298

Phải đó, ủng hộ họ nhiều!

293.Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>290

nguy hiểm?... Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?

294. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Tôi bị giết bởi một đứa con gái ở chỗ quảng trường…

295. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Cái gì? Chuyện gì ở quảng trường cơ?

296. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>293

>>295

Đài phun nước yên bình tại quảng trường thành đài phun máu của các tân binh vào ngày hôm qua và tôi được trứng kiến toàn bộ khi ngồi nghỉ trên một ghế dài gần đó.

Thì đột nhiên cổ của Aniki bay lìa khỏi người.

Khi tôi nhận ra được chuyện gì trong đám đông hỗn loạn, thì tôi đã chết và tỉnh dậy trong đền thờ rồi.

297. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>296:

Chờ chờ đã nào! Tôi không hề biết vụ đó ?

298. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>296:

Nói chung mọi chuyện là sao?

299.Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Ai đó có thể nói rõ chi tiết hơn được không?

300. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Thôi được rồi, cũng may tôi là một nhân chứng sống chứng kiến toàn bộ vụ việc, tôi sẽ giải thích cho, nên chờ một chút nhé.

301. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>300:

Nhanh lên nhé, tôi sẽ đợi.

302. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>300:

Wktk (*waku waku teka teka – phấn khích*)

======================================

303. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Kể ra cũng khá dài

Lúc đó tôi đang đứng tán gẫu với tổ đội của mình cạnh một quầy hàng gần đài phun nước chỗ mà ông chú chỉ đường hay đứng. (nhân tiện tôi cũng là 1 người chơi beta)

Chúng tôi đang đùa giỡn với nhau khi nhìn các tân binh bắt đầu đổ xô về phía ông chú và nói “NHÌN KÌA! Lúc nhúc như bãi rác chất đống!”

Sau đó vài phút, một người chơi mới xuất hiện. Cô ta ngó nghiêng xung quanh và đi về phía Aniki.

Ban đầu tôi nghĩ chẳng có gì lạ. Cô ta chỉ giống như bao người chơi khác đang cố gắng chen chúc vào đám đông. Nhưng sau khi nói gì đó với ông chú chỉ đường, thì chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đã rút con dao găm ra và chém bay đầu Aniki.

Tất cả mọi người trong quảng trường đều sửng sốt với khuôn mặt (゜д゜)

304. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>303: Cái đó tôi công nhận! haha

305. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>303

Cậu vẫn ở đây à? hhaha

Nhưng đúng tôi cũng thấy mặt mọi người như vậy bao gồm cả chúng ta… haha

306. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Vì tôi vẫn may mắn chưa bị cứa cổ…

Tiếp tục câu chuyện.

Khi biết mọi người xung quanh đều làm khuôn mặt (゜д゜) ngơ ngác đó, cô ta liền lấy đầu 2 người chơi phía sau lưng và chạy quanh quảng trường trong khi vấy máu lên tất cả mọi vật thể sống. Những người chơi đó vẫn đang quá ngỡ ngàng để kịp nhận ra thứ bé nhỏ đang len lỏi qua hàng trăm con người.

Rồi mọi người sợ hãi chuyển từ (゜д゜) sangヽ( ゜Д。)ノ

Lúc đó chúng tôi cũng rất bất ngờ. Thậm chí không thể di chuyển. Vì quả thực nhóm tôi cũng quá mất bình tĩnh để xác định vị trí của nó, nên chúng tôi chỉ còn biết đứng một chỗ.

Thì cùng lúc đó, Hannes và Harold cũng xuất hiện tại quảng trường, họ bắt đầu hô hào mọi người trở lại. Đúng như những người chơi top đầu đang cố gắng lãnh đạo chúng tôi thoát khỏi cái bóng tinh thần.

307. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Cái quái gì vậy… thực sự một đứa con gái có thể nguy hiểm đến vậy sao?

308. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Thế rõ ràng là có 2 nhóm top đầu mà phải không?

Con ả đó chết chắc rồi chứ còn gì nữa, haha

309. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>308

Cậu cũng nghĩ thế đúng không?

Đầu tiên cô ta đâm chết Harold, người đang dồn mọi tâm trí vào việc gào thét với một pha hạ màn trên chiếc đầu của anh ta, Harold chết ngay tức khắc.

Chưa dừng lại ở đó, điều tôi ngạc nhiên hơn, khi 11 người tỉnh táo bao vây cô ta, với phần thắng nắm chắc trong tay, tôi cũng đã nghĩ vậy.

Nhưng từ đó mọi chuyện càng hỗn loạn hơn. Cô ta lựa chọn việc trốn thoát thay vì đối đầu. Rồi chuyển hướng sang giết tất cả các NPC trên đường thoát thân.

Để ngăn ả, Myra từ đội của Hannes đã bắn một mũi tên và chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đã tóm lấy một đứa trẻ NPC bằng một tay, ngoắt lại và giơ nó lên làm bia chắn đỡ mũi tên đó rồi ném nó ra sau lưng.

310. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>309 Như vậy là quá tàn nhẫn rồi haha

311. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>309 Hiện thân của mộ con quỷ, LoL

312. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Harold chết á ?!

313. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Ryne và Cherry cũng từ nhóm Hannes chạy tới cứu đứa trẻ, nhưng bị cô ta lấy nó làm bình phong, ả đâm ryne xuyên qua cánh tay của đứa trẻ và chém cả đầu của Cherry. Kerin cùng nhóm đến sau bị sững sờ trước cảnh như vậy, phân tâm nên ả vòng ra sau vặn cổ giết chết .

Sau đó ả lấy chiếc giáo của Kerin phi về phía đội kiếm sĩ. Quả thực đó là một kĩ năng xử lí rất đẹp mắt khi đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Đội kiếm sĩ đã chậm một nhịp phải đỡ chiếc giáo bay tới, Hannes gần đó phi chiếc rìu khổng lồ của anh về phía cô ta, nhưng ả né nó bằng một cú bật ngược rồi lia dao vào thẳng chiếc trán của Hannes….

Sau đó cô ta làm động tác giả hướng mục tiêu về đội phía sau, đánh lạc hướng được quân tiên phong và ngoắt ngược lại và chạy thẳng về phía Nam… Do 2 đội tiên phong duy nhất sót lại là những người cầm khiên vì vậy trách nghiệm của họ phải bảo vệ những người phía sau, nên họ bị mắc lừa để ả trốn thoát. Tất nhiên vừa chạy, cô ta vừa giết mọi NPC trong tầm với của ả không phân biệt già trẻ.

314. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>313

Ghê vậy !!

315. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>313

Ý cậu là sao khi nói tất nhiên, hmm..?

316. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>313

Gì chứ? Một tân binh có thể hạ thủ 2 nhóm trong top các đội chinh phục ư, chưa kể gần như toàn bộ đội tiên phong bị quét sạch nữa. Cậu không đùa đấy chứ?

317. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>316

Giá như đây là trò đùa hay một giấc mơ… Dù sao, đoạn đường chính từ quảng trường trải dài đến phía Nam đang rơi vào một cơn ác mộng hỗn loạn thật sự

318. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>317

À vậy ra cuộc rà soát lớn được mở ra ở khu Rừng phía Nam không phải là một sự kiện nào đúng không? Nếu một việc như thế xảy ra, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lớn như vậy là cái chắc rồi...

319. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>318

Cô gái nguy hiểm đó trốn về khu rừng phía nam à?

320. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>319

Có thể, tôi không chắc vì 2 đội top, Kevin và Nicholas, cũng đang tham gia vào công cuộc truy lùng lớn này mà vẫn chưa tìm ra cô ta.

321. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>320

Vậy là, đối thủ của cô ấy sẽ là phần lớn các người chơi khác bao gồm cả những người chơi trong top đầu đã bình phục tâm lí sau vụ chém giết đẫm máu và đồng thời họ cũng tiến hành công việc chinh phục khu rừng luôn phải không? Nếu là vậy chắc sẽ ổn thôi.

322. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Dù điều đó có xảy ra đi nữa, tôi vẫn khá lo lắng.

323. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu các đội chinh phục phó bản khác cũng tham gia sao?

324. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

“Tin buồn” Cô gái nguy hiểm đã giết giáo hoàng, châm lửa thiêu rụi đền thờ và tẩu thoát.

325. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Thật không?

326. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Chờ! Chờ đã nào!

327. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>324

Khoan đã, tôi chưa hiểu cậu đang nói gì…

328. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>324

Hầy dà, mọi thứ nằm ngoài kiểm soát rồi…

329. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Thì ra đó là lí do lính canh thị trấn và hiệp sĩ đền thờ chạy tới mọi người với ánh nhìn đầy lạ lùng ấy…

330. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy…

331. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

“Theo báo cáo tiếp theo” Cô gái nguy hiểm đó cảm thấy thất thế trước các lính canh nên đã phóng hỏa thị trấn nhỏ gần đó.

332. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>331

Có chuyện gì với con tâm thần này vậy?

333. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>331 La. Hét . Nào.

334. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Bằng cách nào đó, lãnh chúa giờ đang trực tiếp điều khiển quân đội…

335. Mạo hiểm tạm nghỉ

>>334

Thì giờ, một người lính từ quân đội vương quốc bị giết, một nơi thanh bình như quảng trường xảy ra một trận thảm sát, các khu chợ, quầy hàng bị cướp phá, một người hết sức quan trọng như giáo hoàng bị giết, ngôi đền bị thiêu rụi. Lính gác bị giết, bị thương. Một thị trấn đang cháy. Chưa kể mọi chuyện này đều xảy ra giữa ban ngày, điều đó là hiển nhiên thôi, phải không?

336. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>335

Haha, Một trò chơi thông thường không xảy ra những vụ thế này.

337. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>335

Không thể nào! Như vậy có nghĩa ả đó thật sự nguy hiểm?

338. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

Quyết định rồi! Tôi sẽ tham gia !

339. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>338

Và ăn hành…

340. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>338

Tôi sẽ gom xương anh về.

341. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>338

Tưởng niệm cho một vị chiến binh dũng cảm! ( `・ω・´)

342. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>339

>>340

>>341

Đừng trù ẻo tôi thế! …Mặc dù, tôi đã chết…….

343. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>342

Vậy là cậu thật sự đã bị giết, Huh? Haha

344. Mạo hiểm giả tạm nghỉ

>>342

Nhanh hơn tôi nghĩ, (“w”)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“First Town” phòng trò chuyện chung – Chủ đề số 34 “Tổng thiệt hại ?”

Đây là phòng trò chuyện chung

Được chat tự do

Tuy nhiên, Nếu vi phạm nghiêm trọng nội quy ở mục quản lí nội dung, cuộc thảo luận này sẽ bị cấm và biến mất

Nếu chủ đề cuộc thảo luận có ý đồ xấu đều sẽ bị xóa, vì vậy hãy chú ý

Nội quy : http://*********

>>980 : Thảo luận kế tiếp

584. Mạo hiểm giả thị trấn

>>572

Cuối cùng, cậu vẫn chưa tìm thấy Genocider-san (diệt chủng-san)… ?

585. Mạo hiểm giả thị trấn

Genocider-san nằm trong danh sách truy nã, haha

586. Mạo hiểm giả thị trấn

>>584

Cô ta tẩu thoát đầy khéo léo, (“w”)

587. Mạo hiểm giả thị trấn

Cổ vào danh sách đen chỉ vì làm số chuyện đó sao?

588. Mạo hiểm giả thị trấn

Tôi chuẩn bị thống kê tổng thiệt hại của First town, mặc dù mới chỉ là bản sơ qua thôi.

589. Mạo hiểm giả thị trấn

>>588

Một người mẫu mực.

590. Mạo hiểm giả thị trấn

>>588

Hey-yo Jose!

(* theo trans Eng đây là câu cửa miệng của Giovanni game thủ Yugi OH! Chắc tác giả là fan của yugi XD*)

591. Mạo hiểm giả thị trấn

Trước tiên về thương vong.

NPC: 87 người chết, 274 người bị thương, 52 người mất tích.

Người chơi: 67 lượt chết, 384 người bị thương, 0 mất tích

Thiệt hại vật chất

Nhà ở: 58 sập, 78 hư hại

Số khác là : đền, tu viện, trại mồ côi, bộ phận canh gác, văn phòng đại thương nhân.

Các thiệt hại về hàng hóa cũng được cộng dồn, ngang nửa ngân sách thị trấn dự kiến thu được một năm. Ngoài ra, theo lời một số NPC khác họ sẽ tránh xa thị trấn này một khoảng thời gian để đề phòng mất mát khác trong tương lai, vì chắc chắn lúc đấy sẽ tệ hơn nhiều….

592. Mạo hiểm giả thị trấn

>>591

Lãnh chúa phong kiến chắc đang đau đầu lắm đây.

593. Mạo hiểm giả thị trấn

>>591

Hẳn sẽ sốc lắm khi nhìn những con số này, (“w”)

(*(“w”) là biểu cảm chat cười lớn của Nhật*)

594. Mạo hiểm giả thị trấn

>>591

Đó là lí do tại sao cô ta ở trong danh sách truy nã, haha

595. Mạo hiểm giả thị trấn

Genocider-san tạo quá nhiều huyền thoại trong ngày đầu tiên rồi, (“w”)

596. Mạo hiểm giả thị trấn

>>595

Huyền thoại của Genocider-san chủ đề hay để ta tạo một cuộc thảo luận đấy.

597. Mạo hiểm giả thị trấn

>>596

Có sẵn đây rồi ! – link : http://*************

598. Mạo hiểm giả thị trấn

>>597

Thật sao? Họ nhanh tay quá nhỉ, huh… (“w”)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bá đạo nó phải thế.
Tks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
@DeadInSide: Cái chỗ
"292. Mạo hiểm giả tạm nghỉ
>>298"
đấy thì phải là >>289 nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tác giả nhầm đấy ông, nên nhớ đó là bản Webnovel, mọi con số dòng chat đều theo thứ tự ,riêng những dòng đó lại bị ngược số tôi soi được nên sửa giùm luôn
Xem thêm
Cái icon bất ngờ mà mắt đảo tùm lum ấy, cho tớ xin được không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ヽ( ゜Д。)ノ (゜д゜) here ma friend
Xem thêm