Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Học sinh chuyển trường dối trá phản công chính nghĩa giả tạo

Chương 2: Chiến tuyến chung bất đắc dĩ (Part1)

7 Bình luận - Độ dài: 7,882 từ - Cập nhật:

u659-e1d96ec7-f53b-4924-ab72-6e0c1d8cdf5b.jpg

#

<SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền>... Tầng một.

Tại căn phòng thang máy kết nối lên tầng hai, do bị phe ác ma cướp mất Minami và để Yumeno bỏ chạy nên hiện nơi đây chỉ còn chúng tôi với cặp sinh đôi của Shinra.

“Đúng là vừa tròn bốn người luôn nhỉ… Kế hoạch của mấy người chỉn chu cỡ nào vậy ?”

“Ưm, chả biết. Cơ mà từ vụ vừa nãy đâu phải lỗi của bọn tôi. Có nhìn thế nào cũng là tại người ấy… Tại âm mưu của Touya-san hết”

“Của Kirigaya… hay là của Shinra mấy người”

“Dù là thế đi nữa, vậy chúng ta có nên đối đầu với nhau không ? Vừa tôi còn định cất công ứng cử làm đồng đội cơ”

Anh trai Fuwa khẽ nhún vai nói không chút e dè.

Khi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu chiến, ở khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên có một cô gái cất lên và xen ngang vào giữa chúng tôi.

“Aaa ! Trời ơi ! Thật hết chịu nổi, thật hết chịu nổi rồi ! Mitsuru, tại sao anh không chào hỏi mà đã đến bắt chuyện ngay vậy hả ? Còn em thì đang chờ đợi để giới thiệu bản thân đến mức bồn chồn, sốt ruột lắm rồi đây”

“Ế ? À… Phải rồi nhỉ Sumire. Anh xin lỗi”

Nhận phải sự phản đối kịch liệt của cô gái, anh trai Fuwa giơ tay lên gãi má rồi nở nụ cười khổ. Một lần nữa, cậu ta quay lại chỗ tôi với Minakami và hắng giọng nói.

“Tuy giờ có hơi trễ nhưng… Tôi là học sinh năm hai trường cao trung Shinra, rank 4 sao - Fuwa Mitsuru. Chức vụ là người tìm kiếm. Rồi, tiếp theo là đến Sumire.”

“Ừm ! Tôi là Fuwa Sumire ! Rank 4 sao, chức vụ là người bảo hộ ! Như cậu thấy chúng tôi là hai anh em sinh đôi, vì dùng họ khó phân biệt lắm nên cậu cứ gọi thẳng tên tôi cũng được ! Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé ?”

Chiếc váy đồng phục tuy tôi không rõ có phải hàng chính quy hay không nhưng em gái Fuwa đã dùng hai tay vén nó lên tầm 10cm rồi chào hỏi với vẻ mặt hạnh phúc, hay còn gọi Sumire. Mái tóc dài màu be của nhỏ cũng tung bay theo tư thế đó. Nếu gọi người anh là tên điển trai có phần dân chơi thì người em lại mang hơi hướng tiểu thư và yểu điệu thục nữ, song phải nói rằng họ rất hợp nhau.

“Em xin cảm ơn hai anh chị ạ”

Trước lời chào hỏi của họ, Minakami đã cúi đầu đáp.

“Em là học sinh năm nhất học viện Eimei, Minakami rank 3 sao ạ. Chức vụ của em là người sai khiến. Em sẽ cố gắng hết mình để không làm vướng chân các anh chị nên em mong được mọi người giúp đỡ !”

Đung đưa mái tóc đen dài óng mượt, Minakami đặt tay phải lên ngực và thẳng thắn cất lên. Như bị thúc giục bởi ánh nhìn của nhỏ, tôi cũng nói.

 “Tôi là học sinh Eimei năm hai, Shinohara Hiroto. Là người bảo hộ”. 

Tại thời điểm ngay khi chúng tôi kết thúc giới thiệu bản thân, Sumire đứng ở phía chính diện liền bước tới. Chắp hai tay ra sau lưng, nhỏ lại gần rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Minakami, lát sau nhỏ nở nụ cười với vẻ hạnh phúc

“Waa… Mitsuru, Mitsuru ! Cô bé này tuyệt quá ! Em lại gần như vậy mà cô ấy vẫn không tỏa ra chút ác ý nào cả ! Không thể sai được, nhất định là người tốt rồi ! Em đảm bảo luôn !”

“Wa, wa….Ế ? Không có ác ý… ấy ạ ?”

“Ừm ừm ! Em chắc chắn là một thiên thần nhỉ !”

Trước câu hỏi của Minakami, Sumire gật đầu lia lịa đáp. Cơ mà, vì không hiểu lắm cuộc trao đổi  nên tôi với Minakami đã quay ra nhìn nhau. Song, sự trợ giúp giải đáp thắc mắc đã vang lên ngay tức khắc.

“Hai người đã nghe nói về sự đồng cảm chưa !”

Là Mitsuru. Cất lên bằng giọng điệu như đã quá quen thuộc, dường như cậu ta là người đảm nhiệm vai trò giải thích. 

“Kỹ thuật đặt bản thân mình vào cảm xúc của đối phương… Tuy nó chỉ giống như một thứ gọi là cảm giác nhưng, Sumire rất giỏi về khoản đó. Đặc biệt là tính thù địch hoặc ác ý, vì những cảm xúc tiêu cực thể hiện rất mạnh mẽ nên em ấy có thể nhận thấy chúng rất dễ dàng. Ngoài ra, vì ẻm còn đang sử dụng thêm ability loại bổ trợ nên khả năng đó còn mạnh hơn nữa”

“....Hê, đúng là hay nhỉ”

Sự đồng cảm mạnh hơn mức bình thường có thể nhận biết ác ý và tính thù địch. Mấy game kiểu đánh bài như poker có cách thức để nắm bắt sức mạnh đối phương thông qua biểu cảm của họ, song hầu hết vẫn chỉ là cảm nhận. Hay đúng hơn sức mạnh của nhỏ này là thứ đáng gờm nhất trong các trận chiến tâm lý.

Trông phản ứng của tôi, Mitsuru đứng đối diện cười nói kiểu châm chọc.

“Cơ mà… Liệu có ổn không ? Sao trông cậu vẫn dửng dưng được vậy. Tôi hiểu nếu cậu định phản bội bọn này nhưng, trước đó thì…”

“Ừm ! Cứ để em, Mitsuru !”

Nhanh hơn cả lời cậu ta nói, Sumire hướng mục tiêu sang tôi. Tại khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy từng sợi lông mi dài của Sumire, nhỏ bắt đầu quan sát.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc khuôn mặt của nhỏ liền trở nên nghi hoặc.

“A-re ? E, em không cảm thấy gì cả…?”

“Không thấy…? Thật sao ? Tức là Shinohara-kun không có ác ý gì hết á ?”

“Không, không phải thế. Không phải chỉ mỗi ác ý, cả ý thù địch hay thiện ý, nó như bị làn sương mù che phủ nên em không thể nhìn rõ được. ! Chắc chắn ở đó phải có gì đấy…..đã thế thì, hây !”

“Ơ này, Sumire !?”

Không thèm nghe những gì Mitsuru nói, Sumire bước tới rồi áp chặt tai vào ngực tôi với làn tóc dài màu be bay phấp phới. Người tôi đông cứng trong tư thế hệt như bị ôm chặt, còn Sumire thì chẳng để ý cho cam.

“Mu…..Mu…”

“....Này, cô muốn ôm tôi đến bao giờ vậy. Đừng nói là cô định dùng mỹ nhân kế đấy nhé ?”

“Hế ?....H, hya ! T, tôi xin lỗi ! Tôi không có ý gì cả, tôi không có ý gì hết á !”

Sau khi lắng nghe nhịp tôi đúng 10 giây (Tôi nghĩ nó được trấn tĩnh rồi), Sumire nhanh chóng tách ra với bờ má ửng đỏ. Do khả năng diễn hằng ngày của tôi hay sao mà, dường như nhỏ đã không thể đọc được chúng.

“Hiroto… Cậu đúng là một con người kỳ lạ…”

Chỉ tại chuyện đó mà tôi đã bị dòm bằng ánh mắt như nhìn vật thể lạ.

Tóm lại, sau khi giới thiệu bản thân xong, tôi thử điều chỉnh lại tình huống lần nữa. Hai người Shinra ở ngay trước mặt, thành thật tôi không rõ lắm ý đồ thực sự của họ. Theo lẽ thông thường chắc chắn họ đang thông đồng với Kirigaya nhưng hiện bị tạm rời đi.

“Này, để tôi hỏi một câu. Rốt cuộc thì hai người có mối quan hệ gì với Kirigaya ? Tùy thuộc vào câu trả lời mà ta sẽ cùng lên tầng hai hoặc giải tán ngay lập tức.”

“Ế….? Nhưng mà nhé Shinohara-kun. Không phải ta vẫn chưa biết ở thời điểm hiện tại còn ai dưới tầng một à ? Mà cũng có khi mọi người lên hết rồi cũng nên. Theo đó việc lòng vòng ở đây chỉ tổ tốn thời gian thôi”

“À, chính vì vậy tôi mới muốn câu trả lời thành thật. Việc mấy người ở lại đây cũng chẳng được lợi lộc gì đúng không ?”

“Vậy để tôi nói… Bọn tôi với Kirigaya-san chỉ đơn giản là đàn anh và đàn em cùng trường thôi, chúng tôi chẳng có mối quan hệ nào cả. Kirigaya-san có cách làm của Kirigaya-san, bọn tôi có cách làm của bọn tôi. Có vẻ như cậu bị Kirigaya nhắm đến nhưng, với bọn tôi miễn sao Shinra  thắng là được. Thế nên, việc vào chung phe với cậu lại càng tốt.”

“Phải rồi đó ! Tất cả đều đúng như Mitsuru nói ! Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng bọn tôi !”

Tiếp nối lời giải thích của Mitsuru, Sumire cũng cất lên bằng vẻ mặt trong sáng. 

(Họ muốn né tránh trả lời sao ? Không đúng, câu chuyện vừa nãy không có vẻ gì là nói dối cả)

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ với biểu cảm không thay đổi. Đúng là họ không có mối quan hệ hợp tác, nhưng khó có thể cho rằng hai anh em Fuwa và Kirigaya hành động riêng rẽ hoàn toàn. 

Dẫu vậy, nếu họ không phải kẻ địch thì điều kiện thiết yếu để tạo phe sẽ thông qua.

(Việc thành lập nhóm lý tưởng với hai thành viên là Yumeno với Minami đã bị tuột mất…. À khoan, đành vậy)

Tôi khẽ lắc đầu.

Khi thử đảo mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Minakami đang trưng ra vẻ mặt rất quyết tâm.

“Vậy, ta hoàn thành thiết lập với bốn người rồi nhỉ ! Tạm thời chúng ta cùng tiến tới tầng hai thôi !”

*

*

#

Sau khi thành lập team tạm thời bằng hiệu lệnh của Minakami xong, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm phòng thang máy.

Thang máy ở tầng một sẽ kiêm luôn vai trò phân chia phe. Vì chiếc thang máy phe Ác Ma nhóm Kirigaya bước vào đã hiển thị đình chỉ trạng thái lên tầng hai nên, chúng tôi buộc phải tìm thang máy khác. Cơ mà, việc phát hiện thang máy chưa sử dụng cũng chẳng mất nhiều thời gian do người tìm kiếm Mitsuru đã lấy Skill “Tìm kiếm thang máy”. Logo ở trên nó là “Phe Cách Mạng”. Vì điều kiện thông qua là cần bốn người chơi nên thang máy đã khởi động một cách bình thường.

“Phù…”

Và giờ thì, <SFIA> trận chiến cuối cùng, tầng thứ hai của <Tháp lưu truyền> sẽ bắt đầu.

Vừa bước xuống thang máy, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu cuộc họp chiến lược khẩn cấp.

Vì tầng một chỉ giống như tầng hướng dẫn cơ bản nên sau khi xác nhận phe xong, mục triệu hồi avatar sẽ không bị cấm nữa. Tất cả những yếu tố quan trọng được gói gọn hết trong tầng hai… Bởi vậy việc đề xuất phương châm hành động là cực kỳ cần thiết.

“E-to, Thông tin phe là… Wa, hay quá ! Nó cập nhật rồi này !”

Người vừa cất lên với vẻ hào hứng ấy là nhỏ Minakami đang nhìn vào thiết bị của tôi.

“Phe Cách Mạng… Người chơi trong phe gồm Shinohara-senpai, em, Mitsuru-senpai và Sumire-senpai. Tổng EXP sở hữu của tất cả mọi người là [6940], hình như cả Skill cũng được tổng hợp đấy ạ. “Kỹ thuật tiết kiệm” và “UP Lượng EXP thu thập” của người bảo hộ đang tự động phát động, “Tìm kiếm người chơi” và “Tìm kiếm thang máy” của người tìm kiếm cũng có thể sử dụng !”

“Ừm. Vì tôi là người tìm kiếm nên skill thu thập của tôi sẽ hiển thị lên như vậy. Còn người bảo hộ của Sumire do chưa lấy gì nên nó không xảy ra xếp chồng với Skill của Shinohara-kun… Tiếp theo, sau khi xác định phe xong thì chúng ta không cần lo về sự thiếu hụt EXP nữa. Theo đó, tôi nghĩ mình sẽ lấy Skill “Uy lực trinh sát”. Mọi người thấy sao ?”

“Ưm… Đợi chút đã”

Skill Mitsuru đề cập đến được hiển thị chi tiết trên thiết bị hẳn hoi.

Uy lực trinh sát… Đó là Skill loại “Điều tra chiến lực của phe”. Phí thu thập không nhiều lắm, chỉ khoảng 2500 EXP nên bất cứ phe nào cũng có thể lấy. So với những Skill rank cao thì, vấn đề điều tra thông tin chi tiết chẳng có gì phải bàn cãi.

“Se, senpai, senpai !”

“Tôi biết rồi, Minakami… À, được thôi. Bên phía tôi không có ý kiến gì.”

Vừa gật đầu trả lời trước nhỏ Minakami đang loay hoay với vẻ mặt như muốn bảo tôi rằng “Cái này chắc chắn rất cần thiết đấy ạ”, tôi vừa đáp Mitsuru…. Nhân tiện, tuy lúc này đưa ra thảo luận vậy thôi nhưng việc thu thập skill và tiêu tốn EXP sở hữu là hoàn toàn có thể đơn phương tiến hành. Chính vì nó thuộc diện thích là nhích nên âu cũng là lý do tôi mới phải lựa chọn thành viên thật kỹ lưỡng.

Tóm lại, sau khi nhận được sự đồng ý của tôi và Minakami, Mitsuru đã lấy Skill “Uy lực trinh sát”. Song, chỉ trong nháy mắt, thông tin người chơi thuộc các phe  hiển thị qua ảnh chiếu cùng với Icon đã hiện lên trước mắt chúng tôi.

[Phe Thiên Sứ: Akutsu Miyabi/ Saeki Kaoru/ Yuikawa Kanade/ Kururugi Senri]

[Phe Ác Ma: Kirigaya Touya/ Kugasaki Seiran/ Yanagi Souma/ Minami Shizukui]

[Phe Vương Quốc: Saionji Sarasa/ Fujishiro Keiya/ Ishizaki Ako/ Yumeno Misaki]

[Phe Cách Mạng: Shinohara Hiroto/ Minakami Mari/ Fuwa Sumire/ Fuwa Mitsuru]

“Ừm… ra vậy”

Vừa nhìn chằm chằm vào biểu đồ chiến lực ở thời điểm hiện tại, tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ… Hiển nhiên là bên nào cũng mạnh nhưng, việc Saeki, Kirigaya và Saionji được phân chia rạch ròi thế này đúng là tin tốt. So về đẳng cấp thì họ rất áp đảo chúng tôi, nếu để ý kỹ ta sẽ thấy <Hexagram> đang phân tán ra tận ba phe. Chưa hết, dường như Yumeno đã thành công lọt vào phe Vương Quốc đúng như nhỏ mong muốn.

“Mà, tạm thời sẽ như thế này nhỉ. Vì thời gian hồi của “Uy lực trinh sát” là 3 tiếng nên ta cần dùng nó thật cẩn thận. Đặc biệt là <Hexagram> và <Nữ hoàng>, họ thuộc về đối tượng có thể có những bước hành động ngoài ý muốn.”

Trước lối suy nghĩ của Mitsuru, tôi đồng ý đáp “Phải rồi”. Ở cái game này, việc biến động phe chính là thay đổi chiến lực. Một trong những hạng mục phải đặc biệt chú ý trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng không kém được loại bỏ khi lên tầng hai.

“E, em chuẩn bị lấy được chưa ạ !?”

Vừa nuốt nước bọt ực ực, Minakami vừa run run chỉ tay vào thiết bị với vẻ hứng thú.

Phải. Một khi đã kết thúc phần hướng dẫn ở tầng một thì điều có thể làm ở tầng này chính là thu thập Skill “Triệu hồi Avatar” và sử dụng nó. Tuy bản thân avatar ai cũng triệu hồi được nhưng liên quan đến vận dụng thì chỉ có nhóm người sai khiến như Minakami với Minami là phát huy tối đa khả năng của chúng.

Avatar có hai tính năng chính. Thứ nhất là tập hợp EXP, nếu đổ càng nhiều EXP sở hữu của phe vào Avatar thì trạng thái cơ bản sẽ càng mạnh, kiểu giống loại lực chiến điển hình. Thứ hai là Skill sở hữu. Phạm vi thuộc hoàn toàn lĩnh vực của người sai khiến, hay đúng hơn đó chính là phần sẽ quyết định xem avatar hoạt động như thế nào.

Tuy Avatar do Minakami triệu hồi mới ở trạng thái khởi đầu và chưa có gì hết, song liên quan đến ngoại hình đề cập trong văn bản luật thì ta có thể khởi tạo nó trước. Nếu không thiết lập gì, nó sẽ tự động lấy vẻ ngoài của chủ nhân triệu hồi, hoặc không ta sẽ tạo bằng cách lấy ngoại hình của người chơi cùng giới tính hoặc cùng học khu. Chi tiết thế nào, chúng tôi đã quyết định vào ngày hôm qua.

Tuy nhiên… Trước đó tôi cần phải thảo luận với anh em Fuwa đã.

“Thế nên là, chúng tôi cũng định lấy Skill “Triệu hồi Avatar”. Có vấn đề gì không ?”

“Ừm. Ngược lại nếu không có avatar ta sẽ không thể làm gì cả”

“Phải rồi, phải rồi ! Tôi cũng đang rất háo hức muốn xem đó ! Mari, nhờ em nhé !”

“À, em cảm ơn mọi người ạ ! Vậy em xin phép…”

Nhận được sự cho phép của hai người họ, Minakami bắt đầu kéo thanh trượt trên thiết bị. Tiêu tốn 1500 EXP, nhỏ hoàn tất lấy skill triệu hồi Avatar về cho mình. Sau đó nhỏ sử dụng Skill mới thu thập xong.

“Chị hãy xuất hiện đi, Shirayuki-senpai ____ !”

Câu từ triệu hồi nhỏ cất ra hệt như đang cầu nguyện.

Thiết bị Minakami giơ lên trời đã lóe  ánh sáng trắng mờ ảo trong khoảnh khắc. Đồng thời như để hưởng ứng theo, mặt sàn nhà nơi chúng tôi đứng liền xuất ra đường kẻ xanh huỳnh quang với tốc độ siêu nhanh. Vô số các hình tròn và ngôi sao sáu cánh kết hợp với nhau tạo thành ma pháp trận loại tôi chưa thấy bao giờ. Ngay khi loại hình nghệ thuật đó hoàn thành xong, cột trụ ánh sáng khổng lồ đã hiện lên ngay giữa trung tâm trận đồ.

“.........!?”

Thứ ánh sáng chói lóa cả mắt.

Sau khi kết thúc quá trình diễn xuất, có một cô gái rất quen thuộc đứng ở trung tâm ma pháp trận đã hiện ra. À không, nói đúng phải là Avatar mô phỏng cô ấy. Vì cơ bản nó chỉ phản chiếu vẻ ngoài nên thực chất bên trong không phải chính chủ. Và vì Avatar không có ý thức nên nó cũng không thể nói. 

Ngoài ra, trang phục của cô ấy còn khác so với mọi ngày nữa. Do thiết lập từ bối cảnh <Tháp lưu truyền>, phe Cách Mạng chính là những kẻ dị giáo bị ảnh hưởng bởi Ác Ma với Thiên Sứ và thức tỉnh sức mạnh ma thuật, hay đúng hơn là tập đoàn các ma pháp sư. Theo đó, bộ dạng Himeji lúc này trông không khác gì phù thủy cả. Đội trên mái tóc bạch kim óng mượt là chiếc mũ phù thủy lớn, cái áo choàng đen kiểu Gothic bao bọc lấy tứ chi đầy đặn, tay cầm gậy, còn bộ váy ở đằng trước trông có vẻ hơi ngắn nhưng dường như đấy là sở thích của người thiết kế avatar.

Tóm lại, cô gái này là Himeji Shirayuki, chẳng nói chẳng rằng cô ấy lặng lẽ bước đi và đường đường chính chính hướng đến chỗ tôi chứ không phải ai khác. Đôi mắt trong xanh ấy nhìn thẳng vào tôi. Sau đó bằng chuyển động thanh thoát, cổ lấy mũ ra rồi nở nụ cười mềm mại…

[Đã để anh đợi lâu, chủ nhân]

Cô ấy cất lên bằng giọng điệu trong trẻo như mọi khi

“Cái méo… Khoan khoan khoan. Cái trò gì kỳ vậy ?”

Ngay khi Minakami triệu hồi avatar của phe Cách Mạng [Himeji Shirayuki] xong, cô nàng Himeji phù thủy liền trở nên mất kiểm soát và khiến cho Mitsuru phải thốt lên bằng vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu gì.

“À tôi hiểu rồi. Avatar do Minakami-san triệu hồi là cô maid của Shinohara-kun… Himeji-san nhỉ ? Về ngoại hình thì là vậy. Song hiện tại không phải hơi kỳ lạ à ? Dù chỉ là Avatar nhưng tại sao cô ấy vẫn có ý thức ? Lại còn nói nữa ? Không lẽ đây thực sự là gian lận ?”

“...Mà, mọi người phản ứng vậy cũng là điều tất yếu thôi”

Himeji bận bộ trang phục phù thủy chứ không phải hầu gái như bao ngày, tất nhiên chúng rất hợp với cô ấy. Tôi đã tủm tỉm cười trong lúc chờ đợi Himeji đến tại vị trí chỉ định. Nhờ sự xuất hiện của Himeji mà phần tinh thần trong tôi như trở nên khác bọt hẳn. Khoảng thời gian giai đoạn bốn hai đứa xa cách nhau sẽ không còn nữa.

Tóm lại là…

“Cứ để mấy người nghi ngờ thì phiền phức lắm nên tôi sẽ giải thích. Trước hết đây không phải gian lận hay gì cả. Điều này hoàn toàn tuân thủ luật hẳn hoi… Cơ mà, giả sử nó là gian lận đi nữa, làm sao tôi có thể thực hiện một cách công khai như thế được”

“Mà, không sai… Thế, rốt cuộc nó có mánh gì ?”

“À. Nghe đây Mitsuru, lời chỉ trích của cậu đa phần rất đúng, nhưng cậu đang nhầm lẫn một thứ. Avatar của <Tháp lưu truyền> đúng thực chỉ là hình ảnh phản chiếu, song nó không phải được điều khiển bởi AI hay thứ gì đó. Thành viên của Libra đang phụ trách làm người bên trong.”

“Là ghi hình chuyển động ấy á ? Đến đây thì tôi hiểu nhưng… Nhưng mà có nhầm lẫn gì về  người phụ trách không. Tại người bên trong đâu phải Libra, mà là cô maid của Shinohara-kun đấy chứ. Không phải sao ?”

“Không sai. Thì tôi nói rồi đấy. Rằng cậu đang nhầm lẫn một điều. Còn lại thì đều đúng hết”

Nói xong, tôi đảo mắt sang nhìn Himeji. Ngay lập tức, cô ấy liên bước về phía trước một  bước rồi cúi chào hai người vẫn còn đang thất thần.

[Xin chào, mình là Himeji Shirayuki, hầu gái độc quyền của chủ nhân. Tuy hơi tiếc khi hai cậu cùng học khu với Kirigaya-sama nhưng vì chúng ta sẽ cùng chiến tuyến trong thời gian ngắn nên mong mọi người giúp đỡ nhé]

“.........”

“Wa…Tuyệt quá ! Cậu là hầu gái hay phù thủy thế ?”

[Ừm. Hiện tại chắc mình đang là phù thủy nhỉ. Mình còn có thể sử dụng cả ma thuật đó]

Trước câu hỏi của Sumire, Himeji đã vung cây gậy trên tay cho cô ấy xem. Sự chuyển động mượt mà này chính là nhờ sự tiến bộ từ khoa học kỹ thuật, thế nhưng giọng nói tôi nghe thấy là từ bản thân Himeji cũng không sai.

Về mánh khóe ở đây, hay đúng hơn đó là khả năng ability Himeji sở hữu.

“Là ability <Pinch Hitter>. Vì nó là hàng đặt nên không phổ biến trên thị trường, loại ability đặc biệt có thể thay thế một người chơi từ bên ngoài game. Tuy mang khá nhiều rủi ro nhưng đại khái ở thời điểm này nó không hề vi phạm luật."

Phải.

<Pinch Hitter> là cái tôi được Saionji dẫn đi mua ở cửa hàng bí mật và làm quà tặng cho Himeji. Ability thay thế người chơi từ bên ngoài game. Tuy cách sử dụng hơi khó nhưng nó chính là lá bài tẩy để đánh bại Akizuki ở <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>.

“Himeji đã sử dụng nó rồi thay thế người bên trong Avatar. Theo như Libra nói, vì người bên trong là người chơi ảo nên đối tượng của ability mới được thiết lập. Cơ mà, cái ability này nếu không có sự cho phép từ đối phương thì nó sẽ bị hủy ngay, thế nên việc trao đổi từ đôi bên là rất cần thiết. Tôi nghĩ chắc hẳn bên phía vận hành cũng biết hết rồi.”

“.......Này Sumire. Shinohara-kun có đang nói dối không ?”

“Không không ! Em không thấy có vẻ nào là nói dối cả. Tuy rất khó cảm nhận ác ý và thiện ý nhưng cậu ấy chắc chắn là người tốt ! Hiroto sẽ không làm điều gì xấu đâu !”

[Tất nhiên rồi. Cậu có nghĩ rằng một người 7 sao, một người mạnh nhất đảo học viện như chủ nhân sẽ gian lận không ?]

Giữ chiếc mũ phù thủy bằng cả hai tay, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim nói… Vì lần này bị theo dõi sát sao bởi <Hexagram> nên tôi chỉ còn cách đánh vào kẽ hở trong luật chứ không gian lận. Mà kệ đi.

“Điều này rất là tuyệt đấy, Mitsuru. Một khi có thể truyền tin với Himeji thì nó cũng đồng nghĩa ta hoàn toàn đang kết nối ra bên ngoài. Theo đó, việc thu thập thông tin và tìm kiếm khu vực sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết mặc cho vấn đề phát sóng của Libra bị trễ. Chưa kể Avatar còn luôn duy trì mãi mãi dù có trong giao chiến hay không.”

“...Ra vậy. Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ”

Mitsuru lắc đầu, giơ hai tay lên lẩm bẩm “Thiệt tình”.

Cứ như vậy, phe Cách Mạng chúng tôi đã có thêm thành viên thứ năm.

*

*

#

Kết thúc xác nhận tình hình xong, chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm tầng hai.

Vì có nguồn thông tin bên ngoài mang tên Himeji Shirayuki nên hiệu suất tìm kiếm của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Do phần phát sóng của Libra lệch thời gian nên phải sau khi biên tập hình ảnh từ camera thiết lập tại các phòng xong họ mới chiếu. Theo đó, tuy chỉ chênh nhau hai tiếng nhưng tôi có thể chiếm lợi thế về thông tin bởi sự khác nhau trong cách triển khai của các phe.

Hiện người đang rất linh hoạt trong việc mở cửa không ai khác chính là Minakami Mari.

[Khai mở độ khó III/ Thể loại “Giải đố”] … Vậy em độc câu hỏi lên nhé”

[Bạn bị ma thú tấn công !]

[Bạn sở hữu thánh kiếm trong truyền thuyết đánh cắp từ ma thú, khi bạn có thể vung kiếm cũng là lúc ma thú đã há miệng. Nếu không đánh bại ma thú, bạn sẽ bị nó nuốt chửng.]

[Bạn có thể bỏ chạy nhưng tốc độ của ma thú lại quá áp đảo so với bạn]

[Vậy bạn phải làm sao để sống sót ?].....Kiểu vậy ạ”

Minakami hóp cằm vào một chút rồi trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Cả tôi và anh em Fuwa cũng vậy… Song, người đã ngửa mặt lên trước tiên chính là Minakami. Chỉ trong khoảnh khắc, Minakami đã hướng sang tôi, cất lên “Xin hãy nhìn vào đây” rồi tuyên bố ở trước cánh cửa.

“Vứt bỏ kiếm”

“....Ế ? Ế ? Thế tức là sao, Mari ?”

“Là như vậy ạ. Ngay từ đầu lý do tại sao [Ta] lại bị ma thú tấn công ? Điều này đã hiển thị rất rõ trong câu hỏi rồi. Bởi vì [Ta] đã đánh cắp [Thánh kiếm trong truyền thuyết] ! Ăn cắp của người khác là việc xấu, chúng ta phải mau chóng trả lại !”

Vừa vung cánh tay phải sang ngang, Minakami vừa trả lời câu hỏi đậm chất tính cách của nhỏ.

Thấy thế, Himeji liền cất lên sự thán phục.

[Ra vậy… Đúng là rất logic nhỉ. Nếu đứng trên lập trường của [Ta] thì chỉ mỗi mục đích sinh tồn là cần ưu tiên, mấy thứ khác có hay không không quan trọng. Theo đó sự lựa chọn của Minakami-sama là hoàn toàn chính xác]

“Phải rồi… Nhân tiện thì Himeji sẽ làm sao ?”

[Ưm… Xem nào, em nghĩ mình sẽ đổ hết EXP vào [Ta] bằng lĩnh vực cường hóa Avatar. Nếu chỉ có thể vung kiếm một phát thì em sẽ hạ nó bằng một lần tấn công]

Ra còn cả cách đấy à…Tôi cất lên sự trầm trồ trong thâm tâm. Tôi cảm thấy đáp án này gần với câu trả lời chính xác hơn của Minakami. Quả nhiên câu đố trong <Tháp lưu truyền> không hề giới hạn một đáp án.

“Se, senpai, senpai ! A-no, cái này… Là cái gì ta ?”

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Minakami đã cất lên khi đang đứng ở trước cánh cửa với mái tóc đen dài đung đưa. Bị câu thúc bởi giọng của nhỏ, tôi ngửa mặt lên thì thấy điều kiện khai mở ghi trên cánh cửa đã biến mất tự lúc nào không hay, thay vào đó là hiển thị tôi chưa thấy bao giờ đập vào mắt.

[Đã thu thập đoạn chương]

[Đoạn chương 14. Cô gái bị giam giữ thực chất là sự tồn tại đồng loại với tử thần]

[Đoạn chương là một trong những vị ngôn được dùng trong <Tháp lưu truyền> nhỉ]

Nhận thấy tôi chẳng có phản ứng nào, Himeji liền cất lên lời giải thích.

[Hay nói đơn giản thì nó là nguồn thông tin. Một trong các mảnh thông tin liên quan đến sự vật sự việc, quy luật và quan trọng hơn là hoàn thành. Về văn bản luật cũng có cả trường hợp ta có thể thu thập qua khai mở cửa]

“R, ra vậy. Nhưng mà… cái thông tin này trông hơi khó hiểu nhỉ. Cô gái và tử thần là sự tồn tại đồng loại…. ? Mu mu ?”

“Mà, đúng là chỉ với chừng này ý nghĩa sẽ rất mơ hồ… Nếu muốn hoàn thành, có lẽ ta phải tiếp tục giải đố, tạm thời cứ bỏ qua chúng sang một bên đi. Đây là công trạng của cô đấy, Minakami”

“...! V, vâng ! Em cảm ơn anh, senpai !”

Minakami nở nụ cười với vẻ hạnh phúc.

Gật đầu đáp lại lời nhỏ rồi tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Không lẽ, do vừa nãy không đánh bại “Ma thú” nên ta mới nhận được đoạn chương ? Giả sử làm theo trường hợp của Himeji thì ma thú sẽ không thể tồn tại. Song, từ đó suy ra [Ta] khó lòng mà thu thập đoạn chương, nhưng ngược lại thanh kiếm sẽ vẫn còn đó.

(Cánh cửa thể loại câu đố thay đổi phần thưởng tùy thuộc vào phương pháp hoàn thành…à)

Việc thiết lập hiện trạng biến hóa khôn lường thế này trong <Tháp lưu truyền> chắc cũng không có gì lạ.

Nhìn vào số EXP sở hữu của phe đi kèm với phần thưởng thu thập đoạn chương đã vượt quá [10,000] rồi tôi khẽ gật đầu. Lượng EXP tiêu hao cho thu thập Skill cuối cùng đã phục hồi. Dựa trên tình hình game, có lẽ chúng tôi nên chuẩn bị tiến sang tầng tiếp theo.

“Này Minakami, giờ cô có muốn lấy skill loại giao chiến không ? Ta có thể sử dụng chúng ở cả cánh cửa thể loại giao chiến và giải đố, hơn hết đây còn là tầng hai. Ta không thể biết được khi nào sẽ chạm trán với phe khác.”

Skill triệu hồi avatar không chỉ được mở khóa mà nó còn rất cần thiết trong giao chiến. Theo như Himeji nói, dường như phe nào cũng có trên một người sai khiến, nếu chạm trán trực diện chắc chắn ta sẽ phải chiến đấu với họ.

Trước lời đề xuất của tôi, Minakami vừa quay đầu lại với làn tóc đen tung bay vừa gật đầu.

“Vâng ! Vì EXP cũng kiếm được kha khá nên em nghĩ chắc sắp đến lúc rồi !”

“Tôi cũng đồng ý. Chỉ là, vì có rất nhiều loại skill khác nhau nên ta phải cân nhắc thật kỹ”

Sau khi gật đầu xong, Mitsuru nhanh chóng mở thiết bị. Sumire cũng tõm tẽm ngó theo. Vừa nhìn ngắm hai người họ, tôi vừa triển khai ảnh chiếu thiết bị của chính mình.

Skill loại giao chiến có thể lấy chỉ từ người sai khiến. Đúng như Mitsuru nói, số lượng của chúng khá nhiều. Công kích đặc biệt sử dụng vũ khí đã cường hóa trạng thái tạm thời, cộng thêm ma pháp đa thuộc tính nó đã tạo nên số lượng lớn cả về skill loại phòng ngự và loại bổ trợ.

Ngoài ra, theo nguồn thông tin từ Himeji thì giao chiến của <Tháp lưu truyền> có sở hữu một chút thông số đặc biệt.

[Tên của nó là “Logical Quest” ạ]

[Ở <Tháp lưu truyền>, khi trận chiến bắt đầu, “Tổng lượng EXP” của Avatar người sai khiến triệu hồi sẽ được hiển thị, chiếu theo độ khác biệt mà [Trạng thái] và [Điều kiện] cũng sinh ra. Trạng thái ở đây chính là hình phạt đối với Avatar. Trường hợp EXP có sự cách biệt lớn thì hình thái hạn chế hành động sẽ được thực thi. Kiểu như khi trận chiến bắt đầu ta sẽ bị ràng buộc bởi còng tay, hoặc bị phong ấn sử dụng ITEM chẳng hạn…]

[Cuối cùng, về phương diện điều kiện hay nói cách khác là thiết lập  gán cho Avatar . Ví dụ như “Vô địch trong khoảng thời gian chân chạm đất”, hoặc “Không thể nhận sát thương bởi đòn tấn công thuộc tính lửa” này… muôn hình muôn vẻ nội dung. Có thể nói sự khác biệt về tổng lượng EXP sẽ quyết định thiết lập nào đem lại sức mạnh tối đa]

[Ngoài ra, Avatar đôi bên phải giao chiến với thể chế theo lượt. Bên phòng ngự và bên tấn công thiết lập cho mình một Skill sở hữu và giao tranh trong khoảng thời gian giới hạn 5 phút. Khi hết thời gian, hai bên sẽ thay phiên nhau công thủ. Trường hợp thắng tổng lượng EXP thì ta có thể tránh hoàn toàn yếu tố bất lợi, ngược lại nếu thua thì ta thậm chí còn không thể gây sát thương do ảnh hưởng thiết lập từ đối phương] 

[Thế nên, khi lựa chọn Skill điều quan trọng nhất là sự linh hoạt về mặt logic. Ví dụ như trường hợp đối phương là thiên sứ bay trên không trung thì đáp án thích hợp sẽ là ma pháp thuộc tính sét. Tuy nhiên, không ngoài khả năng những cú nhảy hay ném vẫn có thể trúng nhỉ, tạo cơn bão để chống bay hoặc điều khiển trọng lực để ép đưa xuống mặt đất. Xa hơn nữa là ta có thể dùng gậy dài]

[Sau cùng điểm nhấn chính là sức sáng tạo hết sức đa dạng ạ]

Đại khái vậy.

Cuộc chiến khác thường ở <Tháp lưu truyền>, Logical Quest. Thiết lập gán cho Avatar đối phương sẽ trở thành chìa khóa để ta quyết định xem nên tấn công như thế nào, hay đúng hơn là “Điều kiện chiến đấu”. Chắc nó còn bao gồm cả yếu tố giải đố, song dẫu có là gì đi chăng nữa chúng vẫn là luật đậm chất <Tháp lưu truyền>.

“Ừm… Nếu thế thì, quả nhiên phương diện ma pháp linh hoạt hơn nhỉ. Skill có thể thu thập nhanh chóng  gồm hai cái là “Quả cầu lửa lớn” và “Mưa băng”. Với “Quả cầu lửa lớn”, ta có độ hữu dụng cao về nhiệt độ và lửa, còn “Mưa băng” có thể tạo vũ khí đa hình dạng.”

“Vâng ! Em cũng nghĩ hai Skill tấn công này khá tốt ! Vì loại phòng ngự tốn rất nhiều phí nên chắc tổng lượng EXP sẽ quan trọng hơn Skill. Nhưng mà, để đề phòng trường hợp bất trắc em muốn mang cái cỡ như <Phòng ngự tuyệt đối>”

“Tuyệt quá, tuyệt quá ! Loại hỗ trợ cũng có rất nhiều nữa, tự nhiên mình thấy như bị mê hoặc ấy”

Minakami nhìn vào thiết bị của tôi, còn Sumire thì nhìn vào thiết bị của Mitsuru, vừa nhìn cả hai vừa thốt lên cảm tưởng của mình. 

Không chỉ sự lựa chọn rất nhiều, mà ngay cả đường lối nuôi avatar cũng chẳng hề có cái nào gọi là đáp án chính xác tuyệt đối cả. Theo đó, việc vừa nâng tổng lượng EXP vừa lấy Skill chắc là cách thức cơ bản nhất. Tuy thua giao chiến trong <Tháp lưu truyền> ta không bị out ngay nhưng, toàn bộ EXP tài nguyên tối quan trọng và EXP rót vào Avatar sẽ mất một nửa. Chắc chắn rằng công cuộc xây dựng lại là cực kỳ vất vả. 

“Vậy ta tổng hợp lại nhé. Trước hết, Skill tấn công là “Quả cầu lửa lớn” và “Mưa băng”. Skill phòng ngự chỉ lấy “Phòng ngự tuyệt đối”, còn hỗ trợ thì “Tái hành động”... Tổng cộng hết 6500 EXP. Vì EXP sở hữu của phe Cách Mạng là [12700], nên ta sẽ dùng 5000 EXP để cường hóa trạng thái, số còn lại cho vào bảo lưu, thấy sao ?”

[Vâng. Liên quan đến tổng lượng EXP thì nó đặt theo tiêu chuẩn hoàn thành số tầng bằng công thức [Số tầng X số tầng X 1000]. Trường hợp ở tầng hai là 4000 EXP nhỉ. Một cấp độ chẳng có vấn đề gì nếu ta vượt qua chúng.]

“.......Ừm, nếu vậy tôi cũng không có ý kiến gì”

Himeji đung đưa mái tóc bạch kim tiếp nối lời tôi, lát sau Mitsuru đã gật đầu đồng ý. Ta có thể thấy đưa EXP vào Avatar là một trong những yếu tố cần phải suy nghĩ thấu đáo, thế nhưng chúng không hề đơn giản. Bởi lẽ EXP đã nạp là không thể lấy lại, giả sử trường hợp Minakami đổi phe thì Avatar cũng sẽ di chuyển theo nhỏ. Vậy nên việc cẩn thận xem xét là vô cùng quan trọng.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ hai người kia, Minakami bắt đầu thao tác thiết bị.

“E, em hiểu rồi. Vậy, em sẽ mau chóng lấy skill… Ủa ?”

“? Sao thế Minakami ?”

“Không ạ, chỉ là, e-to… Em không lấy được ạ”

(Hả ?)

Tự nhiên bị nhìn bằng ánh mắt đượm buồn có chút bối rối, tôi liền ngó vào thiết bị của nhỏ.

Hạng mục [Thu thập Skill] trên màn hình chính thiết bị đang hiển thị hình nhánh cây với vô số Skill. Tại đây, Skill đạt điều kiện để lấy sẽ phát sáng, song trên thiết bị của Minakami thì đều bị tối. Vì từng thấy Skill “Triệu hồi Avatar” với điều kiện tương tự nên tôi không mảy may suy nghĩ gì nhiều lắm, thế nhưng hiện tại trong này không thể lấy thêm bất kỳ Skill nào dù đã gọi Himeji thành công.

(Không phải EXP không đủ… Nếu vậy vẫn còn điều kiện nào đó chưa được đáp ứng sao ?)

Vừa dự đoán bâng quơ, tôi vừa thử mở thông tin chi tiết của “Mưa băng”.

“Skill tấn công “Mưa băng”. Điều kiện thu thập [Giới hạn cho người sai khiến/ Chỉ số hỗn nguyên lớn hơn 1]......Chỉ số hỗn nguyên ?”

“C, cái trạng thái đó là gì vậy ạ ?”

Tôi với Minakami nghiêng đầu thắc mắc trước câu từ bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Song, cho dù lục lại ký ức thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không sao  nhớ nổi câu từ đó có từng xuất hiện trong game hay văn bản luật hay không.

“Vậy… không lẽ nó cũng thuộc dạng thông tin được gỡ bỏ khi lên tầng hai ?”

[Vâng. Có vẻ là vậy ạ]

Đứng ngay cạnh mình, Himeji đồng ý với lời phỏng đoán của tôi.

[Chỉ số hỗn nguyên. Nguồn thông tin ít ỏi của chúng ta đã được bổ sung thêm nhờ món đồ [Đoạn chương 1], cơ mà cái trạng thái này vẫn còn là ẩn số nhỉ. Vì nó là chỉ số được thêm vào bất cứ lúc nào ứng với hành động trong tháp nên chúng mới đồng loạt ẩn đi. Em đã thử tìm kiếm phản ứng trên STOC nhưng mọi người đều đang hiểu theo nghĩa “Mức độ cống hiến”. Tức hoạt động trong game càng nhiều thì chỉ số hỗn nguyên càng cao. Ngoài ra ta còn có thể lấy Skill mạnh nữa.]

“Ra vậy. Nó là trạng thái không thuộc về đơn vị phe mà thuộc về cá nhân à."

Vừa lắng nghe lời Himeji giải thích, tôi vừa nhìn vào cột Skill một lần nữa. Ở trường hợp của tôi, tuy skill người bảo hộ nào tôi cũng có thể lấy nhưng, với những Skill [chỉ số hỗn nguyên lớn hơn 25] thì chúng hoàn toàn tối om, còn Skill [Chỉ số hỗn nguyên nhỏ hơn 20] thì có phát sáng.

“Vậy, chỉ số hỗn nguyên của tôi trong khoảng 20 đến 24 à…..Thế thì”

Sau khi lý giải đến đây xong, tôi quay sang chỗ Minakami ở phía ngược lại. Ngay lập tức, đập vào mắt tôi chính là quang cảnh hầu như mình đã dự tưởng đúng một nửa.

“A, a……”

Minakami đứng thất thần chán nản. Mà, chẳng thể nào trách được khi nhỏ lại shock như vậy. Việc không thể lấy [Mưa băng] với điều kiện [Chỉ số hỗn nguyên lớn hơn 1] tức là sự hoạt động của nhỏ hoàn toàn không đáp ứng nổi 1 giá trị hỗn nguyên.

“Ư, ư… Tại sao lại thế. Em đã định cố gắng hết mình vậy mà”

“... Mà, skill thì ta lấy lúc nào chẳng được. Hiện tại cứ ưu tiên cường hóa trạng thái đã”

“Vâng… Em xin lỗi đã để anh phải động viên”

Vẫn giữ vẻ điềm đạm, Minakami đung đưa làn tóc đen cúi đầu trước tôi. Cùng vẻ mặt cảm lỗi khi nhìn vào hiện trạng phân phối EXP chỉ để cường hóa avatar của Minakami, đột nhiên tôi cũng dấy lên nỗi bất an.

(Định cố gắng à… Đúng là Minakami đã hoạt động rất tích cực ở tầng một. Chắc chắn rằng tần suất nhỏ mở cửa nhiều hơn hẳn mình. Dẫu thế tại sao chỉ số lại khác biệt như vậy…?)

Giá trị của tôi ước tính khoảng 20, còn của Minakami là 0. Chẳng cần bàn đến vấn đề này, chỉ riêng việc cách biệt chỉ số thôi đã quá khó hiểu rồi. Nếu là về độ cống hiến, thất sự rất vô lý khi Minakami không được đánh giá cao.

“.....Này Himeji, cô có biết thông số chi tiết chỉ số hỗn nguyên không”

[Không… Chí ít thì trong phạm vi công chiếu trên island tube, em nghĩ không có phe nào nắm rõ thông tin chi tiết về chỉ số hỗn nguyên đâu. Cả nhóm đứng đầu về chỉ số theo STOC như Kirigaya-sama cũng chỉ biết lần theo nhánh cây Skill thôi. Tuy nhiên em có biết một điều rằng phe Thiên sứ thuộc nhóm Saeki Kaoru đã có đoạn chương. Chủ nhân, anh còn nhớ về sự tồn tại của “Tử thần” được nhắc tới trong văn bản luật chứ ?]

“? À, tất nhiên tôi nhớ”

Tử thần. Nhân vật đầu sỏ vụ bắt nhốt cô gái bị giam giữ trong tháp này và là chức vụ ẩn cực kỳ đặc biệt có thể đánh rớt người chơi khác theo tính chất game.

[Dường như tử thần có liên quan sâu sắc tới chỉ số hỗn nguyên. Theo như luật <Tháp lưu truyền>, chức vụ tử thần sẽ được mở khóa vào 3 giờ chiều ngày hôm nay… Sắp tới lúc rồi đấy ạ. Vấn đề ai là tử thần thì điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. [Đoạn chương 6. Ai có chỉ số hỗn nguyên càng cao, người chơi đấy chính là “Tử thần”].]

“....Ra thế”

Tôi lẩm bẩm không thành lời… Mà, dù sao nó cũng chẳng phải loại thông số không thể nắm bắt. Hay đúng hơn, chức vụ mạnh nhất sẽ ban cho người chơi hoạt động nhiều trong <Tháp lưu truyền> nhất. Một phương pháp quyết định rất công bằng và tự nhiên.

Song, nếu tử thần mà xuất hiện thì cái game này chắc chắn sẽ đổi thành “Game thoát hiểm” theo đúng nghĩa đen. Vì bị tóm là toang nên ta phải tránh đụng độ tử thần hết mức có thể. Hoặc ta phải tích lũy chiến lực để đề phòng trường hợp đàm phán.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy thì…

“Kyaha, trúng lớn rồi !”

Ngay khi tiếng mở khóa của cánh cửa vang lên, đồng thời có giọng nói cao đầy khiêu khích đập vào tai chúng tôi. Theo phản xạ tôi nhanh chóng quay người lại thì thấy đằng đó hiển nhiên là phe khác. Chỉ có điều họ không phải đầy đủ bốn thành viên mà là cặp đôi nam nữ.

“Aha… Có cả kẻ phản bội này, thật may mắn”

“.........Ako, senpai”

Trước hết, người đang khích tướng Minakami cùng với nụ cười ấy là một nữ sinh đeo huy hiệu hình lục giác trên ngực bộ đồng phục, học sinh năm ba thuộc học viện Oumi khu 10 - Ishizaki Ako. Giống như Yanagi Souma, cô ta cũng là thành viên <Hexagram> và ít nhiều có mối quan hệ với Minakami.

“........Shinohara à. Hay đúng hơn mấy người là đám phe Cách Mạng nhỉ”

Và người còn lại, hay người vừa mở cánh cửa với lời lẽ cục cằn, thiếu niên bất lương mang mái tóc vàng - Fujishiro Keija. Vũ khí cuối cùng của học viện Ouka. Từ vụ <Patisserie màu cầu vồng> và cùng chung chiến tuyến ở giai đoạn bốn, tôi biết cậu ta không phải người xấu nhưng trong trường hợp là kẻ địch thì độ đáng sợ không hề tầm thường chút nào.

(Ishizaki Ako và Fujishiro Keiya… Đây đúng thành viên của phe Vương Quốc có Saionji)

Vừa bình tĩnh đối mặt với họ tôi vừa suy nghĩ… Theo lẽ thông thường, các thành viên trong phe sẽ đồng hành cùng nhau, thế nhưng nếu sử dụng Skill “Hành động song song”, ta vẫn có thể chia thành hai phe nhờ lợi thế lượng người chơi đông đảo cùng học khu tiến sang trận chiến cuối cùng. Có lẽ việc lợi dụng chúng sẽ đem lại hiệu suất tìm kiếm cao hơn.

Tuy nhiên, chuyện đó với tôi lại chẳng liên quan.

Bởi lẽ nếu hai phe chạm trán nhau trong game này, hành động duy nhất ta nên làm chỉ có một thôi.

“Vậy… Chúng ta chuẩn bị chém giết nhau thôi nhỉ ?”

Đứng trước Ishizaki đang lôi thiết bị ra với nụ cười khoái trá, tôi khẽ tặc lưỡi trong thâm tâm.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main toàn đánh kèo dưới nhể :)
Xem thêm
thế mới thấy main đỉnh thế nào b ơi,thua cả về abilty lẫn lợi thế đầu game và nhân lực,main gần như toàn lật kèo từ nghịch cảnh mà,nói thẳng luôn mà đẩy bé sarasa vào mấy tình huống toàn như rơi vào đường cùng này thì em nó ko vực dậy dc nổi như main đâu=>main bá vcl out hết lũ nhân vật trong này,từ đầu đến cuối nó chỉ sử dụng đầu óc của nó chứ ability nó còn chả sài nhiều bằng 1/2 cái lũ kia @@
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều
Xem thêm
truyện này đọc chap nào cũng cuốn, chỉ muốn đọc nguyên 1 tập lúc mà không dừng đọc chap mới được =]] cảm ơn trans
Xem thêm