Lần cuối
Số từ
54.458
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
53.547
Tên khác:
The Girl Who Ate Death
死神を食べた少女
Cô gái ăn thịt thần chết

Tóm tắt

Sẽ thế nào khi một người ăn Thần chết??

Riêng tôi, tôi không thật sự biết. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là...

Tôi đói.

Vì thế, tôi sẽ lấy đầu những người này mà nộp cho cấp trên của mình.

Như thế chắc chắn tôi sẽ được thưởng những bữa ăn ngon.

Đến đây nào, khi mọi thứ đã được chuẩn bị, chúng ta xuất phát.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Nội dung
Nội dung
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Schera đã có được sự trả thù như bản thân mong muốn!
Thắc mắc mục đích thứ 3 của Schera khi vào quân đội Vương quốc là gì?
Xem thêm
lí do thứ 3 là : trước khi Schera ăn được miếng bánh mì cuối thì bị bọn lính đánh thuê ( được quân giải phóng thuê) vào làng ở chương 0 + chương nào đó mà Schera đánh nhau với Fynn ở đồng bằng ( cái lúc thg Fynn hỏi Schera sao ko gia nhập quân của nó thì Schera nói quan giải phóng cướp miếng an cuốii đấy)
Xem thêm
Mặc dù còn vài khúc mắc,nhưng truyện thật sự hay lắm luôn
Xem thêm
có ngoại truyện ko nhỉ
Xem thêm
Mấy bạn ơi cho mình hỏi, thế cuối cùng quân đoàn của Schera có còn sống không, nếu không thì đoàn kỵ binh đen trong chương 34 ở đâu ra, nếu còn vậy đoàn kỵ binh đen là quân đoàn của Schera trong chương 33 đúng ko?. Mong các bạn giải đáp giúp mình
Xem thêm
Có lẽ là quân đoàn Schera đã chết và được gọi dậy từ cõi chết. Katarina là một minh chứng.
Xem thêm
Ai biết phần 2 của truyện là truyện nào k
Xem thêm
ủa có phần 2 hả bạn?
Xem thêm
@datbcd123: có bạn nhưng hình như là main khác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay... Quá hay...
Xem thêm
Truyện rất hay bác trans dịch cũng rất tuyệt
Xem thêm
Cảm ơn tran nhiều lắm, thực sự cảm ơn bạn vì ddax dịch hết bộ này. Mình đọc một lèo từ chiều hết truyện
Xem thêm
Oh. Trans hack speed à. Mới đó xong rồi.
Xem thêm