• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

C15: Chuyến đi mua sắm

6 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:

5/10: Ayyo, tui đã trở lại nè :D

Mới thi tuyển Khoa học cấp Quận xong và thật sự tui thi như lul ấy UwU

29/11: ờ thì lôi lại ra, btw tôi đỗ tuyển Quận rồi và ôn vui vl

thứ 6 tuyển Quận, giải nhì đm :) 7 Lí, 8 Hóa, 1,5 Sinh :D giờ ôn kín lịch luôn

Gì thì gì đọc đê :D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã xin được anh quản lí cho nghỉ thứ bảy. Cùng với Jun và Akane, ba bọn tôi đang đứng chờ trước bức tượng chú chó trước nhà ga.

Như thói quen, tôi vẫn đến sớm, nhưng tôi không ngờ rằng Jun lại đến ngay sau đó. Tự nhiên tôi thấy có một hiện tượng lạ, Akane đi cùng cậu ta.

Cô ấy cũng chả vui vẻ gì với việc bị tôi bơ ở trường, nhưng dù là thế, cô ấy vẫn tới đây. Nhận thấy được rằng hôm nay có lẽ sẽ vui hơn khi cô đi cùng, tôi cũng không thể bảo cô về nữa.

Chúng tôi dự tính gặp nhau lúc 10:00, nhưng ai cũng đến sớm hơn dự kiến một chút.

"Tao thì có lí do riêng rồi, nhưng thế quái nào mày đến sớm vậy hả, Jun? Lại dắt theo cả Nishino nữa?! Mày tự dưng nói không rõ ràng là như thế nào?!"

"Nào nào, im giùm tao cái. Nishino nói nhỏ muốn đi cùng, vả lại Satsuki cũng bảo càng nhiều người đi càng tốt còn gì, đúng không?"

"Tao ở đây để được Miyamoto Satsuki khai sáng! Cảm ơn nhé, anh bạn!"

"Thế rốt cuộc mày là ai, não cơ bắp à?!"

Chúng tôi như là một cặp đôi tấu hài cực mạnh nơi công cộng.

Tuy việc Jun đưa Akane theo hoàn toàn nằm ngoài dự tính, tôi cũng khá vui khi cậu ta đã làm thế. Chắc chắn là, một cô gái sẽ giúp Satsuki chọn quần áo tốt hơn.

Trong lúc tôi đang mải mê nghĩ về Satsuki, em ấy đã đến.

"Ô, xin chào. Có nhiều người hơn em nghĩ nhỉ."

"Em là Miyamoto Satsuki nhỉ! Ếếế, trông em dễ thươơơng quá nha! Hoàn toàn dễ thương y như lời đồn ấy! Chị cá là em sẽ có một đống thứ hay ho để kể cho chị đấy! Hay nha!"

"Umm... gì thế?"

Gặp Akane như vậy có vẻ không thoải mái lắm với Satsuki.

Thật ra là, ai cũng thấy thế cả. Kể cả tôi cũng hơi xấu hổ khi biết Akane, lúc nào cũng như con tinh tinh ấy.

"Tên chị là Nishino Akane. Cứ gọi chị là Akanecchi nhé!"

"A-Akanecchi... "

"Uwaa! Nghe đáng yêu ghê á!"

Sau khi nhìn Akane hành xử như một con ngốc, tôi chỉ biết cười còn Jun thì gật gật.

Satsuki mặc một cái áo len màu be bên ngoài áo sơ mi, kèm với một cái dây chuyền trên cổ và váy dài đến chừng bắp chân.

Một phần là vì chân em ấy cũng dài, vậy nên sẽ không hợp lí khi nghĩ rằng váy sẽ dài tới mắt cá chân.

Hai đứa con trai bọn tôi chỉ biết nhìn chăm chú vẻ đẹp rạng ngời của em ấy.

Akane cũng sẽ dễ thương đấy nếu ít nói đi. Hai người trông hoàn hảo khi ở bên cạnh nhau.

Tôi cảm giác là mình có thể ngắm mãi, nhưng không giống như là tôi thích mấy cái nữ x nữ.

"Uuu... liệu chúng ta có thể bắt đầu việc đã dự định hôm nay không nhỉ?"

"Ah, chị không nghĩ là mình đã hơi quá trớn với em như thế! Xin lỗi em nhé!"

"Không sao đâu, em không để bụng đâu."

Satsuki trả lời với vẻ hơi chán nản, nhưng cũng không có vẻ là em ấy ghét việc đó.

Tuy là Akane hành động như vậy, cô ấy không có ý xấu gì cả.

Tôi hắng giọng.

Akane nhìn qua với vẻ nghiêm túc và Satsuki cũng làm vậy với nụ cười ngượng ngùng.

"Umm, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giúp Satsuki chọn quần áo. Tao cũng vui khi tụi mày đi cùng đấy, nhưng bớt bớt lại, nhé?"

"Được thôi... "

Akane có vẻ hơi tụt hứng một tí. Cậu đang chú ý tới em ấy nhiều quá đấy, tôi nghĩ vậy. 

"Được rồi, vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Nishino, cậu... phong cách của cậu khác biệt quá đấy."

Akane đang mặc áo phông với áo khoác và quần ngắn. Hoàn toàn không giống kiểu nữ tính nghiêm túc thường ngày của Satsuki.

Nghe vậy, cô nhảy lên rồi bám vào người tôi.

"Này, xuống ngay giùm cái!"

"Cậu cứ nghĩ là phong cách của tụi tớ không giống nhau! Con gái cả mà! Tất nhiên tớ biết em ấy thích gì chứ!"

"Akane, anh bạn, phong cách ấy có vẻ 'hoang dã' thì đúng hơn."

"Sao không im giùm tôi cái, Ōyodo?"

Cô lạnh lùng liếc nhìn Jun khi cậu ta tỏ ra chán nản và giả vờ khóc nức nở.

Hi vọng rằng em ấy sẽ bớt đi vẻ lo âu, tôi bèn đặt tay lên vai Satsuki và lắc đầu. Jun và Akane chỉ đơn giản là rất hợp cạ với nhau.

"Giờ thì, Nishino, biết chỗ mua chứ nhỉ?"

"Tất nhiên! Nghĩ tớ không biết à? Một người thích thu thập và lan truyền thông tin như tớ? Tất nhiên là, tớ biết chỗ Satsuki có thể tìm được loại quần áo mà em ấy thích chứ!"

"... liệu tôi có thể tin cô được không nhỉ?"

"Thế cậu còn có thể tin ai được nữa nào?"

Tôi liếc qua Jun, nó đang giơ tay chữ V.

Không, cô ấy đúng thật. Tôi chả tin được ai khác cả.

Lúc tôi liếc đi, thằng Jun lại tụt mood phát nữa.

"Okie dokie, theo tớ nào, mọi người! Tớ biết chắc chúng ta cần phải đến đâu rồi!"

Akane lớn tiếng tự phong mình là người đứng đầu của chuyến đi mua sắm này. Jun vẫn úp mặt vào tay, làm như sắp khóc. Cũng không chú ý lắm, tôi bèn quay sang vỗ nhè nhẹ vào lưng một Satsuki đang đỏ mặt, mong rằng em ấy có thể bình tĩnh lại.

Em ấy cười. Nhưng như mọi khi, việc Akane gọi chúng tôi đã làm gián đoạn điều đó. Biết rằng không thể nào bơ cô ấy được nữa, chúng tôi bèn đi về phía họ.

***

Nơi chúng tôi đến quả thật là sẽ có thứ gì đó phù hợp với Satsuki. Hmm, nhưng mà Satsuki nhìn ổn với mọi loại áo quần mà.

Vì giờ đã là tháng Năm, vậy nên quần áo trong tiệm đa phần đều đã hơi hướng mát mẻ chút.

Con gái quả thật là có nhiều lựa chọn khi nói tới quần áo, dẫu rằng cửa hàng này có vẻ là bán toàn mấy mẫu hợp mốt thôi.

Còn tụi con trai thì trong mọi trường hợp cũng chỉ có áo phông, hoodie, với một cái quần jean. [note19637] 

Có vẻ là có quá nhiều lựa chọn không chỉ với tôi.

Hình như là hai cô gái đang lựa đồ. Thật ra thì, nhìn có vẻ như là Akane đang thay đồ liên tục cho Satsuki cứ như em ấy là một con búp bê ấy.

"Nè Nishino, chọn đồ cho em ấy thì cũng được thôi, nhưng tôn trọng ý kiến của em ấy một chút đi."

"Hmm? Uuu, cậu cũng đúng rồi. Có gì vừa mắt em chưa, Satsuki?"

Cũng hơi bất ngờ chút, Akane cũng không làm bộ gì cả mà thay vào đó hỏi Satsuki về quan điểm của em ấy. Sau khi nhìn quanh một lúc, Satsuki nhìn xuống cái giỏ đựng đồ dưới chân chúng tôi.

"Umm... cái váy này nhìn có vẻ dễ thương, em nghĩ vậy."

Satsuki chọn một cái váy màu xanh ngọc từ núi quần áo trong cái giỏ. Mm, tuyệt, cái này có lẽ sẽ ổn với Satsuki.

Cảm thấy được có việc gì đó, Jun lại bay về chỗ chúng tôi. Cậu ta nhìn cái váy ấy rồi thở phào.

“Whoo. Sang trọng đấy, tuyệt thật…”

“Tao cũng chịu nhưng nghe đầy vẻ bất hợp pháp nhỉ.” [note19638] 

“Tao, tội phạm á? Mơ đi cu.”

Bơ cái thằng hề đang diễn hài đấy, tôi (vô thức) bắt đầu tưởng tượng xem em ấy sẽ như thế nào trong chiếc váy. Em ấy trông được phết.

Đột nhiên, Akane lấy chiếc váy từ tay Satsuki và rồi chạy ra trước cửa phòng thay đồ.

“Gọi gì là mua sắm nếu em không thử hả Satsuki? Thử đi, em!”

“Nishino, be bé cái miệng thôi.”

Mấy người khác trong cửa hàng nhìn về phía Akane. Tôi định bịt miệng Akane lại, nhưng cuối cùng lại quay sang Satsuki.

“Erm, em sẽ biết được nó có vừa hay không mà, đúng không nhỉ? Sao em không mặc thử coi sao?”

Satsuki có vẻ bớt xấu hổ hơn khi nghe lời đề nghị của tôi.

Vẫn còn hơi đỏ mặt, em ấy nhận chiếc váy từ Akane và vào phòng thay đồ trước khi kéo rèm lại.

Ba đứa bọn tôi đứng ngoài chờ kết quả.

Cũng phải tốn khoảng 10 phút em ấy mới thay xong. Akane nhẹ nhàng mở rèm khi Satsuki bảo là OK.

Trong phòng thay đồ là tiên nữ giáng trần.

Cái váy vừa vặn cho một người cao, mảnh khảnh. Nó không quá chật hay quá rộng với em ấy. Vẻ sang trọng hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp tự nhiên của Satsuki. Em ấy, chỉ một từ thôi, chuẩncmnr.

Không chịu được nữa, Akane lại ôm chặt Satsuki thêm cái nữa.

“Dễ thương quá! Ý chị là, dù chị là người chọn nó, trông nó vẫn thật tuyệt khi em mặc đấy, Satsuki à!”

“C-cảm ơn chị.”

“Akane à, Satsuki nhìn có vẻ hơi quá tải rồi đấy, vậy nên tại sao cô không cho em ấy ít khoảng trống nhỉ?”

Hiếm khi Jun nói với vẻ như vậy. Chắc là cậu ta cuối cùng cũng thấy Akane đã hơi quá trớn.

Akane tỏ vẻ chán nản khi phải miễn cưỡng thả Satsuki ra. Vì là tiền bối của một ai đó, mình cũng phải tém tém lại.

Tôi ngay lập tức bị Satsuki trong bộ váy ấy cuốin hút. Bị trêu làm Satsuki càng thêm xấu hổ làm em ấy kéo rèm lại và chỉ ló mỗi đầu ra.

“Umm, em thấy hơi xấu hổ... vậy nên xin anh chị đừng nhìn.”

Nếu nhìn kĩ, có lẽ ai cũng thấy mũi tên Cupid đã trúng cả ba người chúng tôi. Jun cười toét miệng còn Akane lại lao vào Satsuki thêm lần nữa. Well, she would if she hadn’t been literally grabbed by the scruff of her neck by Tooru. [note19639] 

Bọn họ như một cặp đôi hay đi tấu hài.

“Có vấn đề gì với việc hai cô gái ôm nhau à?!”

“Đụng chạm ít thôi, jeez! Satsuki, có gì vừa mắt em nữa không? Anh sẽ mang nó qua cho em.”

“Umm, nếu vậy thì…”

Satsuki có vẻ muốn thử thêm đồ khi em ấy nhìn vào cái giỏ.

Akane, cũng đang có vẻ rất hào hứng, chạy về phía cái giỏ để đưa cho em ấy. Bọn con trai chúng tôi chỉ biết nhún vai bất lực.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi có một đôi Cloudfoam đi gần 3 năm rồi :D
Tôi có một đôi Cloudfoam đi gần 3 năm rồi :D
[Lên trên]
moshi moshi, FBI desu~
moshi moshi, FBI desu~
[Lên trên]
tối nghĩa quá, ông nào góp ý luôn nhé để sáng tôi edit
tối nghĩa quá, ông nào góp ý luôn nhé để sáng tôi edit
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

vẫn đợi:(
Xem thêm
TRANS
"she would if she hadn't been literally grabbed by the scurff of the neck by Tooru" = cô ấy sẽ làm thế nếu không bị tóm cổ giữ lại bởi Tooru
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok bác
mình sẽ xem lại nhé
Xem thêm
Ha có chương mới rồi vui cc
Xem thêm
Cuối cùng cũng chạy lại, yêu trans <3
Xem thêm
Mòn mấy đôi dép rùi đó =)
Xem thêm