Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Khám phá khu rừng - Hạ

8 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

"Johra, phía trước có chăng rất nhiều mạng nhện khổng lồ."

Khu rừng trước mặt tôi bị bao phủ bởi độc một sắc trắng, thậm chí còn có xác một con mối mắc vào mạng nhện.

'Thế này mà cũng gọi là phe trung lập à? Chúng bắt mối của mình làm thịt kìa.'

Tôi thấy hơi lo, suy cho cùng, nữ hoàng nhện Bianca cũng là một con quái vật cấp 70. Xét trên phương diện chỉ số và kĩ năng, thì cũng chẳng thua kém tên cựu Chúa tể là bao.

Nhưng, bảng trạng thái đâu thể nào định đoạt kết quả của trận chiến.

Shuihhhhhh shuiiiiiiiit

Vô số tơ nhện dày cỡ ngón tay, bắn ra từ hư không.

Xìììì~

Song, sợi tơ nào vừa đến gần tôi cũng lập tức phân rã rồi biến mất.

'Có lẽ là nhờ kỹ năng Hút máu của mình, cũng may là mình không phải đối phó với đám tơ nhện phiền phức này. Chờ đã, sao trạng thái của chúng đột nhiên chuyển từ trung lập sang kẻ địch hết rồi thế kia?'

Lũ quái vật trong rừng này là một loài nhện mang tên Arachnid, và chúng mang trạng thái trung lập. Một con nhện nhảy lên cái cây gần đó và chăm chú quan sát tôi bằng tám con mắt của nó.

'Các người đang định gây chiến với ta sao?'

Con nhện to hơn cả mối khổng lồ đó, lập tức bỏ chạy ngay khi nghe được lời từ thần giao cách cảm của tôi.

"Hả? Sao ngài Johra làm được như thế vậy?"

Kueeeeeek Kueeeeeeek

Cả Ian và Mallepi sau lưng tôi, đều bị mắc kẹt trong mạng nhện. Cả hai đang chật vật tìm cách thoát ra.

Xìììì~

Kuet?

Tôi tiến đến gần họ, và đám tơ nhện lập tức tan thành bụi. Mallepi như chết lặng, ngơ ngác nhìn tôi.

'Như hai người thấy, ta chẳng thể bị ảnh hưởng bởi đống tơ này, nói cách khác, ta chính là thiên địch của loài nhện.'

"Woa~ Mình còn sống! Tôi chúa ghét lũ nhện!"

Tôi có thể hiểu nỗi khổ của Ian và đồng cảm với cổ phần nào. Phải nói cái này là bản năng luôn rồi.

'Ian, ta e là mình không thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình được rồi, cô hãy mau quay về túp lều đi.'

"Nhưng... tôi muốn giúp ngài."

Tôi lắc đầu đầy kiên quyết. Trong một trận chiến, vô vàn tình huống ngoài dự đoán có thể xảy ra, và nếu tôi còn phải lo bảo vệ Ian thì sẽ rất khó khăn.

"He he! Rõ ràng ta mới là nhất nhé!"

'Cô cũng quay về luôn đi Gwyn.'

"Tại sao? Ta rất hữu ích mà!"

'Nguy hiểm lắm.'

"Nhưng chỉ cần ở cạnh ngươi là ta sẽ được an toàn thôi."

'Không được, nghe lời tôi tí đi.'

Chậc! Chậc!

Gwyn nhìn tôi và bĩu môi, còn phía xa, Ian đang đứng khoanh tay ra vẻ như đang nói "thấy chưa".

"Xì! Được thôi, về thì về. Nhưng lần sau tới chơi mà không mang theo quà thì đừng có hòng mà nhìn mặt ta!"

Gwyn có vẻ nóng nảy hơn mọi ngày.

'Ian, quay về đi.'

"Tôi chỉ xem một chút thôi mà." Cô ấy nài nỉ.

Tôi không thể thuyết phục cô ấy đi về, sau khi bắt gặp cái khuôn mặt lo lắng đó.

'Được rồi, nhưng đừng nán lại lâu quá đấy.'

"Vâng ạ, tôi xin hứa sẽ trở về bình yên vô sự."

Gật đầu với Ian, tôi liền di chuyển vào khu rừng tơ nhện.

Những tơ nhện chưa kịp chạm vào tôi đã tan thành tro bụi.

Xìììì

'Cái này thật tiện lợi khi đối mặt với đống mạng nhện.... cũng may là có cái Hút máu này, nếu không thì chắc mình phải khổ lắm.'

Xìììì Xìììì

Hàng tá tơ nhện bay đến chỗ tôi.

'Chúng không thấy mình đang phí công vô ích sao? Khoan... Chết tiệt!'

Chúng không nhắm vào tôi, mà là Ian và Mallepi ở sau lưng tôi.

'Sao bọn bây dám!'

Cuối cùng, tôi mất bình tĩnh. Thấy một bầy hơn cả trăm con nhện đang ở đằng xa, tôi xả phép vào đó.

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!"

Keeic

Tơ nhện bị thiêu cháy, lũ nhện rơi xuống đất như mưa. Tôi tiến đến chỗ bọn chúng, trừng mắt với bất cứ kẻ nào dám nhìn lại tôi.

Keeic Keeic

[+771 điểm kinh nghiệm]

[+1542 điểm kinh nghiệm]

...

[Nhận được kiến thức về loài Arachnid]

[Nhận được ⦅Danh hiệu: Ác Mộng của loài Nhện Lv1[note18733]⦆]

[Học được kĩ năng Tử Nhãn Lv1[note18734]]

'Một kĩ năng mới?'

Tôi nhìn sang với bọn chúng với cặp mắt nhuốm đầy giận dữ. Đồng thời cũng tung Hỏa ngục vào những con nhện bị bắn rụng.

"Hỏa Ngục! Thi Bộc! Hỏa Ngục! Thi Bộc!"

[+771 điểm kinh nghiệm]

[+1542 điểm kinh nghiệm]

...

[+394,752 điểm kinh nghiệm]

[Cấp tăng từ 32 ➢ 33]

[Nhận được ⦅Danh hiệu: Ác Mộng của loài Nhện Lv3⦆]

Tử Nhãn dường như rất có hiệu quả vì lũ nhện có khá nhiều mắt. Hỏa ngục cũng là một phép tấn công tầm trung tuyệt vời, lũ nhện đã thành mồi cho thần lửa, cơ thể chúng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nếu chúng vẫn may mắn sống sót thì đã cũng bị Thi bộc kết liễu, tôi thu được một mớ kinh nghiệm.

Kuwoong! Kuwoong! KyaOoO!

Bất chợt, một tiếng gầm lớn đi kèm tiếng cây đổ từ xa vọng tới.

'Có vẻ ngươi đã quyết định đấu với ta rồi. Ian, quay về đi, ta sẽ gặp lại ngươi sau.'

"Vâng, tôi đi ngay ạ."

Kueek Kueek

Mallepi có vẻ rất ghét mạng nhện.

Sau khi bảo Ian đi, tôi quay lại chỗ bìa rừng, chờ đợi kẻ đó đến.

KyaoOh~!

Cơ thể của nó khá khổng lồ, nhưng so với tên vua kia thì vẫn còn nhỏ lắm.

Bianca, boss nhện arachnid hiện đang đứng trước mặt tôi. Những chiếc chân lông lá của bà ta dài hai mét, hơn ngắn so với cái thân hình năm mét to lớn. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi vội coi bảng trạng thái của nó.

Trạng thái: bình thường

Chủng tộc: Arachnid

Rank: E

Level: 70/80

HP: 3600/3621

MP: 1229/1229

Tấn công: 800

Phòng thủ: 100

Nhanh nhẹn: 216

Trí tuệ: 136

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Kháng sát thương vật lí Lv1] [Tơ nhện LvMax] [Độc Nha Lv3] [Hồi phục sinh lực Lv1] [Triệu tập Quân đội Lv1] [Thần giao cách cảm Lv1] [Đọc tâm trí Lv1] [Last Stand Lv1[note18732]]

✧ Danh hiệu:

[Nữ hoàng Arachnid]

'Này nhóc con, là mi đúng không? Tân vương của Hố sâu?'

Bianca lên tiếng trong lúc tôi còn đang xem bảng trạng thái của bà ta.

'Phải, còn bà có định trở thành người đầu tiên quy hàng chúa tể không?'

'Ha ha ha~ vui tính lắm nhóc con, mi nghĩ ta không biết mi chỉ thắng hắn ta nhờ vào may mắn sao?'

'May mắn cũng là một loại năng lực mà, bà không biết thật à?'

'Đích thân ta sẽ kiểm tra mi. Lũ nhóc của ta đã báo cáo lại cho ta về trận chiến của mi với gã chúa tể đó rồi, ta sẽ không bị đánh bại bởi mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu đó của mi đâu. Ta sẽ giết mi, và trở thành Nữ hoàng của nơi này.'

'Sao bà lắm lời thế, sợ à? Tới luôn đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm.'

Tôi cố khiêu khích Bianca. Đúng là sức mạnh của bà ta khá khủng, nhưng so với tên vua thì vẫn yếu hơn về mọi mặt.

'Ta không sợ, ta luôn dốc hết sức khi đi săn mồi.'

Uỳnh! Uỳnh! Xìììì~

Bianca nâng cao thân dưới, bắn tơ về phía tôi. Độ dày của tơ khác hẳn lũ nhện nhãi nhép. Những sợi tơ khổng lồ, dày gần 20cm lao thẳng vào mặt tôi. Tôi lười biếng giơ tay lên, để cho Hút máu lo phần còn lại.

Nó tan thành bụi và bị gió cuốn đi.

"Hỏa Ngục!"

Kuwoong!

Ma pháp bùng nổ ngay dưới chân Bianca, tạo một vùng chân không giả, hút mụ ta xuống dưới đất.

'Sao mày dám giỡn mặt tao, tao nhất định sẽ xé xác mày!'

'Được thôi, cứ thử đi.'

Tôi phớt lờ lời đe dọa vô nghĩa của mụ ta và tiếp tục xả phép lên đầu mụ.

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!..."

So với lần đánh với gã vua, tôi đã tăng cấp khá nhiều, và quan trọng nhất là, tốc độ hồi MP cũng được cải thiện. Dẫn đến việc tôi có thể tung phép thoải mái hơn, kết hợp thêm nhiều combo hơn. Thêm nữa, không giống tên vua, Bianca không có tí kháng phép nào, thế nên mụ ta phải hứng chịu toàn bộ sát thương.

'Hừm... giờ mình đã hiểu tại sao hắn mới là vua.'

Sinh lực của Bianca đã giảm đi một phần ba.

'Ugh... mày!'

'Khỏi nhiều lời, nhào vô đây.'

Tôi tiếp tục buông lời khiêu khích, đồng thời cũng giữ khoảng cách và đợi MP hồi lại. Bà ta đứng dậy, ném cho tôi một cái nhìn đầy căm phẫn.

Rầm! Rầm!

Từ trên cao, Bianca ngạo nghễ đưa mắt nhìn tôi.

'Định thử tấn công áp sát à?'

Chiêu tấn công bằng tơ tầm xa thì vô dụng, trong khi ma thuật của tôi thì khá thốn. Chắc chắn mụ ta sẽ đổi sang cận chiến tầm gần với đòn Độc Nha.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Mụ ta phóng người về chỗ tôi, trong khi thanh MP đã hồi lại một nửa.

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!"

Kuwoong!

Giờ tôi đã sử dụng ma thuật thành thục hơn, nhắm thẳng Hỏa ngục vào dưới ngực Bianca, tôi khiến mụ ta mất đà và vấp ngã. Cùng lúc đó, tôi cũng giữ khoảng cách và chờ MP hồi đầy.

Tất nhiên Hỏa ngục cũng gây được một số sát thương, nhưng tôi chủ yếu lợi dụng áp suất chân không để tạo hiệu khống chế lên mụ ta[note18736].

'Cái... cài này!'

Chớp thời cơ, tôi lùi ra xa hơn, cẩn thận giữ khoảng cách.

'Đồ hèn! Mày là Vua mà lại bỏ chạy như thế sao!'

'Vậy tại sao ngươi lại phản kháng chính Chúa tể của mình?'

'Mày chỉ là một tên hèn nhát!'

'Chà... cứ chờ cho đi đến khi ta đánh bại ngươi đi.'

Uỳnh! Uỳnh!

Bianca chầm chậm tiến về phía tôi. Có vẻ mụ ta đã thận trọng hơn rồi, không liều mạng xông lên như trước nữa mà chờ đợi lúc tôi mắc sơ hở.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

'Hừm... cuối cùng cũng chịu dùng cái đầu rồi à, nhưng gì chứ mana thì ta không thiếu đâu!'

MP của tôi đã hồi đầy.

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!"

Hai phát đầu trượt do mụ ta đã nhanh chóng né được, nhưng phát thứ ba thì dính, làm cho mụ ta ngã dập mặt xuống đất.

'Thú vị lắm, mi đúng là một kẻ xảo quyệt.'

"Hỏa Ngục! Hỏa Ngục! Hỏa Ngục!..."

Tôi tiếp tục tấn công mụ ta bằng vài phát Hỏa ngục, máu của mụ giờ đã giảm hơn nửa, chỉ còn chưa đầy 40%.

KyaoOh~!

Chợt, những vết sọc đỏ xuất hiện trên cái cơ thể đen của mụ.

'Mụ vừa sử dụng Last Stand à?'

Mụ lại giương cao thân dưới lên, nhắm thẳng vào tôi mà phun tơ.

Xìììì~

'Mụ ta vẫn còn chưa hiểu sao, đòn đó vô dụng thôi.'

Song, màu sắc của tơ nhện này lại khác. Cái màu xanh huỳnh quang đem lại một cảm giác rất đáng ngại.

'Chắc nên né vậy, phòng hờ thôi.'

Đã quá muộn để tránh chiêu đó nên tôi tung Hỏa ngục ngay gần chỗ mình đứng, để hiệu ứng chân không kéo tôi ra. Né xong, nhìn lại, tôi mới nhận ra chỗ mình vừa đứng đã hoàn toàn tan chảy.

'Đây là Góa Phụ Đen[note18740]?'

'Tệ quá, tệ quá, nó sẽ giết chết mi chỉ trong một cú chạm.'

Bianca cẩn thận nhắm bắn, phóng tơ chặn đường thoát của tôi.

"Đạn Lửa! Hỏa Cầu! Hỏa Ngục!"

Tôi tung liền ba phép nhắm vào dưới bụng của mụ ta, với tốc độ nhanh nhất.

Kiiiiiek

Xìììì~

Phải nói là tôi canh giờ quá chuẩn, đạn tơ của mụ ta vừa phóng ra thì bị lửa thiêu đốt, bản thân mụ cũng phải chịu đựng một lượng sát thương không hề ít.

'Ngu xuẩn, ngươi nghĩ một trò có thể dùng được hai lần sao?'

'Khốn nạn! Tao sẽ phanh thây mày, rồi đem xác mày làm vật trang trí.'

'Cứ việc!'

Bianca đã thực sự cẩn trọng hơn, có lẽ mụ đang dự tính bước đi kế tiếp. Mụ ta chỉ còn chưa đầy một phần bốn máu, chắc mụ cũng nhận ra đây sẽ là nỗ lực cuối cùng. Bằng Nhãn quan Chúa tể, tôi phát hiện có hơn hai trăm con nhện đang ẩn nấp ở gần đây.

Uỵch! Uỵch! Uỵch!

Mụ ta rút lui vào rừng.

'Mụ định dụ mình vào rừng để phục kích à? Tốt thôi, mình cũng đang muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.'

Có con nhện có cấp độ khá cao, hơn nữa, chúng còn có những kì năng độc nhất.

'Bianca, chắc ngươi cũng hiểu nếu lần này lại thất bại tiếp thì cái mạng ngươi cũng không còn nữa, đúng không?'

'Liều mạng thì đã sao, ta thà chết còn hơn phục tùng mi!'

'Nhưng liệu ngươi có dám đặt cược mạng sống của đám thuộc hạ đang trốn sau lưng đó không?'

'Cái... n... ng-ngươi nghĩ ta đây mà lại dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế ư?'

'Ngươi hoảng loạn cũng phải thôi, đừng nghĩ mấy cái chiêu trò đó có thể qua mắt được ta. Thêm nữa...'

Clap clap

Tôi nhẹ nhàng vỗ tay hai tiếng.

'Alpeon, nghe thấy ta không? Gửi người đến chỗ ta.'

'Vâng, thần đang chờ đợi mệnh lệnh này của Chúa tể.'

Buuwoong! Buuwoong! Buuwoong!

Hàng trăm con mối bay tiến đến chỗ tôi.

'Cái gì... ngươi không đến một mình?'

'Hở, ngươi cũng thế thôi, lấy quyền gì mà phàn nàn với ta. Chắc ngươi cũng nhận ra chỉ cần ta kêu chúng phun axit xuống, thì toàn bộ đám nhóc của ngươi sẽ tiêu đời.'

Tôi đã lệnh cho Alpeon tập trung ấp trứng và cho những con mối bay đực ăn thật nhiều mật của Rễ Thế Giới. Thật may là đã hoàn thành đúng kì hạn. Nếu không thì tôi phải tự mình xử lí lũ nhện lâu la đó rồi.

Đàn áp bằng vũ lực tuyệt đối, đó là biện pháp cuối cùng của tôi để khuất phục đám nhện Arachnid, lực lượng chống đối còn lại trong khu vực Hang Rừng nơi tôi cai trị.

'Nếu đã thế, thì ngươi cứ giết tất cả chúng ta luôn đi.'

'Bianca, đừng nói lời ngu ngốc nữa, ngươi không nhận ra ta đang cho ngươi một con đường sống ư?'

'Ta không bao giờ phục tùng kẻ yếu hơn mình.'

'Ta yếu hơn ngươi ư? Chúng ta đã chiến đấu sòng phẳng, và ngươi suýt chút nữa rơi vào cửa tử.'

'...'

Bianca trầm mặc, dường như đang suy tư.

'Ta đơn giản là không muốn nghe lệnh ngươi.'

Lòng kiêu hãnh không cho phép mụ ta cúi mình trước kẻ khác.

'Được thôi, thế còn đồng minh thì sao?'

'Ngươi sẽ bỏ qua cho lũ trẻ của ta chứ?'

'Phải, nhưng ta sẽ không dung thứ cho bất kì kẻ phản bội nào. Ngoài ra, phải gửi Legol, Arin và Hattan đến chỗ của Alpeon làm vật trao đổi.'

Tôi đã đòi Bianca ba con nhện đặc biệt nhất và có cấp độ cao nhất làm con tin, để mụ ta không dám phản bội tôi trong tương lai.

'Cái gì? Sao ta phải chấp nhận chuyện vô lí này!'

'Nếu ngươi đồng ý, ta sẵn lòng chia sẽ với các ngươi một phần mật của Rễ Thế Giới. Còn nếu không, thì hôm nay sẽ là ngày tàn của tất cả các ngươi.'

Bianca lại rơi vào trầm mặc, đắn đo đưa ra quyết định.

Ghi chú

[Lên trên]
Last Stand là một khái niệm trong chiến tranh, kiểu như "chốt chặn cuối cùng", chỉ tinh thần quyết tử, liều chết với đối thủ
Last Stand là một khái niệm trong chiến tranh, kiểu như "chốt chặn cuối cùng", chỉ tinh thần quyết tử, liều chết với đối thủ
[Lên trên]
Spider’s Bane: Khắc tinh/Tai Ương/Kẻ gieo rắc kinh hoàng của loài Nhện
Spider’s Bane: Khắc tinh/Tai Ương/Kẻ gieo rắc kinh hoàng của loài Nhện
[Lên trên]
Death Stare: Ánh nhìn tử vong/chết chóc - Đôi mắt Tử Thần
Death Stare: Ánh nhìn tử vong/chết chóc - Đôi mắt Tử Thần
[Lên trên]
Arachnid là lớp hình nhện, một lớp động vật chân khớp, bao gồm nhiều loại như: nhện, bọ cạp, ve v.v...
Arachnid là lớp hình nhện, một lớp động vật chân khớp, bao gồm nhiều loại như: nhện, bọ cạp, ve v.v...
[Lên trên]
Giải thích cho những ai còn mù mờ về cái vụ hiệu ứng chân không này. Khi Johra dùng Hỏa ngục, thì nó sẽ thiêu đốt một vùng, đồng thời cũng rút sạch không khí trong khu vực đó, tạo nên môi trường chân không giả (tiệm cận chân không tuyệt đối). Như ta đã biết thì trong chân không, nhiệt độ cũng như áp suất đều bằng không. Mà gió thì có xu hướng di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, vậy nên khi đó nó sẽ tạo ra một lực hút ở gần vùng chân không này (do các phân tử khí dịch chuyển để lấp đầy lại vùng chân không). Đây là lí do trong mấy bộ chiến tranh vũ trụ, mỗi khi phi thuyền bị thủng một lỗ thì mọi thứ gần đó sẽ bị hút ra ngoài không gian (đó là do sự chuyển dời nhằm cân bằng áp suất).
Giải thích cho những ai còn mù mờ về cái vụ hiệu ứng chân không này. Khi Johra dùng Hỏa ngục, thì nó sẽ thiêu đốt một vùng, đồng thời cũng rút sạch không khí trong khu vực đó, tạo nên môi trường chân không giả (tiệm cận chân không tuyệt đối). Như ta đã biết thì trong chân không, nhiệt độ cũng như áp suất đều bằng không. Mà gió thì có xu hướng di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, vậy nên khi đó nó sẽ tạo ra một lực hút ở gần vùng chân không này (do các phân tử khí dịch chuyển để lấp đầy lại vùng chân không). Đây là lí do trong mấy bộ chiến tranh vũ trụ, mỗi khi phi thuyền bị thủng một lỗ thì mọi thứ gần đó sẽ bị hút ra ngoài không gian (đó là do sự chuyển dời nhằm cân bằng áp suất).
[Lên trên]
Black Widow: Nhện Góa Phụ Đen (Latrodectus), một chi gồm 31 loài nhện, những con cái của chi này có tập tính ăn thịt con đực sau khi giao phối. Nhện Góa Phụ Đen có chất độc rất mạnh, và tơ cũng đặc biệt hơn cái loài nhện khác
Black Widow: Nhện Góa Phụ Đen (Latrodectus), một chi gồm 31 loài nhện, những con cái của chi này có tập tính ăn thịt con đực sau khi giao phối. Nhện Góa Phụ Đen có chất độc rất mạnh, và tơ cũng đặc biệt hơn cái loài nhện khác
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ù ôi thiên địch của loài nhện cơ đấy, chưa thoát ra đc cái hệ thống đó thì ko có cửa so với boé nhá
Xem thêm
Bé lên làm thần rồi nhện méo gì nữa
Xem thêm
Sao mình cứ có cảm giác đọc rồi là sao nhỉ?
Xem thêm
Mãi mới có lại, trông bộ này lắm
Xem thêm
main khôn vl:)
Xem thêm
More pls! Thank trans!
Xem thêm
hay. Tks trans
Xem thêm