Intellectual Village no Z...
Kamachi Kazuma(鎌池 和馬) Mahaya(真早)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 682 từ - Cập nhật:

Một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn mới!! Kamachi Kazuma đây.

Tập truyện này được mở rộng từ bối cảnh tôi đã xây dựng trên Dengeki Bunko Magazine.

Các Intellectual Village trong bối cảnh lần này được tạo lên từ quá trình hoàn toàn trái ngược với Thành Phố Học Viện trong Index. Đây là thế giới mà sự trong lành và thiên nhiên hình thành nên thương hiệu xa xỉ tuyệt đối và khiến giá trị nơi thôn quê trở lên tăng vọt. Nhìn thì có vẻ là tôi lấy thiết lập nông thôn rồi gán thêm cho nó một cái twist SF, nhưng ngay cả các lĩnh vực thực sự ngoài đời ấy cũng đang phát triển đủ loại robot để thực hiện những công việc như trèo cây hay tỉa cành. Chúng có liên quan rất chặt chẽ đến các thiết bị và công nghệ “thông minh”. Tôi nghĩ rằng sự tương phản đó khá thú vị, vì vậy tôi đã tạo bối cảnh này như một phiên bản cao hơn.

Đây cũng là câu chuyện về Youkai. Vì họ không có ý thức về tuổi thọ (chính xác thì, bạn có thể thấy từ Tsukumogami cho đến Youkai dạng thú như Bakeneko, họ chỉ mạnh dần theo thời gian, do đó chẳng có gì để mất và cũng không cần phải gấp rút vì bất cứ điều gì), Youkai thật sự rất thoải mái về thời gian dẫu cho bao kẻ lén tạo ra Linh Thức và lập lên đủ loại tổ chức khác nhau. Quái vật xuất hiện ở phút chót là kẻ duy nhất không áp dụng những quy tắc Youkai kia, nên cô ta mới đưa ra một kế sách rất con người. Hy vọng rằng, bạn có thể nghĩ đó như việc mở rộng bối cảnh tới những lĩnh vực mà câu chuyện này chưa thể chạm đến.

Nhân vật càng mạnh, tôi lại càng bỏ qua phân cảnh họ chiến đấu trực tiếp. Bằng cách đó, tôi có thể để cho độc giả tự tưởng tượng. Tôi cũng mở rộng phạm vi câu chuyện qua từng chương để mang đến tốc độ tăng dần khó kiểm soát cho câu chuyện giống như thể đá lăn xuống ngọn đồi. Tôi đã áp dụng vô số thử nghiệm trong cuốn tiểu thuyết này. Các bạn hãy đánh giá xem tôi có thành công hay không nhé. Đâu ai muốn vượt qua thử thách nhà ma bằng cách cắm đầu chạy thẳng tới lối ra, cũng như việc tôi tập trung tăng tốc vậy, dù như thế thì khó lòng coi đây là tiểu thuyết kinh dị dù cho có xuất hiện yếu tố Youkai. Dẫu vậy, nếu ít nhất các bạn cảm thấy đây là một thể loại khác với những câu chuyện trước đây của tôi, thì thử nghiệm của tôi có vẻ đã thành công rồi.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến họa sĩ minh họa Mahaya-san và biên tập viên Miki-san của tôi. Tôi nghĩ nhờ sức mạnh của minh họa từ khi cuốn tiểu thuyết này mới chỉ là dự án tạp chí mà nó mới trở thành một quyển tiểu thuyết được hiện diện trên kệ sách trong cửa hàng. Và cũng nhờ kế hoạch linh hoạt mà tôi mới có thể mang nguyên bản thảo tới mà còn không cần gửi tóm tắt nội dung trong khi vẫn có thể giữ lịch trình hàng năm của tôi. (Nói cách khác, tôi sử dụng nhẫn thuật “Xắp Xếp lại Lịch Phát Hành”.) Tôi chân thành cảm ơn hai người.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả. Mới chỉ một cuốn tiểu thuyết thôi mà tôi đã dùng cả đống thử nghiệm, cảm ơn các bạn vì đã theo ủng hộ tôi đến giờ.

Tôi xin dừng bút tại đây.

Mong là tôi sẽ có cơ hội để viết tiếp tập thứ hai.

Đây là một cuốn tiểu thuyết với mang đầy thử nghiệm từ khi nó có một Zashiki Warashi ngực bự.

-Kamachi Kazuma

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cắm cờ
Xem thêm