Danh sách chương
Bình luận (209)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

209 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Series này khá hay, mình đã đọc đến chap 841 bản tiếng Anh và thấy rất thú vị. Bản dịch vì thay đổi qua nhiều PJ nên bị rớt theo dõi, nên mình (với tư cách fan) xin PR cho nó.
NEET RECEIVES A DATING SIM SYSTEM
Link: từ 1-43: /truyen/1454-neet-receives-a-dating-sim-game-leveling-system
Link: từ 43-47: /truyen/1959-neet-receives-a-dating-sim-game-leveling-system
Link: từ 48-58: /truyen/5136-neet-receives-a-dating-sim-leveling-system
Link: từ 59-nay: /truyen/6010-neet-receives-a-dating-sim-system
Xem thêm
Xi tóm tắt được không bác trans?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Arika Yumemori: một "Neet" người TQ đầu thai vào một tên hikkikomori người Nhật, nhận được hệ thống và bắt đầu cày kéo. Bối cảnh Nhật do tác giả Trung Quốc viết.
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Sao lâu rồi chưa ra chap mới vậy ??? Tui đợi dài cổ rồi nè :((
Xem thêm
sao ko có chương mới nhỉ , bác trans drop rồi à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Northwind
hi vong ko drop :-(
Xem thêm
ra chương mới đi bác
Xem thêm
ra tiếp đi ad
Xem thêm
Trans bỏ đói ae lâu quá
Xem thêm
10 ngày đã qua và tôi vẫn chờ ????
Xem thêm
Tôi chỉ mong bộ này main đừng rơi vào lưới tình của thằng nào. những bộ kiểu main gender bender mà là thuộc dạng "nữ cường" thì rất ghét việc nó yêu đàn ông, mất hẳn đi cái ngầu và lòng tự trọng. nên nhớ tuổi tâm hồn của thằng main phải hơn bọn trai cùng lứa ở đây đến gần 30 năm. chưa kể cái quan trọng nhất là nó giữ tâm hồn mạnh mẽ, chín chắn của đàn ông từng trải. Chả lẽ vì mang thân xác khác mà thành bánh bèo, ủy mị nằm dưới một thằng nhóc nào đó hả? làm gì có chuyện bị sỉ nhục hơn thế??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Con người theo đuổi thứ gì? Hạnh phúc hay Tự mãn? Quan trọng là main thích, chứ còn mình chỉ là người dịch, mình chịu. Tác giả thì câu giờ, hmmm.
Xem thêm
thì tôi có chất vấn trans đâu, chỉ nêu ra quan điểm mà thôi :v
tình yêu cần sự tương thích giữa 2 tâm hồn đồng điệu phù hợp. nên theo tự nhiên MC của chúng ta sẽ chẳng có chuyện yêu một thằng ku nào đó. thứ nhất MC quá hiểu lũ đàn ông, thứ hai là chẳng có thằng nào đủ tầm cỡ về mặt tinh thần, tâm lý có thể đứng cạnh MC chứ đừng nói đến việc dựa dẫm vào nó. nói trắng ra là MC không cần một thằng đàn ông trong cuộc đời mình. và cuối cùng là tui thấy MC sẽ mất đi cái ngầu rất nhiều nếu yêu đương lãng mạn. quen việc MC tự do vùng vẫy trong thiên hạ rồi, dù không phải là bá nhất thì cũng phải độc nhất và đặc biệt. hy vọng bộ này cũng thế :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ra tiếp đi bác trans , 1 chap ngắn ngủn à
Xem thêm