Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL VI: LONG THẦN QUỐC GIORDAL

Chương 244: Tương lai chiến thắng nằm trong tay ai?

28 Bình luận - Độ dài: 2,801 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Nafuta truyền ma lực vào quả cầu pha lê đang cầm trên tay, đôi mắt của cô vẫn còn đang nhắm chặt.

“Dám thách thức Thần tương lai Nafuta, hỡi kẻ tội đồ ngu muội. <Pha lê thế giới tương lai> Kandakuizort sẽ ban phán xét xuống cho ngươi.”

Vừa rời khỏi tay Thần tương lai, quả cầu pha lê ngay lập tức trở nên méo mó, chẳng mấy chốc đã biến thành hình dạng một cây thương.

“Phán quyết từ tương lai đã định. Án tử của ngươi sẽ là đóng cọc.”

Nafuta dõng dạc tuyên bố, phong thái tựa như một thẩm phán đang đưa ra bản án cho kẻ tử tù.

“Thú vị đấy, thế thì thử đi.”

Thần tương lai giơ hai tay lên trước mặt.

Nguồn ma lực thần thánh tràn ra không gian xung quanh, khiến cho đại thánh đường rung chuyển dữ dội.

Cây thương pha lê phóng thẳng về phía ta với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ta nghiêng đầu tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, ngay đúng khoảnh khắc ấy, ngọn thương cũng thay đổi quỹ đạo và truy sát theo hướng mà ta vừa né.

“Fumu, tương lai này đã được đọc trước rồi à?”

Ta dùng tay phải để chặn nó, vừa hay ngọn thương dừng lại ngay trước mũi ta.

“Nafuta giới hạn tương lai. Ngươi không thể bắt được cây thương.”

Ngay sau câu nói của Thần tương lai, ngọn thương đang nằm gọn trong tay ta bỗng dưng tuột đi một cách trơn tru.

Mặc dù đã nhảy lùi lại để phòng ngự, song tốc độ của <Pha lê thế giới tương lai> Kandakuizort vẫn nhanh hơn một chút. Phần bụng dưới của ta bị ngọn thương xuyên thủng.

“Giới hạn à? Hiểu rồi, thì ra là vậy. Quả thực, trong hàng trăm triệu lần thì cũng có thể ta sẽ bắt trượt một lần. Sức mạnh của <Pha lê thế giới tương lai> này là giới hạn chính xác tại tương lai đó nhỉ.”

“Kandakuizort chính là tương lai. Không có cách nào để chạm vào tương lai cả.”

“Hou.”

Ta vẽ ra một khối đa trọng ma pháp trận rồi đưa bàn tay phải qua đó.

Màu xanh nhạt đặc trưng của Sâm La Vạn Tượng <I Guneas> nhuốm đều trên da. Dẫu với bàn tay được phủ thuật thức chuyên dụng cho việc cầm nắm, ta vẫn trượt khỏi cán của cây thương pha lê.

“Hừm, có vẻ là không nắm được thật.”

Trật tự của Kandakuizort không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ phương thức nào chạm vào tương lai. Đồng thời, sức mạnh giới hạn tương lai của nó đã khiến ta bị trượt tay.

“Ngươi không thể rút được cây thương đó ra đâu. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là tuyên bố thua cuộc, hoặc là để ngọn thương xuyên thủng căn nguyên và tận diệt.”

Nafuta hướng đôi mắt nhắm chặt về phía ta.

“Chọn đi.”

“Nhìn xa hơn nữa xem nào, Thần tương lai. Ngươi đang phí phạm cái <Pha lê thế giới tương lai> này đấy.”

Trước lời cảnh báo đầy hăm dọa, biểu cảm của Nafuta vẫn không hề thay đổi. Cô chỉ lặng lẽ truyền tiếp ma lực vào cây thương.

“Tuyên phạt, án tử hình đóng cọc.”

‘Guuukk’, Kandakuizort đâm sâu hơn vào phần bụng của ta.

Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của ta vẫn ung dung lườm thẳng về phía nữ thần trước mặt.

“Đang bị xiên cọc đây còn gì nữa.”

Ngọn thương xuyên thủng cơ thể và chạm tới căn nguyên của ta bỗng dưng biến chuyển, dần dần trở nên rỉ sét đen ngòm.

“...Gì, gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đám thánh kỵ sĩ trước đại thánh môn trở nên nhốn nháo vì hiện tượng không thể nào lý giải.

“Bị cây thương thần thánh đâm qua người như thế, tại sao gã đó vẫn chưa chết?”

“Kandakuizort của Thần tương lai Nafuta. Theo lưu truyền thì kẻ bị cây thương ấy xuyên qua sẽ bị tước đoạt toàn bộ khả năng tồn tại trong tương lai và tận diệt.” [note60060]

“...Người phàm mắt thịt sao có thể chống lại kỳ tích điên rồ như vậy chứ…?”

Giữa đám thánh kỵ sĩ đang thất thần bởi kinh ngạc, có một người đàn ông vẫn giữ nguyên được nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Gã đứng một chỗ, đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Còn ai vào đây nữa, ngoài giám mục Milano.

“Hôm nay kỳ tích lại xảy ra nữa rồi.”

Ta bước lên phía trước vài bước rồi cất giọng.

“Cho dù không có cách nào chạm vào tương lai đi chăng nữa, chỉ cần ngươi tấn công, bắt buộc ngươi phải chạm vào ta.”

Cây thương đâm xuyên qua người ta, đồng nghĩa với việc ta đang chạm vào nó.

“Liệu mà rút nó ra nhanh đi. Trước khi máu của Quỷ vương rỉ ra từ căn nguyên khiến cho Kandakuizort thối rữa hoàn toàn.”

“<Pha lê thế giới tương lai> Kandakuizort chứa đựng muôn vàn tương lai của thế giới. Nói cách khác, nó tương đồng với hình dạng của thế giới này. Hành động của ngươi tựa như so sánh sức chịu đựng của bản thân với thế giới, xem bên nào sẽ bị hủy diệt trước. Kết quả đã rõ như ban ngày rồi.”

“Đúng thật. Chuyện đơn giản như vậy thì còn phải bàn cãi làm gì nữa, nhỉ?”

Mũi thương pha lê vỡ vụn và rơi rụng lả tả xuống mặt sàn.

“Máu của ta ăn mòn cả thế giới.”

Kandakuizort hóa thành lớp rỉ sét đen ngòm, tan biến thành sương khói và bị cuốn trôi bởi cơn gió thoảng qua.

Máu của Quỷ vương chỉ có thể sử dụng đối với những đòn tấn công thực sự nguy hiểm. [note60061]

Nếu đòn tấn công ấy quá hời hợt và không đủ uy lực đối trọng lại, thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

“Thật không hổ danh thần cai quản trật tự tương lai, ngươi cũng khá mạnh đấy. Thế giờ đã chịu nghiêm túc chưa? Tiên tri cho cẩn thận vào, không thì chết ráng chịu.”

Ta tiếp tục tiến bước về phía Nafuta.

Bỗng dưng, đống tro tàn vừa phân rã từ Kandakuizort nhanh chóng tích tụ lại, tạo thành vô số những mảnh pha lê lấp lánh lơ lửng giữa không trung.

“Nafuta tuyên bố. Chừng nào hiện tại vẫn còn ở đây thì dù có bị hủy diệt bao nhiêu lần, tương lai vẫn sẽ tái sinh lại. Muốn phá hủy <Pha lê thế giới tương lai>, ngươi phải hủy diệt mọi khả năng có thể xảy ra.”

Số lượng mảnh pha lê tiếp tục gia tăng đến chóng mặt. Chúng cuộn lại, bao bọc không gian xung quanh như một cơn bão cát rực rỡ.

“Đây là một trong những hình dạng có thể tồn tại của thế giới. Kẻ tội đồ, ta tuyên bố xử tử ngươi bằng thế giới giới hạn.”

Khoảnh khắc cơn bão cát pha lê dịu xuống, khung cảnh vạn vật dường như thay đổi.

Một thành phố xa lạ, nơi mà các tòa nhà, cây trồng và con người đều làm bằng pha lê.

Rặng núi đằng xa, mái vòm cao tít, con sông xanh ngời. Tất cả đều từ được cấu thành từ những viên pha lê trong suốt.

Đặc biệt hơn cả là bất cứ thứ gì ta cũng cảm nhận được một lượng ma lực dồi dào ẩn chứa bên trong.

“Fumu. Thế giới được tạo nên từ Kandakuizort à?”

“Nafuta tuyên thệ. Thế giới này giới hạn mọi kết quả mà ngươi đạt được đều ở mức tồi tệ nhất. Chiến thắng của ngươi sẽ không bao giờ được lựa chọn ở đây.”

“Thú vị đấy. Muốn đấu với ta thì phải chuẩn bị cả một thế giới thế này chứ.”

Bằng ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh, ta nhẹ nhàng nói.

“Tới đây, tương lai.”

Vừa dứt lời, phần mặt đất dưới chân liền vỡ tan tành thành trăm mảnh.

Ta thi triển Phi Hành <Fles> để lấy chỗ đứng trên không trung. Bất chợt, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện. Từ trong đó phóng ra hằng hà sa số những mũi thương pha lê nhắm thẳng đến ta.

Dù đã cố lấp kín miệng lỗ bằng Tường Bích Tứ Giới <Beno Yeven>, song nhiêu đó vẫn không đủ để cản phá cơn mưa thương như vũ bão. Chúng dễ dàng xuyên thủng lớp kết giới và đâm vào người ta.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục là một loạt những cây thương pha lê khác xuất hiện từ các ngôi nhà xung quanh.

Ngay cả ở trên mái vòm cũng vậy. Đòn tấn công đến từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải không chỗ nào là không có thương pha lê.

Cơ thể ta bị dày xé liên hồi. Nguyên chiếc mái sắc nhọn của tháp đồng hồ trước mặt cũng bứt khỏi tòa kiến trúc mà hóa thành mũi thương lao tới tấn công ta.

Người ngợm bây giờ chẳng khác gì một con nhím cả.

Toàn thân ta máu chảy đầm đìa.

“Lâu lắm rồi mới hộc máu thế này đấy.”

Từ ngọn thương tháp đồng hồ, thương pha lê, cho tới cả một vùng pha lê trải dài xung quanh nữa. Toàn bộ đều bị máu đen của Quỷ vương làm cho mục rữa và nát vụn.

Tất cả chỉ còn lại một đống tro rỉ đen ngòm.

“Ngươi nói mọi thứ đều dẫn tới kết quả tồi tệ nhất với ta đúng không? Rằng hôm nay sẽ là ngày kinh khủng nhất mà ta từng biết đến.”

Ta nâng cánh tay lên và vẽ ra một đa trọng ma pháp trận.

Tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau tạo thành một tháp pháo nhắm thẳng về phía Nafuta.

“Sức mạnh ấy quả thực rất đáng gờm. Nhưng nếu ngươi mạnh như vậy thì ta vẫn còn ma pháp khả dụng có thể dùng.” [note60062]

Những hạt phân tử đen kịt trào ra khỏi ma pháp trận của khẩu đại pháo.

“Kỳ tích từ mọi nơi sẽ tấn công ngươi. Án tử hình tuyệt vọng.”

Vô hạn thương pha lê lại một lần nữa phóng tới tấn công ta. Tuy nhiên ngay khi chạm vào những hạt phân tử ma lực ngập tràn xung quanh ta, chùng liền nát vụn ngay lập tức.

Lửa, nước, sấm sét, mặt đất, rừng rạp, mái vòm… Không có thứ gì tồn tại trong thế giới này là không tấn công ta.

Đúng như lời Nafuta vừa nói, đây giống như kỳ tích hoang đường nhất mà con người có thể tưởng tượng ra vậy.

Song, tất cả những mối hiểm họa ấy đều không thể chạm tới ta.

“Bằng ma pháp khởi nguyên, ta đã mượn ma lực từ Bạo nghịch Quỷ vương Anos Voldigod, Thần sáng tạo Militia và Thần hủy diệt Aberneyu từ 2000 năm trước.”

Cộng kèm thêm ma lực của chính bản thân ta hiện tại.

“Đây là cấm thuật không thể sử dụng ở những nơi thông thường. Ngay bản thân ta cũng chỉ mới dùng nó hai lần mà thôi.”

Những hạt phân tử đen bóng cuộn thành vòng xoáy, xoay đều quanh ma pháp trận của tháp pháo. Cảm giác trông nó như hóa thành một sinh vật tà ác xuất hiện từ hư vô.

Chỉ với dư chấn mà vòng xoáy tạo ra thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ pha lê xung quanh vỡ nát tanh bành.

Thế giới pha lê bắt đầu rạn nứt và bước vào tiến trình sụp đổ.

“Cố mở to mắt ra mà giới hạn cho tốt vào. Một khi ma pháp này được thi triển, ngay cả khả năng tồi tệ nhất của ta cũng sẽ khiến thế giới Kandakuizort trở về với cát bụi.”

Thần tương lai chết lặng không nói nên lời trước cảnh tượng đang diễn ra.

“Nếu ngươi không thể giới hạn nó thì cả thế giới thực cũng đồng quy vu tận theo cùng đấy.”

Quỹ đạo của những hạt phân tử đen tiếp tục trở nên dữ dội hơn. Chúng lấy tháp pháo làm trung tâm và tạo thành một vòng xoắn bảy lớp.

Rung chấn xảy ra, mặt đất pha lê xuất hiện một vết nứt khổng lồ.

Nó sâu tới nỗi không thể nhìn thấy đáy, hay chính xác hơn là không có để mà nhìn nữa. Thế giới giới hạn bị chia làm hai nửa đúng theo nghĩa đen.

“Cực Ngục Diệt Thế Ma Pháo Tro Tàn <Egil Grone Angdroa>”

Ngọn lửa tận thế phóng ra từ ma pháp trận tháp pháo.

Vòng xoáy bảy lớp đen tuyền mang theo tiếng gào rú chết chóc trên đường thẳng mà nó đi qua.

Tuy nhiên, nó lại xuyên qua cơ thể của Nafuta tựa như cô là một hiện diện không tồn tại. Có lẽ đó là nhờ sự bảo hộ của Kandakuizort.

Khoảnh khắc ngọn lửa chạm tới đường chân trời, cả thế giới đồng loạt bốc cháy.

Mái vòm cháy, chân trời cháy, tất cả mọi thứ đều cháy và hóa thành tro đen.

Dẫu vượt trội hơn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo <Geo Grays> rất nhiều, tuy nhiên ma pháp này không được xếp vào thứ hạng đầu trong các ma pháp thuộc tính hỏa. Thứ nhất, không có ai ngoài ta sử dụng được nó cả. Thứ hai, mặc dù mang hình thái của lửa, nhưng bản chất thì nó lại là một thứ khác.

Đốt cháy mọi thứ không thể đốt cháy, tiêu diệt mọi thứ không thể tiêu diệt, biến vạn vật trong đất trời trở thành tro bụi.

Không cần phải cân nhắc hay suy đoán gì cả, đây chính xác là một ma pháp hủy diệt. Hệ ma pháp mà ta thành thạo nhất.

Hứng chịu ngọn lửa tận thế, mọi thứ cấu thành nên thế giới giới hạn nay chỉ còn lại đống tro tàn màu đen.

9a89122f-dba4-4e44-8364-3c073696a43b.jpg

Thực tại bị che khuất dần dần hiện ra. Đống tro tàn cũng bay theo làn gió. Ta và Nafuta lại trở về trước sảnh đại thánh môn.

“Fumu. Có vẻ ngươi đã chịu nghiêm túc rồi đấy nhỉ.”

Nafuta ôm chặt <Pha lê thế giới tương lai> trong tay, đôi mắt cô hiện đã mở.

Là vị thần cai quản trật tự tương lai, cô không thể để khả năng vô hạn của thế giới đóng lại được.

Để giới hạn Cực Ngục Diệt Thế Ma Pháo Tro Tàn, chắc chắn Nafuta đã phải quan sát toàn bộ tương lai mà không bỏ qua bất cứ khả năng nào hết.

“Vậy là thắng bại đã định rồi đúng không?”

Nafuta lặng lẽ gật đầu.

Cơ thể cô xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

“...Nafuta tuyên thệ thất bại. Dù có giới hạn tương lai đến đâu thì 0 cũng không thể nào trở thành 1. Tương lai mà ngươi thất bại không hề tồn tại.”

Những vết nứt trên người Thần tương lai càng lúc càng lớn dần, cô đang từ từ tan biến.

Không cần biết có giới hạn tương lai thế nào đi chăng nữa, một khi đối đầu với ta, tương lai của cô chỉ có thể là sự hủy diệt mà thôi.

Kết cục của tương lai đang đưa Nafuta đến gần với sự diệt vong.

Thần không thể chống lại trật tự.

Có lẽ do không muốn biết kết quả này nên cô mới cố tình không mở mắt chăng.

“Thấy chưa, ta đã tiên đoán ngay từ đầu rồi còn gì.”

Ta hướng cặp ma nhãn tím sẫm của mình về phía Nafuta và bước từng bước tới gần cô.

Bàn tay khẽ nâng lên che đi đôi mắt của Nafuta, đồng thời cũng khép tương lai lại.

Ngay lập tức, trạng thái vỡ vụn trên cơ thể cô ngừng hẳn.

“Dù có chồng chất hàng trăm triệu kỳ tích đi chăng nữa, ngươi cũng chẳng thể kéo ta xuống mức tồi tệ nhất đâu.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tác note:

Đáng sợ quá, cấm thuật hủy diệt thế giới của Quỷ vương…

NIT note:

Thần mạnh đấy

Trật tự mạnh đấy

Chiêu hủy diệt cũng mạnh đấy.

Nhưng với đống hạn chế này thì chắc dùng phát rồi quên, quên luôn sự tồn tại của thần tương lai mà anime đã biến thành cô nàng daden luôn r.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: nốt chơi diệt căn nguyên thì cũng y vậy thôi, trò quen :)) )
(NIT: nốt chơi diệt căn nguyên thì cũng y vậy thôi, trò quen :)) )
[Lên trên]
(NIT: ờ thì, ra là a bá từ trong máu, mà a bá hay phần quỷ vương bá nhỉ)
(NIT: ờ thì, ra là a bá từ trong máu, mà a bá hay phần quỷ vương bá nhỉ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Gòy xong lại kiến tạo cho nó nạp vjp mới)
(Sinhsieusao: Gòy xong lại kiến tạo cho nó nạp vjp mới)
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Hmm déjavu 😑
Xem thêm
Sau này mà anh nốt mượn ma lực từ chính ổng tới các thể loại thần, tinh linh, anh hùng các thứ các kiểu để đẻ ra 1 ma pháp vãi ò nào đó thì chắc cũng ko bất ngờ lắm :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới 4 ng mà đã ra cái phép không dám dùng bừa bãi r :D
Xem thêm
Chap này hơi khó hiểu tí nhưng thanks by the way
Xem thêm
Không khó hiểu lắm
Cây thương chứa vô số tương lai gây bất lợi cho Anos (có thể so sánh với vô số thế giới)
Lúc bị đâm thì máu Anos làm thối rửa cả thế giới (có nói)
Sau đó dùng egil grone angdroa để phá hủy cái thế giới đang giam Anos
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bác thấy khó hiểu chỗ nào á, nếu có thể t phân tích cho
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Phân tích sức mạnh Anos trong chap này:
- Thương pha lê <Kandakuizort> là thứ chứa vô hạn tương lai/khả năng/ thế giới vì Nafuta đã nhìn vô hạn khả năng có thể để giới hạn <Cực Ngục Diệt Thế Ma Pháo Tro Tàn>
- <Cực Ngục Diệt Thế Ma Pháo Tro Tàn> phá huỷ <Kandakuizort>
=> <Cực Ngục Diệt Thế Ma Pháo Tro Tàn> phá huỷ vô hạn thế giới
Xem thêm
Ew phít tạt
Xem thêm
@Beel-chan: tạt j bri, tin juan đấy🧐
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tại sao trong khi tôi ko thích mấy bộ truyện mà có main buff bẩn, tôi lại thích đọc bộ này đc nhỉ .-.
Xem thêm
Ít ra thì bộ này main không bị cringe như mấy thằng isekai đụng tý là ngại ngùng rồi sợ làm đau người khác 🐧
Xem thêm
Btw
Nói vậy thôi chứ Anos xây dựng khá tốt nhé
Càng về những vol sau hiểu rõ hơn về nhân vật mới thấy hay
Chứ bây giờ thì chưa đâu🐧
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đọc ln mới hiểu quả phép mới như nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
anime đua xe k dám xe =)))
Xem thêm
Ôi ôi, lôi cả sức mạnh của Militia vĩ đại cao quý và thần hủy vào trong một ma pháp thì thôi thở một hơi thôi cũng ko có cơ hội đấy chứ 🥰
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bởi thế nên bác shuu phải cho hạn chế
dùng phát cả thế giớ pay màu :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa =)))
Xem thêm
TRANS
cmt đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quào, nay cmt đầu trễ ghê :D
Xem thêm