In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7

Chap 162: Thủ lĩnh đang ở đây!?

109 Bình luận - Độ dài: 964 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Mặt trời ẩn mình sau những hàng mây dày đặc, trời nổi gió nhè nhẹ mang tuyết trắng tỏa đi khắp chốn. 

“Ta có lý do để làm vậy. Dù gì thì theo ngươi còn đỡ hơn là theo đứa con gái ngu ngốc này. 

“Tốt thôi. Ta cũng chẳng quan tâm, miễn là ngươi còn làm theo lời ta là được.”

“Ta mong rằng mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi phò tá ngài Doem lên làm người lãnh đạo đất nước này.

“Đương nhiên rồi.”

Clara chỉ biết im lặng, bất lực nhìn vì sốc sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Guin và Maximilian.

Cô nghĩ, nếu là chị ấy thì những chuyện này đãng nhẽ đã chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu Rose là người nắm giữ vị trí này thì hẳn họ đã không phải nếm trải mùi vị đắng cay của sự phản bội như này.

Bởi vì Rose rất mạnh mẽ và đáng tin cậy nên mọi người ai cũng tin tưởng chị ấy. 

Dù có cố đến mấy đi nữa thì Clara cũng không bao giờ so lại được với chị mình.

Vì cô quá yếu đuối nên Guin đã phản bội.

Vì cô quá yếu đuối nên Batt mới bị đánh lén.

Và giờ đây, tất cả đều tuyệt vọng.

“Lẽ ra phải là chị ấy, chứ không phải là mình…” 

Đó không phải là nguyên nhân chính sao?

Cô, một người con gái chẳng biết gì về chính trị, không thể nào có thể trở thành người đứng đầu của một tổ chức được. Chị của cô hẳn ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ Guin.

Thậm chí Clara cũng đã nghe được tin có kẻ phản bội trong phe Hoàng gia.

Thế nhưng cô không thể tưởng tượng nổi kẻ đó lại là Guin, người đã phục vụ cho Hoàng tộc từ rất lâu trước đó.

Nghĩ kỹ lại thì cũng có nhiều lúc trông hắn như đang có mưu tính gì đó, song, cô lại lắc đầu xua tan ý nghĩ này, cho rằng đó là do bản thân tưởng tượng mà thôi.

Thần dân của cô đã chiến đấu rất vất vả, thậm chí bọn họ còn nhận được sự giúp đỡ từ Shadow nữa. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn phải nếm trải thất bại.

Clara bật khóc. Cô cảm thấy có lỗi với những người đã tin tưởng cô, và càng thấy có lỗi hơn với Batt.

“Thấy rõ chưa hả CÚ! Giờ thì ra đây nào! Nếu ngươi quan tâm tới tính mạng của cô ta thì mau xuất hiện đi!”

Tiếng của Maximilian vang vọng giữa sân khu tập trung đang từ từ được lấp đầy bởi tuyết.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn, cuốn theo những bông tuyết tạo thành một bức màn trắng xoá. 

“Sau khi cô ta chết, sẽ không còn ai có tư cách để lãnh đạo phe Hoàng gia nữa. Dù sao thì tất cả thân nhân của cô ta cũng đã chết cả rồi.”

Thân nhân, đúng đấy, thân nhân. Maximilian nói rất đúng. Clara chỉ được chọn vì cô ấy là người mang trong mình dòng máu đang chảy trong huyết quản này, chứ không phải vì tài năng lãnh đạo. 

Tuy nhiên, vẫn có những người thật sự tin tưởng và chọn ở cùng cô.

Clara đưa tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt và nhìn xuống nền đất lạnh lẽo nơi Batt đang nằm. Máu chảy thấm ướt phía dưới, nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng. 

Lưng ông ấy vẫn còn động đậy.

Ông vẫn còn sống.

Có lẽ vẫn còn cơ hội để cứu sống ông.

Vì thế nên cuộc chiến này, cuộc chiến của Clara vẫn chưa đến hồi kết.

“Ta sẽ đợi thêm 10 giây nữa. 10...9...8...7...6…” 

Clara bắt đầu nghĩ. Cô có thể làm gì đây?

Cái gì cũng được, cô chỉ cần phải tìm… 

“5...4...3…” 

Clara đưa mắt nhìn quanh một lượt, và rồi cô nhận ra.

Một người đàn ông của phe Doem đang đứng sau lưng Maximilian. Người đó đã cảnh báo cho cô biết có kẻ phản bội trong phe Hoàng Gia.

Gã nhìn Clara, chờ đợi một tín hiệu tấn công.

Clara gật đầu.

Phải, vẫn có người đặt niềm tin nơi cô. 

“2...1…” 

Maximilina ngừng đếm.

“… Điều này có nghĩa là gì đây, Zack?”

Zack đang kề dao sát cổ Maximilian.

“Nhìn thấy gã làm vườn đang đổ máu dưới nền đất không… Đó là ông già nhà tao, cha tao đấy.” 

Zack phẫn nộ nói.

“Ồ, vậy ra ngươi chính là kẻ phản bội à… Lẽ nào là một trong những tên mật vụ của Hoàng tộc? Ta nhớ rằng bọn chúng đã bị xử tử hết rồi kia mà.”

“Tao vẫn còn là một tên mật vụ thực tập thôi.”

“Một kẻ yếu đuối à… Lẽ ra ta nên làm việc cẩn thận hơn.”

“Nếu so với ngươi thì ta có vẻ yếu thật. Nhưng kẻ yếu cũng có cách chiến đấu của kẻ yếu. Giờ thì mong ngài hãy thương lòng thả Công chúa điện hạ đi, sếp.”

Zack kề sát dao vào cô Maximilian, còn Guin chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ Clara.

“Chà, ta tự hỏi ta có nên…?”

Maximilian thở dài ngao ngán.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Lâu ko dịch cũng lú, đăng trước tích đức mai xem bọn đần fnoobtic vs rogue, rồi còn gacha baal nữa, đăng đều tới khi nào ra banner baal nhé, còn có thêm hay ko thì tùy xem kết quả ngày mai và kết quả gacha baal như nào, thêm max thì 4 chap, min thì 2. Mỗi lần dịch mất thêm cả tiếng ngồi đọc lại LOL.

Bình luận (109)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

uầy ngài zack nằm vùng
Xem thêm
từ nhà tù thành sân khấu kịch
Xem thêm
Tôi k thể đỡ nổi pha plot này <(")
Xem thêm
Quả truyện đ gì lắm diễn viên thế
Xem thêm
Zack:"đúng đời" <(")
Xem thêm
Zack này hảo hán.
Xem thêm
Ohh no anh Zack , em đã nghĩ sai về anh rồi =(
Xem thêm
Đel j 1 mét vuông đất 4 thằng điệp viên ngầm thế này =)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Adu arc này hơi nhiều diễn viên
Xem thêm