ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL...
Miki Nazuna ( 三木なずな ) Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest

Chương 53: Vị thiên tài, vị thần, và vị hoàng tử

31 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------

Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi đang trên đường đến Nihonium.

Khi vừa bước chân vào tầng 1, tôi lập tức bắt gặp công chúa Margaret và tùy tùng của cô.

Cô công chúa xinh đẹp đấy tung đòn kết liễu con quái và không khí rơi ra liền bị hút vào bên trong hộp và sau đó sẽ được bán cho khách hàng.

Ở đó, ông chú lãnh đạo nhìn thấy tôi, và tiến tới chào tôi cùng một nụ cười.

[Chào cậu Satou.]

[Chào.]

[Nếu có thời gian, chúng tôi muốn thưởng cho cậu thứ gì đấy. Nhờ có cậu quảng cáo mà số lượng hộp Pandora bán ra đã tăng vọt.]

[Ồ, thế à.]

[Thật sự, chúng tôi không biết cám ơn cậu sao cho đủ.]

[Dù sao thì, các ông vẫn đang kinh doanh không khí đấy à?]

Sau khi hỏi về nó, tôi nhìn quanh Dungeon.

Phía xa xa chúng tôi, đó là cô công chúa Margaret ngây thơ vô tội cùng với 4 người trợ lý của cô. [note9374]

Họ hiện đang chiến đấu với một con quái vật. Bốn người kia sẽ làm yếu con quái đi và để cô công chúa kết liễu nó.

[Đúng vậy. Nhưng không hiểu sao doanh thu của chúng tôi lúc này ngày càng giảm, thế nên tôi cảm thấy rất lo.]

[Đó là bởi vì……]

Có lẽ là do các người đang bán không khí?

[Sự nổi tiếng của công chúa không hề giảm, thế nên tôi mới tự hỏi tại sao.]

[Ông không thể bán thứ gì khác sao?]

[Thứ gì khác?]

[Vâng, ví dụ ông có thể sử dụng hộp Pandora đó và sử dụng cô ấy như một lời kêu gọi thu hút các nhà đầu tư khác? Tôi chắc chắn nó sẽ bán tốt. Ví dụ như quần lót.]

[——!]

Ông bác mở to mắt ngạc nhiên.

[Cậu là thiên tài à!] [note9375]

[……Tôi nghĩ mình như một ông cụ thì đúng hơn.] [note9376]

Khoảnh khắc tôi vừa nói ra, tôi liền cảm thấy ân hận về việc đó.

[Nó sẽ bán! Nhưng nếu vậy...hình ảnh công chúa Margaret sẽ bị...]

[Bị hủy hoại, như việc cõng rắn cắn nhà vậy.] [note9377]

[?]

ông nghiêng đầu bối rối.

À phải, vì đây là thế giới khác mà, đương nhiên họ sẽ không hiểu rồi.

Sẽ là rắc rối khi giải thích về nó, nên tôi liền chuyển hướng câu chuyện.

[Vật phẩm khác à...Hmm, khó đấy.]

Trong khi nhìn vào ông bác đang rên rỉ, tôi gợi ý cho ông ta vài thứ.

Thứ gì đó sẽ quảng cáo tên tuổi của cô công chúa.

Điều đó nhắc tôi nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Đó là khi Smith đến và thuyết phục Emily về việc chế tạo vũ khí miễn phí, nhưng đổi lại thì em ấy sẽ quảng cáo tên tuổi của mình cho món vũ khí đấy.

Từ “thương hiệu” bay quanh đầu tôi.

[Thế, thứ gì đó như là một chiếc nhẫn thì sao?]

[Nhẫn?]

[Yeap một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn được sản xuất bởi công chúa Margaret. Điều đó cũng không quá tệ phải không. Thực tế thì, nó cũng như bán hộp không khí hay quần lót thôi. Xem nào...hãy tạo nên một cái khẩu hiệu như "Chiếc nhẫn mà Công chúa Margaret sẽ tặng bạn" hay gì đó tương tự.]

[Cậu là thánh à!]

Ông bác còn sốc hơn trước

[Đúng! Nhẫn là thứ phù hợp nhất! Thật tuyệt vời! Nếu thế thì tôi sẽ phải đến Macroline để kiếm chúng thay vì ở Shikuro này. Tôi sẽ cần thuê thêm người….]

Người đàn ông sau đó tự lẩm bẩm trong khi xoa cằm của mình.

Khoảng khắc mà ông tìm thấy được cơ hội để kinh doanh, ông lập tức xem xét về những mặt lợi và hại để đạt được kết quả tốt nhất--đúng như mong đợi từ thương nhân.

Vì sẽ rất tệ nếu tôi làm phiền ông ấy, đã đến lúc—.

[Kyaa!]

Đột nhiên có người hét lên.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tiếng hét phát ra từ phía công chúa Margaret.

Bốn người trợ tá đã bị đánh bại bởi cuộc tấn công bất ngờ từ con Skeleton xuất hiện từ bên trong bức tường, và giờ đang nằm bất tỉnh.

Bộ xương sau khi đã xử lí xong những người đàn ông liền quay sang phía Công chúa Margaret.

Tôi ngay lập tức rút súng ra và bắn một viên đạn Choáng.

Bàn tay xuong xẩu sắp chạm vào công chúa đột nhiên bị trói bởi một sợi dây ánh sáng.

Tôi ngay lập tức lao về phía trước và giữ lấy cô khi cô ngất đi và nhảy ngược trở lại.

Giữa không trung, tôi sử dụng khẩu súng còn lại, và bắn vài phát đạn thường về phía con Skeleton.

Bộ xương đấy hứng toàn bộ đòn tấn công của tôi và vỡ tan ra thành từng khúc.

Ngay khi chúng tôi đáp xuống đất, con quái cũng ngã xuống theo và biến mất không để lại thứ gì.

[Cô ổn chứ?]

[Aah...]

Margaret ngay lập tức sử dụng bàn tay nhỏ nhắn của mình để đẩy tôi ra xa khỏi cô ấy.

Trong khi cô ấy điên cuồng cố gắng tránh xa tôi, tôi liếc nhìn khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy hoàn toàn là một màu đỏ rực.

[Công chúa, ngài không sao chứ!]

[Un, tôi ổn…..]

Ông bác lập tức chạy đến chỗ chúng tôi và hỏi bằng giọng lo lắng, đáp lại là một giọng nói nhẹ nhàng và nhút nhát.

Khi ông nghe rằng công chúa đã ổn, ông thở dài, quay người về phía tôi và cúi người xuống.

[Cảm ơn cậu!]

[Không sao, quan trọng là cô ấy đã an toàn.]

[Cho phép tôi được thưởng cho cậu thứ gì đó khi trở về.]

[Không cần đâu.]

[Không không, tôi đã thấy hết rồi, có vẻ như món vũ khí mà đã đánh bại con Skeleton đấy là một món vật phẩm tiêu hao hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc vì cậu đã dùng thứ đắt tiền đến vậy chỉ để cứu chúng tôi mà không nhận được gì. Đúng rồi! Cậu có muốn thành người đầu tiên dùng chiếc nhẫn mới của chúng tôi không]

[Eh?]

[Vì chúng ta đã có sẵn ý tưởng rồi. Nên chúng tôi sẽ rất hân hạnh được mang cho cậu sản phẩm đầu tiên của chúng tôi, tất nhiên là miễn phí rồi!]

[Tôi có cảm giác xấu về việc này.]

[Công chúa khá yếu, và cậu là vị cứu tinh của cô ấy. Thế nên làm ơn!]

Ông bác đấy cúi xuống.

Chắc đây là phần thưởng của tôi nhỉ.

------------

Sau khi chia tay với những người kia, tôi xuống tầng thứ 4 của Nihonium.

Tôi lập tức gặp một con xác ướp. Vì nó tấn công tôi từ khoảng cách gần, tôi buộc phải xử lí nó bằng taijutsu. Và khi nó đã biến thành một đống vải băng, tôi dùng đạn Trị liệu để kết liễu nó.

Không có thứ gì rơi ra cả.

[Fumu.]

Xác nhận xong tình hình, tôi tiếp tục lang thang quanh quanh Dungeon.

Lần này một cặp xác ướp xuất hiện. [note9378]

Hai con xác ướp từ từ tiến tới, tôi nhận thấy hai con có tốc độ di chuyển khác nhau, nên tôi quay người lại và chạy.

Một con xác ướp đuổi theo tôi, tôi rút hai khẩu súng ra và bắn về phía con quái một viên đạn Xuyên phá. Tôi nhắm chuẩn đến mức mà viên đạn xuyên táo cả 2 con cùng một lúc.

Xác 2 con quái chảy ra, để lại hai dải băng quấn vào nhau. [note9379]

Nhắm vào khu vưc đấy, tôi bắn một viên đạn Trị liệu và kết liễu chúng

Đúng như dự đoán, không có gì rơi ra.

Sau khi xác nhận xong, tôi với lấy cái túi từ bên trái thắt lưng dưới của tôi và mở nó ra.

Nhìn vào bên trong, có 5 hạt giống ở đấy.

—Max HP +1.

–Max HP +1.

–Bền bỉ +1

–Bền bỉ +1.

–Bền bỉ +1.

Rõ ràng các hạt sức mạnh--ý tôi là hạt giống đã bị dịch chuyển vào bên trong cái túi này.

Khi mà tôi giúp cô công chúa đánh bại hai con Skeleton, và ba con Xác ướp tầng này.

Tổng cộng có 5 hạt được đưa vào bên trong này.

Chiếc túi này là thứ rơi ra từ con Rogue Sultan.

Và dường như hiệu ứng của chiếc túi này là khi tôi tiêu diệt quái vật thì đồ rơi ra sẽ tự động được gửi vào bên trong đây.

Mặc dù nó giống như hộp đồ và hộp Pandora, nhưng có điểm khác là đồ rơi ra sẽ lập tức bị thu vào bên trong.

Vì vậy, thế nên mới có cảnh tôi [không kiếm được thứ gi].

Đây là một trang bị mà tôi sẽ rất cần đến.

Cho đến bây giờ, bất cứ khi nào tôi muốn tiêu diệt lũ Rogue bên trong thành phố, tôi đều phải tìm nơi vắng vẻ để tránh sự chú ý, nhưng giờ đã có thứ này rồi, tôi sẽ không cần phải lo về việc đó nữa.

Trong khi tôi đang nghĩ về nhiều thứ khác nhau, con xác ướp xuất hiện. Và tôi lập tức tiêu diệt nó cùng đống vải băng.

Vật phẩm rơi ra liền bị rơi ra từ bên trong túi.

Một hạt giống rơi ra.

—Bền bỉ +1.

Sau khi nhặt nó lên, chỉ số của tôi lại tăng lên.

Có vẻ như nếu vật phẩm được chuyển vào trong túi mà tôi không chạm vào nó, nó sẽ không biến mất.

Thế nếu tôi sử dụng chiếc túi này để mang toàn bộ hạt giống ra bên ngoài thành phố và biến chúng thành Rogue, thì tôi sẽ tiết kiệm được thời gian thu thập thêm đạn đặc biệt.

[Không biết thứ này còn công dụng nào khác không.]

Tôi tự hỏi liệu có cách sử dụng nào khác cho cái túi này không.

Trong khi suy nghĩ về nó, tôi vô thức đánh bại thêm nhiều con xác ướp nữa.

Và hôm nay, chỉ số bền bỉ của tôi đã tăng từ E lên D.

------------

Thông báo: Đối với một tên thích ăn mặn và thích ăn ngọt như mình, bộ này về sau ngày càng nhạt, không đủ cung cấp muối với đường cho mình có sức dịch, thế nên.

DROP!

Hẹn gặp lại các bác vào một ngày ko gần :3

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: ếu hiểu sao trong đầu mình lại có suy nghĩ "đấy" nữa :VV)
(Zard: ếu hiểu sao trong đầu mình lại có suy nghĩ "đấy" nữa :VV)
[Lên trên]
(Zard: ô kê am phai :VV)
(Zard: ô kê am phai :VV)
[Lên trên]
(Zard: old man và quần lót, do you know what i am thinking about ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
(Zard: old man và quần lót, do you know what i am thinking about ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
[Lên trên]
(Zard: Mình ko tìm được câu thành ngữ nào phù hợp cả, ý nói là làm hại một người thân quen của mình để mình và người khác hưởng lợi, ai biết câu nào phù hợp thì cmt giúp mình.)
(Zard: Mình ko tìm được câu thành ngữ nào phù hợp cả, ý nói là làm hại một người thân quen của mình để mình và người khác hưởng lợi, ai biết câu nào phù hợp thì cmt giúp mình.)
[Lên trên]
(Zard; Xác ướp còn có cặp có đôi, thì tại sao mình vẫn ế :VV)
(Zard; Xác ướp còn có cặp có đôi, thì tại sao mình vẫn ế :VV)
[Lên trên]
(Zard: Miếng vải băng còn có cặp đôi, thế tại sao trans lại ko có ai TT)
(Zard: Miếng vải băng còn có cặp đôi, thế tại sao trans lại ko có ai TT)
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Thôi mà bác.
Cố lên!
Đừng drop hoặc giới thiệu cho tui chỗ khác!
Cảm ơn vì mọi cố gắng!
Xem thêm
Ok i'm agree with you
Xem thêm
Bác trans cho mình hỏi ngu xí, nguồn eng bộ này link nào v :))
Xem thêm
Oh! , bác dịch bộ Ma Vương chuyển sinh đây mà :))
Xem thêm
Tinvipprotq2: bác dịch bộ này cho ae đọc luôn đi ạ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Gút bai si diu ờ gên
Xem thêm
HXG
Kimitachi ni Hirowareta đi bác
Xem thêm
Thấy cũng tiếc mà thôi... Trans ko có hứng thì đọc giả cũng buôn xuôi... mà Drop thì Drop đừng có dở dở ương ương ko thì mất 2 đùm trứng đấy :D
Tks Trans :D
Xem thêm
bộ nào ngọt thì bác cứ dịch, càng ngọt càng tốt, em ủng hộ bác
Xem thêm
" cõng rắn cắn gà nhà " nha bác... ể ể... mà bác drop thật à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm, drop luôn ︶︿︶
Xem thêm
@Zard1324: ơ... ơ... đệch. .......................... ... ... ... lại 1 bộ truyện nữa ra đi. phút mặc niệm bắt đầu...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời