Akuyaku reijō wa, shomin...
杏亭リコ/Ango Ryko 封宝/Fuu Takara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyển sinh với cheat ở trong game đã từng chơi

Thay đổi và chiến thắng

2 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:

Xin lỗi một số nhầm lẫn nên bạn Tran kia post nhầm chương

--------------

Hãy cùng xem sức mạnh gia đình của cô quý tộc xấu xa Isabella trong "Love Magical".

Cha tôi là Công tước Rotenstein, thủ tướng của vương quốc Rozenard.

Mẹ tôi là em gái của đức vua.

Nói cách khác mẹ tôi là một công chúa, và cha mẹ tôi kết hôn bằng tình yêu.

Gia đình tôi có năm người con, tôi là con út, phía trên tôi có hai anh trai và hai chị gái.

Chị cả của tôi đã kết hôn với hoàng tử của nước láng giềng.

Tức chị ấy sẽ là nữ hoàng tương lai.

Bằng cách nào đó thì cuộc hôn nhân đó là một cuộc hôn nhân vì tình yêu.

Anh cả, người sở hữu một chút tài năng ma thuật, anh ấy thường qua lại với bộ pháp thuật để giúp đỡ công việc cho cha.

Vị hôn thê của anh ấy là con gái của bộ trưởng bộ pháp thuật.

Họ cũng đến với nhau bằng tình yêu.

Người anh thứ hai của tôi sở hữu tài năng về kiếm, thành viên của đội kỵ sĩ cận vệ.

Hôn thê của anh ấy là con gái của đội trưởng đội kỵ sĩ cận vệ.

Họ có một mối tình rất lãng mạn.

Chị gái thứ hai của tôi hiện đang học ở học viện hoàng gia, nhưng đã định đính hôn với con trai của một bá tước ở vùng biên giới.

(TN: nghe ở biên giới có vẻ sida, nhưng mấy kiểu quý tộc ở vùng biên giới thường không phải nghe lệnh vua, kiêu như một khu tự trị luôn )

…………...bạn có hiểu không ?

Đúng vậy đó.

Nhà Rotenstein có một quyền lực khổng lồ.

Có thành của gia đình hoàng gia, gia đình hoàng gia của nước láng, quan hệ với bộ pháp thuật, quan hệ với đội kỵ sĩ cận về, rồi bá tước ở biên giới.

Đó là một mối nguy hiểm cực lớn cho các quý tộc khác !

Và là cực kì bất thường vì tình yêu trong giới quý tộc luôn sẽ là do mục đích chính trị !

Ngoài ra theo trò chơi thì tôi cũng là hôn thế của nhị hoàng tử.

Nhà Rotenstein đã làm gì sai cơ chứ ?

Khi gặp nhị hoàng tử Isabella đã yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã ích kỷ chỉ muốn anh ta của riêng mình.

Nhưng vị nhị hoàng tử hoàn toàn không hề quan tâm đến cô ấy, và dùng thái độ “sao cũng được” với hôn ước đã được định trước.

Tuy nhiên khi học ở học viện hoàng gia, anh ta đã gặp nữ chính và rời vào lưới tình.

Hôn ước của Isabella và nhị hoàng tử chịu sự phản đối gay gắt của các quý tộc khác, vì nó giúp nhà Rotenstein có quá nhiều quyền lực.

Sau khi hôn ước bị hủy bỏ thì nhà Rotenstein bị quy tội âm mưu nổi dậy lật đổ hoàng gia.

Mọi thứ sụp đổ ( Chỉ có người con đã kết hôn với hoàng tử nước láng giềng không bị sao)

Số phận Isabella là bị hành hình hoặc trở thành một người vợ lẽ của một thương nhân trung tuổi ( Không phải là nhà Snape ).

Rơi xuống tầng đáy xã hội bị khinh ghét và miệt thị.

Và những điều có thể nói lúc này ?

Nếu sức mạnh quyền lực không trở nên quá lớn !

Nếu tôi đính ước với một người dân bình thường ngay từ đầu, thì có lẽ sẽ chẳng có thứ gì sụp đổ ! Cán cân quyền lực sẽ ổn định ?

Do tôi đã đính ước với nhị hoàng tử, nhờ cái duyên cớ đó các quý tộc đã hủy diệt nhà Rotenstein.

Mặc dù tôi và Isabella là khác nhau.

Tôi sẽ kết hôn với người con thứ hai của một thương nhân bình thường.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thay vì đâm đầu vào gã nhị hoàng tử ? Tôi nghĩ vậy.

Hơn nữa, hôn ước của cha mẹ và anh chị của tôi đều đến từ tình yêu đích thực, tôi thì là đứa con gái út luôn được nuông chiều, với mấy thứ trên tôi chắc chắn rằng hôn ước tôi yêu cầu sẽ được chấp thuận.

Nhờ những kí ước từ kiếp trước, kẻ phản diện Isabella lần này sẽ có thể dành chiến thắng có riêng mình.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi xông vào đại sảnh nơi cha mẹ tôi đang ở đó.

"Cha, mẹ, bọn con muốn kết hôn !”

Cô con gái út đột ngột xuất hiện với tuyên bố thẳng thắn khiến họ tròn mắt lên nhìn, chiến thắng đầu tiên của tôi.

“ “Muốn kết hôn” thay bằng “sẽ kết hôn” nó sẽ biến từ lời đề nghị thành lời khẳng định. Cuộc tấn công này chứng tỏ con đang có ý chí và quyết tâm vô cùng lớn. Người bị tấn công, Công tước Rotenstein hiện đang không thể phản ứng lại trước đòn tấn công mạnh mẽ và chớp nhoáng của Isabella. Tuyển thủ Isabella đã quan sát Công tước Rotenstein rất kỹ càng, Trạng thái mặt đối mặt vẫn tiếp diễn, mọi chuyện vẫn không có thay đổi lớn, trong thái giằng co vẫn tiếp diễn”

“Mẹ... mẹ ơi…...mẹ có thể giữ yên lặng chút được không ạ“

“Được thôi, Isabella”

Không giống như cha tôi đang hóa đá, mẹ tôi có vẻ đang rất phấn khích.

Không, có gì đó hơi khó hiểu ? Tôi không biết là một công chúa lại giống hệt một bình luận viên trực tiếp.

Cha tôi vẫn không có phản ứng gì trong khi đó mẹ tôi lại đang rất phấn khích. Tuy nhiên………….ông ấy ngã xuống.

Cha đang đùa chắc.

Cha có người con gái cả kết hôn ở nước khác.

Người gái thứ hai đính hôn với con trai của một bá tước ở biên giới.

Và ba vẫn bị ngất vì người con gái thứ ba muốn kết hôn ?

Người hầu trong nhà liền xúm quanh giúp đỡ cha tôi, đưa cha tôi đi nghỉ.

Người của thương hội đều tránh ra một bên để không cản đường họ.

Trong khi đó mẹ tôi vẫn cười và nói. “Oh, ôi không, hehehehehe”

Sảnh chính đang hỗn loạn.

Không, không đời nào ... Tôi không nghĩ mọi việc sẽ như thế này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Isa quá gắt
Xem thêm