BANDIT, BE AMBITIOUS! TO...
Pai-chan 中壱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06 - Phi vụ đầu tiên

3 Bình luận - Độ dài: 3,682 từ - Cập nhật:

Trans & Edit : Nhutvt

Do mình củng đang tiến hành trans PJ thứ 2 nên hơi chậm! Chap muộn cho mọi người đây!!!

Chém gió cái tiêu đề chap :V < Chap 06 - Tiến hành kế hoạch >

*****

Ba người ở trạm gác, ba người khác ở sau tảng đá lớn nằm trên vách đá gần đại lộ, và còn khoảng 30 người ở trong căn cứ.

Thật lòng mà nói, Maria-san và những cô gái khác, dù nhìn theo phương diện nào đi nữa cũng không thể phù hợp để chiến đấu được.

Nên lực lượng chiến đấu thật sự của chúng tôi sẽ chỉ còn lại khoảng 20 người.

Với lực lượng như thế này thì việc tiến hành cướp trên đại lộ là hoàn toàn khả thi.

“ Rất tốt. Hãy đảm bảo rằng sẽ không có ai phát hiện ra tất cả mọi người là hiệp sĩ trên bất kỳ phương diện nào cả.

Cắm sử dụng tên thật của mọi người. Sử dụng bí danh hoặc đại loại như thế khi liên lạc với nhau.

Ngoài ra, ăn nói lịch sự củng không được phép. Chỉ cần truyền đạt những điểm quan trọng thôi.

Hãy bố trí người đi về phía nam, ngay tại lối vào của khu rừng, leo lên tháp canh nhỏ mà chúng ta vừa mới dựng lên và quan sát những tín hiệu.

Ngay lập tức quay lại đây báo cáo nếu nhận được bất kỳ thông báo nào. ”

Tôi không tự tin họ có thực hiện đúng như tôi vừa nêu hay không. Có lẽ sẽ yên tâm hơn nếu thực hành một vài lần.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những điều tương tự, Maria-san đã mang đến cho chúng tôi những cốc trà. Mọi người tháo khăn che mặt ra và thưởng thức cốc trà của mình.

“ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Liệu những cây giáo này có thật sự ổn hay không? ”

“ Cậu hãy đi cùng với Yagu, lo việc canh gác ở phía sau. Vì chúng ta không biết sẽ có ai đó cố tìm cách bỏ trốn khi nào cả. ”

Mặc dù Zairas-san đang cẩn thận thông báo cho mọi người phía bên ngoài, công chúa dường như đang rất háo hức. ( đi cướp nên nó phải vui :V )

Mọi người dường như điều chọn vũ khí là những cây giáo. Tuy nhiên vẫn có ba người sử dụng cung, một số người thậm chí còn dắt những chiếc rìu ở bên hông của họ.

Họ hoàn toàn trông giống như những tên cướp thật sự. Đây là lần đầu tiên họ tiến hành một vụ cướp nên tốt nhất là thực hiện vào buổi tối.

Nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ.

Có cảm giác hơi đáng sợ khi mà mọi người đều đang cười toe toét.

‘ Liệu họ đã từng hành động như những tên cướp trước đây sao? ’

Tôi đang nhìn mọi người xung quanh. Đột nhiên, tôi hướng ánh nhìn vào cô gái đang ngồi bên cạnh công chúa.

Vì tôi được biết là có 7 cô gái sẽ đi cùng chúng tôi, tôi nghĩ chỉ sẽ chỉ có những người sử dụng được phép thuật tấn công mới được chọn.

Nhưng ngay cả Maria-san cũng ở trong nhóm người đó. Tôi chắc chắn cô ấy củng sẽ tham gia khi tôi thấy cô ấy mặc bộ trang phục phù hợp với những gì tôi đã nói trước đó.

Maria-san là một bảo mẫu và hiện đang phụ trách việc hậu cần nên cô ấy sẽ dễ bị chú ý hơn cả Zairasu-san. Liệu Maria-san có thể sử dụng được phép thuật hay không?

Công chúa nhìn rất cá tính và mạnh mẽ, có vẻ tôi chỉ nên tiếp cận cô ấy khi cần thiết.

“ Liệu có ổn không khi chúng ta giết những người giám phản kháng lại? ”

“ Đối với những tên phản kháng lại, hãy tấn công chúng bằng những mũi tên hoặc ma thuật từ chổ phục kích.

Không cần phải tỏ lòng thương xót đối với chúng. Còn những ai chịu đầu hàng và buông vũ khí xuống, hãy khám xét và tra hỏi chúng một cách kỹ lưỡng rồi sau đó thả chúng về đại lộ. ”

“ Công việc này, tôi và Zairasu-san sẽ đảm nhận. Chúng ta cần phải xác định xem chúng liệu có vâng lời chúng ta hay không. Và sẽ là một vấn đề nếu tất cả chúng ta cùng thực hiện việc này. ”

" Cậu nói rất đúng. Tôi đồng ý với việc đó."

Mặc dù tất cả mọi người đang chờ đợi một cách hào hứng, nhưng sẽ chẳng giúp ích được gì khi không có một con mồi nào xuất hiện.

Buổi trưa đi qua, tình hình của chúng tôi hiện tại giống như là một cửa hàng mới khai trương mà chả có một mống nào thèm tới ủng hộ vậy. ( Ai mở hàng cho tụi nó làm ăn phát đạt xem :V )

*Bang*

Cách cửa đột nhiên mở ra và một hiệp sĩ chạy vào.

Đó là anh chàng được giao trách nhiệm quan sát tín hiệu từ trạm gác và vách núi

" Có đối tượng xuất hiện.Tư hướng tây. Có 3 xe và không thể xác định được nó có được hộ tống hay không. Xe đầu tiên là vận chuyển lương thực. Xe thứ hai là chở nô lệ trong một lồng sắt, sau cùng là một chiếc xe chở người. Thông tin này vừa được chuyển tới. ”

Mọi người đứng dậy gần như cùng một lúc.

" Đi nào! Đây sẽ là vụ cướp đầu tiên của chúng ta và là bước đầu để có thể khôi phục lại vương quốc của chúng ta! ”

“ “ “…WOA ...” ” ” ( Đây là mọi người đồng thanh hô lên )

Sau lời nói của Zairasu-san, mọi người đang có mặt trong phòng đã gần như khóc.

Chúng tôi một lần nữa lại đeo khăn bịt mặt. Mang vũ khí, chúng tôi phóng ra ngoài và chạy về phía nam.

Tôi gần như không thể theo kịp họ và bị bỏ lại ở phía sau.

Quả thật, nếu tôi không rèn luyện cơ thể thì khó lòng mà bắt kịp được bọn họ. Trong thời gian này, tôi nên bắt đầu rèn luyện bằng cách đi bộ 30 phút mỗi ngày.

Sau khi đến được vách đá, chúng tôi xác nhận tình hình với ba người đang có mặt ở đây.

“ Có vẻ như một chiếc xe đã bị hỏng. Tôi xác nhận được là có nhiều người trên chiếc xe ở sau cùng ”

“ Vậy nghĩa là có ít nhất 10 binh lính hoặc vệ sĩ với ba người khác.

Canaan sẽ cùng với tôi đi về phía đông. Hãy cố gắng chặn chúng lại với 9 người.

Bartz và Banta, hai người hãy cùng với công chúa phục kích những tên cố gắng trốn thoát ở phía tây. Rizer cùng với sáu người khác. Hãy quan sát tình hình ở phía nam của đại lộ và sau đó tham gia cùng với chúng tôi. Đó là tất cả kế hoạch! Mọi người điều không có vấn đề gì chứ? ”

Mọi người điều gật đầu trước câu nói của Zairasu-san.

“ Hãy nhớ tuyệt đối không được xưng tên của mọi người. Bây giờ mọi người là những tên cướp, không phải là những hiệp sĩ, cho đến khi chúng ta quay trở lại căn cứ! ”

Một lần nữa, tôi nhắc nhở họ điều quan trọng nhất.

Vì đây là lần đầu tiên của họ, nếu họ không ghi nhớ điều này, nó có khiển khiến họ bị lộ thân phận hoặc sẽ bị giết không chừng.

Từ vách đá, nhóm người Rizer leo xuống bằng 2 chiếc thang và nhanh chóng tiến về đại lộ. Tại đó họ trượt xuống vách đá ở phía nam. Bọn họ chia ra hai bên trái và phải, và chờ bên cạnh các công cụ chắn đường và thang.

Nhóm của tôi đi về phía tây khoảng 300 m. Tại đó, chúng tôi đã tìm thấy những công cụ để chặn đường mà những hiệp sĩ đã làm trước đó đang tựa vào vách đá.

Nó được dấu ở phía sau một đám cỏ cao, cho nên sẽ không ai có thể phát hiện ra được những thứ này khi nhìn từ đại lộ. Và ngay cả khi có ai đó tìm thấy, họ củng sẽ không tài nào biết được những thứ này dùng vào việc gì.

Có một cái thang ở gần đó, những chiều dài của nó là không quá 3 m.

Chúng tôi ẩn nấp dọc theo sườn núi cách đại độ khoảng 2 m, phía sau những lùm cây rậm rạp.

Tôi có thể nghe được những âm thanh lạch cạch phát ra từ những chiếc xe đang đi trên đại lộ từ phía xa.

Chúng tôi phải chờ cho đến khi âm thanh của những chiếc xe vượt qua chúng tôi mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Khi tiếng động ngày một lớn hơn, tôi nghĩ những chiếc xe chắc đang ở phía trước lùm cây nơi tôi ẩn nấp. Âm thanh từ những chiếc xe dần nhỏ đi và không còn nghe được nữa.

Tôi từ từ đứng dậy và liếc nhìn về phía đại lộ. Đúng như dự đoán, bọn người đó đã vượt qua. Có thể bọ chúng đã đi vào khúc cua tại vách đá.

Tôi giơ tay lên và chỉ về phía đại lộ.

Công cụ chắn đường phát ra âm thanh sột soạt trong khi nó được hạ xuống khỏi vách đá.

*Bang*

Một tiếng động phát ra, ngay khi công cụ chắn đường được đặt một cách an toàn trên đại lộ.

Ngay lập tức, chúng tôi trèo xuống bằng chiếc thang gần đó và nhanh chóng tiến vào đại lộ. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi đứng chặn tại đó và giữ trên tay cây giáo tự làm.

Liệu sẽ có bao nhiêu người cố gắng bỏ chạy về hướng này?

“ Bọn chúng liệu có bỏ chạy về hướng này không? ”

“ Vì bọn chúng đang vận chuyển nộ lệ, nên chúng là những kẻ độc ác. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách trốn thoát và chạy về hướng này nếu bọn chúng quý trọng mạng sống của mình. ”

Bartz-san, đang đứng trước tôi, nghoảnh đầu lại khi nghe tôi nói. Cho dù tôi có nói vậy, nhưng tôi củng không chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra y như lời tôi nói.

Nhưng trông có vẻ như mọi người đã an tâm hơn khi nghe tôi nói như thế.

Một pháp sư đang đứng trước công cụ chắn đường. Còn tôi, công chúa và Maria-san thì đứng ở ngay sau đó.

Ngay trước mặt tôi là 8 hiệp sĩ, cho nên tôi tin chắc rằng mình sẽ không cần phải động tay động chân khi có những kẻ cố tìm cách chạy trốn về phía này.

Cho dù có kẻ nào đến đây, bọ chúng cũng sẽ không thể nào tránh khỏi những ngọn giáo khi nó đâm tới.

[ [ Uwaaah ………] ]

Những tiếng hò hét cùng với âm thanh va chạm của kim loại có thể được nghe thấy từ phía đông.

Có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu. Tôi nghe thấy những tiếng *bịch* *bịch* phát ra từ phía trước và dường như đang hướng đến đây.

Có khoảng 3 người?

Những người đứng trước đã vào tư thế chiến đấu với những cây giáo đang cầm chắc trong tay họ.

Ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ phía bóng của vách đá đổ xuống.

Sau khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, bọn chúng đã rất ngạc nhiên và cố gắng dừng lại, nhưng do đang chạy trên đường đồi dốc nên không thể dừng lại đột ngột được.

Bằng cách nào đó, một tên trong số chúng đã dừng lại kịp lúc, hai tên còn lại thì ngã nhào xuống đại lộ.

[ [ Woaaah.! ] ]

Hai tên vừa ngã xuống đại lộ hét lên trong đau đớn, những người phía trước tôi đâm mạnh ngọn giáo vào những khoảng hở trên bộ giáp của hai tên đó.

Tên còn lại thì đang lao về phía tôi nên tôi vội nắm chặt cây giáo của mình và chuẩn bị cho tình huống sắp sảy ra.

Gã đó đã cố gắng lao vào tôi với một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, một thứ gì đó từ phía sau tôi bay tới đập vào đầu gã đó.

Có phải cái thứ đáng kinh ngạc vừa mới bay thẳng vào đầu gã đó là của Maria-san, một cái chảo?

< Phang chảo vler cứu main một bàn thua trông thấy :V >

Và công chúa là người đâm cây giáo kết liễu cái gã vô cùng thiếu may mắn đó.

< Chia buồn cùng thím, ăn cái chảo thần cmn thánh và bị thọc cho chết :V >

Maria-san khá là khủng khiếp so với là một bảo mẫu.

Tôi phải nên chú ý đến thái độ của mình từ giờ trở đi mới được.

< Main hơi bị teo cmn cờ him rồi :3 >

Chúng tôi lấy áo giáp và vũ khí của 3 tên đó gói lại trong một miếng vải đã được chuẩn bị sẵn.

Sau khi kéo công cụ chắn đường lên vách đá.

Ba người leo lên vách đá để đem công cụ chắn đường và cái thang đi giấu ở vị trí ban đầu.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, chúng tôi nhanh chóng tiến về phía nhóm của Zairasu-san để giải cứu những nô lệ bị nhốt trong lồng.

Ngay lúc chúng tôi vừa đến, Zariasu-san vẫy tay gọi tôi.

Tôi vội bước nhanh về phía ông ta.

“ Thế 3 tên đã chạy đến chổ của các cậu thì sao? ”

“ Những tên đó đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Tiếp đến, chúng ta nên chú ý tới những người trong lồng sắt. ”

“ Những người bị nhốt trong lồng có 2 cô gái là con của những quý tộc, và 3 thanh niên từ tộc người lùn. Những người này điều có quen biết với tôi, vì vậy tội định cho họ biết danh tính thật sự của tôi và thuyết phục họ nhưng…. ”

“ Tôi nghĩ điều Zairasu-san vừa nói là việc hợp lý nhất mà chúng ta nên làm vào lúc này. Nếu có thể, hãy để công chúa ra mặt giải thích với bọn họ và tôi tin là họ sẽ đồng ý nhanh thôi. ”

“ Để việc này cho tôi ”

Zairasu-san nói xong liền đi thẳng về phía công chúa.

Sẽ không có vấn đề gì xảy ra vì Zairasu-san có thể lo liệu được với mức độ như thế này.

Tôi muốn những chiếc xe ngựa này, nhưng hiện tại chúng tôi không thể giữ nó được.

Những thứ sử dụng được điều được kéo lên vách đá bằng dây thừng.

Xác chết được nhồi nhét lên các toa xe chở hàng. Sau đó, con ngựa bị đánh vào phần mông khiến nó lao về phía tây của đại lộ.

Để tránh bị phát hiện và xóa đi dấu vết của vụ cướp, chúng tôi rải cát lên những vũng máu nằm xung quanh. Như vậy, vụ cướp đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc một cách thành công mỹ mãn.

Tuy phải vác thêm trên lưng số hành lý vừa cướp được, nhưng trong mọi người rất phấn chấn suôt con đường trở lại căn cứ.

Sau khi về đến căn cứ, Maria-san cùng những người khác tiến hành chuẩn bị bữa tối.

Những người đứng đầu các nhóm đang kiểm tra chiến lợi phẩm vừa thu được với một nụ cười toe toét trên gương mặt.

Vài chai rượu sake được đem ra để ăn mừng thắng lợi. Mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn và cùng uống một chút.

“ Đây là một thu hoạch khá lớn ngay trong lần đầu tiên chúng ta thực hiện. Chúng ta đã có thêm 15 người khác gia nhập. Những thanh niên này có thể tham gia canh gác và giám sát đại lộ, còn về những cô gái sẽ phụ giúp việc nấu ăn. Bên cạnh đó, tôi muốn xây một cái xưởng. ”

" Xưởng? "

“ Người lùn là những người vô cùng khéo léo và chế tác kim loại là sở trường của họ. ”

“ Tôi là Reedus của bộ tộc người lùn. Chúng tôi rất quý trọng những người bạn. Tôi và những người lùn này củng có quen biết với Zairasu. Nên chúng tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ các bạn. ”

Chủ nhân của giọng nói là người đàn ông đang ngồi ở rìa bàn.Với chiều cao của một đứa trẻ, nhưng lại có râu với một cơ thể gồ ghề đầy cơ bắp.

Tiếp theo đó là những báo cáo về chiến lợi phẩm mà chúng tôi vừa thu được, nó hoàng toàn giống với những gì tôi đã nghe trước đó. Điều này sẽ rất có ích.

“ Chúng ta thu được 5 áo giáp, 20 bộ quần áo và 6 thanh trường kiếm. Ngoài ra còn có 6 con dao găm và 2 bộ cung tên. Lương thực đủ dùng cho 10 người trong 2 ngày. Bảy chai sake và khoảng 13.000 eru tiền mặt. ”

< 'eru' có lẽ là tiền tệ nơi đây. >

“ Hãy đem lương thực và sake đưa cho Maria-san, vũ khí và áo giáp sẽ hợp lý hơn khi giao cho Reedus-san. Tuy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và thành công trong lần này, những tôi không chắc lần sau có được xuông sẽ như vậy hay không. ”

“ Về điều này, biết đâu lần sau chúng ta sẽ vô tình chạm trán với quân địch đang vận chuyển lương thực từ vùng lân cận đi qua đaị lộ này thì sao, hay tôi nghĩ đại loại là như vậy. ”

Reedus-san đang lẩm bẩm trong khi vuốt ve bộ râu của mình.

Anh ta có dự định cắm trại ở đoạn giữa đại lộ hay không? Hay đi thẳng về phía tây ……

“ Nếu đi thẳng về phía tây, thì sẽ đi qua vùng lân cận của cuộc đột kích hôm nay. ”

“ Vấn đề là các lực lượng tổ chức quy mô lớn. Không thành vấn đề với chúng tôi nếu chỉ có 3 xe vận chuyển. Những cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi củng sẽ không tấn công nếu quân địch di chuyển với từ 10 xe vận chuyển. ”

“ Thủ đô sẽ cần phải nhanh chóng bổ sung lương thực do cuộc chiến. Quân địch có khoảng 3 tiểu đoàn. Đó là khoảng 3000 người.

Nếu một ngày, một người lính sẽ cần ¼ G lương thực (G = 1 kg), thì quân địch sẽ cần phải cung cấp 750 G lương thực một ngày.

Bọn chúng có thể bổ sung bằng cách lấy lương thực dự trử trong kho của vương quốc, tuy nhiên có thể bọn chúng đã đốt nó trước rồi.

Nếu mọi thứ diễn ra như vậy, quân địch sẽ bắt đầu tiến hành cướp bóc làng mạc và thị trấn để bổ sung nguồn lương thực cho cuộc chiến. ”

Rõ ràng, tiêu chuẩn của một đoàn vận chuyển hạng nặng là gồm khoảng 10 chiếc xe.

Số lượng quy định trên một xe la khoảng 100 G ( 400 kg)? Ngay cả khi họ vận chuyển với 10 xe thì vẫn không thể đáp ứng đủ lượng lương thực, họ chỉ có thể mang được có tối đa không quá 5 tấn.

< Đm ! Trên thì kêu 1 G = 1 kg thì 100 G bằng 100 kg. Này lại kêu 100 G = 400 kg L Vậy ở trên phải là 1G = 4 kg )

Với số lương thực như vậy thì quân địch sẽ chỉ đủ duy trì được một ngày rưỡi

Với điều này, dân chúng sẽ dần dần thể hiện sự không hìa lòng đối với quân địch.

“ Một nửa quân đội của địch phải trở về trong vòng chưa đầy một tháng. Ngoài ra còn có vấn đề về những người lính đầu hàng của vương quốc cũ sẽ bị xử lý như thế nào. Quân địch sẽ không thể kiểm soát nổi loạn nếu như quân lính của họ trở về nước với một số lượng lớn, và trên hết là bọn chúng còn phải suy xét đến sự cản thiệp của các quốc gia láng giềng. ”

“ Vì vậy, để thúc vụ việc một cách nhanh chóng, chúng ta phải cướp càng nhiều lương thưc của quân địch càng tốt. Cơ bản là không giống như ban ngày. Ngay cả khi bọn chúng biết rằng việc vận chuyển tù nhân chiến tranh đã thất bại, bọn chúng sẽ không dại mà gửi một lực lượng đến để đàn áp vào ban đêm một cách dễ dàng như vậy. Nếu chúng ta có nhiều lương thực, chúng ta có thể lẫn trốn trong một thời gian dài. ”

Ánh sáng là cần thiết để có thể tấn công vào ban đêm.

Khi tôi chuẩn bị một ngọn đuốc, bọn họ nói với tôi rằng họ có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng bằng phép thuật.

Phép thuật chắc chắn khá là thuận tiện.

Nếu có thể, tôi củng muốn học một số lại phép thuật khác nhau nếu nó hữu ích.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

khi nào có chương mới vậy trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đang tạm ngưng vì trans mê xem WC và công việc hơi bận!
Xem thêm
@nhutvt:4-2 rồi trans ới
Xem thêm